Bài viết mới | Hà Nội băm sáu phố phường - Thạch Lam by Trà Mi Today at 10:22
Nhà Giáo Một Thời Nhếch Nhác - Nhật Tiến by Trà Mi Today at 10:16
TÌNH YÊU LAN by buixuanphuong09 Today at 03:40
TÌNH YÊU CÂY CỎ ĐV 7 by buixuanphuong09 Today at 00:51
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 21:11
“Trốn phong ba, em làm dâu nhà người” by Trà Mi Yesterday at 11:31
“GIẢI OAN” CHO BÁNH CHƯNG by Phương Nguyên Yesterday at 11:25
Sĩ thi by Trà Mi Yesterday at 10:53
“VIỄN VÔNG” hay “VIỂN VÔNG”? by Trà Mi Yesterday at 10:29
Truyện thơ "Lời cho Mây" by Tú_Yên tv Yesterday at 10:18
Tranh thơ Tú_Yên by Tú_Yên tv Yesterday at 10:15
Lời muốn nói by Tú_Yên tv Yesterday at 10:11
Thơ Nguyên Hữu by Nguyên Hữu Thu 30 Jun 2022, 16:11
Nhân Văn Giai Phẩm và vấn đề Nguyễn Ái Quốc - Thuỵ Khuê by Trà Mi Thu 30 Jun 2022, 07:02
Ca Dao by bounthanh sirimoungkhoune Wed 29 Jun 2022, 23:44
Ngừa Dịch Siêu Vi Kỷ Niệm by mytutru Wed 29 Jun 2022, 19:55
Sự Tích Các Loài Hoa by Trà Mi Wed 29 Jun 2022, 12:29
Thái Âm Phù by Trà Mi Wed 29 Jun 2022, 10:45
Bông Cúc huyền by Trà Mi Wed 29 Jun 2022, 10:38
Những bài nhạc vàng nổi tiếng bị ghi sai tựa đề by Trà Mi Wed 29 Jun 2022, 08:34
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Tue 28 Jun 2022, 14:30
Những Đoá Từ Tâm - Thơ Tình Yêu, Tình Nước by Trà Mi Tue 28 Jun 2022, 10:46
MỪNG SINH NHẬT TÁM TƯ by buixuanphuong09 Tue 28 Jun 2022, 10:22
ĐƯỜNG THƠ MÁI ẤM ĐÀO VIÊN by mytutru Mon 27 Jun 2022, 21:46
anh bán chiếu qua đời by utbinhdienst Sun 26 Jun 2022, 11:45
nhớ mẹ by utbinhdienst Sun 26 Jun 2022, 11:38
VIDEO CLIPS - Cây Nhà Lá Vườn by utbinhdienst Sun 26 Jun 2022, 11:16
Đôi Dòng Tiển Biệt HT Thích Giác Lai by mytutru Sun 26 Jun 2022, 06:23
Chúc Mừng Lưu by mytutru Fri 24 Jun 2022, 18:43
cây đa bụi chuối by chuoigia Fri 24 Jun 2022, 05:15
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Cẩn Vũ

Tổng số bài gửi : 1793 Registration date : 03/09/2012
 | Tiêu đề: Re: THIẾU NỮ XUẤT GIA Wed 20 Apr 2016, 12:15 | |
| - Ai Hoa đã viết:
- Cẩn Vũ đã viết:
- Ai Hoa đã viết:
- Cẩn Vũ đã viết:
- Cháu mời bác...lão đệ xơi mấy múi sầu dziêng ạ.
Cẩn Vũ cũng xơi một quả nhe!  ------------------------------------
Dạ thưa Thầy, Cẩn Vũ xin một quả bé thôi ạ, còn quả lớn nhường cho bác Phượng ( Kính lão đắc thọ mừ)
PHẢI QUYẾT NOI GƯƠNG BẬC THÁNH HIỀN
Muốn bỏ sân si ráng học thiền Đâu còn tạp niệm giấc bình yên Ăn chay khỏa phú đời thêm tịnh Tránh mặn dùng rau bụng chẳng phiền Nỗi cực trần ai giầu bởi phúc Kiếp phàm cõi tục thịnh nhờ duyên Mong sao con cháu ngoan đà mãn Phải quyết noi gương bậc thánh hiền
Cẩn Vũ. 20/04/2016
Mần thơ thất luật (Những người bạn Yahoo ... ) thì ăn nguyên vườn cũng chưa bõ!  -----------------------------
Thưa Thầy, cẩn Vũ có đánh...ba dấu chấm chỗ đó rùi mà! (Cứ ngỡ Thầy hổng thấy, ăn gian tí tẹo) |
|  | | mytutru

Tổng số bài gửi : 10273 Registration date : 08/08/2009
 | Tiêu đề: Re: THIẾU NỮ XUẤT GIA Thu 21 Apr 2016, 03:26 | |
|  PHẬT HOÀNG TRẦN NHÂN TÔNG
“Tức tâm tức Phật” … Pháp môn Thiền Hợp được ba dòng (1)… Điều Ngự yên Máu trích hòa kinh đầu chẳng não Măng ăn giữ sức dạ đâu phiền “Cư trần … ”(2) lặng lẽ xua ma nghiệp “Thành đạo … ”(3) vui mừng đón Thánh duyên Xả bỏ uy giàu xây đắp móng Trúc Lâm đặc phái nước Nam hiền
BXP 20.4.2016 Hôm nay tỷ họa cùng Lão Đệ Bài Phật Hoàng Trần Nhân Tông Chúc Lão Đệ thân tâm an lạc MPPHẬT HOÀNG TRẦN NHÂN TÔNG Rời cung ý vững định nơi thiềnGiác ngộ “Cư Trần Lạc Đạo” yênMực huyết thay lời lìa vạn khổ Từ linh luận pháp giải muôn phiềnTam môn hợp ý vui thành quảTứ chúng an bề đẹp hữu duyên“Đắc Thủ Lâm Tuyền vun Thánh Đạo” Nhân Tông Phật hiệu đấng minh hiền .tkn Đào Liên (Mytutru) 21.04.2016 |
|  | | buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 22300 Age : 84 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: THIẾU NỮ XUẤT GIA Thu 21 Apr 2016, 09:59 | |
| Cháu mời bác...lão đệ xơi mấy múi sầu dziêng ạ. bác...lão đệ xin nhường cháu ... tiểu tỷ quả to, bác...lão đệ chỉ xin nhận quả nhỏ thôi. À, mà cháu ... tiểu tỷ tặng bác...lão đệ sầu dziêng phải chăng là nhắc bác lỗi chánh nữu 3T ở câu 1?Lỗi này bác...lão đệ biết rất rõ nhưng vẫn để vì nhớ lời thầy : làm thơ ĐL cần chú ý nhất LUẬT, NIÊM, VẦN, ĐỐI còn các lỗi khác thì tùy cơ mà ứng dụng. Thơ ĐL mà thất niêm, thất luật, thất đối, lạc vận thì chẳng còn là ĐL nữa. "Tức tâm tức Phật" là tiêu chí của thiền phái Trúc Lâm thuần Việt nên không thể thay, đành chấp nhận lỗi chánh nữu. |
|  | | buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 22300 Age : 84 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: THIẾU NỮ XUẤT GIA Thu 21 Apr 2016, 10:04 | |
| - mytutru đã viết:

PHẬT HOÀNG TRẦN NHÂN TÔNG
“Tức tâm tức Phật” … Pháp môn Thiền Hợp được ba dòng (1)… Điều Ngự yên Máu trích hòa kinh đầu chẳng não Măng ăn giữ sức dạ đâu phiền “Cư trần … ”(2) lặng lẽ xua ma nghiệp “Thành đạo … ”(3) vui mừng đón Thánh duyên Xả bỏ uy giàu xây đắp móng Trúc Lâm đặc phái nước Nam hiền
BXP 20.4.2016 Hôm nay tỷ họa cùng Lão Đệ Bài Phật Hoàng Trần Nhân Tông Chúc Lão Đệ thân tâm an lạc MP
PHẬT HOÀNG TRẦN NHÂN TÔNG Rời cung ý vững định nơi thiền Giác ngộ “Cư Trần Lạc Đạo” yên Mực huyết thay lời lìa vạn khổ Từ linh luận pháp giải muôn phiền Tam môn hợp ý vui thành quả Tứ chúng an bề đẹp hữu duyên “Đắc Thủ Lâm Tuyền vun Thánh Đạo” Nhân Tông Phật hiệu đấng minh hiền .tkn Đào Liên (Mytutru) 21.04.2016
Lão đệ tiếp họa với tỷ đây:
THEO LỜI TỔ
“Đối cảnh không tâm chớ hỏi thiền” * Theo lời Tổ dạy giữ thân yên Sân Si rũ bỏ đầu luôn sáng Ái ố xua buông dạ chẳng phiền Mở mắt trông ra nghèo bởi nghiệp Lắng lòng nhìn lại sướng vì duyên Căn trần chẳng dính tâm nên ngộ Quả phúc khi ta có đạo hiền.
BXP 21.4.2016
* Trích trong bài phú “Cư trần lạc đạo” |
|  | | mytutru

Tổng số bài gửi : 10273 Registration date : 08/08/2009
 | Tiêu đề: Re: THIẾU NỮ XUẤT GIA Fri 22 Apr 2016, 03:01 | |
| Lão đệ tiếp họa với tỷ đây:
THEO LỜI TỔ
“Đối cảnh không tâm chớ hỏi thiền” * Theo lời Tổ dạy giữ thân yên Sân Si rũ bỏ đầu luôn sáng Ái ố xua buông dạ chẳng phiền Mở mắt trông ra nghèo bởi nghiệp Lắng lòng nhìn lại sướng vì duyên Căn trần chẳng dính tâm nên ngộ Quả phúc khi ta có đạo hiền.
BXP 21.4.2016
* Trích trong bài phú “Cư trần lạc đạo”
Tỷ đổi tông nhé lão đệ HỌC PHẬT (Liên hoàn thuận nghịch vận)
Huệ sáng ngày đêm gọi đỉnh thiền Khỏe làm mệt nghĩ trí bình yên Ai trêu dạ lắng không hờn giận Kẻ giỡn mồm im chớ bực phiền Chợt hiểu thân vay rồi níu tạm Liền dò vóc mượn phải nhờ duyên Ân tình để giống lâu thành cội Tạo đức mà nương sống vẹn hiền Tạo đức mà nương sống vẹn hiền Gan bền chí vững chớ phan duyên Răn lòng mọi lúc rời tam độc Dặn tánh đôi khi bỏ vạn phiền Biết được lời say trăng vẫn tỉnh Nhìn ra ý loạn núi hằng yên Trường đời lớp học nuôi phần phúc Huệ sáng ngày đêm gọi đỉnh thiền
tkn Đào Liên (Mytutru) 21.04.2016
Giải Thích Từ Phật Học PHAN DUYÊN Vịn leo. Trong sách Phật hay có tập hợp từ tâm phan duyên, nghĩa là cái tâm người không bao giờ đứng yên mà luôn luôn vịn leo, bám vào ngoại cảnh, nào là sắc, âm thanh, mùi vị v.v… rồi sinh ra tưởng tượng, thèm muốn. Do thèm muốn mà tạo ra các nghiệp bằng ý nghĩ, lời nói và hành động để chiếm làm của mình, gây ra nhiều tội ác. TAM ĐỘC Tam độc là ba món độc hại, ba món độc nầy nó báo hại chúng sanh, tiêu mòn công đức lành, phát sanh vô lượng phiền não, gây tạo nghiệp sanh tử luân hồi, như độc long, độc xà nên gọi chúng là độc. 1. Tham độc : Tham độc là đối với cảnh vừa lòng, vật vừa bụng thích ý ham muốn không nhàm, cố sức tìm cầu tranh chấp giữ lấy.
2. Sân độc : Sân độc đối với cảnh nghịch trái ý, trái lòng mong muốn, như bị mắng, bị vu oan, bị bệnh tật đau đớn.... tâm liền phẫn nộ bực tức.
3. Si độc : Si độc là đối với các pháp, tâm sanh ám độn, không phân biệt chơn ngã, chánh tà. Si độc cũng gọi là vô minh. Vô minh có hai loại. Nếu si độc đơn phương phát khởi thì gọi là “Độc đầu vô minh”, Si độc hợp cùng tham gia mà khởi thì gọi là “Tương ứng vô minh”. Tam độc là căn bản của tất cả phiền não trong Tam giới, cho nên cũng gọi là Tam căn. Luận Chỉ quán viết : “Tứ đại là thân bệnh, Tam độc là tâm bệnh” Kinh Niết Bàn viết : “Trong tất cả những món độc, không gì hại hơn Tam độc”. Kinh Pháp Hoa viết : “Dứt hết Tam độc thì xuất ly được ba cõi”. |
|  | | Cẩn Vũ

Tổng số bài gửi : 1793 Registration date : 03/09/2012
 | Tiêu đề: Re: THIẾU NỮ XUẤT GIA Fri 22 Apr 2016, 08:40 | |
| - mytutru đã viết:
- Lão đệ tiếp họa với tỷ đây:
THEO LỜI TỔ
“Đối cảnh không tâm chớ hỏi thiền” * Theo lời Tổ dạy giữ thân yên Sân Si rũ bỏ đầu luôn sáng Ái ố xua buông dạ chẳng phiền Mở mắt trông ra nghèo bởi nghiệp Lắng lòng nhìn lại sướng vì duyên Căn trần chẳng dính tâm nên ngộ Quả phúc khi ta có đạo hiền.
BXP 21.4.2016
* Trích trong bài phú “Cư trần lạc đạo”
Tỷ đổi tông nhé lão đệ HỌC PHẬT (Liên hoàn thuận nghịch vận)
Huệ sáng ngày đêm gọi đỉnh thiền Khỏe làm mệt nghĩ trí bình yên Ai trêu dạ lắng không hờn giận Kẻ giỡn mồm im chớ bực phiền Chợt hiểu thân vay rồi níu tạm Liền dò vóc mượn phải nhờ duyên Ân tình để giống lâu thành cội Tạo đức mà nương sống vẹn hiền Tạo đức mà nương sống vẹn hiền Gan bền chí vững chớ phan duyên Răn lòng mọi lúc rời tam độc Dặn tánh đôi khi bỏ vạn phiền Biết được lời say trăng vẫn tỉnh Nhìn ra ý loạn núi hằng yên Trường đời lớp học nuôi phần phúc Huệ sáng ngày đêm gọi đỉnh thiền
tkn Đào Liên (Mytutru) 21.04.2016
Giải Thích Từ Phật Học PHAN DUYÊN Vịn leo. Trong sách Phật hay có tập hợp từ tâm phan duyên, nghĩa là cái tâm người không bao giờ đứng yên mà luôn luôn vịn leo, bám vào ngoại cảnh, nào là sắc, âm thanh, mùi vị v.v… rồi sinh ra tưởng tượng, thèm muốn. Do thèm muốn mà tạo ra các nghiệp bằng ý nghĩ, lời nói và hành động để chiếm làm của mình, gây ra nhiều tội ác. TAM ĐỘC Tam độc là ba món độc hại, ba món độc nầy nó báo hại chúng sanh, tiêu mòn công đức lành, phát sanh vô lượng phiền não, gây tạo nghiệp sanh tử luân hồi, như độc long, độc xà nên gọi chúng là độc. 1. Tham độc : Tham độc là đối với cảnh vừa lòng, vật vừa bụng thích ý ham muốn không nhàm, cố sức tìm cầu tranh chấp giữ lấy.
2. Sân độc : Sân độc đối với cảnh nghịch trái ý, trái lòng mong muốn, như bị mắng, bị vu oan, bị bệnh tật đau đớn.... tâm liền phẫn nộ bực tức.
3. Si độc : Si độc là đối với các pháp, tâm sanh ám độn, không phân biệt chơn ngã, chánh tà. Si độc cũng gọi là vô minh. Vô minh có hai loại. Nếu si độc đơn phương phát khởi thì gọi là “Độc đầu vô minh”, Si độc hợp cùng tham gia mà khởi thì gọi là “Tương ứng vô minh”. Tam độc là căn bản của tất cả phiền não trong Tam giới, cho nên cũng gọi là Tam căn. Luận Chỉ quán viết : “Tứ đại là thân bệnh, Tam độc là tâm bệnh” Kinh Niết Bàn viết : “Trong tất cả những món độc, không gì hại hơn Tam độc”. Kinh Pháp Hoa viết : “Dứt hết Tam độc thì xuất ly được ba cõi”.
GIÁC NGỘ.
Giác ngộ nhân sinh tọa gối thiền Cõi lòng thanh thản trí hầu yên Lục Căn bổ khuyết ngày chưa diệu Bát Chánh đào sâu buổi mãi phiền Sinh tử giằng co đành khoán phận Luân hồi báo ứng mặc cho duyên Bồ Đề niệm kệ tay hành ấn Vũ trụ thông linh cải tánh hiền
Vũ trụ thông linh cải tánh hiền Tầng trời mở rộng mãn cơ duyên Ma tâm đuổi hết nào bi lụy Quỷ kế xua tan chẳng não phiền Để buổi ung dung thần trí tĩnh Cho ngày thoải mái xác hồn yên Vô vi Phật Pháp càng nên trọng Giác ngộ nhân sinh tọa gối thiền.
Cẩn Vũ. 22/04/2016
Thèm ăn đậu hũ tương Tầu Chắc mai Cẩn sẽ cạo đầu qui y
Hổng bít cẩn vũ có tu được hong tỉ Turtu Nguyen?
|
|  | | buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 22300 Age : 84 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: THIẾU NỮ XUẤT GIA Sat 23 Apr 2016, 09:28 | |
| - mytutru đã viết:
- Lão đệ tiếp họa với tỷ đây:
THEO LỜI TỔ
“Đối cảnh không tâm chớ hỏi thiền” * Theo lời Tổ dạy giữ thân yên Sân Si rũ bỏ đầu luôn sáng Ái ố xua buông dạ chẳng phiền Mở mắt trông ra nghèo bởi nghiệp Lắng lòng nhìn lại sướng vì duyên Căn trần chẳng dính tâm nên ngộ Quả phúc khi ta có đạo hiền.
BXP 21.4.2016
* Trích trong bài phú “Cư trần lạc đạo”
Tỷ đổi tông nhé lão đệ HỌC PHẬT (Liên hoàn thuận nghịch vận)
Huệ sáng ngày đêm gọi đỉnh thiền Khỏe làm mệt nghĩ trí bình yên Ai trêu dạ lắng không hờn giận Kẻ giỡn mồm im chớ bực phiền Chợt hiểu thân vay rồi níu tạm Liền dò vóc mượn phải nhờ duyên Ân tình để giống lâu thành cội Tạo đức mà nương sống vẹn hiền Tạo đức mà nương sống vẹn hiền Gan bền chí vững chớ phan duyên Răn lòng mọi lúc rời tam độc Dặn tánh đôi khi bỏ vạn phiền Biết được lời say trăng vẫn tỉnh Nhìn ra ý loạn núi hằng yên Trường đời lớp học nuôi phần phúc Huệ sáng ngày đêm gọi đỉnh thiền
tkn Đào Liên (Mytutru) 21.04.2016
Giải Thích Từ Phật Học PHAN DUYÊN Vịn leo. Trong sách Phật hay có tập hợp từ tâm phan duyên, nghĩa là cái tâm người không bao giờ đứng yên mà luôn luôn vịn leo, bám vào ngoại cảnh, nào là sắc, âm thanh, mùi vị v.v… rồi sinh ra tưởng tượng, thèm muốn. Do thèm muốn mà tạo ra các nghiệp bằng ý nghĩ, lời nói và hành động để chiếm làm của mình, gây ra nhiều tội ác. TAM ĐỘC Tam độc là ba món độc hại, ba món độc nầy nó báo hại chúng sanh, tiêu mòn công đức lành, phát sanh vô lượng phiền não, gây tạo nghiệp sanh tử luân hồi, như độc long, độc xà nên gọi chúng là độc. 1. Tham độc : Tham độc là đối với cảnh vừa lòng, vật vừa bụng thích ý ham muốn không nhàm, cố sức tìm cầu tranh chấp giữ lấy.
2. Sân độc : Sân độc đối với cảnh nghịch trái ý, trái lòng mong muốn, như bị mắng, bị vu oan, bị bệnh tật đau đớn.... tâm liền phẫn nộ bực tức.
3. Si độc : Si độc là đối với các pháp, tâm sanh ám độn, không phân biệt chơn ngã, chánh tà. Si độc cũng gọi là vô minh. Vô minh có hai loại. Nếu si độc đơn phương phát khởi thì gọi là “Độc đầu vô minh”, Si độc hợp cùng tham gia mà khởi thì gọi là “Tương ứng vô minh”. Tam độc là căn bản của tất cả phiền não trong Tam giới, cho nên cũng gọi là Tam căn. Luận Chỉ quán viết : “Tứ đại là thân bệnh, Tam độc là tâm bệnh” Kinh Niết Bàn viết : “Trong tất cả những món độc, không gì hại hơn Tam độc”. Kinh Pháp Hoa viết : “Dứt hết Tam độc thì xuất ly được ba cõi”.
Lão đệ cũng đổi tông, không dám họa, chỉ mượn vần thơ gửi hồn thiền.
NGẪM THIỀN
Hồn ta lặng lẽ trải sông thiền Tứ Đế thông rồi hiểu thánh duyên Bát Nhã khai tâm ngừa lục thức (1) Kim Cương phát tuệ giữ tam huyền (2) Lòng trong-Tịnh Độ đầu luôn tỉnh (3) Tính sáng-Di Đà dạ vẫn yên Tám gió (4) nào lay thân vững trụ Tham si rũ bỏ mới nên hiền
BXP 23.4.2016
(1) Không phải kinh Đại Bát Nhã mà là Bát Nhã tâm kinh, bài Pháp đầu tiên được nghe HT giảng ở chùa Quán Sứ, lúc này chỉ biết có sáu thức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý thức, sau này mới biết thêm Mạt na thức và A lại da thức (tạng thức) (2) Tam huyền : + Thể trung huyền : câu nói chất phác ngay thật + Cú trung huyền : lời nói không mắc kẹt tình thức phân biệt + Huyền trung huyền : câu nói lìa đối đãi hai bên Nghe bài pháp đầu được khai tâm nên biết cái hại của sáu thức không thật, nhiều năm trì tụng kinh Kim Cương, sơ hiểu được lý KHÔNG mới biết giữ tam huyền. (3) Lấy ý trong bài phú “Cư trần lạc đạo : Tịnh độ là lòng trong sạch, Di Đà là tính sáng soi” (4) Tám gió : Lợi, Suy, Hủy, Dự, Xưng, Cơ, Khổ, Lạc. |
|  | | mytutru

Tổng số bài gửi : 10273 Registration date : 08/08/2009
 | Tiêu đề: Re: THIẾU NỮ XUẤT GIA Sat 23 Apr 2016, 21:15 | |
| Tỷ gởi lời chúc mừng đến Lão Đệ .. Thông thạo kinh luật và viết được ra lời thơ đạo rất hay Tỷ phải vắng ở Đào Viên một tuần Dự khóa tu bảy ngày ở Tịnh Xá Ngọc Bình Dĩ An Khi về tỷ sê họa nhé Lão Đệ làm thêm bài vần khác đi nhé Chúc lão đệ khỏe thân, tâm an cùng GĐ MP |
|  | | Sponsored content
 | Tiêu đề: Re: THIẾU NỮ XUẤT GIA  | |
| |
|  | | |
Trang 2 trong tổng số 2 trang | Chuyển đến trang : 1, 2 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |