Bài viết mới | Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Yesterday at 20:28
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:18
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 10:41
TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Yesterday at 10:27
Lục bát by Tinh Hoa Yesterday at 07:21
PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Yesterday at 00:55
SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15
Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Sat 16 Mar 2024, 10:05
Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20
Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:09
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:07
7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27
Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Thu 14 Mar 2024, 09:55
BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48
5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56
Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17
Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48
Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06
SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02
LỀU THƠ NHẠC by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:39
MỪNG NGÀY 08.03 by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:21
Chỉn by Trà Mi Sat 09 Mar 2024, 12:30
Lỗi 404 by mytutru Fri 08 Mar 2024, 11:09
Thể Tánh Muôn Loài by mytutru Tue 05 Mar 2024, 23:44
5-8-8-8 by Tinh Hoa Tue 05 Mar 2024, 03:32
Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 04 Mar 2024, 13:37
Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sat 02 Mar 2024, 12:09
Hoa Sen Ao Sen by mytutru Sat 02 Mar 2024, 08:27
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
hoanghien123
Tổng số bài gửi : 155 Registration date : 17/09/2015
| Tiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Hiện Wed 22 Mar 2017, 13:00 | |
| XAY LÚA
Khư khư chắc giữ bám thân Tràng(1) Cối khẽ xoay tròn rộn rã vang Ngã ngã gồng lưng, tay rướn đẩy Nghiêng nghiêng hóp bụng, cẳng nhoai sàng Mình rung lúi húi nhìn êm ả Cổ lắc lom khom ngắm dịu dàng Mặc chút bơ phờ môi vẫn đượm Rần rần Lúa chảy tựa sông vàng. p/s : (1) Tràng là bộ phận để điều khiển Cối xay. 07/07/2015 Hoàng Hiện
Được sửa bởi hoanghien123 ngày Mon 31 Jul 2017, 20:49; sửa lần 1. |
| | | hoanghien123
Tổng số bài gửi : 155 Registration date : 17/09/2015
| Tiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Hiện Wed 22 Mar 2017, 13:01 | |
| VỊNH Ả ĐIẾM
Thục nữ duyên kia họa bốn đồng
Trai thời chẳng ngó đặng buồn không
Ngày nom kẻ lấp đầy tim rỗng
Tối đợi ai dồn kín gậy thông
Được tóm tưng bừng vì đã mộng
Chưa sờ ủ rũ bởi đang gồng
Nam nhân hãy nhớ đừng dao động
Nghoảnh mặt ơ thờ điếm phải dông.
07/07/2015
Hoàng Hiện
Được sửa bởi hoanghien123 ngày Mon 31 Jul 2017, 20:50; sửa lần 1. |
| | | hoanghien123
Tổng số bài gửi : 155 Registration date : 17/09/2015
| Tiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Hiện Wed 22 Mar 2017, 13:02 | |
| BẮT CUA Ôm bờ bới vạch kiếm tìm hang Mắt dõi săm soi ngó cửa màng(*) Cúi mặt, gò lưng ngơ ngẩn đã … Khom mình, ép bụng thẫn thờ đang … Bao lần trụt xuống ghìm đôi cẳng Mấy bận trồi lên giữ cặp càng Chạm yếm sờ mai hoan hỉ dạ Tim vồn vã nhịp thở phồng mang ... p/s : (*) màng = mà 08/07/2015 Hoàng Hiện
Được sửa bởi hoanghien123 ngày Mon 31 Jul 2017, 20:52; sửa lần 1. |
| | | hoanghien123
Tổng số bài gửi : 155 Registration date : 17/09/2015
| Tiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Hiện Wed 22 Mar 2017, 13:04 | |
| MONG TÌNH ( Bài thơ đối ẩm giữa Nước Mắt Pha Lê và Hoàng Hiện . Khổ thơ 1,3,5 là của Nước Mắt Pha Lê : Khổ thơ 2, 4, 6 là của Hoàng Hiện ) Nghe qua chua chát làm sao Tình chưa đỗ bến nghẹn ngào xót xa Mong ngày gần sẽ không xa. Duyên ai tươi thắm nở hoa cuộc tình Anh mong từ thủa sơ sinh Đến nay cũng đã bình mình xế chiều Vẫn đời đơn lẻ cô liêu Thương anh em hãy nói điều anh mong Điều gì mà anh đợi trông Hay là anh đã trong lòng nhớ ai Em đâu phải người mối mai Thôi anh ở vậy cho ai chết thèm Tỏ tường em bước vô xem Rằng em sẽ thấy ai thèm chi anh Tâm hồn vẫn một màu xanh Tim hồng thảm đỏ lòng anh đang chờ Chờ em chờ đến bao giờ Đến khi tóc rụng mắt mờ còn đâu Em đây khuyên anh một câu Yêu ai cưới lẹ thôi sầu anh ơi Chữ sầu gắn với cuộc đời Tóc thời đã bạc người ơi lâu rồi Thôi đành ôm phận nổi trôi Phiêu du nốt quãng xa xôi đường trần Đồng tác giả : Nước Mắt Pha Lê & Hoàng Hiện : 27/07/2015 |
| | | hoanghien123
Tổng số bài gửi : 155 Registration date : 17/09/2015
| Tiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Hiện Wed 22 Mar 2017, 13:05 | |
| HƯƠNG SẮC CHIỀU THU Bóng trăng chênh chếch Sương ghếch đầu cành Mây trôi hờ hững trong xanh Dang tay sảng khoái an lành chiều thu Gió đu bông cải Hoang hoải hương lài Sơn ca thánh thót sớm mai Xa xa con sóng thuyền chài vào ra Ong sà bướm lượn Sau trước ngàn hoa Lung linh trời đất quê ta Non xanh trùng điệp thật là xinh tươi Môi cười rạng rỡ Cứ ngỡ cõi tiên Lòng thêm thanh thản chẳng phiền An nhiên vui thú trọn niềm hân hoan Hoàng Hiện : 28/07/2015 |
| | | hoanghien123
Tổng số bài gửi : 155 Registration date : 17/09/2015
| Tiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Hiện Wed 22 Mar 2017, 13:06 | |
| THIÊN TAI Gió giông vần vũ Mưa lũ tràn về Nước dâng cuồn cuộn chân đê Mênh mông trắng xóa làng quê gồng mình Chúng sinh tất tả Vất vả đêm ngày Chống chèo vượt khó cực thay Cửa nhà xiêu vẹo lệ cay nhạt nhòa Vườn hoa bông lúa Thối rữa ngoài đồng Cây ngô củ sắn đắng lòng Điêu linh cuộc sống gánh gồng mưu sinh Thất kinh chưa hết Lại mệt một phen Lũ kia vừa rút nắng bèn Chang chang thiêu đốt gieo chèn hanh khô Như vồ như vập Tới tấp dập vùi Đồng khô thiếu nước ngậm ngùi Lúa thì con gái đen thui trổ cờ Bơ phờ cuộc sống Cứ chống với chèo Khi khô hạn trời trong veo Lúc lo ngập úng nước trèo vô sân Chuyên cần đến mấy Cũng thấy nản lòng Gió hòa mưa thuận cầu mong Trời yên biển lặng ánh hồng ban xa Hoàng Hiện : 06/08/2015 |
| | | hoanghien123
Tổng số bài gửi : 155 Registration date : 17/09/2015
| Tiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Hiện Wed 22 Mar 2017, 13:07 | |
| NƯỚC VIỆT TÔI Ngàn hoa lộng lẫy giải tâm phiền Bách nụ đua cười trí tịnh yên Núi rộng trời nam dần đẹp tiến Sông dài biển bắc mãi giàu lên Quê cha gió thoảng tình sâu đậm Đất mẹ mưa loang nghĩa dịu hiền Cảnh sắc nên thơ hồn nước Việt Trăng vành vạnh tỏ dáng rồng tiên. 15/08/2015 Hoàng Hiện
Được sửa bởi hoanghien123 ngày Mon 31 Jul 2017, 20:53; sửa lần 1. |
| | | hoanghien123
Tổng số bài gửi : 155 Registration date : 17/09/2015
| Tiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Hiện Wed 22 Mar 2017, 13:08 | |
| VẠN NẺO TÌNH THƠ ( Chùm thơ lục bát tứ tuyệt ) VẠN lời chẳng hết ý ta NẺO xa hội tụ chan hòa trước sau TÌNH nồng thắm gởi trao câu THƠ ca đối họa đậm sâu nghĩa tình *** VẠN hoa khoe sắc đẹp xinh NẺO đường tươi thắm dập dình hoan ca TÌNH ta trao gởi gần xa THƠ hòa, phú vịnh mặn mà yêu thương *** VẠN người chung một chữ vương NẺO trên cùng dưới ngát hương tô đời TÌNH đồng bằng hữu rạng ngời THƠ mang hơi thở rợp trời An Nam *** VẠN câu góp nhặt thế gian NẺO trời xanh thẳm nắng vàng sương mai TÌNH anh trao gửi về ai THƠ ca ta kết trúc mai bạc đầu Hoàng Hiện : 16/08/2015 |
| | | hoanghien123
Tổng số bài gửi : 155 Registration date : 17/09/2015
| Tiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Hiện Wed 22 Mar 2017, 13:09 | |
| HƯƠNG TÌNH ( Bài đối ẩm giữa Hoàng Hiện & Nước Mắt Pha Lê . Khổ thơ 1,3,5 là của Hoàng Hiện Khổ thơ 2,4,6 là của Nước Mắt Pha Lê ) Xuân sang hoa thắm anh cài Ô xinh che nắng, khăn dài che mưa Gió ru tay quạt anh đưa Bên nhau dệt mộng say sưa men tình Tình như tia nắng lung linh Hoa xinh tươi thắm hương tình đắm say Niềm vui hạnh phúc sum vầy Vòng tay ấm áp đong đầy yêu thương Nhớ em phận gái má hường Mặn mà duyên thắm anh vương vào lòng Trang đài e ấp hương nồng Mong ngày lên nghĩa vợ chồng sánh đôi Hai ta cách biệt xa xôi Anh đây em đó nên đôi không người Nhưng em còn thích rong chơi Nên em chưa muốn nhận lời của anh Em như búp mọc trên cành Anh tia nắng ấm song hành bên hoa Sớm ngày ấm áp cửa nhà Môi cười rạng rỡ ngọc ngà chuốt trau Duyên tình tươi thắm gửi trao Tình em năm tháng dạt dào thiết tha Hoa hồng trong gió kiêu sa Cánh hoa tươi thắm tình ta rạng ngời Đồng tác giả : Hoàng Hiện & Nước Mắt Pha Lê : 18/08/2015 |
| | | hoanghien123
Tổng số bài gửi : 155 Registration date : 17/09/2015
| Tiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Hiện Wed 22 Mar 2017, 13:11 | |
| ĐỜI Chiều mang tím trải cuối chân trời Dựa bóng mây già ngẫm thử chơi Lắm kẻ hơi gò buông miệng ới Bao người chút nhọc thả tay lơi Đầu canh ghá bạc tìm duyên số Cuối buổi cầm lô kiếm phận đời Mộng kiếp sang giàu nhưng ngại khổ Không màng vận trí của nào rơi. 21/08/2015 Hoàng Hiện
Được sửa bởi hoanghien123 ngày Mon 31 Jul 2017, 20:54; sửa lần 1. |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Hiện | |
| |
| | | |
Similar topics | |
|
Trang 7 trong tổng số 16 trang | Chuyển đến trang : 1 ... 6, 7, 8 ... 11 ... 16 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |