Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:54

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 00:28

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:17

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 09:02

Mái Nhà Chung by mytutru Tue 16 Apr 2024, 12:01

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Trà Mi Tue 16 Apr 2024, 09:39

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Thu 11 Apr 2024, 02:15

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:37

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:32

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Trụ vững duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 08 Apr 2024, 08:14

"Vãi" Tiếng Việt! by Trà Mi Mon 08 Apr 2024, 08:09

7 chữ by Tinh Hoa Sun 07 Apr 2024, 22:30

TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Sun 07 Apr 2024, 19:29

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sat 06 Apr 2024, 09:10

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 05 Apr 2024, 17:59

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Thu 04 Apr 2024, 22:35

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Thu 04 Apr 2024, 19:48

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Chút hồn đi hoang

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2, 3  Next
Tác giảThông điệp
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Chút hồn đi hoang Empty
Bài gửiTiêu đề: Chút hồn đi hoang   Chút hồn đi hoang I_icon13Sun 30 Aug 2009, 17:55

Bâng khuâng...

Mới đó giờ này đã cách xa
Bên chung rượu nhạt ướt mi nhòa
Trăng tà khuất dạng mây buông áo
Trống vắng hiên ngoài lạnh buốt da

Khói lan hờ hững phủ căn phòng
Sương của tình người sương cõi không ?
Vương vấn cho lòng thêm khắc khoải
Sau này biết sẽ nặng chờ mong

Ưu tư nhớ mãi lúc phân kỳ
Nẻo ấy trông vời vạn cách ly
Ánh mắt dâng đầy niềm xúc cảm
Bồi hồi ngoảnh mặt tiển người đi

Còn đó dư hương vẫn ngạt ngào
Bên trời dõi bóng lạc vì sao
Lòng thầm hẹn ước ngày tao ngộ
Hồn mãi đong tình với khát khao

th - Shiroi
30/08/2009
Về Đầu Trang Go down
TTL



Tổng số bài gửi : 13
Registration date : 23/08/2009

Chút hồn đi hoang Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chút hồn đi hoang   Chút hồn đi hoang I_icon13Fri 04 Sep 2009, 20:09

Bâng khuâng...

Mới đó giờ này đã cách xa
Bên chung rượu nhạt ướt mi nhòa
Trăng tà khuất dạng mây buông áo
Trống vắng hiên ngoài lạnh buốt da

Khói lan hờ hững phủ căn phòng
Sương của tình người sương cõi không ?
Vương vấn cho lòng thêm khắc khoải
Sau này biết sẽ nặng chờ mong

Ưu tư nhớ mãi lúc phân kỳ
Nẻo ấy trông vời vạn cách ly
Ánh mắt dâng đầy niềm xúc cảm
Bồi hồi ngoảnh mặt tiển người đi

Còn đó dư hương vẫn ngạt ngào
Bên trời dõi bóng lạc vì sao
Lòng thầm hẹn ước ngày tao ngộ
Hồn mãi đong tình với khát khao

th - Shiroi
30/08/2009

BÂNG KHUÂNG CHIỀU...

Đừng buồn em nhé lúc chia xa
Để nét mi cong ướt lệ nhoà
Trưa ha nắng thiêu vàng mái tóc
Chiều đông sương lạnh tái tê da

Thương nhớ đêm nay phủ kín phòng
Nỗi niềm theo gió giữa trời không
Còn chăng một chút nồng hương lửa
Cho áng mây sẫu tím nhớ mong

Mùa đến mùa đi đã mấy kì
Mà sầu chưa cạn buổi chia ly
Rượu hồng ai uống ta say khướt
Để lệ rơi đầy ngập lối đi

Chôn kín ngàn năm tuổi ngọt ngào
Từng giờ mong mỏi một vì sao
Em ơi đã lỡ câu duyên nợ
Hãy thả theo dòng những khát khao

thuy le
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Chút hồn đi hoang Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chút hồn đi hoang   Chút hồn đi hoang I_icon13Sun 06 Sep 2009, 02:45

Cám ơn TTL nhen, bài họa hay quá applause mà Shiroi chưa có thì giờ họa lại nổi.
Cho Shiroi nợ nhen Surprised
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Chút hồn đi hoang Empty
Bài gửiTiêu đề: Gởi anh   Chút hồn đi hoang I_icon13Wed 09 Sep 2009, 05:06

Gởi anh

Vẫn nhớ thương nhiều anh có hay
Nghe chăng tiếng nấc giữa tim này
Em đi lặng lẽ chiều thu vắng
Sợi nắng vô tình đậu tóc bay

Phương này em đợi mỗi mùa đông
Hoa tuyết rơi rơi ửng má hồng
Để lạnh tràn về nghe buốt giá
Âm thầm cánh nhạn đảo trời không

Khuất dạng trăng mờ bóng khói sương
Dòng sông nước chảy rẽ đôi đường
Dâng đầy nỗi nhớ lưu triền sỏi

Người đã xa rồi… thương vẫn thương

Đọng mãi trong em một khối tình
Gói tròn giấc mộng giữa lung linh
Sao đành dập lửa nồng hương ái
Để khóc thêm lần dấu lặng thinh

Giọt lệ hờn duyên đã úa màu
Riêng mình chôn kín nỗi niềm đau

Mây bay nhắn gởi lời tha thiết
Hẹn kiếp sau rồi ta có nhau ?

th - Shiroi
08/09/2009
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Chút hồn đi hoang Empty
Bài gửiTiêu đề: LẦN ĐẦU QUEN NHỎ   Chút hồn đi hoang I_icon13Fri 18 Sep 2009, 03:17

LẦN ĐẦU QUEN NHỎ


Nhỏ phone anh, sao thẹn thùng không nói
Hay tại vì ...Nhỏ ngại lần đầu quen
Tại tình thơ tặng Nhỏ anh lại quên
Không viết rõ, tình này riêng tặng Nhỏ

Hay qua phone Nhỏ ngại điều bày tỏ
Để thơ buồn vương vấn phút chia tay
Nhỏ nơi đâu, riêng anh vẫn nơi này
Ngồi mơ mộng thả hồn lên trang giấy

Tại quen em ... cho tình thơ si dại
Suốt đêm về ôm mối sầu tương tư
Tháng Hạ sang tan biến giọt sương mù
Nghe nhớ quá! Buổi đầu tiên gặp gỡ ...

Anh còn nhớ chưa quên lần gặp Nhỏ
Tóc demise đượm rõ nét ngây thơ
Áo trắng bay trong gió nét dại khờ
Anh bối rối nhìn em đầy e thẹn

Nguyễn Vạn Thắng
17/09/2009


LẦN ĐẦU QUEN ANH

Cầm điện thoại ngại ngùng tìm chữ nói
Xếp trong đầu câu hỏi để làm quen
Nhưng thẹn thùng cho cuống quýt rồi quên
Anh có rảnh… làm thơ biên tặng nhỏ ?

Giờ chợt nhớ kỳ chưa sao dám tỏ
Con gái gì lại ngỏ lúc rời tay
Buông chiếc phone tim nhịp đập bên này
Lòng rung động loay hoay cùng bút giấy

Thơ anh viết cuộn hồn như ngây dại
Bước chiều tà nắng trải nỗi sầu tư
Nghe vấn vương khi trời phủ mây mù
Mưa nặng hạt rối tơ lòng khó gỡ

Đến giờ hẹn anh nhìn trêu ghẹo nhỏ
Lời nhẹ nhàng theo gió dệt vần thơ
Có lạ chưa sao cười bé si khờ
Làm luýnh quýnh chiều mơ hồng má thẹn

th – Shiroi
17/09/2009
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Chút hồn đi hoang Empty
Bài gửiTiêu đề: Thăm bác   Chút hồn đi hoang I_icon13Mon 28 Sep 2009, 02:20

Thăm bác
(Viết gởi bác Nguyễn Tấn Bi)

Tin bác bệnh lòng cháu sầu rã rượi
Bao vần thơ còn vẫn đợi nào thôi
Truyện chưa xong, mới viết được mấy hồi
Để lửng đó, cho đứng ngồi cháu nhớ

Đường xướng họa cháu vẫn còn dang dở
Như con thuyền đang buông lỡ chiếc neo
Bến nơi đâu, đành lạc giữa đám bèo
Bác từ giã, lòng dõi theo - thương cảm

Bác bảo trọng – nơi đây tình gởi gắm
Cháu nguyện cầu với lời tận trong tâm
Đón niềm vui ngày bình phục thật gần
Bác khỏe mạnh sớm tan mầm bi lụy

th - Shiroi
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Chút hồn đi hoang Empty
Bài gửiTiêu đề: Bông cỏ dại   Chút hồn đi hoang I_icon13Tue 27 Oct 2009, 04:52

Bông cỏ dại

Yên lặng theo sóng đời
E ấp của một thời con gái
Như nhành bông cỏ dại
Dưới chân người sao mãi đơn côi

Và hạ qua vội rồi
Nắng đã nhạt để thôi thương nhớ
Mặc đời trôi bến lở
Ngủ im lìm vụn vỡ cánh mơ

Người bước qua hững hờ
Chẳng nhìn thấy xác xơ bông nhỏ
Đã tơi bời trong gió
Chết âm thầm bên ngõ hoang vu...

th - Shiroi

12/07/2008
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Chút hồn đi hoang Empty
Bài gửiTiêu đề: Phải đâu...   Chút hồn đi hoang I_icon13Wed 18 Nov 2009, 04:54

Phải đâu...

Phải đâu là gỗ đá
Mà cứa nát con tim
Lắm vết hằn tơi tả
Mím môi hờn… lặng im

Phải đâu là cái máy
Nhấn nút đổi đi rồi
Bản nhạc vừa câm tiếng
Thanh trầm vội chuyển ngôi

Phải đâu là cỏ dại
Ngọn gió thoảng bên đời
Đùa cợt rồi quên lãng
Cho hoa sầu rụng rơi…

Phải đâu là nắng hạ
Gay gắt mỗi hoàng hôn
Chất ngất niềm đau quặn
Khô cằn một nhánh sông

Phải đâu là lá úa
Rời cội áo hoen vàng
Mục rã từng đêm lạnh
Mưa dầm ngập lối hoang

Cúi mặt rơi dòng lệ
Sầu dâng uất nghẹn trào
Hồng nhan thiên cổ lụy
Nửa kiếp đoạn trường sao…

th - Shiroi
17/11/2009
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Chút hồn đi hoang Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chút hồn đi hoang   Chút hồn đi hoang I_icon13Wed 09 Dec 2009, 03:36

Chiều Mưa Trên Phố

Phố vắng chiều mưa lặng bước buồn,
Đường về thấm lạnh bóng cô đơn.
Mưa giăng khắp lối nhoà hoen mắt,
Rơi ướt dòng đời lạnh buốt hơn.

Từ lúc em xa vắng cuộc đời,
Đoạn trường da diết lắm em ơi!
Con tim hóa đá, mùa xuân chết,
Lạc lõng hồn ta tựa sóng khơi.

Cách biệt đôi đời thôi nhớ mong,
Bên kia em có sắc se lòng?
Hay em ôm kín vào giấc ngủ,
Vĩnh viễn đi về với sắc không?

Phố vắng gợi lòng thêm chứa chan,
Mưa rơi nặng hạt bước chân hoang.
Tình mình ví tựa như bong bóng,
Rớt xuống bên thềm bóng vỡ tan...

Minh Tấn 10/16/09



Chiều Mưa Trên Phố


Đón hạt mưa rơi chợt thấy buồn
Tuôn dòng vây phủ dáng hình đơn
Lê chân nặng trĩu càng chua xót
Lạnh thấm vai gầy quạnh vắng hơn

Mấy độ thu sang lặng sóng đời
Đếm từng chiếc lá gọi người ơi
Xa mờ giấc mộng chung đôi bước
Đáy mắt thêm sầu kỷ niệm khơi

Biết người chốn ấy có còn mong
Phố nhỏ về qua khẽ hỏi lòng
Giây phút trong tay chiều ước hẹn
Đã nhòa mưa bụi gởi hư không ?

Sợi buồn hay lệ mãi còn chan ?
Chiếc bóng bên đời giữa tịch hoang
Chữ nhớ lời thương thôi hết đợi
Giọt tình vụn vỡ mảnh hồn tan...

th - Shiroi
08/12/2009
Về Đầu Trang Go down
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

Chút hồn đi hoang Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chút hồn đi hoang   Chút hồn đi hoang I_icon13Sat 19 Dec 2009, 01:14

Shiroi đã viết:
Chiều Mưa Trên Phố

Phố vắng chiều mưa lặng bước buồn,
Đường về thấm lạnh bóng cô đơn.
Mưa giăng khắp lối nhoà hoen mắt,
Rơi ướt dòng đời lạnh buốt hơn.

Từ lúc em xa vắng cuộc đời,
Đoạn trường da diết lắm em ơi!
Con tim hóa đá, mùa xuân chết,
Lạc lõng hồn ta tựa sóng khơi.

Cách biệt đôi đời thôi nhớ mong,
Bên kia em có sắc se lòng?
Hay em ôm kín vào giấc ngủ,
Vĩnh viễn đi về với sắc không?

Phố vắng gợi lòng thêm chứa chan,
Mưa rơi nặng hạt bước chân hoang.
Tình mình ví tựa như bong bóng,
Rớt xuống bên thềm bóng vỡ tan...

Minh Tấn 10/16/09



Chiều Mưa Trên Phố


Đón hạt mưa rơi chợt thấy buồn
Tuôn dòng vây phủ dáng hình đơn
Lê chân nặng trĩu càng chua xót
Lạnh thấm vai gầy quạnh vắng hơn

Mấy độ thu sang lặng sóng đời
Đếm từng chiếc lá gọi người ơi
Xa mờ giấc mộng chung đôi bước
Đáy mắt thêm sầu kỷ niệm khơi

Biết người chốn ấy có còn mong
Phố nhỏ về qua khẽ hỏi lòng
Giây phút trong tay chiều ước hẹn
Đã nhòa mưa bụi gởi hư không ?

Sợi buồn hay lệ mãi còn chan ?
Chiếc bóng bên đời giữa tịch hoang
Chữ nhớ lời thương thôi hết đợi
Giọt tình vụn vỡ mảnh hồn tan...

th - Shiroi
08/12/2009

NHỚ VỀ EM

Mưa rơi hay giọt lệ tôi buồn ?
Tủi phận đời mình sống lẻ đơn
Lê bước phong trần không định hướng
Đông về thêm buốt giá nhiều hơn

Em không còn nữa ở trên đời
Kỷ niệm còn đây thương nhớ ơi !
Xuân đến nhưng hồn tôi đã chết
Tôi em khoảng cách xa ngàn khơi

Thương em nhưng đã hết chờ mong
Phong kín hình em tận cõi lòng
Nhung nhớ đêm dài tôi mất ngủ
Hỏi rằng em có biết hay không ?

Ngày đêm mưa nắng mãi dầm chan
Cứ ngỡ là mình lạc cõi hoang
Thương nhớ em yêu tình chẳng nhạt
Nhưng Trời đày đọa phải ly tan


........Lehong.......
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Chút hồn đi hoang Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chút hồn đi hoang   Chút hồn đi hoang I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Chút hồn đi hoang
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» ĐỒNG HOANG
» Vết Thù Trên Lưng Ngựa Hoang
» Hello anh Hoang Sa
» Động vật hoang dã
» MÈO HOANG
Trang 1 trong tổng số 3 trangChuyển đến trang : 1, 2, 3  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::  Góc thơ :: Shiroi-