Bài viết mới | LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Today at 12:06
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 08:53
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 12:48
NỒI CƠM KHỔNG TỬ by mytutru Wed 27 Mar 2024, 23:23
Trang Thơ Phạm Đa Tình by Phạm Đa Tình Wed 27 Mar 2024, 20:46
Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:32
Giọng hát "Cọp nhai đậu phộng" by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:29
Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Tue 26 Mar 2024, 07:39
Khoảnh Khắc Vui Với Đường Thi by Tam Muội Mon 25 Mar 2024, 00:30
Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sun 24 Mar 2024, 23:42
Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Sat 23 Mar 2024, 02:26
Mái Nhà Chung by mytutru Fri 22 Mar 2024, 20:26
Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 22 Mar 2024, 19:10
Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Fri 22 Mar 2024, 07:06
TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Thu 21 Mar 2024, 10:43
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:16
Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:07
Lục bát by Tinh Hoa Mon 18 Mar 2024, 07:21
PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Mon 18 Mar 2024, 00:55
SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15
Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20
7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27
BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48
5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56
Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17
Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48
Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06
SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Hoàng Liên Sơn
Tổng số bài gửi : 1099 Registration date : 15/04/2016
| Tiêu đề: Re: Thơ Hoàng Liên Sơn Thu 18 Oct 2018, 22:27 | |
| Ông bố "tầm thường"
Viết thay lời Chuột con yêu quý
Chuột yêu ông bố "tầm thường" Của ngon vật lạ bố nhường phần con Dạo này bố ít ngủ hơn Mỗi khi Chuột dỗi Chuột hờn Chuột la Dạo này bố chẳng la cà Cứ xong công việc về nhà mình luôn Dạo này thấy bố không buồn Bố cười bố hát với con cả ngày Dạo này bố chẳng uống say Chuột yêu bố nhất đời này bố ơi Chuột mong bố suốt ngày cười Bố yêu bé Chuột nhất đời bố nghe...
Chúc nhà bé Chuột luôn đầy ắp tiếng cười
22.2.2012 Thi Hoàng |
| | | Hoàng Liên Sơn
Tổng số bài gửi : 1099 Registration date : 15/04/2016
| Tiêu đề: Re: Thơ Hoàng Liên Sơn Thu 18 Oct 2018, 22:29 | |
| - Trích dẫn :
- [b][b]TỪ ĐÓ (16)
Thế là anh lại đến nơi xa Đâu biết em mong mỏi ở nhà Hình như đã có lần anh hỏi: Về chuyện hiểu lầm đã bỏ qua
Cứ nghĩ em chẳng còn yêu anh Bỏ đi anh nín lặng riêng mình Có lẽ anh buồn vì chuyện cũ Không viết cho em một mẩu tin!...
Nơi xa anh ốm nặng một mình Giận hờn nên đã chẳng còn tin Trông hoài thư tới mà không thấy Em nghĩ anh buồn nên bệnh tăng
Anh ơi sao tự dối lòng mình Bỗng chốc làm sao dứt cuộc tình Nỡ nào li biệt tình yêu vậy Chẳng ngỏ cùng ai cứ lặng thinh...
Xót xa khi nghĩ chuyện vừa qua Quê nhà em mãi đợi tin xa Em biết anh còn đang giận đó Xin anh giữ mãi tình đôi ta...
23.2.2012 Thi Hoàng[/b][/b] |
| | | Hoàng Liên Sơn
Tổng số bài gửi : 1099 Registration date : 15/04/2016
| Tiêu đề: Re: Thơ Hoàng Liên Sơn Thu 18 Oct 2018, 22:30 | |
| Đắm đuối
Chẳng cần hoa lá tháng giêng Một làn môi ấm cũng nghiêng đất trời Chẳng cần phô cả nụ cười Một chiếc răng khểnh cả đời tương tư Chẳng cần cơn gió đong đưa Một con mắt liếc cũng thừa đò nghiêng...
23.2.2012 Thi Hoàng |
| | | Hoàng Liên Sơn
Tổng số bài gửi : 1099 Registration date : 15/04/2016
| Tiêu đề: Re: Thơ Hoàng Liên Sơn Thu 18 Oct 2018, 22:30 | |
| Níu xuân
Tại trời đuổi cái xuân thì Cho nên em phải luỵ vì mùa xuân Lặng thinh một chút bần thần Níu xuân giấu lại trong ngần tiếng thơ Kệ anh cười nhạo ngẩn ngơ Trái tim em cứ thẫn thờ vì xuân
25.2.2012 Thi Hoàng |
| | | Hoàng Liên Sơn
Tổng số bài gửi : 1099 Registration date : 15/04/2016
| Tiêu đề: Re: Thơ Hoàng Liên Sơn Thu 18 Oct 2018, 22:31 | |
| Tình thơ
Lời chia sẻ thật chân tình Thảo thơm câu chữ hiền lành nghĩa nhân Lời anh chứa đựng tình thân Dẫu là chẳng phải ở gần bên nhau Gửi cho dăm chữ đôi câu Tình thơ mang nặng thâm sâu tình đời.
25.2.2012 Thi Hoàng |
| | | Hoàng Liên Sơn
Tổng số bài gửi : 1099 Registration date : 15/04/2016
| Tiêu đề: Re: Thơ Hoàng Liên Sơn Thu 18 Oct 2018, 22:32 | |
| BIẾT NÓI GÌ ĐÂY?
Gặp nhau cũng chỉ ảo mà thôi Sẻ chia nhau một chút tình đời Chẳng thể cho nhau giầu vật chất Nhưng mà thêm được những niềm vui.
Anh biết nói gì được với em... Bởi em quyết chí mới nên duyên Tình yêu như thế em tìm chọn Lòng anh càng quý mến em hơn
Anh còn muốn nhắc lạị lời xưa Mong em hạnh phúc tuổi đang vừa Chuyện tình thời trẻ bao năm trước Cũng phải đến hồi kết thúc thôi
Thương em anh thương quá em ơi! Chân tình anh chỉ muốn em vui. Mặc dù chưa một lần nhìn mặt. Như thể bên nhau đến suốt đời...
Anh ơi chẳng phải nói gì đâu Chuyện tình em cũng hiểu nông sâu Chúng mình "hữu duyên" nên "tương ngộ" Còn nếu " vô duyên bất tương phùng"
Chẳng thể nói gì được với em Xin em hãy rũ bớt ưu phiền Cho anh được sẻ san đôi chút Đôi lời da diết ngỏ cùng em...
25.2.2012 A&E |
| | | Hoàng Liên Sơn
Tổng số bài gửi : 1099 Registration date : 15/04/2016
| Tiêu đề: Re: Thơ Hoàng Liên Sơn Thu 18 Oct 2018, 22:32 | |
| Chờ
Anh ở đâu rồi có nhớ em Sương giăng lạnh lẽo ở bên thềm Ngóng hoài mỏi mắt anh im lặng Có biết là lòng em chẳng yên
28.2.2012 Thi Hoàng |
| | | Hoàng Liên Sơn
Tổng số bài gửi : 1099 Registration date : 15/04/2016
| Tiêu đề: Re: Thơ Hoàng Liên Sơn Thu 18 Oct 2018, 22:33 | |
| Cớ gì
Cớ gì mà phải Oán xuôi Đã vì Trách ngược Nên thôi thả gầu Thôi mà Đừng nhủ nông sâu Giếng thì đã lấp Nên gầu bơ vơ
28.2.2012 Thi Hoàng |
| | | Hoàng Liên Sơn
Tổng số bài gửi : 1099 Registration date : 15/04/2016
| Tiêu đề: Re: Thơ Hoàng Liên Sơn Thu 18 Oct 2018, 22:33 | |
| Ghen với trăng
Nhân đọc Ghen trăng của Mai Đình
Em Ghen trăng* bởi vì anh Tại chị Hằng cứ quẩn quanh nói cười Để em hoang lạnh bên đời Ghen trăng* là bởi nhớ người mà thôi. Vì em đang thật đơn côi Một mình em với một thời ngả nghiêng Trăng thì lả lướt bên thềm Còn anh cười nói dịu êm nhẹ nhàng Tình cờ em lật từng trang Thơ tình anh đắm say nàng đó thôi Cho ghen một chút anh ơi Xin anh đừng nói đừng cười... với trăng...
1.3.2012 Thi Hoàng |
| | | Hoàng Liên Sơn
Tổng số bài gửi : 1099 Registration date : 15/04/2016
| Tiêu đề: Re: Thơ Hoàng Liên Sơn Thu 18 Oct 2018, 22:34 | |
| Bao giờ ???
Bao giờ gặp lại để mà đền Đã hứa hẹn rồi lại chẳng nên Công việc riêng chung bận rộn quá Để người trong mộng cũng đành quên
1.3.2012 Thi Hoàng |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Thơ Hoàng Liên Sơn | |
| |
| | | |
Trang 84 trong tổng số 110 trang | Chuyển đến trang : 1 ... 43 ... 83, 84, 85 ... 97 ... 110 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |