Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
GIÁO DỤC STEM: LÀM KÍNH LÚP by Trà Mi Today at 08:12

Năm Mão nói chuyện mèo by Trà Mi Today at 08:07

Chính sách cải cách ruộng đất Việt Nam (1954-1995) by Trà Mi Today at 07:42

TRẢI LÒNG by buixuanphuong09 Today at 07:20

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 07:11

CHUYỆN NGHỀ .. by Trà Mi Today at 06:43

Tên quốc gia by Trà Mi Today at 06:32

Lục bát by Tinh Hoa Today at 00:11

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 23:25

Tửng đi bộ đội by Phương Nguyên Yesterday at 18:17

ĂN KIÊNG by Phương Nguyên Yesterday at 18:09

Bốn nữ tiếp viên hàng không xách tay 11kg ma túy by Trà Mi Yesterday at 08:35

7 chữ by Tinh Hoa Yesterday at 00:03

LỀU THƠ NHẠC by Trăng Sat 25 Mar 2023, 08:40

TÌNH YÊU LAN 4 by buixuanphuong09 Sat 25 Mar 2023, 02:57

TÌNH YÊU CÂY CỎ ĐV 11 by buixuanphuong09 Sat 25 Mar 2023, 02:15

8 chữ by Tinh Hoa Sat 25 Mar 2023, 00:57

Saigon Giữa Lòng Paris by Thanh-Thanh Fri 24 Mar 2023, 01:58

CƠM RANG by Phương Nguyên Thu 23 Mar 2023, 11:33

Truyện thơ "Lời cho Mây" by Tú_Yên tv Thu 23 Mar 2023, 07:45

HÌNH ẢNH ĐẸP 🌙❤️ by mytutru Thu 23 Mar 2023, 00:07

Thể Tánh Muôn Loài by mytutru Wed 22 Mar 2023, 23:56

Chiếc xe cũ by Phương Nguyên Wed 22 Mar 2023, 16:15

LỆ-CHÂU by Thanh-Thanh Wed 22 Mar 2023, 05:19

'Ngài thấy điều đó buồn cười à?' by Trà Mi Tue 21 Mar 2023, 11:22

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Tue 21 Mar 2023, 10:23

NSƯT, NSND được tính tương đương học vị Thạc sĩ, Tiến sĩ? by Ai Hoa Tue 21 Mar 2023, 07:27

Một thoáng mây bay 6 by Phương Nguyên Mon 20 Mar 2023, 23:30

Cột đồng chưa xanh (2) by Trà Mi Mon 20 Mar 2023, 10:43

Cựu chủ tịch khách sạn bị tố nửa năm thay nước bể tắm một lần tự sát by Trà Mi Mon 20 Mar 2023, 10:19

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 ĐƯỜNG LỌC SẠN TRI ÂN

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 12 ... 20, 21, 22, 23  Next
Tác giảThông điệp
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 29915
Age : 84
Registration date : 28/02/2012

ĐƯỜNG LỌC SẠN TRI ÂN - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ĐƯỜNG LỌC SẠN TRI ÂN   ĐƯỜNG LỌC SẠN TRI ÂN - Page 21 I_icon13Tue 20 Oct 2015, 19:18

Bài xướng 8
Khóc nàng Châu


Sơn hà một dải hỡi còn đâu
Khắc khoải năm canh tiếng quốc sầu
Con lỡ tin lầm người nghĩa bạc
Cha đành để mất kẻ ơn sâu 
Móng rùa thuở trước cung rơi lẫy
Thành ốc từ nay gió lộng cầu
Nỗi hận khôn bày nơi chín suối
Ngậm ngùi nhân thế khóc nàng Châu


Ái Hoa


Bài họa 8
KHÓC MỴ CHÂU


Góc lặng khuê phòng có biết đâu
Đường gươm hận nước phải mang sầu
Vì tin giặc hiểm buông lời dối
Để luỵ thân già thác bể sâu
Giếng hẹp* thân trầm nào kẻ đoái
Đền thiêng tượng khuyết có ai cầu
Con tim nhỏ bé ngàn muôn tủi
Bạn có khi nào tiếc ả Châu?
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 29915
Age : 84
Registration date : 28/02/2012

ĐƯỜNG LỌC SẠN TRI ÂN - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ĐƯỜNG LỌC SẠN TRI ÂN   ĐƯỜNG LỌC SẠN TRI ÂN - Page 21 I_icon13Tue 20 Oct 2015, 19:20

Bài xướng 9
CHIỀU QUAN ẢI
(Nguyễn Trãi biệt Phi Khanh)


Đằm đìa giếng lệ hạt châu sa 
Gánh nặng hai vai nước lẫn nhà
Ngập đất tro tàn quân cướp của
Vang trời giọng khản trẻ lìa cha
Tre rừng ác nghiệp ghi nào dứt 
Máu bể oan hồn chết chẳng tha
Nhắn bảo con hiền tìm chúa thánh
Ngày về chiến thắng cũng không xa


Ái Hoa


* Tương truyền lúc Nguyễn Trãi tiễn cha bị giặc bắt sang Tàu nơi quan ải, nước mắt hai cha con rơi thành giếng, bây giờ vẫn còn di tích gọi là giếng Phi Khanh


Bài họa 9
NGUYỄN TRÃI
 
Ải Mục đưa Người … cánh nhạn sa
Niềm đau mất đất nỗi tan nhà
Kim Lăng nuốt hận dân lìa xứ
Trấn Vũ* ôm hờn kẻ mất cha
Oán lũ cuồng xâm kiên chí diệt
Thương bầy lạc bước mở lòng tha
Rồi ngày giải phóng cuồng Minh tận
Một nén hương lòng kính cõi xa
 
* Đền Quan Thánh thờ Trấn Vũ nơi Nguyễn Trãi cầu nguyện
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 29915
Age : 84
Registration date : 28/02/2012

ĐƯỜNG LỌC SẠN TRI ÂN - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ĐƯỜNG LỌC SẠN TRI ÂN   ĐƯỜNG LỌC SẠN TRI ÂN - Page 21 I_icon13Tue 20 Oct 2015, 19:23

Bài xướng 10
PHONG LAN


Thẹn thùng ẩn náu chốn sơn hoang
Lộng lẫy cung son há dám màng
Cánh mở khoe tươi màu ngọc diệp
Hương nồng toả ngát dáng đài trang
Liễu bồ vốn cậy thân tùng bách
Lộ vũ còn phơi dạ đá vàng
Vương giả hồng, đơn đâu dám sánh
Tấm lòng trinh bạch vẫn đeo mang


Ái Hoa


Bài họa 10
10- HOA PHONG LAN


Nương rừng cuộc sống tự hồng hoang
Nét đẹp kiêu sa khối kẻ màng
Lắm thứ dòng sang phô diễm lệ
Nhiều loài giống quý  tỏ đoan trang
Đông về chắt nhựa trong sương giá
Hạ đến bày hoa dưới nắng vàng
“Bạch phượng” * giò Lan khao khát quá
Sưu tầm để nhớ cứ mênh mang


BXP


* Lan Bạch phượng - Pecteilis susannae 
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 29915
Age : 84
Registration date : 28/02/2012

ĐƯỜNG LỌC SẠN TRI ÂN - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ĐƯỜNG LỌC SẠN TRI ÂN   ĐƯỜNG LỌC SẠN TRI ÂN - Page 21 I_icon13Wed 21 Oct 2015, 21:24

Bài xướng 11
KHUÊ NỮ THÁN



Tuổi đời sồng sộc đến bên ta
Nét thắm phôi phai dáng mặn mà
Lược đỏ thôi cài hương phấn nhạt
Mày xanh biếng vẽ bóng gương nhoà
Phòng khuê song vắng soi đèn nguyệt
Giọt lệ canh dài đẫm gối hoa
Thổn thức hằng đêm mòn mỏi đợi
Ai người quân tử rước về xa ...


Ái Hoa


Bài họa 11
LÃO NIÊN CA


Trăm sự vô thường đến với ta
Duyên sinh biến đổi thế thôi mà
Chồn gân mỏi gối đường thăm thẳm
Lóa mắt ù tai nẻo nhập nhòa
Thích chiếu thơ Còm vui họa bạn
Say miền tuệ Nét khát tìm hoa
Rèn thân luyện trí tâm an lạc
Mạnh khỏe nên buồn nó chạy xa


BXP
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 29915
Age : 84
Registration date : 28/02/2012

ĐƯỜNG LỌC SẠN TRI ÂN - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ĐƯỜNG LỌC SẠN TRI ÂN   ĐƯỜNG LỌC SẠN TRI ÂN - Page 21 I_icon13Wed 21 Oct 2015, 21:25

Bài xướng 12
Cảnh quê

Qua làng khói quyện sớm mùa đông

Liếp cải ai gieo sắp trổ ngồng
Bụi đỏ bay đầy mờ thửa ruộng
Mây vàng phủ khắp rực bờ sông 
Đầu thôn quẩy gánh bà ra chợ
Cuối bãi lùa trâu lão xuống đồng
Vất vả dân quê ngày cận Tết
Mong chờ ngọn lúa trĩu oằn bông.


Yên Hà
 
Bài họa 12
CẢNH QUÊ
 
Trở lại quê nhà tháng Mạnh Đông
Rau non thuở ấy đã lên ngồng
Xôn xao bướm lượn đùa trên lúa
Tấp nập thuyền về đậu dưới sông
Việc mãn bò vàng say thảm cỏ
Nông thư xe máy dạo nương đồng
Liên hoàn gặt đập thu cơ giới
Để những mùa vàng mãi gọn bông.


BXP
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 29915
Age : 84
Registration date : 28/02/2012

ĐƯỜNG LỌC SẠN TRI ÂN - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ĐƯỜNG LỌC SẠN TRI ÂN   ĐƯỜNG LỌC SẠN TRI ÂN - Page 21 I_icon13Wed 21 Oct 2015, 21:27

Bài xướng 13 
Quy y


Tìm cõi yên bình lánh thế nhân
Hồi chuông tiếng mõ thoát hồng trần
Tri đời hữu giác gìn tâm tĩnh
Ngộ kiếp vô thường gột ý sân
Nghiệp chướng buông lơi làn tóc đoạn
Tình duyên rũ sạch nẻo mây lần
Mong về cát bụi tường không - sắc
Bạch cốt tro vùi chuyện giả chân 


Shiroi


Bài họa 13
THEO ĐƯỜNG SÁNG


Học Phật từ ngày hiểu Quả-Nhân
Kiên tu chuyển Nghiệp giảm phong trần
Tâm Từ để trí dư điều Hỉ
Ý Thiện cho lòng bớt sự Sân
Tỉnh thức thêm vui đà lắm bận
Vô minh chuốc khổ biết bao lần
“Đường về quê cũ” Ngài đưa lối
Giác ngộ thì rồi hưởng tịnh chân


BXP
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 29915
Age : 84
Registration date : 28/02/2012

ĐƯỜNG LỌC SẠN TRI ÂN - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ĐƯỜNG LỌC SẠN TRI ÂN   ĐƯỜNG LỌC SẠN TRI ÂN - Page 21 I_icon13Wed 21 Oct 2015, 21:29

Bài xướng 14 
TRUNG THU TUỔI THƠ.

Trăng tròn hệt đĩa tỏa thiều quang
Khi ấy trung thu lúc tuổi vàng
Nến giữ trong tay nhờ mẹ thắp
Đèn quờ trước mặt ngóng ai sang
Cong môi nịnh chị đưa nhìn phố
Chẩu miệng xin anh dẫn ngó hàng
Cá chép nơi mình không bén lửa
Tôm hùm chỗ bạn cháy tan hoang
 
Cẩn Vũ. 27/09/2015

Bài họa 14
TRUNG THU


Lồng lộng đêm Rằm ánh nguyệt quang
Tưởng như suối nắng chảy au vàng
Ngây ngô Bé hát lời ca dại
Hồ hởi Ông đàn điệu nhạc sang
Pháo nổ tầng tầng hoa tỏa sắc
Quân đi lớp lớp ngựa theo hàng
Thiên đường hạnh phúc là đâu nhỉ?
“To đẹp” … sao còn trẻ sống hoang?


BXP
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 29915
Age : 84
Registration date : 28/02/2012

ĐƯỜNG LỌC SẠN TRI ÂN - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ĐƯỜNG LỌC SẠN TRI ÂN   ĐƯỜNG LỌC SẠN TRI ÂN - Page 21 I_icon13Wed 21 Oct 2015, 21:31

Bài xướng 15 
CHIỀU XUÂN NHỚ BẠN 

Lối cũ tiêu sơ cỏ mọc đầy 

Không người đối ẩm với ai đây
Cuộc cờ sắp sẳn nguyên xe pháo
Tiệc rượu bày xong đủ lợn cầy
Buốt dạ cung đàn xen giữa gió
Nao lòng tiếng nhạn lẫn trong mây
Chiều Xuân nhớ bạn bùn khôn xiết
Nửa mảnh trăng rơi lạc chốn nầy!


Nha Uyen 


Bài họa 15
TẠM QUÊN HƯƠNG BƯỞI
 
Nỗi nhớ trong tim cứ ắp đầy
Canh trường khắc khoải biết sao đây
Đêm thanh thả ước dò lan Bạch *
Ngày vắng tìm vui chiếc điếu cầy
Túm giọt yêu mơ dìm xuống nước
Đem hồn sưu tập ném lên mây
Hương thầm hoa bưởi chôn vào dạ
Quyết nấu Đường tinh trọn mẻ nầy


BXP


* Phong lan Bạch Phượng
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 29915
Age : 84
Registration date : 28/02/2012

ĐƯỜNG LỌC SẠN TRI ÂN - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ĐƯỜNG LỌC SẠN TRI ÂN   ĐƯỜNG LỌC SẠN TRI ÂN - Page 21 I_icon13Thu 22 Oct 2015, 09:51

Bài xướng 16 
QUÁN MỚI


Quán nghèo em mở cạnh bờ sông
Đường ngọt trà thơm dịu mát lòng
Trước cửa bày sơ dăm chiếc ghế
Trên tường dắt tạm mấy chùm bông
Đón người ghé bước tu vài ngụm
Tiếp khách dừng chân thảy ít đồng
Rau cháo qua ngày chờ đến buổi
Hồng trần dứt nghiệp phủi tay xong!

Ng.Ánh

Bài họa 16
BỎ QUÁN

Mái nhỏ tuềnh toàng sát bến sông
Mà bao lữ khách vẫn vui lòng
Rượu nồng một chén thơ hòa vận
Lạc ngọt đôi đùm* phú nở bông
Thiểu trí mong nghề thêm kiếm gạo
Teo thân ước nghiệp bớt ra đồng
Tiền thì trượt giá trang dài nợ
Hết vốn thôi đành giã biệt …Xong!

BXP

* Đùm là những túi nhỏ nilon phong lạc ngọt-mặn tôi tự sản để đổ hàng cho các quán và bán ở quán mình.
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 29915
Age : 84
Registration date : 28/02/2012

ĐƯỜNG LỌC SẠN TRI ÂN - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ĐƯỜNG LỌC SẠN TRI ÂN   ĐƯỜNG LỌC SẠN TRI ÂN - Page 21 I_icon13Thu 22 Oct 2015, 09:54

Bài xướng 17 
HOA THIÊN LÝ

Rực rỡ chùm hoa ửng nắng đào
Một giàn thiên lý cạnh bờ ao
Chồng chồng xanh mướt dây leo ngọn
Lớp lớp vàng hừng cánh nở sao
Gió động lay cành, hương nhẹ thoảng
Tóc cài che mặt, nón nghiêng chao
Mặc ai vất vả đường danh lợi
Nhớ bát canh quê vị ngọt ngào

Ái Hoa 22/2/2005

Bài họa 17
HOA CHANH ĐÀO

Chiều nay đứng ngắm cội chanh đào
Tán nhỏ bung xòe rủ xuống ao
Vững gốc hằng che bao dải nhị
Tươi lùm lại dấu những vì sao
Xuân về diễm lệ bầy ong giỡn
Hạ đến yêu kiều lũ bướm chao
Cỏ nội hương đồng ai có biết
Tình em dâng hiến mãi thơm ngào.

BXP
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




ĐƯỜNG LỌC SẠN TRI ÂN - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ĐƯỜNG LỌC SẠN TRI ÂN   ĐƯỜNG LỌC SẠN TRI ÂN - Page 21 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
ĐƯỜNG LỌC SẠN TRI ÂN
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 21 trong tổng số 23 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 12 ... 20, 21, 22, 23  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::  Góc thơ :: BùiXuânPhượng-