Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:54

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 00:28

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:17

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 09:02

Mái Nhà Chung by mytutru Tue 16 Apr 2024, 12:01

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Trà Mi Tue 16 Apr 2024, 09:39

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Thu 11 Apr 2024, 02:15

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:37

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:32

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Trụ vững duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 08 Apr 2024, 08:14

"Vãi" Tiếng Việt! by Trà Mi Mon 08 Apr 2024, 08:09

7 chữ by Tinh Hoa Sun 07 Apr 2024, 22:30

TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Sun 07 Apr 2024, 19:29

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sat 06 Apr 2024, 09:10

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 05 Apr 2024, 17:59

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Thu 04 Apr 2024, 22:35

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Thu 04 Apr 2024, 19:48

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Lục nồi,lục bát,lục soong..

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Trăng



Tổng số bài gửi : 1841
Registration date : 23/04/2014

Lục nồi,lục bát,lục soong.. Empty
Bài gửiTiêu đề: Lục nồi,lục bát,lục soong..   Lục nồi,lục bát,lục soong.. I_icon13Sun 14 Sep 2014, 12:23

Trả thuyền về với bến thôi
Có duyên không nợ,người ơi,cũng đành
Tình như sợi chỉ mỏng manh
Hận ta đến trước,hoá thành người sau
Cố cười,giấu nhẹm niềm đau
Thả bay theo gió,tình nhàu từ nay

Lục nồi,lục bát,lục soong.. Xc7k37

(tranh sơn dầu của cô H.P gv Mỹ Thuật)
Về Đầu Trang Go down
nguoitruongphu

nguoitruongphu

Tổng số bài gửi : 936
Age : 53
Registration date : 17/12/2011

Lục nồi,lục bát,lục soong.. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lục nồi,lục bát,lục soong..   Lục nồi,lục bát,lục soong.. I_icon13Sun 14 Sep 2014, 12:52

Trăng đã viết:
Trả thuyền về với bến thôi
Có duyên không nợ,người ơi,cũng đành
Tình như sợi chỉ mỏng manh
Hận ta đến trước,hoá thành người sau
Cố cười,giấu nhẹm niềm đau
Thả bay theo gió,tình nhàu từ nay

Lục nồi,lục bát,lục soong.. Xc7k37

(tranh sơn dầu của cô H.P gv Mỹ Thuật)

 Trăng ơi ! Thôi chớ thở dài
Con tim mách bảo lược cài hên xuôi
Nhiều khi tình muộn hé cười
Trăm năm tron kiếp được người dể thương


Còn hơn gặp kẻ qua đường 
Duyên trinh nát nhụy má hường khổ đau
.......................
NTP thấy thơ Lục Bát ,nên ngứa nghề ...nếu không bằng lòng mong bạn tha thứ ...


Được sửa bởi nguoitruongphu ngày Sun 14 Sep 2014, 12:53; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
nguoitruongphu

nguoitruongphu

Tổng số bài gửi : 936
Age : 53
Registration date : 17/12/2011

Lục nồi,lục bát,lục soong.. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lục nồi,lục bát,lục soong..   Lục nồi,lục bát,lục soong.. I_icon13Sun 14 Sep 2014, 12:52

Trăng đã viết:
Trả thuyền về với bến thôi
Có duyên không nợ,người ơi,cũng đành
Tình như sợi chỉ mỏng manh
Hận ta đến trước,hoá thành người sau
Cố cười,giấu nhẹm niềm đau
Thả bay theo gió,tình nhàu từ nay

Lục nồi,lục bát,lục soong.. Xc7k37

(tranh sơn dầu của cô H.P gv Mỹ Thuật)

 mình post 1 câu lại lên 2 câu giống nhau ...phải xóa
Về Đầu Trang Go down
Trăng



Tổng số bài gửi : 1841
Registration date : 23/04/2014

Lục nồi,lục bát,lục soong.. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lục nồi,lục bát,lục soong..   Lục nồi,lục bát,lục soong.. I_icon13Mon 15 Sep 2014, 05:43

nguoitruongphu đã viết:
Trăng đã viết:
Trả thuyền về với bến thôi
Có duyên không nợ,người ơi,cũng đành
Tình như sợi chỉ mỏng manh
Hận ta đến trước,hoá thành người sau
Cố cười,giấu nhẹm niềm đau
Thả bay theo gió,tình nhàu từ nay

Lục nồi,lục bát,lục soong.. Xc7k37

(tranh sơn dầu của cô H.P gv Mỹ Thuật)

   mình post 1 câu lại lên 2 câu giống nhau ...phải xóa
 Vào ĐV trước thì gọi là huynh nha huynh NTP.
Những dòng trên là T viết tào lao khi yếu lòng thôi huynh à,ko đáng là gì so với huynh-T sẽ đoc tất cả những tác phẩm của huynh,cam ơn huynh về sự chia sẻ đáng quý này
Chúc huynh ngày mới như ý,bình an
:bong:
Về Đầu Trang Go down
nguoitruongphu

nguoitruongphu

Tổng số bài gửi : 936
Age : 53
Registration date : 17/12/2011

Lục nồi,lục bát,lục soong.. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lục nồi,lục bát,lục soong..   Lục nồi,lục bát,lục soong.. I_icon13Mon 15 Sep 2014, 13:43

Trăng đã viết:
nguoitruongphu đã viết:
Trăng đã viết:
Trả thuyền về với bến thôi
Có duyên không nợ,người ơi,cũng đành
Tình như sợi chỉ mỏng manh
Hận ta đến trước,hoá thành người sau
Cố cười,giấu nhẹm niềm đau
Thả bay theo gió,tình nhàu từ nay

Lục nồi,lục bát,lục soong.. Xc7k37

(tranh sơn dầu của cô H.P gv Mỹ Thuật)

     mình post 1 câu lại lên 2 câu giống nhau ...phải xóa
   Vào ĐV trước thì gọi là huynh nha huynh NTP.
Những dòng trên là T viết tào lao khi yếu lòng thôi huynh à,ko đáng là gì so với huynh-T sẽ đoc tất cả những tác phẩm của huynh,cam ơn huynh về sự chia sẻ đáng quý này
Chúc huynh ngày mới như ý,bình an
:bong:
 Ở Mỹ người ta gọi nhau là You ,100 tuổi cũng You,nằm ngữa khóc ngoe ngoe cũng You...hehehe....
  Tôi làm thơ là nhờ sự đối - họa  ...có nghĩa là nhờ có bài thơ xướng của bạn ...tôi mới được 1 bài thơ ...cho nên những nhà thơ cổ ít có thơ ,nhưchúng ta ngày nay vì không có NET để giao lưu,có nhiều người sở hữu vài ngàn bài thơ là chuyện bình thường...
   Bài thơ của bạn chỉ có 4 câu ,nhưng gợi cho tôi nhiều cảm xúc ...tôi có cảm giác Trăng là Thị Lộ bản sao?
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Lục nồi,lục bát,lục soong.. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lục nồi,lục bát,lục soong..   Lục nồi,lục bát,lục soong.. I_icon13Tue 16 Sep 2014, 02:49

nguoitruongphu đã viết:

  Ở Mỹ người ta gọi nhau là You ,100 tuổi cũng You,nằm ngữa khóc ngoe ngoe cũng You...hehehe....
 
Ở Đức những đứa trẻ người ta gọi là "du", ở Pháp là "tu", giữa người lớn người ta gọi nhau là "ihr" ở Đức, là "vous" ở Pháp.
Điểm này người Đức và người Pháp không nhìn người Mỹ để lấy  làm gương.
Ở Việt Nam mình thì tôn ti trật tự luôn được tôn trọng rất rõ rệt, cũng là một nét đẹp của văn hóa VN đó huynh NTP ơi :mim:
Về Đầu Trang Go down
Trăng



Tổng số bài gửi : 1841
Registration date : 23/04/2014

Lục nồi,lục bát,lục soong.. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lục nồi,lục bát,lục soong..   Lục nồi,lục bát,lục soong.. I_icon13Tue 16 Sep 2014, 06:05

Shiroi đã viết:
nguoitruongphu đã viết:

  Ở Mỹ người ta gọi nhau là You ,100 tuổi cũng You,nằm ngữa khóc ngoe ngoe cũng You...hehehe....
   
Ở Đức những đứa trẻ người ta gọi là "du", ở Pháp là "tu", giữa người lớn người ta gọi nhau là "ihr" ở Đức, là "vous" ở Pháp.
Điểm này người Đức và người Pháp không nhìn người Mỹ để lấy  làm gương.
Ở Việt Nam mình thì tôn ti trật tự luôn được tôn trọng rất rõ rệt, cũng là một nét đẹp của văn hóa VN đó huynh NTP ơi :mim:
 híc,nhìn thấy bài này là tới giờ xách bị gậy lên đường rồi,hẹn huynh NTP dzí chị Shiroi tối nha :hoa: :bong:
Về Đầu Trang Go down
nguoitruongphu

nguoitruongphu

Tổng số bài gửi : 936
Age : 53
Registration date : 17/12/2011

Lục nồi,lục bát,lục soong.. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lục nồi,lục bát,lục soong..   Lục nồi,lục bát,lục soong.. I_icon13Tue 16 Sep 2014, 10:45

Trăng đã viết:
Shiroi đã viết:
nguoitruongphu đã viết:

  Ở Mỹ người ta gọi nhau là You ,100 tuổi cũng You,nằm ngữa khóc ngoe ngoe cũng You...hehehe....
                   
Ở Đức những đứa trẻ người ta gọi là "du", ở Pháp là "tu", giữa người lớn người ta gọi nhau là "ihr" ở Đức, là "vous" ở Pháp.
Điểm này người Đức và người Pháp không nhìn người Mỹ để lấy  làm gương.
Ở Việt Nam mình thì tôn ti trật tự luôn được tôn trọng rất rõ rệt, cũng là một nét đẹp của văn hóa VN đó huynh NTP ơi :mim:
                 híc,nhìn thấy bài này là tới giờ xách bị gậy lên đường rồi,hẹn huynh NTP dzí chị Shiroi tối nha :hoa: :bong:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trong "Bị" toàn là sách và giáo án ? Cây gậy có khắc chữ "Kiều Nguyện Quân Sư" thời đại....

Trăng ơi ! Hảy bước vào đây
Đổi trao tâm sự cùng mây ít lời
Gió đưa cành liễu chơi vơi
Tình trong giây phút sáng ngời đêm Trăng...


Hay Là :


Trăng treo đỉnh núi gợi lòng ta
Biển vắng đêm Trăng ước nguyện là :
Trăng hởi ! Bao giờ mình gặp gở
Mây hờn...Che khuất ánh Trăng xa


Hoặc là :


Trăng muôn thuở,vẫn trong ta huyền diệu
Mộng âm thầm ,ru cách điệu vấn vương
Yêu say đắm,bởi gió hương tình tứ
Lỡ nhớ rồi,xin đừng phụ dối gian...
NTP....Mến tặng....
Về Đầu Trang Go down
Trăng



Tổng số bài gửi : 1841
Registration date : 23/04/2014

Lục nồi,lục bát,lục soong.. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lục nồi,lục bát,lục soong..   Lục nồi,lục bát,lục soong.. I_icon13Tue 16 Sep 2014, 22:27

Shiroi đã viết:
nguoitruongphu đã viết:

  Ở Mỹ người ta gọi nhau là You ,100 tuổi cũng You,nằm ngữa khóc ngoe ngoe cũng You...hehehe....
   
Ở Đức những đứa trẻ người ta gọi là "du", ở Pháp là "tu", giữa người lớn người ta gọi nhau là "ihr" ở Đức, là "vous" ở Pháp.
Điểm này người Đức và người Pháp không nhìn người Mỹ để lấy  làm gương.
Ở Việt Nam mình thì tôn ti trật tự luôn được tôn trọng rất rõ rệt, cũng là một nét đẹp của văn hóa VN đó huynh NTP ơi :mim:
Có vậy mới biết tiếng Việt mình vô cùng phong phú há chị Shiroi
Bên canh viêc xưng bô có tôn ti trật tự thì cách chào hỏi cũng ..trật tự tôn ti luôn
Như chào bạn bè thì gật đầu nhẹ,chào người lớn thì khoanh tay,đồng nghiệp T còn nói người Hàn Quốc hay người Nhật khi chào còn phân biệt,chào bạn thì cúi xuống thấp cỡ nào,chào cha mẹ,người lớn thì cúi sâu hơn nữa đó chị
Về Đầu Trang Go down
Trăng



Tổng số bài gửi : 1841
Registration date : 23/04/2014

Lục nồi,lục bát,lục soong.. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lục nồi,lục bát,lục soong..   Lục nồi,lục bát,lục soong.. I_icon13Tue 16 Sep 2014, 22:29

nguoitruongphu đã viết:
Trăng đã viết:
Shiroi đã viết:
nguoitruongphu đã viết:

  Ở Mỹ người ta gọi nhau là You ,100 tuổi cũng You,nằm ngữa khóc ngoe ngoe cũng You...hehehe....
                     
Ở Đức những đứa trẻ người ta gọi là "du", ở Pháp là "tu", giữa người lớn người ta gọi nhau là "ihr" ở Đức, là "vous" ở Pháp.
Điểm này người Đức và người Pháp không nhìn người Mỹ để lấy  làm gương.
Ở Việt Nam mình thì tôn ti trật tự luôn được tôn trọng rất rõ rệt, cũng là một nét đẹp của văn hóa VN đó huynh NTP ơi :mim:
                   híc,nhìn thấy bài này là tới giờ xách bị gậy lên đường rồi,hẹn huynh NTP dzí chị Shiroi tối nha :hoa: :bong:
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trong "Bị" toàn là sách và giáo án ? Cây gậy có khắc chữ "Kiều Nguyện Quân Sư" thời đại....

Trăng ơi ! Hảy bước vào đây
Đổi trao tâm sự cùng mây ít lời
Gió đưa cành liễu chơi vơi
Tình trong giây phút sáng ngời đêm Trăng...


Hay Là :


Trăng treo đỉnh núi gợi lòng ta
Biển vắng đêm Trăng ước nguyện là :
Trăng hởi ! Bao giờ mình gặp gở
Mây hờn...Che khuất ánh Trăng xa


Hoặc là :


Trăng muôn thuở,vẫn trong ta huyền diệu
Mộng âm thầm ,ru cách điệu vấn vương
Yêu say đắm,bởi gió hương tình tứ
Lỡ nhớ rồi,xin đừng phụ dối gian...
NTP....Mến tặng....
 Mèn ơi,bối rối quá hà Embarassed ,cam ơn huynh nhiều nha :hoa:
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Lục nồi,lục bát,lục soong.. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lục nồi,lục bát,lục soong..   Lục nồi,lục bát,lục soong.. I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Lục nồi,lục bát,lục soong..
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::  Góc thơ :: Trăng-