Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
5 chữ by Tinh Hoa Yesterday at 22:27

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 16:16

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 11:01

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 CHUYỆN DÌ TÔI

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
nha uyen

nha uyen

Tổng số bài gửi : 502
Registration date : 09/01/2010

CHUYỆN DÌ TÔI Empty
Bài gửiTiêu đề: CHUYỆN DÌ TÔI   CHUYỆN DÌ TÔI I_icon13Sun 09 Sep 2012, 09:35

CHUYỆN DÌ TÔI

Mẹ tôi bị ốm nên ba tôi đưa bà vào ở với chúng tôi để tiện chữa trị,cũng không phải đau bịnh gì chỉ là vừa rồi bà bị ngã cầu thang nên bị nứt xương đùi,sau khi tháo bột thì chỗ vết nứt đã liền nhưng không biết có phải vì uống sữa canxi nhiều quá hay không mà chỗ vết nứt lại mọc một cái gai nên khi cử động rất đau đớn,thế là ba tôi phải đưa bà vào đây để đến TT chỉnh hình chữa trị bằng vật lý trị liệu.Mới hơn tháng và cũng chỉ cà nhắc thôi mà bà cứ than thở là nhớ nhà dù rằng cái nhà cũng chỉ là cái nhà chứ không còn ai ở nữa bỡi ba mẹ tôi chỉ có tôi và chị tôi mà chị tôi lấy chồng và làm việc ở TP Cần Thơ,nhà thì đã được mấy đứa con cậutôi thường xuyên thay nhau đến ở để quét dọn và tưới nước vườn cây giúpba mẹ tôi rồi.Cái nhớ của mẹ tôi là cái vườn hoa với đủ loại hoa mà bà dã tốn công săn nhặt với tất cả thời gian rảnh của mình sau khi nghỉ hưu.Thấy bà luôn không được vui nên một buổi chiều ngồi trong bàn ăn chồng tôi lên tiếng; mẹ à hay là vài hôm nữa nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9 con đưa ba mẹ về quê chơi vài hôm,thứ 6 mình đi thừ 2 vào có được không hả mẹ?khỏi phải nói mẹ tôi mừng như bắt được vàng còn tôi thì sững sờ bỡi ngày lễ này tôi nhiều mục lắm,nhưng sợ mẹ tôi buồn nên cũng cố nở nụ cười hỏi; ủa ngày lễ anh không đi chơi với bạn bè sao? anh bảo chơi thì lúc nào chả được,khi nào mình như ba mẹ bây giờ thì tha hồ mà chơi lo gì.Thế là kì nghỉ lễ vừa qua cả gia đình tôi cùng về thăm quê. Trua thứ 6 cơm nước xong xuôi chúng tôi khởi hành đến khuya thì về đến nhà..Tắm rửa ăn uống xong tôi làm một giấc tới sáng.Sau khi ăn sáng xong chúng tôi đi thăm câu mợ là em kế của mẹ tôi.nói chuyện một lúc cậu tôi hỏi con đã qua thăm dì Nga chưa?tôi thưa;dạ chưa, con định thăm cậu mợ xong rồi mới đến dì,cậu tôi chép miệng,tội nghiệp dì con,nó ngã bịnh từ hôm con bé Trang thi rớt Nhạc Viện,giờ 2 mẹ con mỗi người mỗi góc,tôi hỏi thế con bé không thi trường nào khác nữa sao? cậu tôi bảo dì con có cho đâu ,bắt con bé phải vào nhạc viện thôi nên giờ mẹ thì bịnh còn con thì ủ rũ,thiệt tình! Thôi con sang thăm luôn tiện khuyên nhủ dì con bớt cố chấp một chút coi có được không chứ ai nói dì con cũng không chịu nghe, có một mẹ một con mà cứ như thế này thiệt tội cho con bé.
Dì Nga là em kế của cậu tôi,ông bà Ngoại tôi có 4 người con,mẹ tôi là con đầu còn dì út tôi thì đi du học rồi lấy chồng cũng là người Việt và định cư bên đó luôn,một năm chỉ về 2 lần vào ngày giỗ Ông Bà Ngoại tôi.Ở nhà còn lại mẹ tôi, cậu mợ và dì Nga.Dì tôi xưa là hoa khôi của thị xã và dù được nhiều người đeo đuổi nhưng dì mê tiềng đàn violon và guitar của dượng tôi mà nhận lời,Dượng tôi tốt nghiệp Nhạc Viện và về làm việc ở ban ca nhạc đài truyền hình của tỉnh.Khi bé Trang lên 4 và sắp có em bé thì dượng tôi trong một lần đi công tác ở huyện lân cận đã bị tai nạn và qua đời.Dì tôi ngã bệnh suốt mấy tháng và cháu bé bị sinh non cũng không giữ được nên tất cả tình yêu chồng ,thương con dì đều dồn hết cho béTrang.Dì yêu dượng đến đỗi cứ muốn con theo nghiệp cha dù con bé cũng thích âm nhạc nhưng không say mê cho lắm,con bé mê ngành luật ,nó bảo nguời dân ở vùng quê ít hiểu biết về pháp luật nên thường bị ức hiếp vàchỉ biết cam chịu mà thôi, còn những người phụ nữ nông thôn thì dù bị chà đạp cũng không biết cách bảo vệ quyền lợi của mình, nên nó muốn sau này làm luật sư để đứng ra bảo vệ quyền lợi đem lại sự công bằng cho những con người cần cù hiền lành ấy, nó sẽ mở một văn phòng tư vấn miễn phí để giúp đỡ những ai cần đến,thế nhưng khi vấp phải phản ứng của mẹ và vì không muốn làm cho mẹ buồn nên nó ngoan ngoãn thi vào nhạc viện với ý nghĩ là khi ra trường sẽ thi vào trường luật cũng được.Thế nhưng không ngờ với những bản nhạc mà thường ngày vẫn được nhiều người khen ngợi đã không giúp em trúng tuyển làm cho dì tôi buồn bực vô cùng nên phát bệnh.Đến nhà thấy cửa đóng cổng khoá tôi xuống xe bấm chuông , bé Trang chạy ra mở cổng và dù bé rất vuivà cười khi cất tiếng chào vợ chồng tôi nhưng vẫn không dấu được nétbuồn bã hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp.của con bé, Chúng tôi vào nhà và đến thẳng phòng dì.Dì tôi đang nằm trên giường thấy chúng tôi vào liền ngồi dậy nhưng tôi chạy lại đỡ dì nằm xuống và ngồi xuống bên cạnh dì,chồng tôi chào hỏi dì xong đặt túi quà lên bàn và đi ra ngoài chơi với bé Trang.Tôi nắm tay dì bảo dì ơi chuyện đâu có gì mà dì buồn đến phát bệnh như thế chẳng phải tội cho em Trang lắm sao hả dì? dì tôi bảo sao dì không buồn cho được khi mà thằng Huân(con út của bác em Trang) lại được mà con Trang thì không, chứng tỏ nó không yêu ba nó bằng đứa cháu của dượng con,tôi bảo không phải thế đâu dì ạ,âm nhạc, hội hoạ.hay v8n chương v.v..nói chung là các môn đòi hỏi nội tâm cao thì không thể cứ cố gắng là được mà còn cần phải có tố chất nữa dì ạ, vì nếu không thìdù cố gắng đến mấy cũng chỉ là tàm tạm cho vui mà thôi và nếu như thế thì để làm gì hả dì ?em Trang cũng thích đàn nhưng không mê say bằngdượng thì dù dì có muốn biến em thành dượng cũng đâu có được,sao dì không để cho em thực hiện ước mơ của mình và xem đàn như một niềm đam mê thứ hai của em,biết đâu khi em đạt được điều em mơ ước tâm hồn em không bị ức chế em sẽ chơi đàn hay hơn và có thể chừng đó lại hay bằng dượng thì sao hả dì? ,dì cứ nằm thế này em Trang đau khổ lắm đấy,con biết dì cảm thấy mình có lỗi với dượng vì dì nghĩ bé Trang không hoàn toàn giống dương,và dì cảm thấy thua sút bác em Trang nên mới đau buồn đến vậy, nhưng dì ơi chẳng phải người ta thường nói cha mẹ sinh con trời sinh tính đấy sao?Dì đừng tự dằn vặt mình thêm nữa mà tội nghiệp cho em nghen dì,hãy để em đượcquyền quyết định tương lai của mình,con nghĩ hạnh phúccủa một ngươi đâu phải chỉ cần giống một ai đó hoặc hơn hay bằng một ai đó,mà con nghĩ hạnh phúc là được làm điều mình thích,sống có ích cho cộng đông, được thực hiện ước mơ và hoài bão của mình dì ạ,con mong dì hãy suy nghỉ lại đừng tự làm khổ mình thêm nữa dì nhé, hãy cho bé Trang được sống vui và hạnh phúc khi được thực hiện ước mơ và hoài bão của mình nghen dì.Dì tôi thở dài không nói gì nhưng tôi biết lời nói tôi đã có tác dụng .Tôi đứng lên xin phép dì ra về và gọi chồng tôi vào chào dì.Khi tiễn chúng tôi ra cổng tôi bảo bé Trang em ôn lại bài vở để sang năm thi vào trườngmà em thích đi nhé,Trang mở to mắt nhìn tôi ngạc nhiên, tôi cười bảo yên tâm đi,chị tin dì không bắt em thi tiếp vào nhạc viện nữa đâu mà lo,Trang mừng rỡ ôm tôi tíu tít;ôi em cảm ơnchị nhiều lắm ,bà chị tuyệt vời của em,tôi cười bào bà chị thì đúng rồi nhưng tuyệt vời thì không dám nhận đâu nha,chúng tôi vui vẻ và chia tay nhau, Trang đợi chúng tôi lên xe nổ máy và quay đầu xe lại em mới khoá cổng vào nhà,trên đường đichồng tôi bảo em có thể còn trên cả tuyệt vời nếu mỗi lần ngồi vào xe không dợi anh nhắc bà xã thắt dây an toàn vào,tôi lườm bảo tại em chỉ muốn làm người bình thường chứ không muốn làm người tuyệt vời nên mới thế chứ bộ, chúng tôi cùng cười vui trên đường về nhà.,giờ này chắc ba mẹ và các con tôi đang chờ chúng tôi về ăn cơm chiều,tôi nhìn sang hai bên đường và chợt thấy quê mình sao quá đỗi thân thương ./.

Nha Uyen


Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

CHUYỆN DÌ TÔI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN DÌ TÔI   CHUYỆN DÌ TÔI I_icon13Mon 10 Sep 2012, 04:12

Mong rằng Dì Nga chấp nhận cho bé Trang thi trường ĐH khác đúng như hoài bảo của bé Trang, và Shiroi chúc bé Trang sẽ thành công trên con đường bé chọn lựa nhe Smile

hearts U đã chia sẻ câu chuyện đến với mọi người
Về Đầu Trang Go down
nha uyen

nha uyen

Tổng số bài gửi : 502
Registration date : 09/01/2010

CHUYỆN DÌ TÔI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN DÌ TÔI   CHUYỆN DÌ TÔI I_icon13Mon 10 Sep 2012, 18:55

Mong rằng Dì Nga chấp nhận cho bé Trang thi trường
ĐH khác đúng như hoài bảo của bé Trang, và Shiroi chúc bé Trang sẽ thành
công trên con đường bé chọn lựa nhe Smile

CHUYỆN DÌ TÔI 20021 U đã chia sẻ câu chuyện đến với mọi người

em cám ơn sự đồng cảm và lời chúc tốt đẹp của Tỷ dành cho bé Trang,
kính chúc Tỷ luôn vui,khoẻ,kính iu, CHUYỆN DÌ TÔI 195595 NU
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




CHUYỆN DÌ TÔI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN DÌ TÔI   CHUYỆN DÌ TÔI I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
CHUYỆN DÌ TÔI
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
»  DUYÊN TÌNH
» Chuyện người yêu hoa
» Chuyện "Heo" !!!
»  Học Hạnh Của Người Quân Tử
» Việt Sử Giai Thoại - Tập 4 - Nguyễn Khắc Thuần
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Truyện sáng tác, truyện kể ::   :: Nha Uyen-