Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:54

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 00:28

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:17

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 09:02

Mái Nhà Chung by mytutru Tue 16 Apr 2024, 12:01

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Trà Mi Tue 16 Apr 2024, 09:39

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Thu 11 Apr 2024, 02:15

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:37

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:32

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Trụ vững duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 08 Apr 2024, 08:14

"Vãi" Tiếng Việt! by Trà Mi Mon 08 Apr 2024, 08:09

7 chữ by Tinh Hoa Sun 07 Apr 2024, 22:30

TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Sun 07 Apr 2024, 19:29

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sat 06 Apr 2024, 09:10

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 05 Apr 2024, 17:59

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Thu 04 Apr 2024, 22:35

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Thu 04 Apr 2024, 19:48

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Thầy Tôi

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Thanh Bình



Tổng số bài gửi : 532
Registration date : 20/11/2012

Thầy Tôi Empty
Bài gửiTiêu đề: Thầy Tôi   Thầy Tôi I_icon13Wed 19 Aug 2015, 20:14

Thầy Tôi! 

Không nề khó nhọc thân bền bỉ
Dẫu phải đêm ngày muôn chuyện nghĩ
Sớm vẫn phê bài đắp nghĩa nhân
Chiều luôn kiểm luật rèn tâm trí
Chằm thơ kẻ đọc ngất ngây lòng
Viết truyện người phô dào dạt ý
Dẫn dắt Đào Viên đến rạng ngời
Thầy tôi nức tiếng hằng niên kỷ


TB
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10556
Registration date : 23/11/2007

Thầy Tôi Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thầy Tôi   Thầy Tôi I_icon13Fri 21 Aug 2015, 13:46

Thanh Bình đã viết:
Thầy Tôi! 

Không nề khó nhọc thân bền bỉ
Dẫu phải đêm ngày muôn chuyện nghĩ
Sớm vẫn phê bài đắp nghĩa nhân
Chiều luôn kiểm luật rèn tâm trí
Chằm thơ kẻ đọc ngất ngây lòng
Viết truyện người phô dào dạt ý
Dẫn dắt Đào Viên đến rạng ngời
Thầy tôi nức tiếng hằng niên kỷ


TB
 
 
Xài vần gì khó hoạ dzị TB?  :potay:

Có gì đâu

Điều hay há sợ người khinh bỉ
Đúng mực lo chi mà bận nghĩ
Ngọc đá không mài cũng uổng danh
Bút nghiên chẳng dụng càng ngu trí
Vu vơ ít chữ mất tiêu ngày
Nguệch ngoạc đôi dòng moi cạn ý
Gắng sức vun bồi thế hệ sau
Rồi vui xướng hoạ cùng tri kỷ

AH

_________________________
Thầy Tôi Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7103
Registration date : 01/04/2011

Thầy Tôi Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thầy Tôi   Thầy Tôi I_icon13Mon 31 Aug 2015, 04:44

Thầy Tôi! 

Không nề khó nhọc thân bền bỉ
Dẫu phải đêm ngày muôn chuyện nghĩ
Sớm vẫn phê bài đắp nghĩa nhân
Chiều luôn kiểm luật rèn tâm trí
Chằm thơ kẻ đọc ngất ngây lòng
Viết truyện người phô dào dạt ý
Dẫn dắt Đào Viên đến rạng ngời
Thầy tôi nức tiếng hằng niên kỷ


TB
  
 
Xài vần gì khó hoạ dzị TB?  :potay:

Có gì đâu

Điều hay há sợ người khinh bỉ
Đúng mực lo chi mà bận nghĩ
Ngọc đá không mài cũng uổng danh
Bút nghiên chẳng dụng càng ngu trí
Vu vơ ít chữ mất tiêu ngày
Nguệch ngoạc đôi dòng moi cạn ý
Gắng sức vun bồi thế hệ sau
Rồi vui xướng hoạ cùng tri kỷ

AH


Ghẹo thầy Iu Bông :ae_014:

Thầy Iu Bông

Khoáng đạt nào e lời nhạo bỉ
Trêu đùa tuế nguyệt dằn lo nghĩ
Vun vườn hội sắc điểm tô hoa
Gọt chữ thêu vần bồi dưỡng trí
Biển học trào vung lớp dợt bài
Hồ thương chắt cạn trò trau ý
Bền tâm nghiệp dĩ vẫn đây thầy
Ấy cũng duyên phần quên vị kỷ

Trà Mi

Về Đầu Trang Go down
Thanh Bình



Tổng số bài gửi : 532
Registration date : 20/11/2012

Thầy Tôi Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thầy Tôi   Thầy Tôi I_icon13Mon 31 Aug 2015, 19:58

Thầy Tôi! 

Không nề khó nhọc thân bền bỉ
Dẫu phải đêm ngày muôn chuyện nghĩ
Sớm vẫn phê bài đắp nghĩa nhân
Chiều luôn kiểm luật rèn tâm trí
Chằm thơ kẻ đọc ngất ngây lòng
Viết truyện người phô dào dạt ý
Dẫn dắt Đào Viên đến rạng ngời
Thầy tôi nức tiếng hằng niên kỷ


TB
  
 
Xài vần gì khó hoạ dzị TB?  :potay:

Có gì đâu

Điều hay há sợ người khinh bỉ
Đúng mực lo chi mà bận nghĩ
Ngọc đá không mài cũng uổng danh
Bút nghiên chẳng dụng càng ngu trí
Vu vơ ít chữ mất tiêu ngày
Nguệch ngoạc đôi dòng moi cạn ý
Gắng sức vun bồi thế hệ sau
Rồi vui xướng hoạ cùng tri kỷ

AH


Ghẹo thầy Iu Bông :ae_014:

Thầy Iu Bông

Khoáng đạt nào e lời nhạo bỉ
Trêu đùa tuế nguyệt dằn lo nghĩ
Vun vườn hội sắc điểm tô hoa
Gọt chữ thêu vần bồi dưỡng trí
Biển học trào vung lớp dợt bài
Hồ thương chắt cạn trò trau ý
Bền tâm nghiệp dĩ vẫn đây thầy
Ấy cũng duyên phần quên vị kỷ

Trà Mi



Hì! TB cảm ơn Thầy cùng bác Trà Mi đã ghé lại vui với TB!  hearts hearts

Thầy Tôi

Chẳng ngại trời nam hay đất bỉ
Thành tâm hướng học người đâu nghĩ
Vần trơ gọt giũa đến êm vần
Trí giỏi trau dồi thêm vững trí
Dẫu đã bao bao ngày rã rượi thân
Hay từng những buổi âu sầu ý
Còn luôn chỉ bảo với chân tình
Thật xứng danh tài trong thế kỷ

Tb
Về Đầu Trang Go down
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11121
Registration date : 08/08/2009

Thầy Tôi Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thầy Tôi   Thầy Tôi I_icon13Mon 31 Aug 2015, 22:19

Thầy Tôi!
 
Không nề khó nhọc thân bền bỉ
Dẫu phải đêm ngày muôn chuyện nghĩ
Sớm vẫn phê bài đắp nghĩa nhân
Chiều luôn kiểm luật rèn tâm trí
Chằm thơ kẻ đọc ngất ngây lòng
Viết truyện người phô dào dạt ý
Dẫn dắt Đào Viên đến rạng ngời
Thầy tôi nức tiếng hằng niên kỷ


TB

  Xài vần gì khó hoạ dzị TB?  :potay:

Có gì đâu

Điều hay há sợ người khinh bỉ
Đúng mực lo chi mà bận nghĩ
Ngọc đá không mài cũng uổng danh
Bút nghiên chẳng dụng càng ngu trí
Vu vơ ít chữ mất tiêu ngày 
Nguệch ngoạc đôi dòng moi cạn ý
Gắng sức vun bồi thế hệ sau
Rồi vui xướng hoạ cùng tri kỷ

AH


Ghẹo thầy Iu Bông     :ae_014:

Thầy Iu Bông

Khoáng đạt nào e lời nhạo bỉ
Trêu đùa tuế nguyệt dằn lo nghĩ
Vun vườn hội sắc điểm tô hoa
Gọt chữ thêu vần bồi dưỡng trí
Biển học trào vung lớp dợt bài
Hồ thương chắt cạn trò trau ý
Bền tâm nghiệp dĩ vẫn đây thầy
Ấy cũng duyên phần quên vị kỷ

Trà Mi


 
Hì! TB cảm ơn Thầy cùng bác Trà Mi đã ghé lại vui với TB!      hearts hearts  

Thầy Tôi

Chẳng ngại trời nam hay đất bỉ
Thành tâm hướng học người đâu nghĩ
Vần trơ gọt giũa đến êm vần
Trí giỏi trau dồi thêm vững trí
Dẫu đã bao bao ngày rã rượi thân
Hay từng những buổi âu sầu ý
Còn luôn chỉ bảo với chân tình
Thật xứng danh tài trong thế kỷ

Tb


 
CÁCH DẠY THẦY TÔI
 
Thầy khiến bao người qua vận bỉ
Yêu thơ tĩnh lặng mà suy nghĩ
Chen từ vạn sắc ửng hoa môi
Phất chữ muôn màu xanh huệ trí
Cú dệt long lanh ngọn đỉnh thần
Thoi đưa rạng rỡ chân nền ý
Muôn đời nghĩa ấy dễ ai quên
Khuất phục nhân tâm hằng phải kỷ
 
Mytutru 31.08.2015

:ilu:




Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
Sponsored content




Thầy Tôi Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thầy Tôi   Thầy Tôi I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Thầy Tôi
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: Thanh Bình-