Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:54

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 00:28

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:17

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 09:02

Mái Nhà Chung by mytutru Tue 16 Apr 2024, 12:01

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Trà Mi Tue 16 Apr 2024, 09:39

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Thu 11 Apr 2024, 02:15

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:37

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:32

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Trụ vững duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 08 Apr 2024, 08:14

"Vãi" Tiếng Việt! by Trà Mi Mon 08 Apr 2024, 08:09

7 chữ by Tinh Hoa Sun 07 Apr 2024, 22:30

TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Sun 07 Apr 2024, 19:29

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sat 06 Apr 2024, 09:10

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 05 Apr 2024, 17:59

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Thu 04 Apr 2024, 22:35

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Thu 04 Apr 2024, 19:48

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 THƠ THUYỀN THU

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Next
Tác giảThông điệp
Thuyền Thu

Thuyền Thu

Tổng số bài gửi : 167
Registration date : 13/12/2012

THƠ THUYỀN THU Empty
Bài gửiTiêu đề: THƠ THUYỀN THU   THƠ THUYỀN THU I_icon13Mon 24 Dec 2012, 08:28



THUYỀN THU



Em nhặt lá xếp hình thu lên cỏ
Hỏi vàng ơi sao nợ nhân gian

Heo may trắng se vào sợi nắng
Cỏ cựa mình mượt ngọn gió sang..

Thu chênh chếch xuyên ngang lá đổ
Thuyền loang loang chở áo da trời

Em ngồi tết cho chiều bím tóc
Thu vẫy cười đợi lượt thuyền sang..



Thuyền Thu

:bong: :mim: :hoa:
Về Đầu Trang Go down
Thuyền Thu

Thuyền Thu

Tổng số bài gửi : 167
Registration date : 13/12/2012

THƠ THUYỀN THU Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ THUYỀN THU   THƠ THUYỀN THU I_icon13Mon 24 Dec 2012, 08:31

THU QUYẾN RŨ



Em là ai...?Mùa Thu vàng sắc lá
Để nắng mềm hôn mãi nét kiêu sa
Để gió thơm ve vuốt ánh trăng ngà
Để đất trời vào vũ khúc hoan ca


Em là ai...? Cung tơ rung phím nhớ
Khúc nhạc lòng êm ái dệt mộng mơ
Mùa Thu ơi yêu lắm nét ngây thơ
Chiều vàng rơi rắc hương từng góc phố


Em là ai...?Mùa Thu thương Thu nhớ
Bâng khuâng về gõ cửa gọi đam mê
Hoàng hôn buông nhuộm tím những ước thề
Để khi xa sao nhớ thương đến thế...


Em là ai...? Mùa Thu,Thu quyến rũ
Cho Ta thèm hạnh phúc trọn tầm tay
Cho ta thèm hơi ấm đêm nay
Ru mình vào giấc ngủ nồng say !


Thuyền Thu

:bong: :mim: :hoa:
Về Đầu Trang Go down
Thuyền Thu

Thuyền Thu

Tổng số bài gửi : 167
Registration date : 13/12/2012

THƠ THUYỀN THU Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ THUYỀN THU   THƠ THUYỀN THU I_icon13Mon 24 Dec 2012, 08:34



THU PHAI


Thu phai buồn ru nỗi nhớ lên ngôi
Ta mặc niệm, cuộc tình ôi! Tê tái !
Đêm quạnh quẽ kéo dài trong bất hạnh
Cả góc đời ngớ ngẩn nhớ ai hay!


Ta lặng thầm xa xót quá đêm nay!
Tim ngập ngụa trong vũng lầy dấu ái
Tình chia xa, xuân về qua rất vội
Thương đời mình tựa chiếc lá thu phai!


Lá lìa cành đâu hay biết ngày mai
Trong mộng mị tiếc thương vùng trời nhớ
Giữa cơn mê xác thân buồn nức nở
Thu quay cuồng rơi theo cánh lá bay


Ôi !cuộc đời! như rượu đắng men cay
Đêm mồ côi ,trăn trở, sầu giăng lối
Cõi thương đau mặt trời không chiếu rọi
Thu phai tàn lặng lẽ khóc chia phôi !


Thuyền Thu


:bong: :mim: :hoa:

Về Đầu Trang Go down
Thuyền Thu

Thuyền Thu

Tổng số bài gửi : 167
Registration date : 13/12/2012

THƠ THUYỀN THU Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ THUYỀN THU   THƠ THUYỀN THU I_icon13Mon 24 Dec 2012, 14:03

TÀN THU

Đêm nay tàn Thu héo hắt
Gió sầu giăng khắp nẻo về
Lá rơi bên trời lặng lẽ
Đêm chìm trong cõi u mê


Ngày không nắng buồn lê thê
Chim quên hót lời tự tình
Tiếng đàn ai cung buồn chợt vỡ
Khát tiếng cười trên cánh môi xinh


Ôi thu tàn sao nhớ mênh mang
Đi về đâu hoàng hôn vội vàng
Đoạn đường nào xưa cùng chung lối
Giờ đơn côi khóc tình trái ngang


Cuộc tình nồng theo khói sương tan
Ôi chiều nay một buổi thu tàn
Biệt ly rồi tình đang hấp hối
Lời nguyện cầu chúa vớt hồn côi


Giọt buồn hoen mắt mi cay
Lá gầy buốt gió tình phai mất rồi
Tàn thu một bóng đơn côi
Nghe tình giẫy chết dưới trời thu không...!

Thuyền Thu

:bong: :mim: :hoa:
Về Đầu Trang Go down
Thuyền Thu

Thuyền Thu

Tổng số bài gửi : 167
Registration date : 13/12/2012

THƠ THUYỀN THU Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ THUYỀN THU   THƠ THUYỀN THU I_icon13Tue 25 Dec 2012, 07:58


THU NHỚ THƯƠNG NGƯỜI




Thu đã về rắc hương từng góc phố
Nắng trong veo ru miền nhớ ngọt ngào
Gió nồng nàn từng cánh gió lao xao
Mơn man lá rắc vàng trên lối nhỏ


Mùa Thu ơi! tím lòng bao nỗi nhớ
Ta bên nhau vai tựa ngắm trăng sao
Mắt nhìn nhau ru đêm vào huyền ảo
Bờ môi nồng thơm ngọt vị hương trao


Say hương tình mơ dệt những khát khao
Vòng tay ấm đêm hoang ngời sắc đỏ
Trong hạnh phúc gọi tên nhau nho nhỏ
Trải hồn mình phiêu lãng với đam mê


Người yêu ơi sao nỡ mất hẹn thề
Để mùa Thu tím vàng trong lặng lẽ
Tim nghèn nghẹn buồn vương hơi thở nhẹ
Quên chưa đành nỗi nhớ đã lê thê


Mùa vàng đây xin anh hãy quay về
Bởi xa nhau tim đau buồn đến thế
Thơ nức nở nghẹn ngào đêm đơn lẻ
Mong anh về cho hạnh phúc phủ che !


Thuyền Thu

:bong: :mim: :hoa:
Về Đầu Trang Go down
Thuyền Thu

Thuyền Thu

Tổng số bài gửi : 167
Registration date : 13/12/2012

THƠ THUYỀN THU Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ THUYỀN THU   THƠ THUYỀN THU I_icon13Wed 26 Dec 2012, 07:19



TRẢ LẠI NGƯỜI



Trả lại Người những mùa thương xa cũ
Vai chạm kề lối vắng ngập lá Thu
Tay trong tay hạnh phúc xóa sương mù
Đỉnh trời mơ thắp muôn vàn sao sáng


Trả lại Người...nỗi buồn đau trở dáng
Ngón tay đan trên từng phím cung đàn
Nốt nhạc buồn hát mãi khúc dở dang
Từng đêm vắng nghe lòng mình đắng chát


Trả lại Người... tim buồn như vỡ nát
Mắt môi hoen lệ ướt gối đêm về
Luôn giật mình,thảng thốt những cơn mê
Tay cố níu hình bóng Anh xa khuất


Trả lại Người...Tình yêu giờ đã mất
Chỉ còn Em chất ngất một niềm đau
Con tim côi tự giam chốn ngục sầu
Mặc ngày tháng chìm sâu vào hoang vắng


Khúc Tình Yêu vội vàng buông dấu lặng
Trả hết Người...nỗi nhớ vẫn riêng mang !


Thuyền Thu

:bong: :mim: :hoa:

Về Đầu Trang Go down
Thuyền Thu

Thuyền Thu

Tổng số bài gửi : 167
Registration date : 13/12/2012

THƠ THUYỀN THU Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ THUYỀN THU   THƠ THUYỀN THU I_icon13Thu 27 Dec 2012, 06:24


NHỚ THƯƠNG MỘT THỜI

Mùa Thu xôn xao
hương Thu ngọt ngào
Cồn cào nỗi nhớ
Ước mình sánh đôi

Chiều Thu giăng lối
Cánh lá chơi vơi
Mắt em vời vợi
Nhớ thương một thời

Thu xưa bên nhau
Em thầm nguyện cầu
Trọn đời yêu dấu
Hạnh phúc dài lâu

Trao nhau tình đầu
Đêm sâu thơm ngát
Đàn ai thánh thoát
Nhạc êm ru đời

Thu nay đơn côi
Mình tôi nhớ người
Đêm sầu ôm gối
Lệ trào đắng môi

Thu ơi! Thu ơi!
Chiều vàng rơi rơi
Mắt em vời vợi
Nhớ thương một thời...

Thu ơi...Mùa Thu ơi....!

Thuyền Thu

:bong: :mim: :hoa:
Về Đầu Trang Go down
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

THƠ THUYỀN THU Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ THUYỀN THU   THƠ THUYỀN THU I_icon13Thu 27 Dec 2012, 20:37

Thuyền Thu đã viết:


TRẢ LẠI NGƯỜI



Trả lại Người những mùa thương xa cũ
Vai chạm kề lối vắng ngập lá Thu
Tay trong tay hạnh phúc xóa sương mù
Đỉnh trời mơ thắp muôn vàn sao sáng


Trả lại Người...nỗi buồn đau trở dáng
Ngón tay đan trên từng phím cung đàn
Nốt nhạc buồn hát mãi khúc dở dang
Từng đêm vắng nghe lòng mình đắng chát


Trả lại Người... tim buồn như vỡ nát
Mắt môi hoen lệ ướt gối đêm về
Luôn giật mình,thảng thốt những cơn mê
Tay cố níu hình bóng Anh xa khuất


Trả lại Người...Tình yêu giờ đã mất
Chỉ còn Em chất ngất một niềm đau
Con tim côi tự giam chốn ngục sầu
Mặc ngày tháng chìm sâu vào hoang vắng


Khúc Tình Yêu vội vàng buông dấu lặng
Trả hết Người...nỗi nhớ vẫn riêng mang !


Thuyền Thu

:bong: :mim: :hoa:


:bong: rose :hoa:

TRẢ LẠI NGƯỜI

Thơ Thuyền Thu
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên

-Diễn tấu-





Ca từ


THƠ THUYỀN THU 96717

:bong: rose :hoa:
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
Thuyền Thu

Thuyền Thu

Tổng số bài gửi : 167
Registration date : 13/12/2012

THƠ THUYỀN THU Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ THUYỀN THU   THƠ THUYỀN THU I_icon13Fri 28 Dec 2012, 06:07

Thuyền Thu vui và thật bất ngờ, hạnh phúc khi được NS Hàn Sĩ Nguyên quá bộ ghé thăm nhà,dành tình cảm ưu ái cho thơ Của Thuyền Thu và phổ nhạc.
Thuyền Thu không biết nói gì,Tự đáy lòng trân trọng cảm ơn Nhạc Sĩ.TT kính chúc NS cùng Gia đình đón một năm mới 2013 thật vui vẻ,hạnh phúc,tràn ngập tiếng cười.
TT trân trọng cảm ơn.


EM VÀ MÙA THU


Dịu dàng Thu đến chiều nay
Lá vàng trải lối gót mây đi về
Ngàn tia hoa nắng đê mê
Yêu sao hương mái tóc thề buông lơi


Em cười trong nắng rạng ngời
Nghe lòng xao xuyến bồi hồi hương yêu
Gió Thu nâng nhẹ cánh diều
Hương thu ngọt lịm một chiều vàng rơi!



Thuyền Thu

:bong: :mim: :hoa:
Về Đầu Trang Go down
Thuyền Thu

Thuyền Thu

Tổng số bài gửi : 167
Registration date : 13/12/2012

THƠ THUYỀN THU Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ THUYỀN THU   THƠ THUYỀN THU I_icon13Sat 29 Dec 2012, 06:57



THU VỀ



Thu về một sớm tinh khôi
Bâng khuâng nỗi nhớ nhẹ rơi dịu dàng
Đậu trên vạt nắng mênh mang
Khuông trời mây trắng thênh thang ngọt ngào


Nhẹ ru một khúc ca dao
Đồng xanh cò trắng bay vào trong mơ
Nắng vàng theo gió ngẩn ngơ
Mê ly tiếng sáo hòa thơ vút chiều


Dáng cô thôn nữ yêu kiều
Áo vàng lụa thắm đẹp xiêu lòng người
Tiếng cười trong tựa sương rơi
Môi hồng má phấn rạng ngời đắm say


Kià Thu đã đến...ngất ngây
Khát khao Thu với tháng ngày mộng mơ !



Thuyền Thu

:bong: :mim: :hoa:

Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




THƠ THUYỀN THU Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ THUYỀN THU   THƠ THUYỀN THU I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
THƠ THUYỀN THU
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» THUYỀN THU XIN KÍNH CHÀO CÁC ANH CHỊ VÀ CÁC BẠN
» THƠ THUYỀN THU NHẠC VĨNH ĐIỆN
» THƠ THUYỀN THU NHẠC VŨ THẾ DŨNG
Trang 1 trong tổng số 10 trangChuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ SÁNG TÁC-