Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 20:15

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Today at 12:48

LỀU THƠ NHẠC by Trà Mi Today at 12:15

NỒI CƠM KHỔNG TỬ by mytutru Yesterday at 23:23

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 22:49

Trang Thơ Phạm Đa Tình by Phạm Đa Tình Yesterday at 20:46

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:32

Giọng hát "Cọp nhai đậu phộng" by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:29

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Tue 26 Mar 2024, 07:39

Khoảnh Khắc Vui Với Đường Thi by Tam Muội Mon 25 Mar 2024, 00:30

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sun 24 Mar 2024, 23:42

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Sat 23 Mar 2024, 02:26

Mái Nhà Chung by mytutru Fri 22 Mar 2024, 20:26

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 22 Mar 2024, 19:10

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Fri 22 Mar 2024, 07:06

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Thu 21 Mar 2024, 10:43

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:16

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:07

Lục bát by Tinh Hoa Mon 18 Mar 2024, 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Mon 18 Mar 2024, 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 RẦU !

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Phan ng.Le

Phan ng.Le

Tổng số bài gửi : 41
Registration date : 15/04/2016

RẦU ! Empty
Bài gửiTiêu đề: RẦU !   RẦU ! I_icon13Sun 04 Sep 2016, 18:45

RẦU !

Thiếu sắc em đây chịu ế chồng
Gần già vẫn bóng chiếc phòng không
Mon men lắm chốn tìm tơ đỏ
Len lỏi nhiều nơi đón kiệu hồng
Kẻ mới dòm hình ôm dép chạy
Người vừa chạm mặt lắc đầu dông
Làm thân gái xấu, trời ơi ! khổ !!!
Sáu khắc năm canh thắt quặn lòng !

         Le ,04/9/2016
Về Đầu Trang Go down
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11074
Registration date : 08/08/2009

RẦU ! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: RẦU !   RẦU ! I_icon13Sun 04 Sep 2016, 22:24

Phan ng.Le đã viết:

RẦU !
 

Thiếu sắc em đây chịu ế chồng
Gần già vẫn bóng chiếc phòng không
Mon men lắm chốn tìm tơ đỏ
Len lỏi nhiều nơi đón kiệu hồng
Kẻ mới dòm hình ôm dép chạy
Người vừa chạm mặt lắc đầu dông
Làm thân gái xấu, trời ơi ! khổ !!!
Sáu khắc năm canh thắt quặn lòng !
    Le ,04/9/2016 


Họa vui với bạn phan ng.Le nhé 


PHẬN GÁI NHƯ HOA
xxxx
Dù em là loại hoa gì...
Khi duyên vẫn khép dạ thì chớ trông
Mai sau nợ đến theo chồng 
Cùng nhau chia sẽ con bồng cháu bê
x
Gái lớn thường mơ chuyện vợ chồng
Khi buồn cảm xúc sợ nằm không
Vu vơ lại nghĩ thân mình bạc
Ngớ ngẩn mà lo phận má hồng 
Những phút đưa tình e kẻ chạy
Đôi giờ khởi ý ngại người dông
Duyên này định tỉnh vì chưa gặp..
Tuệ sáng dường trăng khỏi chạnh lòng 
X
Mytutru 04.09.2016 

RẦU ! 14102657_1270155696329070_7967755029684477899_n


Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
HUỲNH KIM NHÂN



Tổng số bài gửi : 131
Registration date : 19/07/2016

RẦU ! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: RẦU !   RẦU ! I_icon13Mon 05 Sep 2016, 18:27

mytutru đã viết:
Phan ng.Le đã viết:

RẦU !
 

Thiếu sắc em đây chịu ế chồng
Gần già vẫn bóng chiếc phòng không
Mon men lắm chốn tìm tơ đỏ
Len lỏi nhiều nơi đón kiệu hồng
Kẻ mới dòm hình ôm dép chạy
Người vừa chạm mặt lắc đầu dông
Làm thân gái xấu, trời ơi ! khổ !!!
Sáu khắc năm canh thắt quặn lòng !
    Le ,04/9/2016 


Họa vui với bạn phan ng.Le nhé 


PHẬN GÁI NHƯ HOA
xxxx
Dù em là loại hoa gì...
Khi duyên vẫn khép dạ thì chớ trông
Mai sau nợ đến theo chồng 
Cùng nhau chia sẽ con bồng cháu bê
x
Gái lớn thường mơ chuyện vợ chồng
Khi buồn cảm xúc sợ nằm không
Vu vơ lại nghĩ thân mình bạc
Ngớ ngẩn mà lo phận má hồng 
Những phút đưa tình e kẻ chạy
Đôi giờ khởi ý ngại người dông
Duyên này định tỉnh vì chưa gặp..
Tuệ sáng dường trăng khỏi chạnh lòng 
X
Mytutru 04.09.2016 

RẦU ! 14102657_1270155696329070_7967755029684477899_n

GHÉ THĂM GỞI LẠI VÀI CÂU THƠ HOẠ,CHÚC AN BÌNH.

MỆNH SỐ..
(đảo ngược)

phận gái thuyền quyên nghĩ chạnh lòng.
sao người chợt thấy vội vàng dông?
tơ duyên chẳng được cho hương thắm
hạnh phúc nào ban tặng sắc hồng.
cuộc sống đôi khi chờ mỏi mắt.
tình yêu lắm lúc đợi bằng không
phu thê xếp đặt do trời đất
cõi thế đều nên nghĩa vợ chồng.
huỳnhkimnhân


      
Về Đầu Trang Go down
Phan ng.Le

Phan ng.Le

Tổng số bài gửi : 41
Registration date : 15/04/2016

RẦU ! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: RẦU !   RẦU ! I_icon13Wed 07 Sep 2016, 09:12

HUỲNH KIM NHÂN đã viết:
mytutru đã viết:
Phan ng.Le đã viết:

RẦU !
 

Thiếu sắc em đây chịu ế chồng
Gần già vẫn bóng chiếc phòng không
Mon men lắm chốn tìm tơ đỏ
Len lỏi nhiều nơi đón kiệu hồng
Kẻ mới dòm hình ôm dép chạy
Người vừa chạm mặt lắc đầu dông
Làm thân gái xấu, trời ơi ! khổ !!!
Sáu khắc năm canh thắt quặn lòng !
    Le ,04/9/2016 


Họa vui với bạn phan ng.Le nhé 


PHẬN GÁI NHƯ HOA
xxxx
Dù em là loại hoa gì...
Khi duyên vẫn khép dạ thì chớ trông
Mai sau nợ đến theo chồng 
Cùng nhau chia sẽ con bồng cháu bê
x
Gái lớn thường mơ chuyện vợ chồng
Khi buồn cảm xúc sợ nằm không
Vu vơ lại nghĩ thân mình bạc
Ngớ ngẩn mà lo phận má hồng 
Những phút đưa tình e kẻ chạy
Đôi giờ khởi ý ngại người dông
Duyên này định tỉnh vì chưa gặp..
Tuệ sáng dường trăng khỏi chạnh lòng 
X
Mytutru 04.09.2016 

RẦU ! 14102657_1270155696329070_7967755029684477899_n

GHÉ THĂM GỞI LẠI VÀI CÂU THƠ HOẠ,CHÚC AN BÌNH.

MỆNH SỐ..
(đảo ngược)

phận gái thuyền quyên nghĩ chạnh lòng.
sao người chợt thấy vội vàng dông?
tơ duyên chẳng được cho hương thắm
hạnh phúc nào ban tặng sắc hồng.
cuộc sống đôi khi chờ mỏi mắt.
tình yêu lắm lúc đợi bằng không
phu thê xếp đặt do trời đất
cõi thế đều nên nghĩa vợ chồng.
huỳnhkimnhân

Cảm ơn các bạn ghé thăm và chia sẻ,mến chúc các bạn vui,khỏe

AO ƯỚC !

Xấu xí mấn răng cưới được chồng
Miếu ,đình lạy miết cũng như không
Mày thưa mắt nhíu khôn viền lục
Má hóp da nhăn khó quệt hồng
Mai mối hao tiền tình mãi lặn
Cò mồi tốn bạc nghĩa hoài dông
Phải chi trúng số vài trăm triệu
Chỉnh sửa dung nhan thiệt sướng lòng !

Lê- 07/9/2016

        
  
Về Đầu Trang Go down
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11074
Registration date : 08/08/2009

RẦU ! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: RẦU !   RẦU ! I_icon13Wed 07 Sep 2016, 10:38

AO ƯỚC !


Xấu xí mấn răng cưới được chồng
Miếu ,đình lạy miết cũng như không
Mày thưa mắt nhíu khôn viền lục
Má hóp da nhăn khó quệt hồng
Mai mối hao tiền tình mãi lặn
Cò mồi tốn bạc nghĩa hoài dông
Phải chi trúng số vài trăm triệu
Chỉnh sửa dung nhan thiệt sướng lòng !

Lê- 07/9/2016

 
Họa
 
Nét Đẹp Tâm Hồn
 xxxx
Chung Vô Diệm xấu vẫn bên chồng
Sử chép xem này thấy rõ không.?
Dưới một quân vương xua lực xám
Trên muôn thiên hạ nắm uy hồng
Đức giỏi do rèn hiền sẽ tụ
Tài hay bởi luyện ác liền dông
Đâu cần trúng số đâu cần sửa
Cái đẹp là Tâm rạng rỡ lòng
 x
tkn.Đào Liên (Mytutru)
07.09.2016


RẦU ! 988890_944174308927212_8542274537641261106_n
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
Phan ng.Le

Phan ng.Le

Tổng số bài gửi : 41
Registration date : 15/04/2016

RẦU ! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: RẦU !   RẦU ! I_icon13Fri 09 Sep 2016, 15:29

cám ơn MTT đã động  viên,ngày xưa ông bà ta cũng có câu cái nết đánh chết cái đẹp,nhưng lại có câu trai ham sắc gái ham tài,nếu cái nết thực sự trên cái đẹp thì phải là trai ham nết gái ham tài mới đúng chứ?bao nhiêu cuộc thi hoa hậu trong nước có quốc tế có nhưng xét chọn vẫn là nhan sắc và chiều cao cùng với số đo 3 vòng hấp dẫn,hoa hậu học đường,hoa hậu quí bà thành đạt,hoa hậu quốc gia,hoa hậu hoàn vũ v.v... ,chưa thấy hoa hậu tâm hồn, còn nữa Chung Vô Diệm là tiên bị đày,khi còn xấu Tề vương có sủng ái đâu ,chỉ khi hết nạn trở lại xinh đẹp như tiên mới được vua yêu ,mời bạn đọc kĩ
ĩ
https://chimviet.wordpress.com/2011/04/18/chung-vo-di%E1%BB%87m/
Về Đầu Trang Go down
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11074
Registration date : 08/08/2009

RẦU ! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: RẦU !   RẦU ! I_icon13Fri 09 Sep 2016, 20:56

Phan ng.Le đã viết:
cám ơn MTT đã động  viên,ngày xưa ông bà ta cũng có câu cái nết đánh chết cái đẹp,nhưng lại có câu trai ham sắc gái ham tài,nếu cái nết thực sự trên cái đẹp thì phải là trai ham nết gái ham tài mới đúng chứ?bao nhiêu cuộc thi hoa hậu trong nước có quốc tế có nhưng xét chọn vẫn là nhan sắc và chiều cao cùng với số đo 3 vòng hấp dẫn,hoa hậu học đường,hoa hậu quí bà thành đạt,hoa hậu quốc gia,hoa hậu hoàn vũ v.v... ,chưa thấy hoa hậu tâm hồn, còn nữa Chung Vô Diệm là tiên bị đày,khi còn xấu Tề vương có sủng ái đâu ,chỉ khi hết nạn trở lại xinh đẹp như tiên mới được vua yêu ,mời bạn đọc kĩ
ĩ
https://chimviet.wordpress.com/2011/04/18/chung-vo-di%E1%BB%87m/
 
Phan ng.Le Vào đây xem nhé

https://www.daovien.net/t11740-topic#96933 


Chuyện Chung Vô Diệm và chuyện 5 người phụ nữ này là của ngày xưa, chúng ta xem như để học hỏi thôi
Còn chuyện hiện tại, ngay trong GĐ Mytt đây...
Em trai kế Mytt lúc trước (Nhỏ) rất đẹp trai.. Anh chàng này được nhiều cô nhan sắc yêu mến
Nhưng khi lấy vợ lại chọn ngay một cô xấu nhất làm vợ.
Mọi người hỏi tại sao..? 
Nó trả lời là: Người tôi chọn sẽ là mẹ của những đứa con nên người và hữu ích trong xã hội sau này.
Lý do là: Anh chàng này biết chấm (Tử Vi) 
Nó chọn một người vợ kém nhan sắc, nhưng cung tử rất tốt.. Hai vc sanh hai con một gái một trai.. 
Con gái lớn thi...? đậu  1/5 đứa giỏi nhất nước Mỹ cách đây trên 10 năm 
Được cấp học bổng trên một trăm ngàn usd.. Cả nhà nó khóc vì mừng
Trước cháu học BS khi tiếp xúc với "Máu" nó sợ và làm luận án thi làm giáo sư toán, nó đậu luôn
Và hiện làm giáo sư toán bên MỸ (Hiện tại đã có chồng và hai con gái)
Em mytt rất an tâm về con gái của nó
Phần con trai của em mytt.. Học rất giỏi 
Khi vừa học vừa làm ra tiền mỗi tháng trên dưới năm ngàn usd, những chuyến về thăm VN, 
em mytt đều được con trai nó cho tiền.. Và thi đậu 5 trường ...? 
Nó đã chọn 1/5 trường và hiện là Kỹ sư..
Nó thương một cô bên Mỹ (Xấu) như mẹ nó vậy..!!! 
xxxx 
Em gái mytt xấu nhất nhà.. Nhưng lại hạnh phúc nhất vì chồng nó rất quý yêu nó.
x
Tại sao nói đàn ông phải có (100) cái đức..? 
Mà cái đức đầu tiên là (Không mê sắc).?.. 
Nguyên do như sau: Thường người có chức quyền trong xã hội.. 
Từ ngàn xưa càng làm lớn càng phải có đức độ sâu dầy .. Ai có tánh mê nhan sắc đều bị thất bại

MÊ NHAN SẮC

1/ Làm Vua thường bị "Mất nước"
2/ Làm Quan thì không liêm chính 
3/ Đại gia bị phá sản
4/ người dân tan nát GĐ

Mà trong xã hội hiện tại rất rất nhiều điều này...
x
NHÂN QUẢ XẤU

Trong Đạo Phật thì ví xấu đẹp là do "Nhân và Quả" ...
Trong nhiều kiếp do "Vô minh" ai cũng không tránh được lỗi lầm vì vô tình hay cố ý mà không hay
Như sau: "Gieo Nhân Xấu" là: 
1/ Nhìn người xấu hơn mình rồi dè bỉu chê bai 
2/ Trêu chọc người xấu để người phải thêm mặc cảm đau lòng
3/ Không cung kính bậc lớn hơn mình và luôn tự cao ngạo mạng
4/ Đến nơi có thờ phụng .. mà xã rác dơ bẩn 
x
NHÂN QUẢ TỐT

1/ Không dè bỉu khi thấy ai xấu
2/ Biết thương và thông cảm kẻ xấu hơn mình
3/ Luôn biết cung kính khiêm nhường với người trên trước
4/ Đến nơi thờ phụng không xã rác làm dơ bẩn, hay chưng hoa đẹp, biết dọn dẹp cho sạch sẽ

ĐẸP CÓ HAI HẠNG

1/ Đẹp người cả nết
2/ Đẹp người mà không nết
Tất cả đều do nhân đã gieo MP

DUYÊN NỢ GIỮA VỢ CHỒNG
Duyên và nợ nếu giải thích thì rất là dài dòng, mytt chỉ nói ngắn gọn như sau:
Giữa hai vc phải có sâu dầy duyên với nhau từ nhiều đời..
Khi trở lại vì không gặp kẻ đúng duyên nên phải sống "Cô đơn" 
Nếu hiểu được như vậy, thì đừng buồn mà hãy tập trung vào những việc làm tốt hơn
1/ Để học thêm bồi dưỡng cho kiến thức và trí tuệ của mình
2/ Làm việc thiên lành như gieo hạt giống lành để dành cho kiếp mai sau ..

Trên đây là nhân và quả Phan ng.Le xem nhé  :bong: :bong: :bong:
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
Sponsored content




RẦU ! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: RẦU !   RẦU ! I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
RẦU !
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ :: Quán trà-