Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 12:48

LỀU THƠ NHẠC by Trà Mi Yesterday at 12:15

NỒI CƠM KHỔNG TỬ by mytutru Wed 27 Mar 2024, 23:23

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Wed 27 Mar 2024, 22:49

Trang Thơ Phạm Đa Tình by Phạm Đa Tình Wed 27 Mar 2024, 20:46

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:32

Giọng hát "Cọp nhai đậu phộng" by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:29

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Tue 26 Mar 2024, 07:39

Khoảnh Khắc Vui Với Đường Thi by Tam Muội Mon 25 Mar 2024, 00:30

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sun 24 Mar 2024, 23:42

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Sat 23 Mar 2024, 02:26

Mái Nhà Chung by mytutru Fri 22 Mar 2024, 20:26

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 22 Mar 2024, 19:10

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Fri 22 Mar 2024, 07:06

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Thu 21 Mar 2024, 10:43

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:16

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:07

Lục bát by Tinh Hoa Mon 18 Mar 2024, 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Mon 18 Mar 2024, 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

  VỌNG VỀ XA - Thơ KHÚC NIỆM TỪ (lưu dấu vần thơ 2010-2015)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
KHÚC NIỆM TỪ

KHÚC NIỆM TỪ

Tổng số bài gửi : 61
Registration date : 14/02/2011

 VỌNG VỀ XA - Thơ KHÚC NIỆM TỪ (lưu dấu vần thơ 2010-2015) Empty
Bài gửiTiêu đề: VỌNG VỀ XA - Thơ KHÚC NIỆM TỪ (lưu dấu vần thơ 2010-2015)    VỌNG VỀ XA - Thơ KHÚC NIỆM TỪ (lưu dấu vần thơ 2010-2015) I_icon13Sat 12 Dec 2015, 18:55

 VỌNG VỀ XA - Thơ KHÚC NIỆM TỪ (lưu dấu vần thơ 2010-2015) Dantranh


KHÚC NIỆM TỪ

Chiều buông màn biển vắng
Sóng hiền gợn lăn tăn
Nước vỗ về bờ cát
Nhẹ ru lời trăm năm

Cánh buồm xa bạc trắng
Biển lành _ Bờ phẳng lặng
Cánh hạc trời xa xăm
Mang thư tình gửi nhắn

Đêm vén màn lộ Trăng
Mỉm cười duyên chị Hằng
Thuyền Trăng mơ tươi tắn
Cho thêm tình biển mặn

Năm canh sương hạt giăng
Gió dìu ngôi sao băng
Về một nơi xa hẵn
Vui chơi với vĩnh hằng

Cánh chim biển chiều nay
Chấp chới vòm trời bay
Màu trắng nghiêng cánh sải
Thoảng rít tiếng u hoài

Mùi mặn nồng của biển
Lan toả vào mạn thuyền
Cho Trăng Nước hoà quyện
Vương mãi tình xa riêng

Gió hờn chi nổi sóng
Bọt tung trắng mênh mông
Triều dâng cao viễn vọng
Phủ trắng lòng xa xăm

Sầu trổi Khúc Niệm Từ
Đàn khoan nhặt thực hư
Thế nhân ai biết được
Màn chiều cứ tà dư...

KHÚC NỆM TỪ
04.09.2010 11:59:56
 
:: Bài thơ đưa vào TV ::
Về Đầu Trang Go down
KHÚC NIỆM TỪ

KHÚC NIỆM TỪ

Tổng số bài gửi : 61
Registration date : 14/02/2011

 VỌNG VỀ XA - Thơ KHÚC NIỆM TỪ (lưu dấu vần thơ 2010-2015) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VỌNG VỀ XA - Thơ KHÚC NIỆM TỪ (lưu dấu vần thơ 2010-2015)    VỌNG VỀ XA - Thơ KHÚC NIỆM TỪ (lưu dấu vần thơ 2010-2015) I_icon13Sat 12 Dec 2015, 18:55



ĐÓN EM VÀO MỘNG

Anh đón em về hồng lối mộng
Để vần thơ chung giấc mộng lòng
Mình từng mơ nhịp bước song song
Nay tình đã về chung một lối

Anh đón em thỏa lòng mong đợi
Như đón xuân hoa nở nơi nơi
Em về là ước vọng trong đời
Hạnh phúc sẽ ngập lòng mong nhớ


Em mang về xuân hồng cuộc sống
Để anh quên tháng đợi năm trông
Mình yêu nhau hạnh phúc ngập lòng
Anh sẽ đón bước em vào mộng

NGỌC DUY THANH
17/7/2011




EM VỀ


Em về trong sáng tinh mơ
Vầng dương rạng rỡ ý thơ tươi cười
Em về ngàn hoa reo vui
Vang lên đàn khúc ngân lời tình chung

Em về lối mộng êm nhung
Gót son em đỏ bước cùng đường mơ
Em về cho thoả đợi chờ
Hồng lên môi mắt vần thơ thắm màu

Em về hoa nở xôn xao
Vườn thơ vừa chín ngọt ngào lòng anh
Em về chải dòng tóc xanh
Cài lên trăm mộng để hồng tim anh

KHÚC NIỆM TỪ
17.7.2011


@ Yên tâm đi ! KNT còn mãi cùng diễn đàn và họa thơ mỗi ngày với NDT khi KNT tranh thủ học xong và làm nhiều việc xong nha ! KNT hứa sẽ luôn song hành thơ với NDT để động viên NDT sống tốt và làm việc tốt nha ! Đừng buồn nữa nha ! KNT không có chạy mất, không bỏ mặt NDT đâu ! Yên tâm đi há !
Về Đầu Trang Go down
KHÚC NIỆM TỪ

KHÚC NIỆM TỪ

Tổng số bài gửi : 61
Registration date : 14/02/2011

 VỌNG VỀ XA - Thơ KHÚC NIỆM TỪ (lưu dấu vần thơ 2010-2015) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VỌNG VỀ XA - Thơ KHÚC NIỆM TỪ (lưu dấu vần thơ 2010-2015)    VỌNG VỀ XA - Thơ KHÚC NIỆM TỪ (lưu dấu vần thơ 2010-2015) I_icon13Sat 12 Dec 2015, 18:56



có thấy Khúc Niệm từ ở đâu không?
 
 
Người ấy ra đi biền biệt rồi
Từ nay đành gọi cố nhân thôi
Ta về khóc ngất chiều sương tuyết
Em ở nơi nào ta lẻ loi !
 
Hảy nhắn dùm tôi Khúc Niệm Từ
Duy Thanh trằn trọc suốt canh thâu
Sao em đành đoạn không về lại
Rót vào tim tôi vạn nổi sầu !
 
Ngoc Duy Thanh
15.11.2010 21:47:14


Nhớ dáng trang đài của mỹ nhân
Đa tình lữ khách tìm người thân
Đêm trường than khóc người không biết

Cách biệt phương trời, hỡi cố nhân !
 

@_@ Muội muội đâu rồi vào mà trả lời người ta nè. Khà khà, xin lỗi chú Duy Thanh nhé. Để cháu gọi muội ra tiếp chú.
tramaha
16.11.2010 18:49:51


Em trở về rồi, anh biển dâu
Đông về sướt mướt lá sầu đâu
Đàn lơi cung phím buồn xa vắng
Tuyết phủ thành băng trắng một màu

KHUCNIEMTU

  16.11.2010 20:46:26


( Hừ hừ hừ... nghe lời anh cả tramaha mà trả lời, chứ lạnh phát rung luôn nè ! Hừ hừ ừ...sợ quá ! Hổng hiểu gì hết trơn hết trọi ! Hic...)

@ NDT ơi ! Em bận học thi mà ! Chứ đâu có mất tiêu mà NDT tìm kiếm la làng chói lói vậy ! Làm hết hồn luôn ! Hic ... Em giữ lời hứa mà, sẽ vào họa thơ với NDT mãi mãi và mãi mãi ! Hic ... hu hu hu ... Yên tâm làm việc tốt nơi công sở đi nha ! NDT được khen thưởng em mừng. Gắng làm tốt cơ sở ở nhà cho cha mẹ nữa đấy, vì chị gái có chồng xa có cơ ngơi sự nghiệp riêng, còn 1 mình NDT là con trai duy nhất phải vất vả rồi. Lo làm việc nước việc nhà tốt ha, em mừng !
Về Đầu Trang Go down
KHÚC NIỆM TỪ

KHÚC NIỆM TỪ

Tổng số bài gửi : 61
Registration date : 14/02/2011

 VỌNG VỀ XA - Thơ KHÚC NIỆM TỪ (lưu dấu vần thơ 2010-2015) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VỌNG VỀ XA - Thơ KHÚC NIỆM TỪ (lưu dấu vần thơ 2010-2015)    VỌNG VỀ XA - Thơ KHÚC NIỆM TỪ (lưu dấu vần thơ 2010-2015) I_icon13Sat 12 Dec 2015, 18:57

Vắng đi dáng liễu với vần trăng
Điệu nhớ cung thương của Chị Hằng
Để người còn lại buồn trơ trọi
Một bóng tàn đêm nhớ bóng trăng!
 
Ngọc Duy Thanh
17.11.2010 22:53:27


Trăng qua đỉnh núi xa ngàn xa
Vắng bóng Trăng thơ mộng ngọc ngà
Sóng nước biển sầu buồm trắng bạc
Có vì sao lạc bóng chiều tà

KHUCNIEMTU
18.11.2010 18:05:48

@ Em họa vui cùng NDT vài vần thơ nha ! NDT gắng làm việc tốt há !
Về Đầu Trang Go down
KHÚC NIỆM TỪ

KHÚC NIỆM TỪ

Tổng số bài gửi : 61
Registration date : 14/02/2011

 VỌNG VỀ XA - Thơ KHÚC NIỆM TỪ (lưu dấu vần thơ 2010-2015) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VỌNG VỀ XA - Thơ KHÚC NIỆM TỪ (lưu dấu vần thơ 2010-2015)    VỌNG VỀ XA - Thơ KHÚC NIỆM TỪ (lưu dấu vần thơ 2010-2015) I_icon13Sat 12 Dec 2015, 18:58



BÂNG KHUÂNG
 
Ta nhớ người sao người còn xa mãi
Ta trông người, người biệt bóng mù sương
Ta lang thang nẽo khắp nhừng con đường
Nhưng nào thấy em người trong mộng!

 
Ngọc Duy Thanh
  24.11.2010 21:13:12


Ta thua vì ai có phép tiên
Chóc thôi biến ta thành người điên
Ta về bế môn tu ngàn kiếp
Để biết tàn hình thử phép tiên

ngocduythanh
24.11.2010 22:22:08




Vụ gì ? Mà giẫy đổng nữa ông vua
Chỉ là thơ thn sao nói được thua
Thua hay được gì đây hả ông chú
Trời ơi con sợ chắc trốn luôn cho vừa ...
Hu hu hu...

KHUCNIEMTU

  25.11.2010 01:27:57


(NDT la làng hoài ! Hic ... em bận học và làm nhiều việc mà ! Yên tâm lo làm việc tốt đi nha NDT ơi, khi học xong và làm nhiều việc xong, em sẽ vào họa thơ cho vui há !)
Về Đầu Trang Go down
KHÚC NIỆM TỪ

KHÚC NIỆM TỪ

Tổng số bài gửi : 61
Registration date : 14/02/2011

 VỌNG VỀ XA - Thơ KHÚC NIỆM TỪ (lưu dấu vần thơ 2010-2015) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VỌNG VỀ XA - Thơ KHÚC NIỆM TỪ (lưu dấu vần thơ 2010-2015)    VỌNG VỀ XA - Thơ KHÚC NIỆM TỪ (lưu dấu vần thơ 2010-2015) I_icon13Sat 12 Dec 2015, 19:00


Còn không em chút gì để nhớ
Hay quên rồi một thoáng vu vơ
Chỉ là thơ và cũng chỉ là mơ
Sao mà nhớ đến cung sầu phím lặng!

ngocduythanh
13.12.2010 09:58:30


 VỌNG VỀ XA - Thơ KHÚC NIỆM TỪ (lưu dấu vần thơ 2010-2015) Dantranh

XA NGÀN XA

Người ra đi biệt bóng mơ bằng bẵng
Nhớ làm gì vầng Trăng lặn phương xa
Khúc Niệm Từ... cành trúc ...  gió la đà
Đàn dĩ vãng Thu qua không trở lại

KHUCNIEMTU
13.12.2010 10:54:44

(Hi hi hi ... em nhìn tranh mà họa thơ cho vui đấy nha NDT ơi ! Em đi học à ! Mà học xong rồi em phải làm nhiều việc đấy ! Khi xong em sẽ nhanh chóng vào họa thơ. Yên tâm lo làm việc nơi công sở tốt há NDT ! Em nói trước để khi NDT từ sở làm về nhà vào NET không thấy em thì hổng la làng tìm kiếm khắp nơi ! Hic ...)
Về Đầu Trang Go down
KHÚC NIỆM TỪ

KHÚC NIỆM TỪ

Tổng số bài gửi : 61
Registration date : 14/02/2011

 VỌNG VỀ XA - Thơ KHÚC NIỆM TỪ (lưu dấu vần thơ 2010-2015) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VỌNG VỀ XA - Thơ KHÚC NIỆM TỪ (lưu dấu vần thơ 2010-2015)    VỌNG VỀ XA - Thơ KHÚC NIỆM TỪ (lưu dấu vần thơ 2010-2015) I_icon13Sat 12 Dec 2015, 19:01





Nếu phải xa
 
Ta trót trao chút tình thơ dại
Để vương mang một khối ưu sầu
Giờ tìm đâu… bóng trúc còn đâu
Trăng đã lặng Thu tàn trong xa vắng
 
Đàn ngày xưa gìơ chỉ là dĩ vãng
Thu qua đi không trở lại bao giờ
Nếu có buồn ta than thở cùng thơ
Thơ trọn vẹn là hồng nhan tri kỷ
 
Đành sao em xa dần kỷ niệm
Ngày tháng trôi người cũ không còn
Ta biết rồi em gót ngọc lầu son
Ta tay trắng thì làm sao mong đợi
 
Ngoc Duy Thanh

 13.12.2010 19:01:44



TRÙNG DƯƠNG ƠI CÒN XA VỜI VỢI

Trùng dương ơi còn xa vời vợi
Khiếp nhân gian phải học và làm
Thành đạt rồi cơ nghiệp phải kham
Việc nhà việc nước cam mọi bề

Hãy cố gắng làm tròn đi nhé
Thơ chỉ là thơ để động viên
Gặp nhau đây tri kỉ bạn hiền
Chung tư tưởng tâm thơ gìn giữ

Quen thời khắc, quen từng nét chữ
Ý vần thanh nhịp điệu tương giao
Hằng ngày mong gặp gỡ có nhau
Hợp nhất lại bài thơ tròn mộng

Thế giới ảo nhưng người là thật
Có biết thương biết nhớ bạn bè
Cùng chia sẻ vui buồn lắng nghe
Và có lúc lòng se sắt ... lắm

Dù gót ngọc lầu son
cũng có tình người

KHUCNIEMTU

 13.12.2010

@ Em họa thơ rồi đấy NDT ơi ! Gắng làm việc tốt nha !

Về Đầu Trang Go down
KHÚC NIỆM TỪ

KHÚC NIỆM TỪ

Tổng số bài gửi : 61
Registration date : 14/02/2011

 VỌNG VỀ XA - Thơ KHÚC NIỆM TỪ (lưu dấu vần thơ 2010-2015) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VỌNG VỀ XA - Thơ KHÚC NIỆM TỪ (lưu dấu vần thơ 2010-2015)    VỌNG VỀ XA - Thơ KHÚC NIỆM TỪ (lưu dấu vần thơ 2010-2015) I_icon13Sat 12 Dec 2015, 19:02



Đêm nay
 
Ta ngồi đây lặng thinh
Em âm thầm không nói
Như  xa xăm vời vợi
Như điệu buồn trăm năm!
ngocduythanh

15.12.2010 21:02:48

Chôø ai

 
Ngöôøi  ñaõ ñi roài  xa thaät xa
Coøn ñaâu troâng ñôïi boùng maây hoàng
Em nhö caønh truùc traêng trong moäng
Traêng laëng ñi roài moäng vôõ tan  
Nguyeân Thanh
16.12.2010 14:21:09


Người còn đây gần nhưng rất xa
Gần do ta tưởng dáng ngọc ngà
Xa vì em chẳng màng ta nữa
Nhìn thấy bóng ta em tránh xa…

ngocduythanh



Ta sẽ đi…
 
Nhận lời một cuộc hành trình
Lên cao tới tận cổng trời mây giăng
Ta đi bỏ lại vần trăng
Vì quên hẹn ước nên trăng buồn rầu
Đêm nay thức suốt canh thâu
Xếp vào ký ức những câu tình sầu
Khắc ghi một bóng nguyệt lầu
Đoạn buồn tình khúc lấn sâu vào lòng
Đêm nay mọi thứ cho xong
Ngày mai cất bước cõi lòng quạnh hiêu
Trên cao tuyết phủ mưa chiều
Nhìn ra chỉ thấy bóng mờ thế gian
Mây mù phủ khắp không gian
Tiếng kêu muôn thú bóng đêm ngập tràn
Cuộc đời một đoạn trái ngang
Nặng mang tình ấy lang thang một đời
Ta đi để đến cổng trời
Vào gặp ngọc đế hỏi Trời mấy câu
Hỏi rằng tháng mấy mưa ngâu
Ngưu Lan- Chức Nừ bắt cầu gặp nhau
Hỏi rằng duyên kiếp mai sau
Sao người lại để tình sâu - bể sầu

Nguyên Thanh
16.12.2010 20:27:10



Đúng ngay tháng bảy Mưa Ngâu
Trọc đâu Ô Thước bắc cầu gặp nhau
Bây giờ nắng hạn mưa đâu
...
KNT

@ Em thấy có nhiều cô, chú và bác bạn nhóc vào Topic họa thơ với  NDT mà ! Đâu có buồn, sao mà NDT than dữ vậy ! Hic ... KNT hổng hiểu gì hết vầy nè ! Hic  ... Em bận việc rồi, phải chạy nhanh ! Xong việc em vào họa thơ với NDT nha !
Về Đầu Trang Go down
KHÚC NIỆM TỪ

KHÚC NIỆM TỪ

Tổng số bài gửi : 61
Registration date : 14/02/2011

 VỌNG VỀ XA - Thơ KHÚC NIỆM TỪ (lưu dấu vần thơ 2010-2015) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VỌNG VỀ XA - Thơ KHÚC NIỆM TỪ (lưu dấu vần thơ 2010-2015)    VỌNG VỀ XA - Thơ KHÚC NIỆM TỪ (lưu dấu vần thơ 2010-2015) I_icon13Sat 12 Dec 2015, 19:03



THU SAY
 
Em không về nữa rừng thu vẫn say
Mắt nai thôi ngóng trông lối dài
Em không về mây tím thôi ngừng bay
Mưa lùi lại để nắng mai bừng sắc sáng
 
Em không về ước mơ vẫn hoà sang
Bay theo mây hồng lan đầy tim mộng
Em không về anh vẫn bước bên đời lồng lộng
Dìu tay ai hát mãi khúc tình ca
 
Em không về gió thu vẫn hát xa
Gió vi vu miên man vui khúc chan hoà
Em không về trời đất vẫn nở hoa
Lót đường thảm cho anh dìu ai qua từng bước

KHUCNIEMTU

26.12.2010 21:28:18


MƯA THU

 
Em không về rừng thu xơ xác lá
Mắt nai buồn ngơ ngát lúc thu sang
Em không về nên mây tím giăng ngang
Mưa rả rít rừng thu càng hoang lạnh
 
Em không về ước mơ tan từng mảnh
Bay theo mưa từng giọt nước vỡ tan
Em không về anh mãi bước lang thang
Mưa vẫn rớt … rớt vào tim từng hạt
 
Em không về gió thu ơi đừng hát
Nghe vi vu gợi nhớ khúc sầu xưa
Em không về vì trời vẫn đổ mưa
Mưa mãi mài nên em không về được!
 
Nguyên Thanh
26.12.2010 20:35:12



MỘNG ĐẸP BÊN ĐỜI

Em không về tình anh vẫn song song đôi lứa
Vẫn nồng nàn bên người mộng tròn mơ
Tình lên ngôi sáng mãi những vần thơ
Ghì giữ lấy hạnh phúc vô bờ cặp bến

Em không về tim anh vẫn hồng ánh nến
Vẫn lan tràn tình ấm mãi niềm vui
Em không về anh nhẹ gót về xuôi
Bên hạnh phúc cuộc đời tươi lên mãi

Em không về con đường xưa sáng lại
Bên người tình anh sóng bước vui thay
Tựa vào nhau nhìn vòm trời khen mãi
"Cuộc tình mình em nhỉ ! Có một không hai"

KHUCNIEMTU

26.12.2010 21:58:40


@ Hic ... em họa tào lao cho vui nha ! Chúc NGUYÊN THANH nơi công sở là người xuất sắc, cơ sở nhà là giỏi việc nhất nhất nha !
Về Đầu Trang Go down
KHÚC NIỆM TỪ

KHÚC NIỆM TỪ

Tổng số bài gửi : 61
Registration date : 14/02/2011

 VỌNG VỀ XA - Thơ KHÚC NIỆM TỪ (lưu dấu vần thơ 2010-2015) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VỌNG VỀ XA - Thơ KHÚC NIỆM TỪ (lưu dấu vần thơ 2010-2015)    VỌNG VỀ XA - Thơ KHÚC NIỆM TỪ (lưu dấu vần thơ 2010-2015) I_icon13Sat 12 Dec 2015, 19:04




Từ nay trở lại kiếp sầu đâu

Lật lại từng trang kỷ niệm sầu
Tạo hóa xếp cho đời cô độc
Nên mài long bong với khổ đau !

ngocduythanh
22.01.2011 15:22:08



LẠI LA LÀNG

Ông vua nhà Thanh lại la làng
Sao giống thím kia đòi thượng hoàng
Yêu nhớ thiết tha xướng hoạ mãi
Một ngày vắng bóng hét đùng đoàng

Khúc Niệm Từ

22.01.2011 16:44:48

@ Em về đây rồi nè NGUYÊN THANH ơi ! Đừng có la làng nữa! Hi hi hi
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




 VỌNG VỀ XA - Thơ KHÚC NIỆM TỪ (lưu dấu vần thơ 2010-2015) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VỌNG VỀ XA - Thơ KHÚC NIỆM TỪ (lưu dấu vần thơ 2010-2015)    VỌNG VỀ XA - Thơ KHÚC NIỆM TỪ (lưu dấu vần thơ 2010-2015) I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
VỌNG VỀ XA - Thơ KHÚC NIỆM TỪ (lưu dấu vần thơ 2010-2015)
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Thơ PHẠM KHANG
» KHÚC HIỆP KHÁCH HÀNH
» DẤU CHÂN TRẦN THẾ
» KHÚC NIỆM TỪ - Thơ sáng tác
» KHÚC NIỆM TỪ - Thơ họa cùng thi hữu
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ SÁNG TÁC-