Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:54

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 00:28

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:17

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 09:02

Mái Nhà Chung by mytutru Tue 16 Apr 2024, 12:01

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Trà Mi Tue 16 Apr 2024, 09:39

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Thu 11 Apr 2024, 02:15

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:37

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:32

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Trụ vững duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 08 Apr 2024, 08:14

"Vãi" Tiếng Việt! by Trà Mi Mon 08 Apr 2024, 08:09

7 chữ by Tinh Hoa Sun 07 Apr 2024, 22:30

TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Sun 07 Apr 2024, 19:29

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sat 06 Apr 2024, 09:10

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 05 Apr 2024, 17:59

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Thu 04 Apr 2024, 22:35

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Thu 04 Apr 2024, 19:48

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 BẠN MUỐN ĂN CHAY MÀ KHÔNG CÓ ĐIỀU KIỆN

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11121
Registration date : 08/08/2009

BẠN MUỐN ĂN CHAY MÀ KHÔNG CÓ ĐIỀU KIỆN  Empty
Bài gửiTiêu đề: BẠN MUỐN ĂN CHAY MÀ KHÔNG CÓ ĐIỀU KIỆN    BẠN MUỐN ĂN CHAY MÀ KHÔNG CÓ ĐIỀU KIỆN  I_icon13Sat 24 Oct 2020, 02:01

BẠN MUỐN ĂN CHAY MÀ KHÔNG CÓ ĐIỀU KIỆN  38fa4710

BẠN MUỐN ĂN CHAY.?
(Mà điều kiện chưa cho phép)
----
PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ
-
* Theo tôi bạn học theo hạnh của ngài LỤC TỔ HUỆ NĂNG..
- Ngài vẫn ăn mặn mà như không ăn..
- Nấu canh vớt rau ăn không ăn thịt cá tôm
- Xào rau ăn rau không ăn thịt, cá, tôm..
- Trong lòng vẫn luôn giữ Chánh Niệm là: Niệm Phật thường xuyên.. Giữ tâm thanh tịnh 24/24
Đó là cách thiền tuệ..
- Không để tâm vào Tham,  Sân,  Si..
* Tham là lợi mình hại người
* Sân là không nổi nóng giận hờn, trách móc, nói xấu, nghĩ xấu cho người khác
* Si là ham thích, cứ để trong lòng muốn toại nguyện cho bằng được
- Ba điều Tham - Sân - Si
Đức Phật dạy là (Tam Độc) nên nhớ và rèn mình dạy mình tránh xa
- Luôn khắc ghi không phạm cho thật thuần thục..
* Nếu bạn có quyết tâm thực hành y như hướng dẫn trên, thì cũng như bạn đã Trường chay rồi .
- Rồi thuận duyên sẽ đến, bạn sẽ được như ý Mô Phật 💖🙏💖
* Tôi chúc bạn thành công, may mắn, sức khỏe và trí tuệ hơn người Mô Phật 👍💖🙏💖👍
----
TKN Đào Liên .
---------

TRẢ LỜI CÂU HỎI..
(Bị GĐ phản đối)
---
Người muốn ăn chay phải dùng trí tuệ mà xử lý..
Không tuyên bố là "Tôi ăn chay đây"
Tùy duyên mà xử trí..
Bên đối phương làm sao biết mà phản đối.?
Lúc đã muốn làm vừa lòng đối phương, thì dùng chữ nhẫn nhịn mà đối xử
Không gây, không tỏ vẻ bất mãn..!
* Mọi sự khéo léo ở trí tuệ rất cần khi va chạm với mọi thử thách..
- Và nhờ tâm luôn chánh niệm ôn hòa, thì ta và người không khoảng cách
Làm sao sinh tội.. ??? ...

* THỬ THÁCH
(Đậu rớt do ta)
---
Thiệt mình một chút chẳng sao
Thuận người cũng tựa pháp trao tay người
Không gì sánh được lành khơi
Sau này hiểu đặng tình vơi lại đầy
----
TKN Đào Liên
---------
.
Ghi chú :
* KHI CHƯA ĐỦ DUYÊN
.
- Tu không cần ai biết âm thầm Tu
- Khi đủ duyên thì tự nhiên mọi điều như ý
- Trước kia khi chưa đủ duyên
- không ai biết tôi đã âm thầm Tu..
- Và tập sửa thân, khẩu, ý từng chút một
- Đến lúc đủ duyên tôi mới XG và nhờ
vậy mà tôi rất thông cảm hiểu các bạn.
---------

Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
 
BẠN MUỐN ĂN CHAY MÀ KHÔNG CÓ ĐIỀU KIỆN
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Bánh khọt chay
» Cá chay hấp gừng
» Bánh trôi bánh chay
» Lẩu nấm chay
» Cà tím kho chay
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Truyện sáng tác, truyện kể ::   :: mytutru-