Bài viết mới | Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 12:48
LỀU THƠ NHẠC by Trà Mi Yesterday at 12:15
NỒI CƠM KHỔNG TỬ by mytutru Wed 27 Mar 2024, 23:23
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Wed 27 Mar 2024, 22:49
Trang Thơ Phạm Đa Tình by Phạm Đa Tình Wed 27 Mar 2024, 20:46
Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:32
Giọng hát "Cọp nhai đậu phộng" by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:29
Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Tue 26 Mar 2024, 07:39
Khoảnh Khắc Vui Với Đường Thi by Tam Muội Mon 25 Mar 2024, 00:30
Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sun 24 Mar 2024, 23:42
Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Sat 23 Mar 2024, 02:26
Mái Nhà Chung by mytutru Fri 22 Mar 2024, 20:26
Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 22 Mar 2024, 19:10
Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Fri 22 Mar 2024, 07:06
TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Thu 21 Mar 2024, 10:43
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:16
Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:07
Lục bát by Tinh Hoa Mon 18 Mar 2024, 07:21
PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Mon 18 Mar 2024, 00:55
SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15
Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20
7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27
BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48
5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56
Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17
Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48
Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06
SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Hoàng Liên Sơn
Tổng số bài gửi : 1099 Registration date : 15/04/2016
| Tiêu đề: Re: Thơ Hoàng Liên Sơn Tue 11 Sep 2018, 14:59 | |
| Sông em ơi ở đâu?
Có một dòng sông em
Mải miết trôi về đâu
Để Biển Xanh lẻ sầu
Nhớ sông em da diết
Em có nghe tha thiết
Biển cồn cào sóng xanh
Bãi cát ơi lặng thinh
Để tim anh đau nhói
Trời xanh xa vời vợi
Biển mênh mông không cùng
Hỡi sông em! Anh đợi
Em ở đâu? Sông Em?
16.5.2012 Thi Hoàng
Được sửa bởi Hoàng Liên Sơn ngày Tue 11 Sep 2018, 15:04; sửa lần 1. |
| | | Hoàng Liên Sơn
Tổng số bài gửi : 1099 Registration date : 15/04/2016
| Tiêu đề: Re: Thơ Hoàng Liên Sơn Tue 11 Sep 2018, 14:59 | |
| Nếu...
Nếu có ngày anh trở lại Sầm Sơn
Xin đừng tìm lối mình qua ngày đó
Chẳng còn đâu những con còng nhỏ
Nghiêng cái nhìn để ngắm bước chân ai
Nếu có ngày anh trở lại nơi đây
Xin đừng nghĩ ở nơi này còn gió
Lời thì thào trong buổi chiều bỏ ngỏ
Em xa rồi... chiều ấy gió trở giông
Nếu một mai anh trở lại nơi này
Đừng dừng lại ở ngõ nhà Cây Trúc
Giọt mưa chiều dẫu là trong hay đục
Vẫn quất hoài cho lá trúc tả tơi
Thôi anh nhé chuyện Sầm Sơn là thế
Lòng dặn lòng rồi ta sẽ quên nhau
Về Sầm Sơn đừng khới lại vết đau
Để tim ta không còn chung nhịp đập
Thôi anh nhé chuyện Sầm Sơn là vậy
Rồi chúng mình cũng sẽ dễ ...quên đau.
16.5.2012 Thi Hoàng
Được sửa bởi Hoàng Liên Sơn ngày Tue 11 Sep 2018, 15:04; sửa lần 1. |
| | | Hoàng Liên Sơn
Tổng số bài gửi : 1099 Registration date : 15/04/2016
| Tiêu đề: Re: Thơ Hoàng Liên Sơn Tue 11 Sep 2018, 15:00 | |
| Nếu anh già như trăm tuổi
Nếu mà khi anh già như trăm tuổi
Em trở thành bà lão tuổi chín mươi
Nên lúc đó giọng phều phào hổn hển
Liệu tình mình có ấm lại ngày đông
Mình yêu nhau sao vất vả long đong
Anh sợ hãi cái ngày mình trai trẻ
Nên giả vờ già như mình trăm tuổi
Đến lúc này mới vọng nhớ về em...
17.5.2012 Thi Hoàng
Được sửa bởi Hoàng Liên Sơn ngày Tue 11 Sep 2018, 15:05; sửa lần 1. |
| | | Hoàng Liên Sơn
Tổng số bài gửi : 1099 Registration date : 15/04/2016
| Tiêu đề: Re: Thơ Hoàng Liên Sơn Tue 11 Sep 2018, 15:00 | |
| Nghe câu thơ cũ
Tại vì ngày ấy đương hoa
Tầm xuân bỗng cứ nhạt nhoà chiều đông
Để cho sáo phải sổ lồng
Quên uyên bỏ thuý cành hồng héo khô
Bến kia đã chối bỏ đò
Lỡ câu thề nguyện hẹn hò hai ta
Thế rồi em xa thật xa
Tình duyên bỏ dở anh là của ai
Trách lời hẹn ước đơn sai
Chia đường chắn nẻo xuân cài gió đông
Bây giờ về lại bến sông
Nghe câu thơ cũ nghẹn lòng trúc mai...
17.5.2012 Thi Hoàng
Được sửa bởi Hoàng Liên Sơn ngày Tue 11 Sep 2018, 15:05; sửa lần 1. |
| | | Hoàng Liên Sơn
Tổng số bài gửi : 1099 Registration date : 15/04/2016
| Tiêu đề: Re: Thơ Hoàng Liên Sơn Tue 11 Sep 2018, 15:00 | |
| Trái Tim
Hoa Tim ơi đến khi nào em nở Thấm nhuỵ lòng để kết Trái Tim yêu Hoa kết trái đến khi nào trái chín Nhuộm màu gì để sự sống vẹn nguyên Để biết yêu biết giận biết hờn ghen Biết thổn thức khi lòng mình trăm mối Và một khi Trái Tim ai nông nổi Nhận và cho vô cớ những nỗi niềm Và đôi khi có những phút lặng im Lắng nghe tiếng Trái Tim mình rạo rực Đó là khi Trái Tim đang thao thức Đợi Tình Yêu để kết Trái Tim yêu.
18.5.2012 Thi Hoàng |
| | | Hoàng Liên Sơn
Tổng số bài gửi : 1099 Registration date : 15/04/2016
| Tiêu đề: Re: Thơ Hoàng Liên Sơn Tue 11 Sep 2018, 15:06 | |
| Chân dung một gã đa tình
Cứ bồng bềnh cứ vẩn vơ Chao ơi có kẻ làm thơ lạ kì Bồng bềnh cả bước chân đi Mắt nhìn chẳng tới đích gì đó sao Bước đâu cũng thấy nao nao Như chờ như đợi ước ao gặp người Hỏi thì chẳng nói chỉ cười Gã là thực đó hay người mộng du Đang đông đã khát ngày thu Thèm nghe một tiếng chim gù ban trưa Thẫn thờ trước một dấu xưa Tìm em- Như thể em vừa đâu đây Thực hay chỉ áng mây bay Xoè ra rồi nắm bàn tay ngỡ ngàng Trách rằng em cứ đa đoan Cứ đem giăng mắc để oan tiếng mình... Tại anh cái tội đa tình Để trong chiều vắng một mình ngẩn ngơ
20.5.2012 Thi Hoàng |
| | | Hoàng Liên Sơn
Tổng số bài gửi : 1099 Registration date : 15/04/2016
| Tiêu đề: Re: Thơ Hoàng Liên Sơn Tue 11 Sep 2018, 15:07 | |
| Có phải em về
Nửa đời nhớ bước chân em Nhẩn nha em thả bên thềm nhẹ tênh Sao mà rát bỏng tim anh Dỗi hờn chi để chúng mình lẻ loi Bây giờ tóc đã đổi màu Bước chân em khuấy thẳm sâu cõi lòng Để cho ai nhớ ai mong Để cho con sóng đẩy cong con sào Để hồn dạ cứ nao nao Bước chân nhè nhẹ thuở nào còn đây...
20.5.2012 Thi Hoàng |
| | | Hoàng Liên Sơn
Tổng số bài gửi : 1099 Registration date : 15/04/2016
| Tiêu đề: Re: Thơ Hoàng Liên Sơn Tue 11 Sep 2018, 15:07 | |
| Kính mời
Kính mời bạn ghé nhà chơi Nghèo chi tiếng nói câu mời mà không Chúng mình có ba chữ "đồng"* Tiếc chi mà chối để thông gia nào Mời "anh sui" dẫn con vào Thông gia uống chén rượu đào làm thân. 21.5.2012 Thi Hoàng
|
| | | Hoàng Liên Sơn
Tổng số bài gửi : 1099 Registration date : 15/04/2016
| Tiêu đề: Re: Thơ Hoàng Liên Sơn Tue 11 Sep 2018, 15:07 | |
| Chẳng sao
Cám ơn bác đã lo xa Nói là nói thế đâu đà được ngay Nhận "sui" để được gặp may Biết đâu con cái sau này thành duyên Nên chăng ta được "rể" hiền Chẳng "nên" ta cũng láng giềng với nhau Thôi thì chén nước miếng trầu Gần nhau mình cứ trước sau mời chào Nên duyên càng đẹp chẳng sao...
21.5.2012 Thi Hoàng |
| | | Hoàng Liên Sơn
Tổng số bài gửi : 1099 Registration date : 15/04/2016
| Tiêu đề: Re: Thơ Hoàng Liên Sơn Tue 11 Sep 2018, 15:08 | |
| Nhận sui gia
Ừ thì ta cứ nhận sui gia Hàng xóm với nhau nhà cạnh nhà Sơn tôi có một cô gái nhỏ Ba năm nữa mới học cấp ba Hai Sơn ta đã nhận thông gia Từ đấy đến đây cũng chẳng xa Mình "ngũ đồng" nên nhiều thuận lợi Để cho con cái được chung nhà... "Ngũ đồng" ơi nhớ nhé...sui gia... Vui ghê ha...
21.5.2012 Thi Hoàng |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Thơ Hoàng Liên Sơn | |
| |
| | | |
Trang 55 trong tổng số 110 trang | Chuyển đến trang : 1 ... 29 ... 54, 55, 56 ... 82 ... 110 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |