Bài viết mới | Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 12:48
LỀU THƠ NHẠC by Trà Mi Yesterday at 12:15
NỒI CƠM KHỔNG TỬ by mytutru Wed 27 Mar 2024, 23:23
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Wed 27 Mar 2024, 22:49
Trang Thơ Phạm Đa Tình by Phạm Đa Tình Wed 27 Mar 2024, 20:46
Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:32
Giọng hát "Cọp nhai đậu phộng" by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:29
Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Tue 26 Mar 2024, 07:39
Khoảnh Khắc Vui Với Đường Thi by Tam Muội Mon 25 Mar 2024, 00:30
Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sun 24 Mar 2024, 23:42
Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Sat 23 Mar 2024, 02:26
Mái Nhà Chung by mytutru Fri 22 Mar 2024, 20:26
Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 22 Mar 2024, 19:10
Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Fri 22 Mar 2024, 07:06
TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Thu 21 Mar 2024, 10:43
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:16
Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:07
Lục bát by Tinh Hoa Mon 18 Mar 2024, 07:21
PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Mon 18 Mar 2024, 00:55
SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15
Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20
7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27
BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48
5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56
Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17
Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48
Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06
SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Cẩn Vũ
Tổng số bài gửi : 1799 Registration date : 03/09/2012
| Tiêu đề: Re: THƠ VUI CẨN VŨ. Mon 03 Aug 2015, 09:46 | |
| NGHIỆP …THƯ KÍ Đầu tuần công việc vẫn… y chang Báo thức năm giờ kịp đổ vang Rửa mặt ăn cơm hầu chớp nhoáng Thay xiêm tới sở thiệt đàng hoàng Hàng ngày tám tiếng cày rồi nghỉ Mỗi buổi hai lần kí phải mang Phận gái văn phòng lưng khó thẳng Ngồi lâu gõ phím bước hai hàng. Cẩn Vũ. 03/08/2015
|
| | | Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4760 Registration date : 23/03/2013
| Tiêu đề: Re: THƠ VUI CẨN VŨ. Mon 03 Aug 2015, 09:49 | |
| NGHIỆP …THƯ KÍ Đầu tuần công việc vẫn… y chang Báo thức năm giờ kịp đổ vang Rửa mặt ăn cơm hầu chớp nhoáng Thay xiêm tới sở thiệt đàng hoàng Hàng ngày tám tiếng cày rồi nghỉ Mỗi buổi hai lần kí phải mang Phận gái văn phòng lưng khó thẳng Ngồi lâu gõ phím bước hai hàng. Cẩn Vũ. 03/08/2015
Thư Ký... Đàn Ông Lại ước ngay giờ nắng chói chang Bộn bề sự vụ sếp hò vang Không còn đủng đỉnh nàng công chúa Chẳng thể ung dung lão thượng hoàng Vài trận mưa lùa giầy nhựa xỏ Từng chùm gió giật áo tơi mang Công văn nghị quyết nằm yên vậy Thư ký sờ râu nhổ mấy hàng.
Phương Nguyên. 03/08/2015 |
| | | Cẩn Vũ
Tổng số bài gửi : 1799 Registration date : 03/09/2012
| Tiêu đề: Re: THƠ VUI CẨN VŨ. Fri 07 Aug 2015, 20:51 | |
| TỰ THÁN. Ngẫm lại theo Thầy đã bốn nămĐào Viên nhập lớp buổi trăng rằmDễ thường chẳng giỏi nào cam phậnVốn dĩ hay lười ắt ngậm tămXuống núi ba lần bao dịp thửTé mương chục trận lắm phen gằmBình sinh tính ẩu quen thành nếpĐặt bút thì nghiền mắt lá răm Cẩn Vũ. 07/08/2015
|
| | | Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4760 Registration date : 23/03/2013
| | | | phamvanta_bn
Tổng số bài gửi : 251 Registration date : 19/04/2014
| Tiêu đề: Re: THƠ VUI CẨN VŨ. Sun 09 Aug 2015, 08:30 | |
| - Cẩn Vũ đã viết:
CHỦ NHẬT…BUỒN. Chủ nhật nằm hoài biếng đánh răng Mẹ kêu nín thít chẳng câu rằng Chăn bông giữ chặt dù anh kéo Gối vịt ôm liền kẻo bố quăng Nắng rúc qua mành nheo mắt Phượng Quà huơ đụng mũi bịt tai Hằng Đêm rồi thức muộn ham vui chát Sáng cạy ghèn nhờ ngón búp măng Cẩn Vũ. 24/05/2015 =======================
Em xin kính chào Thây, Tỷ, và các bạn trong Đào Viên. Chúc một buổi sáng tốt lành ạ.
|
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10552 Registration date : 23/11/2007
| | | | buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 37023 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
| Tiêu đề: Re: THƠ VUI CẨN VŨ. Sat 15 Aug 2015, 12:49 | |
| Cảm ơn Cẩn Vũ đã viết những bài thơ động viên tế nhị. Tuy cháu không nói gì đến bác nhưng bác đã đọc được trong đó những ý sâu sa, lời động viên chân thành, tế nhị. Bác còn đang học lớp 11, chưa được phép họa thơ. Xúc động trước những tình cảm cháu dành cho bác, bác đã họa lại hai bài thơ của cháu, nhờ thầy xem trước, đã được thầy sửa và cho phép. Hôm nay bác mang sang tặng cháu với lòng biết ơn chân thành.
BÁC CỦA EM Bác mình giận lẫy bỏ đi xa Cái nũng thường khi gặp tuổi già Một lát quên ngay hờn cũng giảm Vài giờ ngẫm lại hối càng pha Trong thân khó ở tuồng vào dịp Ngoài mặt không vui thể được đà Nóng nảy qua cơn hiền tợ Bụt Ngồi bàn dệt phú chữ tuôn ra. Cẩn Vũ. 03/07/2015 BÁC ĐÃ VỀ (tập họa bài Bác của em của Cẩn Vũ) Bác đã* về rồi chửa dễ xa Thầy không giận nữa thứ cho già Dăm giây ngúng nguẩy hờn thành hối Một phút vui vầy khoái lại pha Ý nhặt từ gom không lún thế Vần trau lỗi sửa sẽ vươn đà Đường tinh lọc sạn còn ham nấu Cứ quẩn quanh hoài đuổi chẳng ra.
BXP
KHÔNG PHẢI VÌ MẢNH BẰNG. Tuy bác hơi già tâm vẫn trẻ Cho dầu chán nản đừng buông nhé Thầy rèn đạt phú vẫn chưa công Cháu học thành danh còn lộn quẻ Đắng lắm! vần niêm buổi mãi rầu Cay nhiều! luật tứ hôm càng ẹ Đừng ham biệt núi để tung hoành Ráng luyện trơn làu mai khỏi té Cẩn Vũ. 27/07/2015
HỌC TỐT TRẢ ƠN THẦY (tập họa thơ Cẩn Vũ)
Bác trụ nơi này hồn thấy trẻ Đường tinh lọc sạn chuyên cần nhé Đêm ngày luyện tập chửa nên danh Sớm tối trau giồi không dở quẻ Vị ngọt tràn răng lưỡi cứ buồn Hương thơm ngát mũi mồm đâu ẹ Còn mong học tốt trả ơn thầy Sức dẻo lòng dai nào sợ té.
Bùi Xuân Phượng 15.8.2015 |
| | | Cẩn Vũ
Tổng số bài gửi : 1799 Registration date : 03/09/2012
| Tiêu đề: Re: THƠ VUI CẨN VŨ. Sat 15 Aug 2015, 13:17 | |
| BÁC MÌNH MỔ SẠN THẬN. Cục sỏi to bằng cỡ nắm tay Mổ rồi bác sĩ liệng vào khay Con trông khiếp vía choàng ôm mẹ Cháu nhặt kinh tâm ngã rớt giày Ủ rũ trên giường ông gối quắp Lừng khừng cuối chõng vợ hông day Thèm thơ hắng giọng ngâm khe khẽ Mặc chỗ còn đau vết chỉ bày Cẩn Vũ. 15/08/2015
Được sửa bởi Cẩn Vũ ngày Sat 15 Aug 2015, 16:56; sửa lần 3. |
| | | Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4760 Registration date : 23/03/2013
| Tiêu đề: Re: THƠ VUI CẨN VŨ. Sat 15 Aug 2015, 13:55 | |
| - Cẩn Vũ đã viết:
BÁC MÌNH MỔ SẠN THẬN. Cục sỏi to bằng cỡ nắm tayMổ rồi bác sĩ liệng vào khayCon trông khiếp vía choàng ôm mẹCháu nhặt kinh tâm ngã rớt giàyỦ rũ trên giường ông gối quắpLừng khừng cuối chõng vợ tay dayThèm thơ hắng giọng ngâm ti tỉMặc chỗ còn đau vết chỉ bày Cẩn Vũ. 15/08/2015
|
| | | buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 37023 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
| Tiêu đề: Re: THƠ VUI CẨN VŨ. Sat 15 Aug 2015, 14:48 | |
| - Cẩn Vũ đã viết:
BÁC MÌNH MỔ SẠN THẬN. Cục sỏi to bằng cỡ nắm tay Mổ rồi bác sĩ liệng vào khay Con trông khiếp vía choàng ôm mẹ Cháu nhặt kinh tâm ngã rớt giày Ủ rũ trên giường ông gối quắp Lừng khừng cuối chõng vợ hông day Thèm thơ hắng giọng ngâm ti tỉ Mặc chỗ còn đau vết chỉ bày Cẩn Vũ. 15/08/2015
Cẩn Vũ ơi! Đọc thơ cháu bác cười gần bật sỏi ra đấy. Cháu làm vài bài thơ nữa thì bác chả cần uống thuốc cũng khỏi. Ha! Ha! Ha!
Được sửa bởi buixuanphuong09 ngày Sat 15 Aug 2015, 17:16; sửa lần 1. |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: THƠ VUI CẨN VŨ. | |
| |
| | | |
Trang 5 trong tổng số 40 trang | Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 22 ... 40 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |