Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 08:53

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 12:48

LỀU THƠ NHẠC by Trà Mi Yesterday at 12:15

NỒI CƠM KHỔNG TỬ by mytutru Wed 27 Mar 2024, 23:23

Trang Thơ Phạm Đa Tình by Phạm Đa Tình Wed 27 Mar 2024, 20:46

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:32

Giọng hát "Cọp nhai đậu phộng" by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:29

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Tue 26 Mar 2024, 07:39

Khoảnh Khắc Vui Với Đường Thi by Tam Muội Mon 25 Mar 2024, 00:30

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sun 24 Mar 2024, 23:42

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Sat 23 Mar 2024, 02:26

Mái Nhà Chung by mytutru Fri 22 Mar 2024, 20:26

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 22 Mar 2024, 19:10

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Fri 22 Mar 2024, 07:06

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Thu 21 Mar 2024, 10:43

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:16

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:07

Lục bát by Tinh Hoa Mon 18 Mar 2024, 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Mon 18 Mar 2024, 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Lê Thánh Tông

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Lê Thánh Tông Empty
Bài gửiTiêu đề: Lê Thánh Tông   Lê Thánh Tông I_icon13Wed 05 Jun 2013, 04:49

Lê Thánh Tông


Lê Thánh Tông 黎聖宗 (20 tháng 7 năm Nhâm Tuất 1442 – 30 tháng 1 năm Đinh Tỵ 1497), huý Lê Tư Thành 黎思誠, còn có huý khác là Lê Hạo 黎灝, là vị vua thứ năm thời Lê sơ và là con thứ 4 của vua Lê Thái Tông và bà tiệp dư Ngô Thị Ngọc Dao. Trong lúc trị vì, ông đã đưa ra nhiều cải cách trong hệ thống quân sự, hành chính, kinh tế, giáo dục và luật pháp. Ông cũng đã mở mang bờ cõi nước Đại Việt bằng cách đánh chiếm thủ đô của nước Chiêm Thành, sát nhập một phần lãnh thổ Chiêm Thành vào Đại Việt; đồng thời có cuộc hành quân về phía Tây đất nước. Ông trị vì từ năm 1460 đến lúc mất, và được nhiều nhà sử học đánh giá là một trong những vị vua tài ba trong lịch sử Việt Nam. Ông cũng được coi là nhà văn hóa và là người coi trọng người hiền tài. Thụy hiệu do vua Lê Hiến Tông đặt là Sùng Thiên Quảng Vận Cao Minh Quang Chính Chí Đức Đại Công Thánh Văn Thần Vũ Đạt Hiếu Thuần Hoàng Đế.


(wikipedia)
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Lê Thánh Tông Empty
Bài gửiTiêu đề: Thơ chữ Nôm   Lê Thánh Tông I_icon13Wed 05 Jun 2013, 04:51

Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Lê Thánh Tông Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lê Thánh Tông   Lê Thánh Tông I_icon13Wed 05 Jun 2013, 04:54

(Lục Ngôn thể)


Ánh chiều rọi vào xóm chài lưới

Lụp xụp bên giang bảy tám nhà,
Trời thâu bóng ác dãi tha la,
Chan chan thuyền đỗ đầu ghềnh liễu,
San sát chài phơi cuối vụng hoa.
Pha khói chim về cây điểm phấn,
Thoáng dòng cá hớp nước tuôn là.
Có người đợi nguyệt chèo khoan gác,
Nước Thương Lương một tiếng ca.




Chú thích:

bóng ác: Kim ô.
tha la: nơi nơi
Pha khói : Đượm khói
cây điểm phấn: Chim đỗ trên cây xa trông trắng như cây điểm phấn.
nước tuôn là: Sắc nước trong sáng trông như lụa là, "là" tức lụa là.
Thương Lương: Khúc ca Nước sông Thương Lương của Khuất Nguyên, vô cùng tao nhã.
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Lê Thánh Tông Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lê Thánh Tông   Lê Thánh Tông I_icon13Wed 05 Jun 2013, 04:57

(Lục Ngôn thể)


Áp noãn



Trứng ở nhà ai chẳng nồng,
Một hòn hỗn độn nẻo sơ đông.
Ngoài in thái tố mười phân bạc,
Trong nhuộm đan sa một điểm hồng.
Sang, khó, nào ai chẳng đẹp miệng ?
Xưa nay mấy kẻ chất nên chồng ?
Giống lành nỡ để ba đông lạnh,
Sá mượn kim kê ấp lấy tông.


Chú thích:

sơ đông: Lúc mới đông.
ba đông: Ba tháng đông.
kim kê: Gà vàng.
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Lê Thánh Tông Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lê Thánh Tông   Lê Thánh Tông I_icon13Wed 05 Jun 2013, 05:00

Đáp thơ "Chồng bỏ"


Chàng hỡi hai ta nghĩa đã cân,
Thốt thề chẳng hổ với linh thần.
Trước cùng làm bạn, ngờ lâu họp,
Rày bỗng nghe ai, nỡ kíp phân!
Mây nước, dạ chàng dầu bạc nghĩa,
Cỏ hoa, lòng thiếp hãy còn xuân.
Biết đâu đã dễ đâu hơn nữa,
Mà trọng tân nhân phụ cựu nhân ?


Chú thích:


tân nhân: Người mới.
cựu nhân:Người cũ.
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Lê Thánh Tông Empty
Bài gửiTiêu đề: Đêm đông dậy sớm   Lê Thánh Tông I_icon13Sun 30 Jun 2013, 04:38

Đêm đông dậy sớm


Ví canh thì cũng chửa nên tan,
Sẽ thức, vì chưng xống áo đan.
Góc giậu buồn nghe lau,
Bên tường ngại mảng dế ca đàn.
Cớ chi Cô Dịch khuya lay cửa ?
Mà giục Huyền Minh sớm gác yên.
Quân tử dằn lòng ngơi chút nữa,
Một mai có kẻ ruớc xuân sang.


Chú thích:

Canh: Canh giờ.
Tan :Tàn canh.
Đan : Đơn.
Lau : Thổi địch.
Cô Dịch : Thần núi.
Huyền Minh : Thần mùa đông.
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Lê Thánh Tông Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lê Thánh Tông   Lê Thánh Tông I_icon13Sun 30 Jun 2013, 04:42

Đại hạn gặp mưa


Đã dư mấy tháng ngày khô khao,
Mừng thấy trời cho một trận rào.
Hoa đượm màu tươi cười hớn hở,
Cá mừng nước ngọt nhảy lao xao.
Trong triều mọi sĩ đều ca vịnh,
Ngoài nội tam nông kẻo ước ao,
Nhuần khắp bốn phương tạo hóa,
Mây tuôn năm thức chín trùng cao.


Chú thích:

Rào : Mưa rào.
Sĩ : Nho sĩ, quan.
nông : Nông dân.
kẻo : Khỏi.




Bốn đầu đề của chùm 4 bài thơ "Đại hạn gặp mưa, Đất khách gặp bạn cũ, Đuốc hoa đêm động phòng, Khi bảng vàng đề tên" nguyên là một bài thơ Đường:

Cửu hạn phùng cam vũ,
Tha hương ngộ cố tri
Động phòng hoa chúc dạ
Kim bảng quải danh thì.
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Lê Thánh Tông Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lê Thánh Tông   Lê Thánh Tông I_icon13Wed 03 Jul 2013, 04:42

Đất khách gặp bạn cũ


Non nước quê người chỉn lạ lùng,
Rầy mừng gặp bạn phỉ lòng trông.
Duyên này đã thấy kim lan họp,
Thư kẻo còn truyền nhạn cá thông.
Mừng mặt bình yên thơ ngợi trúc
Quen lòng khế khoát chén khuyên thông
Dặm thanh vân bẵng giao tình cũ,
Thẳng trỏ Trường Yên hẹn lại cùng.


Chú thích:

Chỉn : Thật.
kim lan : Nói bạn thân. Kinh Chu dịch chép:
"Nhị nhân đồng tâm, kì lợi đoạn kim", (hai người đồng tâm, sự sắc bén có thể chặt được loài kim).
"Đồng tâm chi ngôn, kì xú như lan", (lời nói bạn đồng tâm, thơm như hoa lan).
kẻo : Khỏi.
nhạn cá : ngư nhàn.
trúc : Ở Bắc Đô, duy chùa Đồng Tử có một khóm trúc, tương truyền thể lệ trong chùa một lần báo cáo là cây trúc được bình yên. Sau người ta dùng điển này nói về tin tức yên lành.
khế khoát : Xa cách.
chén khuyên thông : Tùng diệp tửu (rượu nấu bằng lá cây thông).
Dặm thanh vân : Con đường đỗ đạt hoặc ra làm quan.
Trường Yên : Trường An, kinh đô xưa ở Trung Hoa.

Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Lê Thánh Tông Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lê Thánh Tông   Lê Thánh Tông I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Lê Thánh Tông
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ SƯU TẦM :: Cổ Thi-