Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
TÌNH YÊU CÂY CỎ ĐV 12 by buixuanphuong09 Today at 10:27

Một thoáng mây bay 10 by Phương Nguyên Today at 09:27

Cụ bà bán rau xây biệt thự by Phương Nguyên Today at 09:24

NÀNG ĐI MUA CUA by Phương Nguyên Today at 09:18

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 05:27

Những Bài Giảng Của HT Thích Thanh Từ by mytutru Today at 00:10

Hội thảo khoa học “Cách viết bài vị và văn cúng bằng Tiếng Việt” by Ai Hoa Yesterday at 10:12

Phụ huynh "giật mình" khi biết lớp con 37/37 đều đạt học sinh giỏi by Ai Hoa Yesterday at 10:07

Nỗi ám ảnh lý lịch by Trà Mi Yesterday at 07:48

Cướp phi cơ by Trà Mi Yesterday at 07:29

Mẹ là dòng sông bến đợi bến chờ by vamcodonggiang Yesterday at 07:21

Truyện thơ "Lời cho Mây" by Tú_Yên tv Thu 08 Jun 2023, 16:49

Lan Đào Viên 5 by buixuanphuong09 Thu 08 Jun 2023, 10:15

Ca Dao by bounthanh sirimoungkhoune Wed 07 Jun 2023, 14:01

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Tue 06 Jun 2023, 06:32

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Tue 06 Jun 2023, 06:31

7 chữ by Tinh Hoa Mon 05 Jun 2023, 00:49

8 chữ by Tinh Hoa Sat 03 Jun 2023, 11:12

Một thoáng mây bay 9 by Ai Hoa Wed 31 May 2023, 10:11

Lục bát by Tinh Hoa Wed 31 May 2023, 06:22

LÀM GÌ CÓ “THẦN TRỐNG ĐỒNG”? by Trà Mi Tue 30 May 2023, 09:49

Vài ý kiến về vụ án “Cô giáo Lê Thị Dung” ở Nghệ An by Trà Mi Tue 30 May 2023, 09:13

EM LA Cô Gái Bạc Liêu by nguoidienviyeunguoi Tue 30 May 2023, 09:07

Chính sách cải cách ruộng đất Việt Nam (1954-1995) by Trà Mi Tue 30 May 2023, 08:36

CHUYỆN NGHỀ .. by Trà Mi Tue 30 May 2023, 08:22

NHƯỢC NGUYỆT. by Trà Mi Tue 30 May 2023, 08:18

Chút tâm tư by tâm an Tue 30 May 2023, 03:37

VIỆT NAM "THUỘC TRUNG QUỐC" BAO GIỜ? by Ai Hoa Mon 29 May 2023, 10:35

MÈO HOANG by buixuanphuong09 Sun 28 May 2023, 16:08

MÈO ĐẾN THÌ KHÓ, CHÓ ĐẾN THÌ GIÀU by Ai Hoa Sun 28 May 2023, 14:26

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Nhớ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4  Next
Tác giảThông điệp
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10422
Registration date : 23/11/2007

Nhớ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhớ   Nhớ I_icon13Tue 15 Jun 2010, 09:00

Nhớ

Nhớ mãi về em nhớ rũ người
Nhớ từng giây phút nhớ khôn nguôi
Nhớ làn tóc mướt hương bay toả
Nhớ khoé môi xinh dáng nhoẻn cười
Nhớ dịu ngọt lời kêu bé dạ
Nhớ hiền ngoan tiếng gọi anh ơi
Nhớ chùng dạ thỏ tim quay quắt
Nhớ lúc yêu đương mắt rạng ngời

AH

_________________________
Nhớ Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10422
Registration date : 23/11/2007

Nhớ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhớ   Nhớ I_icon13Tue 15 Jun 2010, 10:13

Sao em chẳng tin anh?

Sao em chẳng tin anh
Cho duyên mình dang dở
Đêm từng đêm trăn trở
Lòng thương nhớ khôn nguôi

Sao em cắn chặt môi
Ngăn dòng châu lả chả
Thốt lên lời từ tạ
Anh nát dạ bầm gan

Sao em mãi lo toan
Ngập ngừng câu quen thuộc
Mình không gì ràng buộc
Làm nhói buốt con tim

Sao em chẳng lặng im
Trong trời thu rạo rực
Nghe tiếng lòng thổn thức
Lời ray rứt thương yêu

Sao em chẳng chắt chiu
Từng giây nhiều hạnh phúc
Mình trao nhau chân thực
Từ ánh mắt long lanh

Sao em vẫn loanh quanh
Cứ ghen tương hờn giận
Để ngày nay ân hận
Tình vương vấn ngàn năm ...!

Sao em chẳng tin anh?

Ái Hoa

_________________________
Nhớ Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10422
Registration date : 23/11/2007

Nhớ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhớ   Nhớ I_icon13Tue 15 Jun 2010, 10:16

Giờ này em vẫn ngủ

Ông mặt trời vừa thức
Qua mành nắng chiếu xiên
Trên cành ca ríu rít
Thánh thót giọng vành khuyên

Gió đùa lay ngọn cỏ
Cánh bướm lượn ngoài hiên
Mây lững lờ xanh ngắt
Đôi chim nhỏ nhảy chuyền

Giờ này em vẫn ngủ
Mi mắt khép ngoan hiền
Hơi thở đều thơm ngát
Môi hồng hé thật duyên

Giờ này em vẫn ngủ
Mình ngọc gác nghiêng nghiêng
Má ép vào bên gối
Xoả tung mái tóc huyền

Giờ này em vẫn ngủ
Trong mộng đẹp bình yên
Thì thầm anh ru khẽ
Em nép đầu tự nhiên

Anh ngắm em say ngủ
Lòng tan mọi muộn phiền
Anh hôn tai rất nhẹ
Và kể truyện thần tiên

Ái Hoa

_________________________
Nhớ Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Nhớ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhớ   Nhớ I_icon13Tue 15 Jun 2010, 23:26

Sao em chẳng tin anh?

Sao em chẳng tin anh
Cho duyên mình dang dở
Đêm từng đêm trăn trở
Lòng thương nhớ khôn nguôi

Sao em cắn chặt môi
Ngăn dòng châu lả chả
Thốt lên lời từ tạ
Anh nát dạ bầm gan

Sao em mãi lo toan
Ngập ngừng câu quen thuộc
Mình không gì ràng buộc
Làm nhói buốt con tim

Sao em chẳng lặng im
Trong trời thu rạo rực
Nghe tiếng lòng thổn thức
Lời ray rứt thương yêu

Sao em chẳng chắt chiu
Từng giây nhiều hạnh phúc
Mình trao nhau chân thực
Từ ánh mắt long lanh

Sao em vẫn loanh quanh
Cứ ghen tương hờn giận
Để ngày nay ân hận
Tình vương vấn ngàn năm ...!

Sao em chẳng tin anh?

Ái Hoa
19/06/2007



Anh Ái Hoa mở thread lâu rồi, mà Shiroi chưa ghé vô.
Thôi hôm nay Shiroi vô... thả cóc, hy vọng anh hông ném ... cà chua

Sao anh chẳng hiểu em?

Sao anh chẳng hiểu em
Để tình thêm chua xót
Tên anh buồn nắn nót
Cho lệ rót bờ môi

Sao anh lại im lời
Cho đường đời hai lối
Nhịp đàn chưa tiếp nối
Để dây lỗi phím chùng

Sao anh nỡ ngại ngùng
Biến tao phùng thành biệt
Cho tim em đau xiết
Vần thơ viết chưa thành

Sao anh lại vội đành
Chôn mối tình đôi lứa
Từ nay không gặp nữa
Trao lời hứa tìm nhau

Sao anh chẳng xót đau
Khi quay đầu ngoảnh mặt
Mặc tình yêu chân thật
Lên tiếng nấc trong tim

Sao anh chẳng hiểu em?

th - Shiroi
19/06/2007
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Nhớ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhớ   Nhớ I_icon13Tue 15 Jun 2010, 23:28

Giờ này em vẫn ngủ

Ông mặt trời vừa thức
Qua mành nắng chiếu xiên
Trên cành ca ríu rít
Thánh thót giọng vành khuyên

Gió đùa lay ngọn cỏ
Cánh bướm lượn ngoài hiên
Mây lững lờ xanh ngắt
Đôi chim nhỏ nhảy chuyền

Giờ này em vẫn ngủ
Mi mắt khép ngoan hiền
Hơi thở đều thơm ngát
Môi hồng hé thật duyên

Giờ này em vẫn ngủ
Mình ngọc gác nghiêng nghiêng
Má ép vào bên gối
Xoả tung mái tóc huyền

Giờ này em vẫn ngủ
Trong mộng đẹp bình yên
Thì thầm anh ru khẽ
Em nép đầu tự nhiên

Anh ngắm em say ngủ
Lòng tan mọi muộn phiền
Anh hôn tai rất nhẹ
Và kể truyện thần tiên

Ái Hoa
30/07/2007



Giờ này em chưa tỉnh

Em vẫn còn chưa thức
Ngoài sân ánh nắng xiên
Sương long lanh ngọn cỏ
Vang tiếng hót chim khuyên

Trên nhánh tường vi thắm
Hoa tươi nở cạnh hiên
Nhụy vàng còn khép kín
Chim liến thoắt bay chuyền

Xoay nhẹ choàng ôm gối
Em mơ giấc dịu hiền
Gió ru nhành trúc thủy
Đôi bướm lượn vờn duyên

Hàng mi vừa hé mở
Khi sợi nắng còn nghiêng
Rón rén hôn làn tóc
Vương vương ánh mắt huyền

Em trở mình vừa tỉnh
Ngoài vườn vẫn thật yên
Cành hồng trên gối nhỏ
E ấp đẹp hồn nhiên...

Bay thoảng mùi hương nhẹ
Đơn sơ chẳng chút phiền
Như tình anh trải rộng
Rạng thắm cánh hoa tiên

th - Shiroi
17/10/2007

Em tìm từ muốn điên...
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Nhớ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhớ   Nhớ I_icon13Wed 16 Jun 2010, 04:10

Nhớ

Nhớ mãi về em nhớ rũ người
Nhớ từng giây phút nhớ khôn nguôi
Nhớ làn tóc mướt hương bay toả
Nhớ khoé môi xinh dáng nhoẻn cười
Nhớ dịu ngọt lời kêu bé dạ
Nhớ hiền ngoan tiếng gọi anh ơi
Nhớ chùng dạ thỏ tim quay quắt
Nhớ lúc yêu đương mắt rạng ngời

Ái Hoa


Nhớ đủ một chục, em kiếm thử cho đủ một chục vui với anh nhe

Nhớ

Nhớ anh não nuột nhớ điên người
Nhớ rối tơ vò nhớ chẳng nguôi
Nhớ dáng trầm ngâm vui chuyện kể
Nhớ thanh ấm áp rộn câu cười
Nhớ mềm môi ngọt say tình hỡi
Nhớ trĩu tim khờ ngóng bậu ơi
Nhớ rũ mi sầu hoen lệ nhỏ
Nhớ tay vòng chặt ánh huy ngời

th - Shiroi
15/06/2010
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10422
Registration date : 23/11/2007

Nhớ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhớ   Nhớ I_icon13Wed 16 Jun 2010, 13:01

Ừ nhỉ!

Ừ nhỉ thì em cứ hững hờ
Cho buồn gió chướng thổi vu vơ
Nén lòng u uẩn khi đêm đến
Có kẻ nhìn sao mắt dại khờ

Ừ nhỉ thì em cứ giả vờ
Cho ngàn đau xót đọng vào thơ
Nhớ từng sợi gỡ vùi trong tóc
Ôm gốc cây đa cuội đợi chờ

Ừ nhỉ thì em cứ ước mơ
Cùng chàng hoàng tử nối duyên tơ
Pháo hồng rộn rã say men cưới
Áo gấm thêu hoa trước điện thờ

Ừ nhỉ thì em cứ lặng im
Lang thang chiếc bóng vẫn đi tìm
Lệ sầu từng giọt như sương giá
Gieo xuống hồn ta đọng buốt tim

AH

_________________________
Nhớ Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Nhớ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhớ   Nhớ I_icon13Thu 17 Jun 2010, 05:15

Ừ nhỉ!

Ừ nhỉ thì em cứ hững hờ
Cho buồn gió chướng thổi vu vơ
Nén lòng u uẩn khi đêm đến
Có kẻ nhìn sao mắt dại khờ

Ừ nhỉ thì em cứ giả vờ
Cho ngàn đau xót đọng vào thơ
Nhớ từng sợi gỡ vùi trong tóc
Ôm gốc cây đa cuội đợi chờ

Ừ nhỉ thì em cứ ước mơ
Cùng chàng hoàng tử nối duyên tơ
Pháo hồng rộn rã say men cưới
Áo gấm thêu hoa trước điện thờ

Ừ nhỉ thì em cứ lặng im
Lang thang chiếc bóng vẫn đi tìm
Lệ sầu từng giọt như sương giá
Gieo xuống hồn ta đọng buốt tim

Ái Hoa
26/08/2008


Ừ nhỉ !

Ừ nhỉ, thôi anh góp gió hờ
Mơn làn tóc rối cuộn bơ vơ
Nghe hương lý thoảng buồn man mác
Khép mắt thêm cay giấu lệ khờ

Ừ nhỉ thôi anh góp nắng vờ
Đan từng sợi nhớ ghép trong thơ
Chắt chiu ngày tháng vui tao ngộ
Vay tạm vần thương bõ ngóng chờ

Ừ nhỉ thôi anh góp giấc mơ
Dù là ước nguyện thoả lòng tơ
Dìu nhau phố vắng đường mưa nhỏ
Khẽ hát ru em bước thẫn thờ

Ừ nhỉ thôi anh góp phút im
Vòng tay xiết chặt nụ hôn tìm
Xoa đi hờn tủi vàn yêu mến
Ánh mắt đong đầy nhịp tiếng tim

th - Shiroi
17/06/2010
Về Đầu Trang Go down
nhà quê



Tổng số bài gửi : 67
Registration date : 16/04/2011

Nhớ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhớ   Nhớ I_icon13Wed 11 May 2011, 13:48

THƯƠNG

Thương mảnh tình đơn lạc lối về
Thương người viễn xứ cách xa quê
Thương từng chiều tím cầm tay hẹn
Thương những đêm trăng tựa má kề
Thương kĩ niệm xưa tìm giấc mộng
Thương đài trang cũ gợi cơn mê
Thương con đò chống cây sào đợi
Thương bến hoang sơ lỗi ước thề.

Nhà Quê
ghé thăm trang thơ Tình của thầy thật lả lướt. chúc thầy vui.
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10422
Registration date : 23/11/2007

Nhớ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhớ   Nhớ I_icon13Fri 13 May 2011, 09:06

nhà quê đã viết:
THƯƠNG

Thương mảnh tình đơn lạc lối về
Thương người viễn xứ cách xa quê
Thương từng chiều tím cầm tay hẹn
Thương những đêm trăng tựa má kề
Thương kĩ niệm xưa tìm giấc mộng
Thương đài trang cũ gợi cơn mê
Thương con đò chống cây sào đợi
Thương bến hoang sơ lỗi ước thề.

Nhà Quê
ghé thăm trang thơ Tình của thầy thật lả lướt. chúc thầy vui.

Bạn NQ thương nhiều thế! :pp: Lả lướt tiếp nè ... dd

THƯƠNG


Thương ngã đường quen đón bước về
Thương màu áo lụa nét chân quê
Thương buồn tóc xỏa khi đi dạo
Thương ướt môi hôn lúc đứng kề
Thương vạn ân tình trao điệu ái
Thương ngàn cổ tích lạc cung mê
Thương ai oán khúc đàn Tư Mã
Thương cách sông Ngân giữ vẹn thề

Ái Hoa
13/05/2011


_________________________
Nhớ Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Nhớ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhớ   Nhớ I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Nhớ
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 4 trangChuyển đến trang : 1, 2, 3, 4  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::  Góc thơ :: Ái Hoa-