Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:54

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 00:28

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:17

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 09:02

Mái Nhà Chung by mytutru Tue 16 Apr 2024, 12:01

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Trà Mi Tue 16 Apr 2024, 09:39

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Thu 11 Apr 2024, 02:15

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:37

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:32

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Trụ vững duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 08 Apr 2024, 08:14

"Vãi" Tiếng Việt! by Trà Mi Mon 08 Apr 2024, 08:09

7 chữ by Tinh Hoa Sun 07 Apr 2024, 22:30

TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Sun 07 Apr 2024, 19:29

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sat 06 Apr 2024, 09:10

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 05 Apr 2024, 17:59

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Thu 04 Apr 2024, 22:35

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Thu 04 Apr 2024, 19:48

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Biết làm sao..

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
bmv



Tổng số bài gửi : 519
Registration date : 06/04/2011

Biết làm sao.. Empty
Bài gửiTiêu đề: Biết làm sao..   Biết làm sao.. I_icon13Wed 21 Oct 2015, 09:00

Biết làm sao...


Cuộc đời vẫn thế vẫn gian truân
Tuổi tác giờ đây ngoại ngũ tuần
Ngắm xác thân mòn sầu cõi dạ
Trông ngày tháng lụn tiếc thời xuân
Sân si nhốn nháo tâm còn loạn
Dục ái lăng xăng tánh chửa thuần
Cứ mỗi mùa đi là biết sắp ...
Nhưng vì cơm áo,việc hăng khuân 


bmv
10/19/2015
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4774
Registration date : 23/03/2013

Biết làm sao.. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Biết làm sao..   Biết làm sao.. I_icon13Wed 21 Oct 2015, 11:13

Biết làm sao...


Cuộc đời vẫn thế vẫn gian truân
Tuổi tác giờ đây ngoại ngũ tuần
Ngắm xác thân mòn sầu cõi dạ
Trông ngày tháng lụn tiếc thời xuân
Sân si nhốn nháo tâm còn loạn
Dục ái lăng xăng tánh chửa thuần
Cứ mỗi mùa đi là biết sắp ...
Nhưng vì cơm áo,việc hăng khuân 


bmv
10/19/2015



Thôi Kệ Đi...

Sinh nhằm vận xấu phải đa truân
Ngoảnh lại quay qua sắp lục tuần
Còn tiếc sen tàn khi giã hạ
Với hoài quất rụng lúc chào xuân
Thương nhầm mấy lượt hồn chưa tỉnh
Quí lộn bao phen nết hết thuần
Ấy vậy nhưng mà lương thiện lắm
Của người dẫu chết cũng không khuân

Phương Nguyên
21/10/2015
Về Đầu Trang Go down
bmv



Tổng số bài gửi : 519
Registration date : 06/04/2011

Biết làm sao.. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Biết làm sao..   Biết làm sao.. I_icon13Fri 23 Oct 2015, 06:48

Biết làm sao...

Cuộc đời vẫn thế vẫn gian truân
Tuổi tác giờ đây ngoại ngũ tuần
Ngắm xác thân mòn sầu cõi dạ
Trông ngày tháng lụn tiếc thời xuân
Sân si nhốn nháo tâm còn loạn
Dục ái lăng xăng tánh chửa thuần
Cứ mỗi mùa đi là biết sắp ...
Nhưng vì cơm áo,việc hăng khuân 

bmv
10/19/2015

Thôi Kệ Đi...

Sinh nhằm vận xấu phải đa truân
Ngoảnh lại quay qua sắp lục tuần
Còn tiếc sen tàn khi giã hạ
Với hoài quất rụng lúc chào xuân
Thương nhầm mấy lượt hồn chưa tỉnh
Quí lộn bao phen nết hết thuần
Ấy vậy nhưng mà lương thiện lắm
Của người dẫu chết cũng không khuân

Phương Nguyên
21/10/2015

hi Phương Nguyên muội  applause 

Chắc là vậy ...

Ngẫm đời khó thể được vô truân
Từ lúc thanh niên đến ... cửu tuần
Thất thế phơi mình đua nắng hạ
Đắc thời quẫy gánh hứng mưa xuân
Cơm rau cháo sắn niêu thường lửng
Áo vải quần bô nếp đã thuần
Mạt rệp tài hèn nhưng khẳng khái
Thứ gì phi nghĩa ứ thèm khuân

bmv
10/22/2015
Về Đầu Trang Go down
Cẩn Vũ

Cẩn Vũ

Tổng số bài gửi : 1799
Registration date : 03/09/2012

Biết làm sao.. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Biết làm sao..   Biết làm sao.. I_icon13Fri 23 Oct 2015, 10:20

bmv đã viết:
Biết làm sao...


Cuộc đời vẫn thế vẫn gian truân
Tuổi tác giờ đây ngoại ngũ tuần
Ngắm xác thân mòn sầu cõi dạ
Trông ngày tháng lụn tiếc thời xuân
Sân si nhốn nháo tâm còn loạn
Dục ái lăng xăng tánh chửa thuần
Cứ mỗi mùa đi là biết sắp ...
Nhưng vì cơm áo,việc hăng khuân 


bmv
10/19/2015

Thôi Kệ Đi...

Sinh nhằm vận xấu phải đa truân
Ngoảnh lại quay qua sắp lục tuần
Còn tiếc sen tàn khi giã hạ
Với hoài quất rụng lúc chào xuân
Thương nhầm mấy lượt hồn chưa tỉnh
Quí lộn bao phen nết hết thuần
Ấy vậy nhưng mà lương thiện lắm
Của người dẫu chết cũng không khuân

Phương Nguyên
21/10/2015




hi Phương Nguyên muội  applause 

Chắc là vậy ...



Ngẫm đời khó thể được vô truân
Từ lúc thanh niên đến ... cửu tuần
Thất thế phơi mình đua nắng hạ
Đắc thời quẫy gánh hứng mưa xuân
Cơm rau cháo sắn niêu thường lửng
Áo vải quần bô nếp đã thuần
Mạt rệp tài hèn nhưng khẳng khái
Thứ gì phi nghĩa ứ thèm khuân



bmv

10/22/2015


TUỔI NGỰA

 
Tuổi Ngựa nên đời lắm nỗi truân
Vó câu cửa sổ sắp tam tuần
Ngày qua hớt hải mong gìn sắc
Tháng lụn bùi ngùi cảm tiếc xuân
Yếu vía cầu người luôn chẳng thạo
Nhu tâm bợ kẻ vốn không thuần
Canh chầy đếm giọt mưa trên lá
Kiến tụ thành đàn trứng mãi khuân

 
Cẩn Vũ. 22/10/2015

---------------------------------

Hì hì !!! Viết xong, đọc lại thấy thơ mình hổng giống ai cả.


 
Biết làm sao.. Th__gi_i_k__th__c_a-b00821976c6e7727d0545784a7e933e0


Được sửa bởi Cẩn Vũ ngày Sat 24 Oct 2015, 12:32; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
bmv



Tổng số bài gửi : 519
Registration date : 06/04/2011

Biết làm sao.. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Biết làm sao..   Biết làm sao.. I_icon13Sat 24 Oct 2015, 10:10

Cẩn Vũ đã viết:
Trích dẫn :
Biết làm sao...


Cuộc đời vẫn thế vẫn gian truân
Tuổi tác giờ đây ngoại ngũ tuần
Ngắm xác thân mòn sầu cõi dạ
Trông ngày tháng lụn tiếc thời xuân
Sân si nhốn nháo tâm còn loạn
Dục ái lăng xăng tánh chửa thuần
Cứ mỗi mùa đi là biết sắp ...
Nhưng vì cơm áo,việc hăng khuân 


bmv
10/19/2015

Thôi Kệ Đi...

Sinh nhằm vận xấu phải đa truân
Ngoảnh lại quay qua sắp lục tuần
Còn tiếc sen tàn khi giã hạ
Với hoài quất rụng lúc chào xuân
Thương nhầm mấy lượt hồn chưa tỉnh
Quí lộn bao phen nết hết thuần
Ấy vậy nhưng mà lương thiện lắm
Của người dẫu chết cũng không khuân

Phương Nguyên
21/10/2015




hi Phương Nguyên muội  applause 

Chắc là vậy ...



Ngẫm đời khó thể được vô truân
Từ lúc thanh niên đến ... cửu tuần
Thất thế phơi mình đua nắng hạ
Đắc thời quẫy gánh hứng mưa xuân
Cơm rau cháo sắn niêu thường lửng
Áo vải quần bô nếp đã thuần
Mạt rệp tài hèn nhưng khẳng khái
Thứ gì phi nghĩa ứ thèm khuân

bmv
10/22/2015


TUỔI NGỰA
 
Tuổi Ngựa nên đời lắm nỗi truân
Vó câu cửa sổ sắp tam tuần
Ngày qua hớt hải mong gìn sắc
Tháng lụn bùi ngùi cảm tiếc xuân
Yếu vía cầu người luôn chẳng thạo
Nhu tâm bợ kẻ vốn không thuần
Canh chầy đếm giọt mưa trên lá
Kiến tụ thành đàn trứng mãi khuân

 
Cẩn Vũ. 22/10/2015

---------------------------------

Hì hì !!! Viết xong, đọc lại thấy thơ mình hổng giống ai cả.


 
Biết làm sao.. Th__gi_i_k__th__c_a-b00821976c6e7727d0545784a7e933e0
hi Cẩn Vũ tiểu muội  applause    Hôm qua thấy CV viết vầy phải hong :

Mỹ phẩm mua nhiều nhưng chọn kỹ
Loại nào tróc nhãn ứ thèm khuân

Mèn, tỷ đã khai là "mạt rệp"rồi mừ, tỷ thì làm vầy nè 

Mỹ phẩm cầm lên rồi bỏ xuống
Giá nhìn hỏng rẻ ứ thèm khuân  Wink


Tuổi Trâu

Quen rồi sóng gió ngại gì truân
Cũng hết thơ ngây buổi ... tứ tuần
Khóe mắt dù rơi dòng suối lệ
Nụ cười vẫn nở đóa hoa xuân
Phấn son trét thử nhìn hơi dị
Giày dép mang chơi tập nỏ thuần
È cổ cày bừa đâu dám ốm
Việc thời ngập mặt ráng mà khuân
 

bmv
10/23/2015

            
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Biết làm sao.. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Biết làm sao..   Biết làm sao.. I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Biết làm sao..
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: bmv-