Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:54

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 00:28

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:17

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 09:02

Mái Nhà Chung by mytutru Tue 16 Apr 2024, 12:01

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Trà Mi Tue 16 Apr 2024, 09:39

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Thu 11 Apr 2024, 02:15

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:37

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:32

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Trụ vững duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 08 Apr 2024, 08:14

"Vãi" Tiếng Việt! by Trà Mi Mon 08 Apr 2024, 08:09

7 chữ by Tinh Hoa Sun 07 Apr 2024, 22:30

TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Sun 07 Apr 2024, 19:29

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sat 06 Apr 2024, 09:10

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 05 Apr 2024, 17:59

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Thu 04 Apr 2024, 22:35

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Thu 04 Apr 2024, 19:48

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Vu vơ ... thơ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4  Next
Tác giảThông điệp
thuphong



Tổng số bài gửi : 46
Registration date : 15/04/2010

Vu vơ ... thơ Empty
Bài gửiTiêu đề: Vu vơ ... thơ   Vu vơ ... thơ I_icon13Wed 21 Apr 2010, 14:05

.

Vu vơ ... thơ Screenshotfl


Ai đón hạ

Ai đi đón mùa hạ
Để nắng về xôn xao
Chim đùa trong kẽ lá
Gió thổi từ chiêm bao

Ai đi đón mùa hạ
Để sớm mai nắng hong
Chùm hoa sấu trắng xoá
Dường như cũng ửng hồng

Ai đi đón mùa hạ
Ve đầu mùa thử đàn
Nghe vọng từ xa quá
Tựa những lời ríu ran

Em đi đón mùa hạ
Anh có về cùng không
Đường quen mà ngỡ lạ
Mây vương từng bước chân


ThuPhong
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Vu vơ ... thơ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vu vơ ... thơ   Vu vơ ... thơ I_icon13Thu 22 Apr 2010, 02:59

Bài thơ thật nhẹ nhàng và hay quá ThuPhong ơi ! applause
Bông hồng tặng cho căn nhà mới của TP nhen
:bong: :bong: :bong:
Về Đầu Trang Go down
thuphong



Tổng số bài gửi : 46
Registration date : 15/04/2010

Vu vơ ... thơ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vu vơ ... thơ   Vu vơ ... thơ I_icon13Fri 23 Apr 2010, 13:59

Shiroi đã viết:
Bài thơ thật nhẹ nhàng và hay quá ThuPhong ơi ! applause
Bông hồng tặng cho căn nhà mới của TP nhen
:bong: :bong: :bong:

Cám ơn Shiroi. Mấy bông hoa đẹp lắm. TP rất thích, tặng shiroi cả xe hoa nè



Vu vơ ... thơ 00288
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Vu vơ ... thơ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vu vơ ... thơ   Vu vơ ... thơ I_icon13Sun 25 Apr 2010, 04:53

Bó bông hồng thật đẹp cho TP nè:

Vu vơ ... thơ Attach10

Hôm trước có thấy TP để lại một bài thơ, Shiroi đợi về nhà rảnh là họa liền, bài thơ đâu mất rồi TP ơi ?
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Vu vơ ... thơ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vu vơ ... thơ   Vu vơ ... thơ I_icon13Sun 25 Apr 2010, 16:24

Hình như là bên topic "Thành viên mới xin chào Đào Viên Thi Các" bên Nghinh Tân Các đó Shiroi ...
Thơ Thu Phong rất nhẹ nhàng uyển chuyển ... cứ y như ngọn gió mùa thu lướt đi nhè nhẹ dưới cơn nắng vàng ...

Vu vơ ... thơ Butterfly_at_the_Butterfly_Farm_on_

Có hoa là phải có bướm . Qh đem chú bướm này vào cho có bạn với hoa . Thu Phong viết thêm nhiều ...nhiều thơ nữa nha ...
Về Đầu Trang Go down
thuphong



Tổng số bài gửi : 46
Registration date : 15/04/2010

Vu vơ ... thơ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vu vơ ... thơ   Vu vơ ... thơ I_icon13Tue 27 Apr 2010, 12:31

Shiroi đã viết:

Hôm trước có thấy TP để lại một bài thơ, Shiroi đợi về nhà rảnh là họa liền, bài thơ đâu mất rồi TP ơi ?
Thank bó hồng thật đẹp của Shiroi.
TP thấy bài thơ còn nhiều lỗi quá nên mang về sửa lại thử xem sao. Nó đây nè

Bạn xa

Mừng bạn hôm nay ghé lại nhà
Rượu thời không có nước chưa pha

Ngoài hiên nụ bưởi e dè ngó
Trước dậu chim khuyên chấp chới sà
Mấy tiếng dương cầm nương gió nhẹ
Dăm hàng phím trắng dõi tin xa
Mình ngồi đợi nguyệt châm trà nhé
Một thoáng tình thân cũng đậm đà

24/04/2010
Thu Phong



Sắp tới TP có việc nên xa net một thời gian nên không thường xuyên về thăm Đào Viên được có chi thông cảm cho TP nha



quehuong đã viết:

Thơ Thu Phong rất nhẹ
nhàng uyển chuyển ... cứ y như ngọn gió mùa thu lướt đi nhè nhẹ dưới cơn
nắng vàng ...
Có hoa là phải có bướm . Qh đem chú bướm này vào cho có bạn với hoa . Thu Phong viết thêm nhiều ...nhiều thơ nữa nha
...

Cám ơn chú bướm xanh của Quê hương nha.
Biết là thơ mình không hay nhưng nghe quehuong khen vẫn thấy vui ghê đó.

Để TP gửi một bài thơ cho quehuong đọc nha

Vu vơ ... thơ 4a3afe93_7030eee0_de91de4a402853a2b4f58e460c30e50f_web

Em sẽ ước

Anh cứ là ngọn gió chiều anh nhé
Nhè nhẹ len rũ rối làn tóc tơ
Ngỡ ngàng hôn lên cả những vần thơ
Theo hạt nắng đùa vui trên vai nhỏ

Anh cứ là vầng trăng vàng cõi nhớ
Lạc bước chân miền hư ảo đầy hương
Thả mình xuống dòng sông để soi gương
Khuôn ngà ngọc của hằng nga diễm tuyệt

Em sẽ ước mình trở thành mây biếc
Xôn xao ngày theo mỗi bước chân anh

01/04/2010
Thu Phong



Được sửa bởi thuphong ngày Wed 28 Apr 2010, 09:55; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Vu vơ ... thơ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vu vơ ... thơ   Vu vơ ... thơ I_icon13Tue 27 Apr 2010, 23:35

thuphong đã viết:

Thank bó hồng thật đẹp của Shiroi.
TP thấy bài thơ còn nhiều lỗi quá nên mang về sửa lại thử xem sao. Nó đây nè


Sắp tới TP có việc nên xa net một thời gian nên không thường xuyên về thăm Đào Viên được có chi thông cảm cho TP nha


Lỗi cũng không sao đâu TP, Shiroi làm cả ... ngàn bài ĐLTNBC rồi, làm hoài nên quen rồi, TP ở đây cứ tự nhiên mà post bài nhen, ngoài các lỗi nặng, phần còn lại, sai đúng không quan trọng, ý thơ là quan trọng nhất trong một bài thơ.

TP đã có căn bản rồi, thơ của TP lại rất hay, dần dần sẽ quen tay thôi.

Chúc TP đi xa nhiều niềm vui nhen.





Bạn xa

Mừng bạn hôm nay ghé lại nhà
Rượu thời không có nước chưa pha
Ngoài hiên nụ bưởi e dè ngó
Trước dậu chim khuyên chấp chới sà
Mấy tiếng dương cầm nương gió nhẹ
Dăm hàng phím trắng dõi tin xa
Mình ngồi đợi nguyệt châm trà nhé
Một thoáng tình thân cũng đậm đà

24/04/2010
Thu Phong


Bạn xa


Cười vui gặp bạn lúc thăm nhà
Chẳng đợi trà nồng rót tách pha
Sợi nắng ươm vàng hoa chớm nở
Chùm mây phủ mát bướm bay sà
Tâm tư gởi luật nương vần nhỏ
Kỷ niệm in lòng ghép chữ xa
Chén nước trong ngần tình nghĩa đậm
Hồn theo gió thoảng trúc la đà

th - Shiroi
27/04/2010
Về Đầu Trang Go down
hoang_sa



Tổng số bài gửi : 118
Registration date : 25/10/2009

Vu vơ ... thơ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vu vơ ... thơ   Vu vơ ... thơ I_icon13Sun 02 May 2010, 23:25

HS đến chào Thu Phong đây
Mang thơ của TP về đây post cho mọi người xem nhé
HS cũng vừa họa lại


Có lẽ …

Có lẽ là tôi sẽ bỏ thơ
Bỏ niềm băn khoăn nỗi đợi chờ
Mặc cơn gió thoảng miền hư ảo
Dệt những chiều vàng muôn sợi tơ


Đã quyết rằng quên đã bỏ rồi
Nào vần nào tứ thật lôi thôi
Mặc ai ăn vạ bên lều cỏ
Hát với mây trời vạn mộng rơi


Có lẽ là tôi bỏ cả trăng
Khi tròn khi khuyết thật lằng nhằng
Tròn riêng một bữa rồi muôn khuyết
Nào biết rằng ai nhớ ai chăng


Có lẽ là tôi bỏ đi xa
Rời làng quê cũ lũy tre ngà
Vườn xưa giăng mắc ngàn hoài niệm
Bỏ cả lòng mình bỏ chính ta….


01/05/2010
Thu Phong



Thôi nhé

Thôi thơ ở lại với vầng trăng
Tôi bỏ rừng thu bỏ lá vàng
Dẫu gió còn vương nhiều ảo ảnh
Mây chiều chờ đợi chuyến lang thang


Bâng khuâng ở lại cùng xao xuyến
Tôi bỏ vần thơ bỏ giấc mơ
Nắng có lung linh bờ cỏ dại
Buồn thôi lay động nhánh vu vơ


Thôi nhé từ nay chẳng có em
Kiêu sa tóc xỏa suối thơ mềm
Không môi chín mọng mùa ngơ ngẩn
Không mắt đen tròn thắp mỗi đêm


Tôi bỏ đường hoang thơm áo lụa
Bỏ trời nhung nhớ ngát hương hoa
Tôi đi ... để lại miền thơ úa
Rồi sẽ phôi phai ... sẽ nhạt nhòa

02/05/2010
Hoàng Sa
Về Đầu Trang Go down
thuphong



Tổng số bài gửi : 46
Registration date : 15/04/2010

Vu vơ ... thơ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vu vơ ... thơ   Vu vơ ... thơ I_icon13Wed 05 May 2010, 11:05

hoang_sa đã viết:
HS đến chào Thu Phong đây
Mang thơ của TP về đây post cho mọi người xem nhé
HS cũng vừa họa lại


Có lẽ …

Có lẽ là tôi sẽ bỏ thơ
Bỏ niềm băn khoăn nỗi đợi chờ
Mặc cơn gió thoảng miền hư ảo
Dệt những chiều vàng muôn sợi tơ


Đã quyết rằng quên đã bỏ rồi
Nào vần nào tứ thật lôi thôi
Mặc ai ăn vạ bên lều cỏ
Hát với mây trời vạn mộng rơi


Có lẽ là tôi bỏ cả trăng
Khi tròn khi khuyết thật lằng nhằng
Tròn riêng một bữa rồi muôn khuyết
Nào biết rằng ai nhớ ai chăng


Có lẽ là tôi bỏ đi xa
Rời làng quê cũ lũy tre ngà
Vườn xưa giăng mắc ngàn hoài niệm
Bỏ cả lòng mình bỏ chính ta….


01/05/2010
Thu Phong



Thôi nhé

Thôi thơ ở lại với vầng trăng
Tôi bỏ rừng thu bỏ lá vàng
Dẫu gió còn vương nhiều ảo ảnh
Mây chiều chờ đợi chuyến lang thang


Bâng khuâng ở lại cùng xao xuyến
Tôi bỏ vần thơ bỏ giấc mơ
Nắng có lung linh bờ cỏ dại
Buồn thôi lay động nhánh vu vơ


Thôi nhé từ nay chẳng có em
Kiêu sa tóc xỏa suối thơ mềm
Không môi chín mọng mùa ngơ ngẩn
Không mắt đen tròn thắp mỗi đêm


Tôi bỏ đường hoang thơm áo lụa
Bỏ trời nhung nhớ ngát hương hoa
Tôi đi ... để lại miền thơ úa
Rồi sẽ phôi phai ... sẽ nhạt nhòa

02/05/2010
Hoàng Sa

Chào Hoàng Sa.
Thu Phong viết tiếp "Thôi nhé" với Hoàng Sa. Chúc Hoàng Sa mãi vui với thơ nhé.

Thôi nhé

Thôi nhé từ nay sẽ cách xa
Vườn xưa trăng rải ánh vàng ngà
Vu vơ sương thả như tơ lụa
Gọi bước lang thang thơ với ta

Bâng khuâng ở lại cùng mơ nhé
Tôi bỏ đi rồi thơ nhớ không?
Nắng có đùa vui trên lá biếc?
Buồn nào in dáng xuống dòng sông?

Thôi nhé từ nay giã biệt anh
Nụ cười, ánh mắt gửi mây lành
Không còn xao xuyến không chờ đợi
Thơ ướp hương hoa trả cỏ xanh

Tôi bỏ mơ hoang lại với thơ
Một trời sương khói lẫn trăng mờ
Miền thơ mộng mị đầy hư ảo
Giã biệt câu từ …. với ngẩn ngơ

03/05/2010
Thu Phong
Về Đầu Trang Go down
thuphong



Tổng số bài gửi : 46
Registration date : 15/04/2010

Vu vơ ... thơ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vu vơ ... thơ   Vu vơ ... thơ I_icon13Sun 24 Oct 2010, 21:12

.
Vu vơ ... thơ Bnhyencopycopy
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Vu vơ ... thơ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vu vơ ... thơ   Vu vơ ... thơ I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Vu vơ ... thơ
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 4 trangChuyển đến trang : 1, 2, 3, 4  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::  Góc thơ :: Thu Phong-