Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 12:48

LỀU THƠ NHẠC by Trà Mi Yesterday at 12:15

NỒI CƠM KHỔNG TỬ by mytutru Wed 27 Mar 2024, 23:23

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Wed 27 Mar 2024, 22:49

Trang Thơ Phạm Đa Tình by Phạm Đa Tình Wed 27 Mar 2024, 20:46

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:32

Giọng hát "Cọp nhai đậu phộng" by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:29

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Tue 26 Mar 2024, 07:39

Khoảnh Khắc Vui Với Đường Thi by Tam Muội Mon 25 Mar 2024, 00:30

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sun 24 Mar 2024, 23:42

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Sat 23 Mar 2024, 02:26

Mái Nhà Chung by mytutru Fri 22 Mar 2024, 20:26

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 22 Mar 2024, 19:10

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Fri 22 Mar 2024, 07:06

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Thu 21 Mar 2024, 10:43

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:16

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:07

Lục bát by Tinh Hoa Mon 18 Mar 2024, 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Mon 18 Mar 2024, 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Em phải đi rồi !

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2
Tác giảThông điệp
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

Em phải đi rồi ! - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Em phải đi rồi !   Em phải đi rồi ! - Page 2 I_icon13Fri 10 Oct 2014, 08:43

rose

File audio đó kg hư, nhưng nó đòi hỏi phải có QUICK TIME PLAYER mới nghe được Mytu ạ... Tôi đã thay thế bằng file Video rồi...

Chúc bạn hữu luôn vui

:cheers:
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Em phải đi rồi ! - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Em phải đi rồi !   Em phải đi rồi ! - Page 2 I_icon13Sat 11 Oct 2014, 05:42

HanSiNguyen đã viết:

:cheers:

Làm được bài thơ như thế này, đổi penname thành T.T.K.Shi được gùi đó Shiroi... Vì nào có kém gì TTKH hồi xưa

"EM PHẢI ĐI RỒI" khiến gợi nhớ đến "EM VỀ KẺO MUỘN". Mời các bạn cùng nghe nhé

rose

EM VỀ KẺO MUỘN

Thơ Phan Cát Linh
Diễn ngâm (Ả Đào) Bích Ngọc
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Hòa âm Lâm Đình Thuận
Audio Quang Đạt
Ca sĩ Quỳnh Lan
Thực hiện HSN





Em phải đi rồi ! - Page 2 67507

:bong:  rose  :hoa:
 

Dạ, anh Nguyên quá khen thôi.
Bài nhạc của anh Nguyên mang âm hưởng của hát ả đào, nghe hay ghê

:bong:
Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2550
Registration date : 19/08/2009

Em phải đi rồi ! - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Em phải đi rồi !   Em phải đi rồi ! - Page 2 I_icon13Thu 23 Oct 2014, 06:29

Em phải đi rồi !


Em phải đi rồi buổi lập thu
Đường xa lạc bước khuất sương mù
Ừ thôi bỏ lại ngàn thương nhớ
Quẩy gánh đăng trình gót lãng du

Em phải đi rồi nấc nghẹn câu
Từ nay giấu kín mọi ưu sầu
Ai dầm vết cứa hằn sâu thẳm
Để trọn đời này khóc bể dâu

Em phải đi rồi hương đã phai
Tình như cát bụi lấp chân hài
Đôi mình rẽ lối tàn mơ ảo
Níu giữ duyên hờ thêm lá lay

Em phải đi rồi hãy sớm quên
Ngàn năm hoá đá mặc giông rền
Thân gầy mục rã cùng mưa nắng 
Vẫn sắt son lòng nhẩm gọi tên

Em phải đi rồi chớ vấn vương
Anh say hạnh phúc mộng đời thường
Tơ hồng nghĩa nặng tình như biển
Thì sá chi hoa dại cuối đường

Em phải đi rồi anh hỡi anh
Cầu mong vẹn giữ mối duyên lành
Chỉ xin nhặt chút buồn rơi rụng
Từ tạ đôi lời ngấn lệ quanh

Em phải đi rồi !

Shiroi
08.10.2014       

... hihiiii 9 muội à, lão Hai Khòm nói với TH là lão đã đoán biết năm 2014 Sr sẽ "Em Phải Đi Rồi" nên mấy năm trước lão có viết sẳn 1 bài đi tìm hiihhi, hôm qua lão về trinhnu.net lục kiếm, may quá còn trong đó, lão bèn đem về nhờ TH post lên dùm lão nè hihihihi :cache3:

Em Đi Rồi



I

Em đi rồi, tôi sẽ tìm trên cát
Ở nơi nào em từng đã đi qua
Và cầu xin gió ơi đừng khoả lấp
Để cho tôi gặp lại dấu chân ngà

Em đi rồi, tôi về ôm thương nhớ
Tìm nơi đâu hình bóng mới hôm qua
Thầm cầu xin gió ơi mang lại trả
Trả cho tôi hương suối tóc mượt mà

Em đi rồi, mây buồn giăng giăng mắc
Như tâm hồn tôi trống vắng đơn côi
Gọi tên em thì thào theo cơn gió
Lùa qua song như nức nỡ từng hồi ...

II

Em đi rồi, khi hoàng hôn buông xuống
Nhìn cánh chim đơn lẻ giữa trời cao
Tiếng bi thương ngân từng hồi quặn thắt
Nhạt bước chân tôi ... nghiêng ngã ... nghẹn ngào

Em đi rồi, đêm từng đêm tôi đếm
Dảy Ngân Hà bao nhiêu triệu vì sao
Cố tìm ra một vì sao lạc bến
Dù tóc xanh theo năm tháng phai màu

Em đi rồi, tôi tìm vần thơ cũ
"Hởi người ơi, xin người hãy dừng chân"
Thơ vẫn còn đây từng lời từng chữ
Mà em tôi, em tôi đã đi rồi ...

III

Em đi rồi, độc hành tôi đếm bước
Giữa công viên chiều nhạt nắng buồn tênh
Chỉ ngọn gió thu trên cành nhẹ lướt
Qua hồn tôi mờ ảo một bóng hình

Em đi rồi, bao năm rồi em nhỉ
Mà sao tôi vẫn nhớ mãi không quên
Một chiếc lá rơi bên thềm thật khẻ
Tôi đã tưởng như em bước chân về

Em đi rồi, tôi sống bằng dư ảnh
Của ngày qua còn đọng giữa tim tôi
Nhưng tiếng yêu mà hôm nào chôn giấu
Cuồn cuộn dâng lên ... ray rức ngậm ngùi

Em đi rồi, lòng tôi em có biết
Thời gian ơi xin ngừng lại đừng trôi
Tôi sẽ nói, tôi nhớ em tha thiết
Sẽ tìm em dù góc biển chân trời ....



Hai Khòm


flower drum
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Em phải đi rồi ! - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Em phải đi rồi !   Em phải đi rồi ! - Page 2 I_icon13Fri 24 Oct 2014, 04:45

Thiên Hùng đã viết:
Em phải đi rồi !


Em phải đi rồi buổi lập thu
Đường xa lạc bước khuất sương mù
Ừ thôi bỏ lại ngàn thương nhớ
Quẩy gánh đăng trình gót lãng du

Em phải đi rồi nấc nghẹn câu
Từ nay giấu kín mọi ưu sầu
Ai dầm vết cứa hằn sâu thẳm
Để trọn đời này khóc bể dâu

Em phải đi rồi hương đã phai
Tình như cát bụi lấp chân hài
Đôi mình rẽ lối tàn mơ ảo
Níu giữ duyên hờ thêm lá lay

Em phải đi rồi hãy sớm quên
Ngàn năm hoá đá mặc giông rền
Thân gầy mục rã cùng mưa nắng 
Vẫn sắt son lòng nhẩm gọi tên

Em phải đi rồi chớ vấn vương
Anh say hạnh phúc mộng đời thường
Tơ hồng nghĩa nặng tình như biển
Thì sá chi hoa dại cuối đường

Em phải đi rồi anh hỡi anh
Cầu mong vẹn giữ mối duyên lành
Chỉ xin nhặt chút buồn rơi rụng
Từ tạ đôi lời ngấn lệ quanh

Em phải đi rồi !

Shiroi
08.10.2014       

... hihiiii 9 muội à, lão Hai Khòm nói với TH là lão đã đoán biết năm 2014 Sr sẽ "Em Phải Đi Rồi" nên mấy năm trước lão có viết sẳn 1 bài đi tìm hiihhi, hôm qua lão về trinhnu.net lục kiếm, may quá còn trong đó, lão bèn đem về nhờ TH post lên dùm lão nè hihihihi :cache3:

Em Đi Rồi



I

Em đi rồi, tôi sẽ tìm trên cát
Ở nơi nào em từng đã đi qua
Và cầu xin gió ơi đừng khoả lấp
Để cho tôi gặp lại dấu chân ngà

Em đi rồi, tôi về ôm thương nhớ
Tìm nơi đâu hình bóng mới hôm qua
Thầm cầu xin gió ơi mang lại trả
Trả cho tôi hương suối tóc mượt mà

Em đi rồi, mây buồn giăng giăng mắc
Như tâm hồn tôi trống vắng đơn côi
Gọi tên em thì thào theo cơn gió
Lùa qua song như nức nỡ từng hồi ...

II

Em đi rồi, khi hoàng hôn buông xuống
Nhìn cánh chim đơn lẻ giữa trời cao
Tiếng bi thương ngân từng hồi quặn thắt
Nhạt bước chân tôi ... nghiêng ngã ... nghẹn ngào

Em đi rồi, đêm từng đêm tôi đếm
Dảy Ngân Hà bao nhiêu triệu vì sao
Cố tìm ra một vì sao lạc bến
Dù tóc xanh theo năm tháng phai màu

Em đi rồi, tôi tìm vần thơ cũ
"Hởi người ơi, xin người hãy dừng chân"
Thơ vẫn còn đây từng lời từng chữ
Mà em tôi, em tôi đã đi rồi ...

III

Em đi rồi, độc hành tôi đếm bước
Giữa công viên chiều nhạt nắng buồn tênh
Chỉ ngọn gió thu trên cành nhẹ lướt
Qua hồn tôi mờ ảo một bóng hình

Em đi rồi, bao năm rồi em nhỉ
Mà sao tôi vẫn nhớ mãi không quên
Một chiếc lá rơi bên thềm thật khẻ
Tôi đã tưởng như em bước chân về

Em đi rồi, tôi sống bằng dư ảnh
Của ngày qua còn đọng giữa tim tôi
Nhưng tiếng yêu mà hôm nào chôn giấu
Cuồn cuộn dâng lên ... ray rức ngậm ngùi

Em đi rồi, lòng tôi em có biết
Thời gian ơi xin ngừng lại đừng trôi
Tôi sẽ nói, tôi nhớ em tha thiết
Sẽ tìm em dù góc biển chân trời ....



Hai Khòm


flower drum

Anh Hai Khòm đoán trước được phải phục thiệt :cuoi1:
Đọc được bài thơ này "em" quay dìa là phải gòy :cuoi1:
Về Đầu Trang Go down
THY OANH

THY OANH

Tổng số bài gửi : 139
Registration date : 22/11/2014

Em phải đi rồi ! - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Em phải đi rồi !   Em phải đi rồi ! - Page 2 I_icon13Wed 26 Nov 2014, 03:16

Trong này huynh tỷ ai làm thơ củng hay cả làm THY OANH hơi khớp rồi Very Happy thank các bài thơ của huynh tỷ  :bong:
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Em phải đi rồi ! - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Em phải đi rồi !   Em phải đi rồi ! - Page 2 I_icon13Wed 26 Nov 2014, 06:17

THY OANH đã viết:
Trong này huynh tỷ ai làm thơ củng hay cả làm THY OANH hơi khớp rồi Very Happy thank các bài thơ của huynh tỷ  :bong:
Khớp gì nà Thy Oanh, tự nhiên đi nha, cho mọi người thưởng thức vần thơ của Thy Oanh nè
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Em phải đi rồi ! - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Em phải đi rồi !   Em phải đi rồi ! - Page 2 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Em phải đi rồi !
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 2 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::  Góc thơ :: Shiroi-