HÒN VỌNG PHU
Mỗi độ vào Xuân én lại về
Năm dài chờ đợi cứ lê thê
Đau nhìn phòng lạnh nhiều day dứt
Tủi ngắm con thơ lắm não nề
Khắc khoải niềm thương giây gặp gỡ
Bồi hồi nỗi nhớ phút đam mê
Tơ hồng một sợi còn dan díu
Hóa đá thân em chẳng lỗi thề.
BXP 25.11.2015
HỒI TƯỞNG MỐI TÌNH ĐẦU.
Thời gian kỷ niệm chốc quay về
Tóc bạc da mồi trượng lẫn thê
Kèn cựa tìm danh nào đã thỏa
Bon chen tạo nghiệp có đâu nề
Thanh niên dưới tỉnh nhiều anh lụy
Thiếu nữ trong phường lắm chị mê
Khổ nỗi tình đầu chưa ứng nguyện
Đành cam thất vọng nhỡ câu thề
Cẩn Vũ. 25/11/2015
CHỜ NGƯỜI NƠI ẤY
Tin tưởng người xa sẽ trở về
Đôi mình sống trọn nghĩa phu thê
Tiếng cười gộp chỗ xua rầu rĩ
Công việc chung vai bớt nặng nề
Rảnh rỗi trồng hoa làm sảnh đẹp
Thư nhàn viết phú thỏa lòng mê
Gian nhà bé nhỏ nhưng đầm ấm
Mãi mãi cùng nhau giữ vẹn thề.
Phương Nguyên
25/11/2015