Bài viết mới | Tiếng Gà Gáy Líu Lo by Phương Nguyên Today at 11:07
Nhà Giáo Một Thời Nhếch Nhác - Nhật Tiến by Trà Mi Today at 10:01
Những Cách Dùng Chữ Sai Nên Tránh by Trà Mi Today at 08:44
TRỌN NHỞ ƠN THẦY by buixuanphuong09 Today at 08:04
TÌNH YÊU LAN by buixuanphuong09 Today at 06:29
TÌNH YÊU CÂY CỎ ĐV 8 by buixuanphuong09 Today at 05:42
Chút tâm tư by tâm an Today at 04:22
Một thoáng mây bay 6 by Phương Nguyên Yesterday at 09:40
Con riêng của Karl Marx by Trà Mi Yesterday at 09:37
CHẠY TRỜI KHÔNG KHỎI NẮNG by Trà Mi Yesterday at 08:40
Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Sun 07 Aug 2022, 18:30
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Sat 06 Aug 2022, 07:49
Tên quốc gia by Trà Mi Fri 05 Aug 2022, 11:56
TỪNG NGÀY HỌC - HIỂU (Đường Thơ & Bài Học) by mytutru Fri 05 Aug 2022, 08:25
Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Thu 04 Aug 2022, 18:40
Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Thu 04 Aug 2022, 08:55
Quán nước ven đường by cohangnuoc Thu 04 Aug 2022, 08:01
💖 ĐƯỜNG THƠ - HƯƠNG THIỀN MỌI LÚC MỌI NƠI by mytutru Wed 03 Aug 2022, 22:01
Muối – hương vị của biển by Trà Mi Mon 01 Aug 2022, 13:04
Nhân Văn Giai Phẩm và vấn đề Nguyễn Ái Quốc - Thuỵ Khuê by Trà Mi Mon 01 Aug 2022, 12:52
Hà Nội băm sáu phố phường - Thạch Lam by Trà Mi Mon 01 Aug 2022, 11:32
Dầu khuynh diệp bác sĩ Tín by Trà Mi Mon 01 Aug 2022, 10:56
Thể Tánh Muôn Loài by mytutru Mon 01 Aug 2022, 07:55
THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Sun 31 Jul 2022, 22:32
VẮT CƠM THẦN DƯỢC by mytutru Sat 30 Jul 2022, 23:08
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Sat 30 Jul 2022, 14:26
Tranh thơ Tú_Yên by Tú_Yên tv Sat 30 Jul 2022, 14:18
Ca Dao by bounthanh sirimoungkhoune Fri 29 Jul 2022, 22:18
Tìm hiểu hai chữ “cù là” by Trà Mi Thu 28 Jul 2022, 09:50
Con gái Hà Nội ở đâu? by Thiên Hùng Wed 27 Jul 2022, 01:27
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 23617 Age : 84 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: Đố Kiều Fri 11 Dec 2015, 10:55 | |
| - bmv đã viết:
- Ai Hoa đã viết:
- bmv đã viết:
- Nỉ non đêm ngắn tình dài,
Ngoài hiên thỏ đã non đoài ngậm gương. Mượn điều trúc viện thừa lương, Rước về hãy tạm giấu nàng một nơi.
Bác Phượng ơi, có thể là năm Mão (người Tàu gọi là năm Thỏ) là năm Kiều lấy Thúc Sinh Hong chừng trúng hén Thầy Mão đúng rồi, mà Mão nào?  Ngoài hiên thỏ đã non đoài ngậm gương
Phương Đoài là phía tây thuộc hành kim, mà trong 12 địa chi thì chỉ có Canh, Tân là hành kim. Vậy chắc là năm Tân Mão hả Thầy 
Trước hết phải xác định chính xác năm Gia Tĩnh 42 là năm nào? Năm Gia Tĩnh 45 là năm 1566, vậy GT 42 là năm 1563. Tôi không biết tra mạng, chỉ tính vo, mà tính vo bây giờ rất hay nhầm, tôi cứ mạnh dạn đưa lên để mọi người cùng xem xét, có chỗ nào nhầm lẫn nhờ thầy chỉ cho. Cách tính vo của tôi thế này : Năm 2015 là năm Ất Mùi, lùi lại 7 hội (lục thập hoa giáp) là 420 năm. 2015 – 420 = 1595; lùi thêm 3 giáp 36 năm, vậy năm 1559 là năm Mùi; từ Mùi quay ngược lại đến Mão là 4 năm. Vậy năm 1555 là năm Ất Mão. 12 năm sau, năm 1567 là năm Đinh Mão. Trong 15 năm lưu lạc của Kiều chỉ có một lần Mão : Năm lưu lạc thứ 5 tức là năm Đinh Mão1567, 12 năm sau là năm Kỷ Mão1579, là lúc Kiều đã đoàn tụ với Kim Trọng rồi. Xét toàn bộ truyện Kiều, Kiều gặp Thúc Sinh đầu tiên, chỉ có thể là năm Đinh Mão 1567, cũng là năm thứ 5 Kiều vào lầu xanh (năm thứ nhất là năm Quý Hợi 1563). Tóm lại : Kiều phải bán mình năm Gia Tĩnh 42 1563, gặp và lấy Thúc Sinh năm Đinh Mão 1567. |
|  | | Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10204 Registration date : 23/11/2007
 | Tiêu đề: Re: Đố Kiều Fri 11 Dec 2015, 11:58 | |
| |
|  | | Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10204 Registration date : 23/11/2007
 | Tiêu đề: Re: Đố Kiều Fri 11 Dec 2015, 13:38 | |
| - buixuanphuong09 đã viết:
- bmv đã viết:
- Ai Hoa đã viết:
- bmv đã viết:
- Nỉ non đêm ngắn tình dài,
Ngoài hiên thỏ đã non đoài ngậm gương. Mượn điều trúc viện thừa lương, Rước về hãy tạm giấu nàng một nơi.
Bác Phượng ơi, có thể là năm Mão (người Tàu gọi là năm Thỏ) là năm Kiều lấy Thúc Sinh Hong chừng trúng hén Thầy Mão đúng rồi, mà Mão nào?  Ngoài hiên thỏ đã non đoài ngậm gương
Phương Đoài là phía tây thuộc hành kim, mà trong 12 địa chi thì chỉ có Canh, Tân là hành kim. Vậy chắc là năm Tân Mão hả Thầy 
Trước hết phải xác định chính xác năm Gia Tĩnh 42 là năm nào? Năm Gia Tĩnh 45 là năm 1566, vậy GT 42 là năm 1563. Tôi không biết tra mạng, chỉ tính vo, mà tính vo bây giờ rất hay nhầm, tôi cứ mạnh dạn đưa lên để mọi người cùng xem xét, có chỗ nào nhầm lẫn nhờ thầy chỉ cho. Cách tính vo của tôi thế này : Năm 2015 là năm Ất Mùi, lùi lại 7 hội (lục thập hoa giáp) là 420 năm. 2015 – 420 = 1595; lùi thêm 3 giáp 36 năm, vậy năm 1559 là năm Mùi; từ Mùi quay ngược lại đến Mão là 4 năm. Vậy năm 1555 là năm Ất Mão. 12 năm sau, năm 1567 là năm Đinh Mão. Trong 15 năm lưu lạc của Kiều chỉ có một lần Mão : Năm lưu lạc thứ 5 tức là năm Đinh Mão1567, 12 năm sau là năm Kỷ Mão1579, là lúc Kiều đã đoàn tụ với Kim Trọng rồi. Xét toàn bộ truyện Kiều, Kiều gặp Thúc Sinh đầu tiên, chỉ có thể là năm Đinh Mão 1567, cũng là năm thứ 5 Kiều vào lầu xanh (năm thứ nhất là năm Quý Hợi 1563). Tóm lại : Kiều phải bán mình năm Gia Tĩnh 42 1563, gặp và lấy Thúc Sinh năm Đinh Mão 1567.
Bác tính vo không trật, nhưng mà năm Kiều rời nhà không phải là năm 1563:Rằng năm Gia Tĩnh triều Minh Bốn phương phẳng lặng, hai kinh vững vàng.
Vậy là truyện bắt đầu từ năm Gia Tĩnh thứ tư (1925). Không thể bắt đầu từ năm Gia Tĩnh thứ 42 được bởi vì Từ Hải khởi loạn và bị chết trong triều đại vua Gia Tĩnh.
Nguyễn Du không nói rõ thời gian từ lúc Kiều vào lầu xanh đến lúc gặp Thúc Sinh, nhưng từ lúc lấy Thúc Sinh đến lúc kết thúc truyện thì lại diễn tả rất chi tiết. Sau khi lấy Thúc Sinh được một năm thì Kiều khuyên Thúc Sinh về nhà nói cho vợ hay:
Phận bồ từ vẹn chữ tòng, Đổi thay nhạn yến đã hòng đầy niên. ... Mà ta suốt một năm ròng, Thế nào cũng chẳng giấu xong được nàọ
Thúc Sinh về nhà nhưng không dám thú thật với vợ, được một năm nhớ Kiều muốn đi mà chưa dám nói thì Hoạn Thư đã mớm lời khuyên chàng về thăm cha (ở Lâm Tri gần nhà Kiều):
Chạnh niềm nhớ cảnh giang hồ, Một màu quan tái mấy mùa gió trăng. Tình riêng chưa dám rỉ răng, Tiểu thư trước đã liệu chừng nhủ qua: Cách năm mây bạc xa xa, Lâm Tri cũng phải tính mà thần hôn.
Thúc Sinh vừa đi khỏi thì Hoạn Thư cũng tức tốc về nhà mẹ bày mưu cho Hoạn bà bắt cóc Kiều, bắt làm gia nô rồi đưa về nhà Hoạn Thư. Thúc Sinh về đến nhà ở Lâm Tri thì hay tin dữ, bèn đến thỉnh đạo sĩ gọi hồn để tiếp chuyện, nhưng đạo sĩ bảo nàng chưa chết, một năm sau mới gặp ''muốn nhìn mà chẳng dám nhìn'':
Mệnh cung đang mắc nạn to, Một năm nữa mới thăm dò được tin.
Sau khi gặp Thúc Sinh, Hoạn Thư cho Kiều ra ở Quan Âm các tu. Nhưng vì Thúc Sinh ra gặp Kiều bị Hoạn Thư rình gặp, Kiều sợ trốn đi đến Chiêu Ẩn am gặp Giác Duyên cho ở tạm. Sau đó vì có người phát giác ra chuông khánh Kiều lấy theo giống của nhà Hoạn Thư, Giác Duyên lo sợ bèn gới Kiều cho Bạc bà bị mụ cùng cháu gạt ép duyên và bán vào lầu xanh, sau đó gặp Từ Hải chuộc ra. Kiều gặp Giác Duyên 3 lần, lần thứ nhất và lần thứ 2 cách nhau 1 năm, lần thứ 2 và lần thứ 3 cách nhau 5 năm:
Bảo cho hội ngộ chi kỳ, Năm nay là một, nữa thì năm năm .
Điều này cũng phù hợp với việc Kiều ở với Từ Hải nửa năm xong Từ Hải ra đi, hẹn chậm nhất một năm sẽ trở về (tức là tối đa không quá 1 năm rưỡi): Nửa năm hương lửa đương nồng, Trượng phu thoắt đã động lòng bốn phương ... Đành lòng chờ đó ít lâu,Chầy chăng là một năm sau vội gì?
Từ Hải thua cơ thất trận, Kiều bị bắt hầu Hà Tôn Hiến rồi gả cho thổ quan nên đâm đầu xuống sông tự vẫn, được Giác Duyên vớt lên, sau đó hội ngộ cùng gia đình. Thời gian Kiều lưu lạc tổng cộng là 15 năm:
Từ con lưu lạc quê người, Bèo trôi sóng vỗ chốc mười lăm năm!
Mười lăm năm bấy nhiêu lần, Làm gương cho khách hồng quần thử soi !
Bây giờ làm bài toán trừ: - Thời gian từ lúc bắt đầu đến lúc Kiều lấy Thúc Sinh = x - Thời gian ở với Thúc Sinh = 1 năm - Thời gian Thúc Sinh về nhà vợ = 1 năm - Thời gian bị bắt làm gia nô nhà họ Hoạn = 1 năm - Thời gian từ lúc gặp Giác Duyên lần 1 đến khi gặp Giác Duyên lần 2 = 1 năm - Thời gian từ lúc gặp Giác Duyên lần 2 đến lúc gặp Giác Duyên lần 3 rồi đoàn tụ gia đình = 5 năm
Lập phương trình;
x + 1 + 1 + 1 + 1 + 5 = 15
x = 6
Kiều bán mình năm Gia Tĩnh thứ 4 (Ất Dậu 1525) lấy Thúc Sinh năm Gia Tĩnh thứ 10 (Tân Mão 1531). Nguyễn Du đã ám chỉ điều này qua câu mà bmv đã dẫn:Nỉ non đêm ngắn tình dài, Ngoài hiên thỏ đã non đoài ngậm gương.
_________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
|  | | Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10204 Registration date : 23/11/2007
 | Tiêu đề: Re: Đố Kiều Fri 11 Dec 2015, 14:04 | |
| |
|  | | Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4242 Registration date : 23/03/2013
 | Tiêu đề: Re: Đố Kiều Fri 11 Dec 2015, 14:24 | |
| |
|  | | buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 23617 Age : 84 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: Đố Kiều Fri 11 Dec 2015, 15:06 | |
| Cảm ơn thầy cho uống sinh tố ...sầu riêng!
Vì không thấy được một chi tiết quan trọng nên mọi sự tính toán đều trật : Theo sử, Từ Hải chết năm 1556, tức là cuộc đời Từ Hải nằm gọn trong 45 năm Gia Tĩnh. Thế thì câu Bốn phương phẳng lặng, hai kinh vững vàng. chỉ có thể tính được chữ Bốn, tức là năm Gia Tĩnh thứ 4. Phát hiện của bmv thật thông minh. Tiếc rằng không nắm được chi tiết “cuộc đời Từ Hải nằm gọn trong 45 năm Gia Tĩnh” nên tính trật. Với cách tính của thầy thì trò có rụng-mọc tóc mấy lần cũng không tính nổi. Thú thật là trò chưa một lần đọc hết truyên Kiều. Tham gia đố vui đã học thêm được nhiều điều bổ ích. |
|  | | bmv
Tổng số bài gửi : 519 Registration date : 06/04/2011
 | Tiêu đề: Re: Đố Kiều Sat 12 Dec 2015, 00:43 | |
| - Ai Hoa đã viết:
- buixuanphuong09 đã viết:
- bmv đã viết:
- Ai Hoa đã viết:
- bmv đã viết:
- Nỉ non đêm ngắn tình dài,
Ngoài hiên thỏ đã non đoài ngậm gương. Mượn điều trúc viện thừa lương, Rước về hãy tạm giấu nàng một nơi.
Bác Phượng ơi, có thể là năm Mão (người Tàu gọi là năm Thỏ) là năm Kiều lấy Thúc Sinh Hong chừng trúng hén Thầy Mão đúng rồi, mà Mão nào?  Ngoài hiên thỏ đã non đoài ngậm gương
Phương Đoài là phía tây thuộc hành kim, mà trong 10 thiên can thì chỉ có Canh, Tân là hành kim. Vậy chắc là năm Tân Mão hả Thầy 
Trước hết phải xác định chính xác năm Gia Tĩnh 42 là năm nào? Năm Gia Tĩnh 45 là năm 1566, vậy GT 42 là năm 1563. Tôi không biết tra mạng, chỉ tính vo, mà tính vo bây giờ rất hay nhầm, tôi cứ mạnh dạn đưa lên để mọi người cùng xem xét, có chỗ nào nhầm lẫn nhờ thầy chỉ cho. Cách tính vo của tôi thế này : Năm 2015 là năm Ất Mùi, lùi lại 7 hội (lục thập hoa giáp) là 420 năm. 2015 – 420 = 1595; lùi thêm 3 giáp 36 năm, vậy năm 1559 là năm Mùi; từ Mùi quay ngược lại đến Mão là 4 năm. Vậy năm 1555 là năm Ất Mão. 12 năm sau, năm 1567 là năm Đinh Mão. Trong 15 năm lưu lạc của Kiều chỉ có một lần Mão : Năm lưu lạc thứ 5 tức là năm Đinh Mão1567, 12 năm sau là năm Kỷ Mão1579, là lúc Kiều đã đoàn tụ với Kim Trọng rồi. Xét toàn bộ truyện Kiều, Kiều gặp Thúc Sinh đầu tiên, chỉ có thể là năm Đinh Mão 1567, cũng là năm thứ 5 Kiều vào lầu xanh (năm thứ nhất là năm Quý Hợi 1563). Tóm lại : Kiều phải bán mình năm Gia Tĩnh 42 1563, gặp và lấy Thúc Sinh năm Đinh Mão 1567.
Bác tính vo không trật, nhưng mà năm Kiều rời nhà không phải là năm 1563:
Rằng năm Gia Tĩnh triều Minh Bốn phương phẳng lặng, hai kinh vững vàng.
Vậy là truyện bắt đầu từ năm Gia Tĩnh thứ tư (1925). Không thể bắt đầu từ năm Gia Tĩnh thứ 42 được bởi vì Từ Hải khởi loạn và bị chết trong triều đại vua Gia Tĩnh.
Nguyễn Du không nói rõ thời gian từ lúc Kiều vào lầu xanh đến lúc gặp Thúc Sinh, nhưng từ lúc lấy Thúc Sinh đến lúc kết thúc truyện thì lại diễn tả rất chi tiết. Sau khi lấy Thúc Sinh được một năm thì Kiều khuyên Thúc Sinh về nhà nói cho vợ hay:
Phận bồ từ vẹn chữ tòng, Đổi thay nhạn yến đã hòng đầy niên. ... Mà ta suốt một năm ròng, Thế nào cũng chẳng giấu xong được nàọ
Thúc Sinh về nhà nhưng không dám thú thật với vợ, được một năm nhớ Kiều muốn đi mà chưa dám nói thì Hoạn Thư đã mớm lời khuyên chàng về thăm cha (ở Lâm Tri gần nhà Kiều):
Chạnh niềm nhớ cảnh giang hồ, Một màu quan tái mấy mùa gió trăng. Tình riêng chưa dám rỉ răng, Tiểu thư trước đã liệu chừng nhủ qua: Cách năm mây bạc xa xa, Lâm Tri cũng phải tính mà thần hôn.
Thúc Sinh vừa đi khỏi thì Hoạn Thư cũng tức tốc về nhà mẹ bày mưu cho Hoạn bà bắt cóc Kiều, bắt làm gia nô rồi đưa về nhà Hoạn Thư. Thúc Sinh về đến nhà ở Lâm Tri thì hay tin dữ, bèn đến thỉnh đạo sĩ gọi hồn để tiếp chuyện, nhưng đạo sĩ bảo nàng chưa chết, một năm sau mới gặp ''muốn nhìn mà chẳng dám nhìn'':
Mệnh cung đang mắc nạn to, Một năm nữa mới thăm dò được tin.
Sau khi gặp Thúc Sinh, Hoạn Thư cho Kiều ra ở Quan Âm các tu. Nhưng vì Thúc Sinh ra gặp Kiều bị Hoạn Thư rình gặp, Kiều sợ trốn đi đến Chiêu Ẩn am gặp Giác Duyên cho ở tạm. Sau đó vì có người phát giác ra chuông khánh Kiều lấy theo giống của nhà Hoạn Thư, Giác Duyên lo sợ bèn gới Kiều cho Bạc bà bị mụ cùng cháu gạt ép duyên và bán vào lầu xanh, sau đó gặp Từ Hải chuộc ra. Kiều gặp Giác Duyên 3 lần, lần thứ nhất và lần thứ 2 cách nhau 1 năm, lần thứ 2 và lần thứ 3 cách nhau 5 năm:
Bảo cho hội ngộ chi kỳ, Năm nay là một, nữa thì năm năm .
Điều này cũng phù hợp với việc Kiều ở với Từ Hải nửa năm xong Từ Hải ra đi, hẹn chậm nhất một năm sẽ trở về (tức là tối đa không quá 1 năm rưỡi):
Nửa năm hương lửa đương nồng, Trượng phu thoắt đã động lòng bốn phương ...
Đành lòng chờ đó ít lâu, Chầy chăng là một năm sau vội gì?
Từ Hải thua cơ thất trận, Kiều bị bắt hầu Hà Tôn Hiến rồi gả cho thổ quan nên đâm đầu xuống sông tự vẫn, được Giác Duyên vớt lên, sau đó hội ngộ cùng gia đình. Thời gian Kiều lưu lạc tổng cộng là 15 năm:
Từ con lưu lạc quê người, Bèo trôi sóng vỗ chốc mười lăm năm!
Mười lăm năm bấy nhiêu lần, Làm gương cho khách hồng quần thử soi !
Bây giờ làm bài toán trừ: - Thời gian từ lúc bắt đầu đến lúc Kiều lấy Thúc Sinh = x - Thời gian ở với Thúc Sinh = 1 năm - Thời gian Thúc Sinh về nhà vợ = 1 năm - Thời gian bị bắt làm gia nô nhà họ Hoạn = 1 năm - Thời gian từ lúc gặp Giác Duyên lần 1 đến khi gặp Giác Duyên lần 2 = 1 năm - Thời gian từ lúc gặp Giác Duyên lần 2 đến lúc gặp Giác Duyên lần 3 rồi đoàn tụ gia đình = 5 năm
Lập phương trình;
x + 1 + 1 + 1 + 1 + 5 = 15
x = 6
Kiều bán mình năm Gia Tĩnh thứ 4 (Ất Dậu 1525) lấy Thúc Sinh năm Gia Tĩnh thứ 10 (Tân Mão 1531). Nguyễn Du đã ám chỉ điều này qua câu mà bmv đã dẫn:
Nỉ non đêm ngắn tình dài, Ngoài hiên thỏ đã non đoài ngậm gương.
Dạ Thầy, không những bmv đoán mò mà còn nói lộn nữa á, phải nói vầy nè "Trong 10 thiên can thì chỉ có Canh, Tân là hành kim" . Hôm qua đoán xong, ngồi chờ ăn trứng vịt hay là bị khỏ đầu, ai dè trúng . Trúng số độc đắc còn chưa giựt mình bằng á Thầy .Cái này kiu là thánh nhân đãi kẻ khù khờ chứ gì nữa Công nhận cách giải của Thầy thật thông minh, có lớp lang thứ tự một cách khoa học . Thật bái phục Thầy . Đúng là thần toán Cám ơn Thầy tặng cho bmv nguyên trái sầu riêng, còn thưởng thêm ly sinh tố  |
|  | | Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10204 Registration date : 23/11/2007
 | Tiêu đề: Re: Đố Kiều Sat 12 Dec 2015, 08:17 | |
| |
|  | | bmv
Tổng số bài gửi : 519 Registration date : 06/04/2011
 | Tiêu đề: Re: Đố Kiều Sat 12 Dec 2015, 10:06 | |
| |
|  | | Trà Mi

Tổng số bài gửi : 6209 Registration date : 01/04/2011
 | Tiêu đề: Re: Đố Kiều Fri 08 May 2020, 21:29 | |
| - Ai Hoa đã viết:
- buixuanphuong09 đã viết:
- bmv đã viết:
- Ai Hoa đã viết:
- bmv đã viết:
- Nỉ non đêm ngắn tình dài,
Ngoài hiên thỏ đã non đoài ngậm gương. Mượn điều trúc viện thừa lương, Rước về hãy tạm giấu nàng một nơi.
Bác Phượng ơi, có thể là năm Mão (người Tàu gọi là năm Thỏ) là năm Kiều lấy Thúc Sinh Hong chừng trúng hén Thầy Mão đúng rồi, mà Mão nào?  Ngoài hiên thỏ đã non đoài ngậm gương
Phương Đoài là phía tây thuộc hành kim, mà trong 12 địa chi thì chỉ có Canh, Tân là hành kim. Vậy chắc là năm Tân Mão hả Thầy 
Trước hết phải xác định chính xác năm Gia Tĩnh 42 là năm nào? Năm Gia Tĩnh 45 là năm 1566, vậy GT 42 là năm 1563. Tôi không biết tra mạng, chỉ tính vo, mà tính vo bây giờ rất hay nhầm, tôi cứ mạnh dạn đưa lên để mọi người cùng xem xét, có chỗ nào nhầm lẫn nhờ thầy chỉ cho. Cách tính vo của tôi thế này : Năm 2015 là năm Ất Mùi, lùi lại 7 hội (lục thập hoa giáp) là 420 năm. 2015 – 420 = 1595; lùi thêm 3 giáp 36 năm, vậy năm 1559 là năm Mùi; từ Mùi quay ngược lại đến Mão là 4 năm. Vậy năm 1555 là năm Ất Mão. 12 năm sau, năm 1567 là năm Đinh Mão. Trong 15 năm lưu lạc của Kiều chỉ có một lần Mão : Năm lưu lạc thứ 5 tức là năm Đinh Mão1567, 12 năm sau là năm Kỷ Mão1579, là lúc Kiều đã đoàn tụ với Kim Trọng rồi. Xét toàn bộ truyện Kiều, Kiều gặp Thúc Sinh đầu tiên, chỉ có thể là năm Đinh Mão 1567, cũng là năm thứ 5 Kiều vào lầu xanh (năm thứ nhất là năm Quý Hợi 1563). Tóm lại : Kiều phải bán mình năm Gia Tĩnh 42 1563, gặp và lấy Thúc Sinh năm Đinh Mão 1567.
Bác tính vo không trật, nhưng mà năm Kiều rời nhà không phải là năm 1563:
Rằng năm Gia Tĩnh triều Minh Bốn phương phẳng lặng, hai kinh vững vàng.
Vậy là truyện bắt đầu từ năm Gia Tĩnh thứ tư (1925). Không thể bắt đầu từ năm Gia Tĩnh thứ 42 được bởi vì Từ Hải khởi loạn và bị chết trong triều đại vua Gia Tĩnh.
Nguyễn Du không nói rõ thời gian từ lúc Kiều vào lầu xanh đến lúc gặp Thúc Sinh, nhưng từ lúc lấy Thúc Sinh đến lúc kết thúc truyện thì lại diễn tả rất chi tiết. Sau khi lấy Thúc Sinh được một năm thì Kiều khuyên Thúc Sinh về nhà nói cho vợ hay:
Phận bồ từ vẹn chữ tòng, Đổi thay nhạn yến đã hòng đầy niên. ... Mà ta suốt một năm ròng, Thế nào cũng chẳng giấu xong được nàọ
Thúc Sinh về nhà nhưng không dám thú thật với vợ, được một năm nhớ Kiều muốn đi mà chưa dám nói thì Hoạn Thư đã mớm lời khuyên chàng về thăm cha (ở Lâm Tri gần nhà Kiều):
Chạnh niềm nhớ cảnh giang hồ, Một màu quan tái mấy mùa gió trăng. Tình riêng chưa dám rỉ răng, Tiểu thư trước đã liệu chừng nhủ qua: Cách năm mây bạc xa xa, Lâm Tri cũng phải tính mà thần hôn.
Thúc Sinh vừa đi khỏi thì Hoạn Thư cũng tức tốc về nhà mẹ bày mưu cho Hoạn bà bắt cóc Kiều, bắt làm gia nô rồi đưa về nhà Hoạn Thư. Thúc Sinh về đến nhà ở Lâm Tri thì hay tin dữ, bèn đến thỉnh đạo sĩ gọi hồn để tiếp chuyện, nhưng đạo sĩ bảo nàng chưa chết, một năm sau mới gặp ''muốn nhìn mà chẳng dám nhìn'':
Mệnh cung đang mắc nạn to, Một năm nữa mới thăm dò được tin.
Sau khi gặp Thúc Sinh, Hoạn Thư cho Kiều ra ở Quan Âm các tu. Nhưng vì Thúc Sinh ra gặp Kiều bị Hoạn Thư rình gặp, Kiều sợ trốn đi đến Chiêu Ẩn am gặp Giác Duyên cho ở tạm. Sau đó vì có người phát giác ra chuông khánh Kiều lấy theo giống của nhà Hoạn Thư, Giác Duyên lo sợ bèn gới Kiều cho Bạc bà bị mụ cùng cháu gạt ép duyên và bán vào lầu xanh, sau đó gặp Từ Hải chuộc ra. Kiều gặp Giác Duyên 3 lần, lần thứ nhất và lần thứ 2 cách nhau 1 năm, lần thứ 2 và lần thứ 3 cách nhau 5 năm:
Bảo cho hội ngộ chi kỳ, Năm nay là một, nữa thì năm năm .
Điều này cũng phù hợp với việc Kiều ở với Từ Hải nửa năm xong Từ Hải ra đi, hẹn chậm nhất một năm sẽ trở về (tức là tối đa không quá 1 năm rưỡi):
Nửa năm hương lửa đương nồng, Trượng phu thoắt đã động lòng bốn phương ...
Đành lòng chờ đó ít lâu, Chầy chăng là một năm sau vội gì?
Từ Hải thua cơ thất trận, Kiều bị bắt hầu Hà Tôn Hiến rồi gả cho thổ quan nên đâm đầu xuống sông tự vẫn, được Giác Duyên vớt lên, sau đó hội ngộ cùng gia đình. Thời gian Kiều lưu lạc tổng cộng là 15 năm:
Từ con lưu lạc quê người, Bèo trôi sóng vỗ chốc mười lăm năm!
Mười lăm năm bấy nhiêu lần, Làm gương cho khách hồng quần thử soi !
Bây giờ làm bài toán trừ: - Thời gian từ lúc bắt đầu đến lúc Kiều lấy Thúc Sinh = x - Thời gian ở với Thúc Sinh = 1 năm - Thời gian Thúc Sinh về nhà vợ = 1 năm - Thời gian bị bắt làm gia nô nhà họ Hoạn = 1 năm - Thời gian từ lúc gặp Giác Duyên lần 1 đến khi gặp Giác Duyên lần 2 = 1 năm - Thời gian từ lúc gặp Giác Duyên lần 2 đến lúc gặp Giác Duyên lần 3 rồi đoàn tụ gia đình = 5 năm
Lập phương trình;
x + 1 + 1 + 1 + 1 + 5 = 15
x = 6
Kiều bán mình năm Gia Tĩnh thứ 4 (Ất Dậu 1525) lấy Thúc Sinh năm Gia Tĩnh thứ 10 (Tân Mão 1531). Nguyễn Du đã ám chỉ điều này qua câu mà bmv đã dẫn:
Nỉ non đêm ngắn tình dài, Ngoài hiên thỏ đã non đoài ngậm gương.
Bái phục ông Thầy lun! Đem cả thi ca ND ra lập phương trình giải toán thì cụ ND sống lại ắt là phải ngửa cổ than rằng: "Thiên dĩ sinh Du hà sinh Ái... Hoa!"
Anyway, câu đố này ngoài Thầy và tỷ bmv ra không có ai giải đoán được. Theo câu đối đáp phường vải thì khi bị bên gái làm khó hỏi câu này bên trai phải đánh bài gỡ rối bằng đòn “gậy ông đập lưng ông”, thách đố lại:
Em hỏi anh thế thì cũng phải, anh hỏi nàng Từ Hải con ai? Lẽ ra Kiều chị Vân em, cớ sao lại gọi là Kim – Vân – Kiều? |
|  | | Sponsored content
 | Tiêu đề: Re: Đố Kiều  | |
| |
|  | | |
Trang 5 trong tổng số 13 trang | Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11, 12, 13  | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |