Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
5 chữ by Tinh Hoa Today at 22:27

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 16:16

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 11:01

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Thơ đường Cóc Đại Bang ! (H & C)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2  Next
Tác giảThông điệp
cocdaibanghc



Tổng số bài gửi : 25
Registration date : 06/09/2012

Thơ đường Cóc Đại Bang ! (H & C) Empty
Bài gửiTiêu đề: Thơ đường Cóc Đại Bang ! (H & C)   Thơ đường Cóc Đại Bang ! (H & C) I_icon13Mon 17 Sep 2012, 09:06

GIỌT NẮNG BÊN ĐỜI

Hạt nắng bên thềm mới nhẹ rơi
Cho hoa phảng phất giọt hương đời
Đàn chim ủ rũ liền ca hát
Lũ kiến u sầu cũng dạo chơi
Óng ánh mây bay hồng đỉnh núi
Lung linh khói tỏa tím chân trời
Tâm hồn vội vẽ khung hình nhỏ
Lắng đọng tim này, hạt nắng ơi !

CÓC ĐẠI BANG (H&C)
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Thơ đường Cóc Đại Bang ! (H & C) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ đường Cóc Đại Bang ! (H & C)   Thơ đường Cóc Đại Bang ! (H & C) I_icon13Mon 17 Sep 2012, 19:14

:weocam: Cóc Đại Bang đến với Đào Viên và chia sẻ một bài thơ hay.
Hy vọng CĐB sẽ tiếp tục cho mọi người thưởng thức những vần thơ của bạn.

Shiroi bận việc đi vắng, đành phải thất lễ, tiếp bạn không chu đáo.
Khi có thời gian Shiroi sẽ tiếp bạn, cùng vui với con chữ nhen. hi
Về Đầu Trang Go down
Ntd

Ntd

Tổng số bài gửi : 481
Registration date : 17/12/2010

Thơ đường Cóc Đại Bang ! (H & C) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ đường Cóc Đại Bang ! (H & C)   Thơ đường Cóc Đại Bang ! (H & C) I_icon13Wed 19 Sep 2012, 22:15

GIỌT NẮNG BÊN ĐỜI

Hạt nắng bên thềm mới nhẹ rơi
Cho hoa phảng phất giọt hương đời
Đàn chim ủ rũ liền ca hát
Lũ kiến u sầu cũng dạo chơi
Óng ánh mây bay hồng đỉnh núi
Lung linh khói tỏa tím chân trời
Tâm hồn vội vẽ khung hình nhỏ
Lắng đọng tim này, hạt nắng ơi !

CÓC ĐẠI BANG (H&C)


****

Trả Lại Đời!
(ntd-mltn 921)


Âm thầm buông nhánh để mình rơi
Chiếc lá khô kia trả lại đời
Những buổi mưa luồn xoay mặt khóc
Đôi lần gió tạt trở mình chơi
Bỏ cây vĩnh viễn hồn loang đất
Theo bão thiên thu xác rợp trời
Một chút duyên thừa nay đã hết
Thôi đành gạt lệ bước người ơi!

ntd

Về Đầu Trang Go down
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

Thơ đường Cóc Đại Bang ! (H & C) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ đường Cóc Đại Bang ! (H & C)   Thơ đường Cóc Đại Bang ! (H & C) I_icon13Wed 19 Sep 2012, 22:49

GIỌT NẮNG BÊN ĐỜI

Hạt nắng bên thềm mới nhẹ rơi
Cho hoa phảng phất giọt hương đời
Đàn chim ủ rũ liền ca hát
Lũ kiến u sầu cũng dạo chơi
Óng ánh mây bay hồng đỉnh núi
Lung linh khói tỏa tím chân trời
Tâm hồn vội vẽ khung hình nhỏ
Lắng đọng tim này, hạt nắng ơi !

CÓC ĐẠI BANG (H&C)


****

Trả Lại Đời!
(ntd-mltn 921)


Âm thầm buông nhánh để mình rơi
Chiếc lá khô kia trả lại đời
Những buổi mưa luồn xoay mặt khóc
Đôi lần gió tạt trở mình chơi
Bỏ cây vĩnh viễn hồn loang đất
Theo bão thiên thu xác rợp trời
Một chút duyên thừa nay đã hết
Thôi đành gạt lệ bước người ơi!

ntd


NUỐI TIẾC

Mùa Thu lá úa thảm sầu rơi
Thân xác từ nay gởi lại đời
Đã hết giao tình cùng gió thổi
Không còn kết bạn nắng đùa chơi
Vùi chôn mộng ước vào lòng đất
Lấp kín niềm mơ vút tận trời
Tình lá với cành đành cách biệt
Nghìn thu nuối tiếc lắm cây ơi !

.....LEHONG.....
Về Đầu Trang Go down
cocdaibanghc



Tổng số bài gửi : 25
Registration date : 06/09/2012

Thơ đường Cóc Đại Bang ! (H & C) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ đường Cóc Đại Bang ! (H & C)   Thơ đường Cóc Đại Bang ! (H & C) I_icon13Thu 20 Sep 2012, 12:12

Cảm ơn tỷ Shiroi, bác NDT và bạn lehong ghé nhà thăm, họa thơ Cóc nha ! :cheers:
Về Đầu Trang Go down
Ntd

Ntd

Tổng số bài gửi : 481
Registration date : 17/12/2010

Thơ đường Cóc Đại Bang ! (H & C) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ đường Cóc Đại Bang ! (H & C)   Thơ đường Cóc Đại Bang ! (H & C) I_icon13Thu 20 Sep 2012, 13:01

Cụ Cóc gọi em là bác làm em thêm tổn thọ đấy ạ! Laughing
Về Đầu Trang Go down
cocdaibanghc



Tổng số bài gửi : 25
Registration date : 06/09/2012

Thơ đường Cóc Đại Bang ! (H & C) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ đường Cóc Đại Bang ! (H & C)   Thơ đường Cóc Đại Bang ! (H & C) I_icon13Fri 21 Sep 2012, 12:29

:dapnhau1: Giả đò nè NDT
Về Đầu Trang Go down
cocdaibanghc



Tổng số bài gửi : 25
Registration date : 06/09/2012

Thơ đường Cóc Đại Bang ! (H & C) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ đường Cóc Đại Bang ! (H & C)   Thơ đường Cóc Đại Bang ! (H & C) I_icon13Wed 07 Nov 2012, 10:55

LẠC LỐI

Đi tìm chiếc bóng của duyên tơ
Biết mấy xuân qua vẫn đợi chờ
Nắng đã tàn phai bên tháp cổ
Trăng vừa héo rũ dưới rừng mơ
Trầm ngâm nuốt trọn lời rên rỉ
Lặng lẽ vùi sâu tiếng i tờ
Xướng họa tri âm vàng đãi cát
Ta đành lạc lõng giữa đời thơ !

ỘP ỘP

CÓC ĐẠI BANG -(H&C)
Về Đầu Trang Go down
cocdaibanghc



Tổng số bài gửi : 25
Registration date : 06/09/2012

Thơ đường Cóc Đại Bang ! (H & C) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ đường Cóc Đại Bang ! (H & C)   Thơ đường Cóc Đại Bang ! (H & C) I_icon13Sat 24 Nov 2012, 22:54

KHÔNG NGẠI GIANG HỒ

Vầng trăng khuyết nửa ánh đao tà
Ngút tỏa yêu kình tận núi xa
Điểm Cát luôn mong vờn trước mặt
Tin Hung chẳng muốn rớt sau nhà
Suy đi chắc vận quyền Nhu Điểu
Tính lại nên dùng cước Bạo Sa
Cát bụi giang hồ nào khiếp đảm
Hiên ngang tiếu ngạo khắp sơn hà

ỒM ỘP…OÀM OẠP

CÓC ĐẠI BANG -(H&C)


TIẾU

Bao ngày đuổi bắt ánh trăng thanh
Sở học uyên thâm luyện chẳng thành
Kiếm thế tinh hoa nào sánh Yến
Đao chiêu hiểm độc há bì Tranh
Phiêu du tứ hải tầm long bảo
Thưởng ngoạn tam môn đón gió lành
Mỹ tửu, giai nhân cùng đối ẩm
Ta - người gói trọn nét xuân xanh

ỘP ỘP..OOÀM OẠP
Về Đầu Trang Go down
cocdaibanghc



Tổng số bài gửi : 25
Registration date : 06/09/2012

Thơ đường Cóc Đại Bang ! (H & C) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ đường Cóc Đại Bang ! (H & C)   Thơ đường Cóc Đại Bang ! (H & C) I_icon13Wed 28 Nov 2012, 12:34

Ngẫu Hứng

Xẻ chút nguồn mơ đổ thác ngàn
Theo dòng trắng xóa chảy miên man
Vờn quanh cuội đá ngâm chinh khúc
Lượn giữa bờ lau dạo phím đàn
Thỏa chí ôm bao niềm ngất ngưởng
Say lòng gói trọn nét hân hoan
Hò ơ gọi khách dừng chân bước
Phóng bút đề thơ họa, luận, bàn.

ỘP ỘP..OOÀM OẠP
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Thơ đường Cóc Đại Bang ! (H & C) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ đường Cóc Đại Bang ! (H & C)   Thơ đường Cóc Đại Bang ! (H & C) I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Thơ đường Cóc Đại Bang ! (H & C)
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Mỹ: một thành phố thuộc hai tiểu bang
» Những Đoá Từ Tâm
» Triệu Phi Loạn Yên Bang (Trích đoạn) - Vũ Linh
Trang 1 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : 1, 2  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ :: Quán trà-