Bài viết mới | Hà Nội băm sáu phố phường - Thạch Lam by Trà Mi Today at 10:22
Nhà Giáo Một Thời Nhếch Nhác - Nhật Tiến by Trà Mi Today at 10:16
TÌNH YÊU LAN by buixuanphuong09 Today at 03:40
TÌNH YÊU CÂY CỎ ĐV 7 by buixuanphuong09 Today at 00:51
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 21:11
“Trốn phong ba, em làm dâu nhà người” by Trà Mi Yesterday at 11:31
“GIẢI OAN” CHO BÁNH CHƯNG by Phương Nguyên Yesterday at 11:25
Sĩ thi by Trà Mi Yesterday at 10:53
“VIỄN VÔNG” hay “VIỂN VÔNG”? by Trà Mi Yesterday at 10:29
Truyện thơ "Lời cho Mây" by Tú_Yên tv Yesterday at 10:18
Tranh thơ Tú_Yên by Tú_Yên tv Yesterday at 10:15
Lời muốn nói by Tú_Yên tv Yesterday at 10:11
Thơ Nguyên Hữu by Nguyên Hữu Thu 30 Jun 2022, 16:11
Nhân Văn Giai Phẩm và vấn đề Nguyễn Ái Quốc - Thuỵ Khuê by Trà Mi Thu 30 Jun 2022, 07:02
Ca Dao by bounthanh sirimoungkhoune Wed 29 Jun 2022, 23:44
Ngừa Dịch Siêu Vi Kỷ Niệm by mytutru Wed 29 Jun 2022, 19:55
Sự Tích Các Loài Hoa by Trà Mi Wed 29 Jun 2022, 12:29
Thái Âm Phù by Trà Mi Wed 29 Jun 2022, 10:45
Bông Cúc huyền by Trà Mi Wed 29 Jun 2022, 10:38
Những bài nhạc vàng nổi tiếng bị ghi sai tựa đề by Trà Mi Wed 29 Jun 2022, 08:34
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Tue 28 Jun 2022, 14:30
Những Đoá Từ Tâm - Thơ Tình Yêu, Tình Nước by Trà Mi Tue 28 Jun 2022, 10:46
MỪNG SINH NHẬT TÁM TƯ by buixuanphuong09 Tue 28 Jun 2022, 10:22
ĐƯỜNG THƠ MÁI ẤM ĐÀO VIÊN by mytutru Mon 27 Jun 2022, 21:46
anh bán chiếu qua đời by utbinhdienst Sun 26 Jun 2022, 11:45
nhớ mẹ by utbinhdienst Sun 26 Jun 2022, 11:38
VIDEO CLIPS - Cây Nhà Lá Vườn by utbinhdienst Sun 26 Jun 2022, 11:16
Đôi Dòng Tiển Biệt HT Thích Giác Lai by mytutru Sun 26 Jun 2022, 06:23
Chúc Mừng Lưu by mytutru Fri 24 Jun 2022, 18:43
cây đa bụi chuối by chuoigia Fri 24 Jun 2022, 05:15
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Ma Nu
Tổng số bài gửi : 1356 Registration date : 18/09/2009
 | Tiêu đề: Re: câu đối vui / repost Sun 14 Sep 2014, 05:16 | |
| Lóng rày vắng bóng Việt Đường Hôm nay xuất hiện thấy thương lạ lùng lùng tùng xèng ! Câu đôí
ĐINH MÃO ĐANG VỀ MÉO MÉO LIA, MỊN MÀNG MÃO MẸO SAO RÊN CẤN (VIỆT ĐƯỜNG)
rất chuẩn lại vui cười hóm hỉnh nữa hoan hố! và câu
HỒ LY SỢ LỜI KHÔN theo ý ma nữ quả hay hơn câu CHÓ KHÔN CHỚ CẮN CÀN
Thêm nữa chữ cấn không phải là cấn thai đâu .ngươi heo gọi heo cấn là hen nhỏ có bệnh tật ăn hoài không lớn nổi nên tốntiền mua cám
Ma Nữ |
|  | | Ma Nu
Tổng số bài gửi : 1356 Registration date : 18/09/2009
 | Tiêu đề: Câu đôí vui continued Sun 14 Sep 2014, 20:10 | |
| Ba.n Han si Nguye^n đâu ?
|
|  | | Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10179 Registration date : 23/11/2007
 | Tiêu đề: Re: câu đối vui / repost Tue 16 Sep 2014, 11:47 | |
| - Việt Đường đã viết:
- Ma Nu đã viết:
- Kính gửi quý huynh đệ tỉ muội trong DVTC đôi câu đối, mời nhau cùng đối cho vui :
ẤT MÙI SẮP TỚI BE HE MÃI, NỒNG NẶC MÙI DÊ CHỈ HÚC CÀN
ĐINH DẬU RỒI VỀ QUÁC QUÁC HOÀI, TẢ TƠI DẬU QUÉ CHUYÊN LA TỐN (*)
(*) chú thích : Qué cũng là gà : con gà con qué
Hì hì
Ma nữ Lâu rồi chẳng đối đáp chi Hôm nay ngẫu hứng cười khì xáp vô :
ẤT MÙI SẮP TỚI BE HE MÃI, NỒNG NẶC MÙI DÊ CHỈ HÚC CÀN (MA NỮ) ĐINH MÃO ĐANG VỀ MÉO MÉO LIA, MỊN MÀNG MÃO MẸO SAO RÊN CẤN (VIỆT ĐƯỜNG)
CÀN, CẤN đều là tên những quẻ trong BÁT QUÁI MẬU THÂN CHƯA QUA KHỌT KHẸC LIỀN, LẸ LÀNG THÂN KHỈ THÊM ĂN TỐN (ÁI HOA)
Chưa chỉnh bằng trắc, nhưng không còn chữ nào khác!  _________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
|  | | Ma Nu
Tổng số bài gửi : 1356 Registration date : 18/09/2009
 | Tiêu đề: Re: câu đối vui / repost Wed 17 Sep 2014, 21:55 | |
| Cám ơ thầy Ái Hoa đã cố gắng tìm câU đối cho vui vẻ cả DVTC
tôi cũng theo chân huynh tiếp thử xem sao mong chư vị đừng cười :
ẤT MÙI SẮP TỚI BE HE MÃI, NỒNG NẶC MÙI DÊ CHỈ HÚC CÀN (MA NỮ)
CANH TÝ QUA RỒI RÚC RÍCH HOÀI ,NHỎ NHOI TÝ CHÍ MÀ ĂN TỐN (MN) |
|  | | Ma Nu
Tổng số bài gửi : 1356 Registration date : 18/09/2009
 | Tiêu đề: Re: câu đối vui / repost Wed 12 Nov 2014, 12:15 | |
| [size=37] [/size] [size=37]câu đối vui / repost Mời đối ![/size] Mời đối 1: (đón năm Trâu) * Đón bác TRÂU chớ gảy đàn cầm, bác là bậc có sừng có sỏ ! (GHI CHÚ: Đây vốn là một vế đối tiễn năm Trâu 1985, nay thiết nghĩ nếu đưa ra mời để các quý thi hữu đối lại chắc sẽ có nhiều ý tứ, bởi còn nguyên tính thời sự. Vẫn là câu tục ngữ: "Đàn cầm mà gảy tai trâu"!). Trừ con CHUỘT nên chơi ống sáo y chính loài không mật không gan LTĐQB [size=13](GHI CHÚ; ở Bắc Âu có giống chuột "lemming "Lâu lâu lại có màn ("Thử Mãn " )Chúng ra Bắc Hải tự tử tập thể ca? triệu con Tục truyền ngày xưa khi có nạn này, ngưới Bắc Âu bí loại lemming phá hại mùa màng gần chết đói thì tự dưng có một chàng trai thổi ống tiêu (sáo) thổi một điệu sáo lạ dẫn chúng theo ra bờ Bắc Hải khiến chúng nhẩy cả xuống biển tự Trầm .Giống chuột theo khoa học tìm không thấy có mật cũng như giống cò không có mề vì vậy mới có câu (Mật Chuột Mề Cò ) .Và chuột vốn nhát gan ) [/size] [size=13]) [/size] Mời đối 2: (hỏi TRÂU, nhớ cái "lề đường bên phải") * Mặt cũng lớn, tai cũng to, đường phải trái sao để người dắt mũi ? Sừng thì dài ,sỏ thì lớn lối quanh co lại cần kẻ cầm đầu (LTĐQB Mời đối 3 : (hỏi TRÂU, về cái thú nhai lại) * Nhai lại mãi, vẫn toàn Rơm với Cỏ ? Ngốn cho mau ,tinh những bạc cùng vàng (LTĐQB) Mời đối 4: (Bảo chú Nghé con) * Nghé cỏn (2) chớ nghe ông nghẻ ông nghè mà đe hàng tổng ! ------------------------------------------- (2) Dê cỏn buồn sừng húc dậu thưa (Hồ Xuân Hương)
Tre (*) già ham trẻ
mái trè mái trẽ quẩn mé cối xay (**) (GHI CHÚ : Loại gà tre con trống già ham đuổi máí tơ thường lắm (Gà Què An Quẩn Cối Xay mà ) Câu nà thực khó mà đối cho hay .
Xuân bất tái lai ( Tết con Trâu nhớ về Hà nội ) Đất đã nảy trăm phường địa tặc Trời lại hành một trận thiên tai Chuột dẫu rút, lưu manh còn đó Trâu đang về…vẫn ách trên vai ? Than/cười rằng… Xuân bất tái lai ! (3) HSP (3) Chữ rằng: Xuân bất tái lai (Hồ Xuân Hương) PHỤNG HOẠ :
XUÂN TẤT ĐÁO LAI
Dẫu có bần cùng sinh đạo tặc Vẫn mong sớm thoái cảnh dân tai Chuột rút lui sẽ sa bãy xập Trâu đương về ...ách hết năng vai Mừng rằng : XUÂN TẤT ĐÁO LAI !
Bonus : Xuân tiêu Ngàn lượng không sai
Tái bútKhông hiểu ông HSP ý muốn nói gì khi để bài thơ này dưới đề mục :[size=24][size=24] MỜI ĐỐI[/size][/size]_
NHƯNG CỨ LIỀU ĐỐI THỬ COI SAO _ Trời vừa làm một trận thiên tai Đất đã nẩy trăm loài địa tặc Trâu hiền về đức quý mang vai Chuột nhắt cút lưu manh vất xó ,
Mừng chúc nhau ...An Lạc đáo lai LTĐQB |
|  | | Ma Nu
Tổng số bài gửi : 1356 Registration date : 18/09/2009
 | Tiêu đề: Re: câu đối vui / repost Thu 15 Jan 2015, 00:29 | |
| Kính gửi quý hảo thủ về câu đối : Hàn sĩ nguyễn , Việt Đường ,Thiên Hùng thử chơi VẾ XUẤT i tử đối :
CHA CON THẦY THUỐC VỀ QUÊ .GÁNH MỘT GÁNH HỒI HƯƠNG PHỤ ,TỬ
BÁC CHÁU THỢ THƠ PHÁ CHỢ ,LA NHIỀU LA NÁO THỊ CÔ , NHI (*)
(*) CÔ <==> BÁC GÁI NHI<==> CHÁU GÁI
Trân trọng
LTĐQB |
|  | | Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2392 Registration date : 19/08/2009
 | Tiêu đề: Re: câu đối vui / repost Sat 17 Jan 2015, 05:43 | |
| - Ma Nu đã viết:
- Kính gửi quý hảo thủ về câu đối : Hàn sĩ nguyễn , Việt Đường ,Thiên Hùng thử chơi VẾ XUẤT i tử đối :
CHA CON THẦY THUỐC VỀ QUÊ .GÁNH MỘT GÁNH HỒI HƯƠNG PHỤ ,TỬ
BÁC CHÁU THỢ THƠ PHÁ CHỢ ,LA NHIỀU LA NÁO THỊ CÔ , NHI (*)
(*) CÔ <==> BÁC GÁI NHI<==> CHÁU GÁI
Trân trọng
LTĐQB ... vui chút với Bác Ma Nu nha NÚI RUỘNG VIỆT NAM MUỐN ĐẸP, ÔM HAI ÔM DỤC MỸ, SƠN ĐIỀN (TH)* DỤC MỸ, SƠN ĐIỀN = địa danh trên đất nước VN  |
|  | | Ma Nu
Tổng số bài gửi : 1356 Registration date : 18/09/2009
 | Tiêu đề: Re: câu đối vui / repost Sat 17 Jan 2015, 06:10 | |
| Cám ơn bạn Thiên Hùng mau mắn đáp họa nhưng cũng như tôi khó đạt được cách giải mã hoàn hảo : Vế xuất là một vế tử đối hóc búa nhứt từ xưa tới nay không biết ai đã nghĩ ra : câu xuất này nửa ta nửa tàu có cái khó đầu tiên ở các chữ : Phụ tử <==> Cha con Hồi hương <==> Về quê Cái hóc búa thư hai là Hồi Hương Phụ Tử lại là tên có thực sự của hai vị thuốc bắc . Tôi tránh được cái khó thứ nhứt nhưng chỉ qua nổi nửa phần của cái khó thứ hai bạn ạ Phá Chợ <==> Náo Thị Cô ,Nhi <==> Bác Cháu (Gái, phái nữ ) |
|  | | Ma Nu
Tổng số bài gửi : 1356 Registration date : 18/09/2009
 | Tiêu đề: Re: câu đối vui / repost Sat 17 Jan 2015, 06:22 | |
| thêm một vế xuất hóc búa nữa bạn thử xem sao cho vui nhé :
BA BA MÀ LUỘC NỒI BA , BA BA ĐÃ CHÍN HỎI ĐÀ CHÍN CHƯA ? Co người đã cố gắng hết chỉ mua cười được nửa phần trên mộc cách gương gạo :
CÁT CÁT ĐẦY SE (4X4=16)ĐỐI VỚI (3X3=9) Kính Ma Nữ |
|  | | Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2392 Registration date : 19/08/2009
 | Tiêu đề: Re: câu đối vui / repost Sat 17 Jan 2015, 06:50 | |
| - Ma Nu đã viết:
- Cám ơn bạn Thiên Hùng mau mắn đáp họa nhưng cũng như tôi khó đạt được cách giải mã hoàn hảo :
Vế xuất là một vế tử đối hóc búa nhứt từ xưa tới nay không biết ai đã nghĩ ra : câu xuất này nửa ta nửa tàu có cái khó đầu tiên ở các chữ : Phụ tử <==> Cha con Hồi hương <==> Về quê Cái hóc búa thư hai là Hồi Hương Phụ Tử lại là tên có thực sự của hai vị thuốc bắc . Tôi tránh được cái khó thứ nhứt nhưng chỉ qua nổi nửa phần của cái khó thứ hai bạn ạ Phá Chợ <==> Náo Thị Cô ,Nhi <==> Bác Cháu (Gái, phái nữ ) Kính Bác MN hihihii TH cũng biết Hồi Hương & Phụ Tử là hai vị thuốc Bắc, ông thầy thuốc gánh thuốc bắc thì đúng rồi ... đất nước Việt Nam thì cũng ôm nhưng địa danh trong nước thôi ... cha con ông thầy thuốc hồi hương thì núi ruộng của VN cũng muốn đẹp muh hihiiii và trung tâm Dục Mỹ (muốn đẹp) thì trước 75 ai cũng biết ... vui nha Bác MN  |
|  | | Sponsored content
 | Tiêu đề: Re: câu đối vui / repost  | |
| |
|  | | |
Trang 2 trong tổng số 2 trang | Chuyển đến trang : 1, 2 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |