Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Mái Nhà Chung by mytutru Today at 00:38

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Yesterday at 21:49

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Yesterday at 10:25

Chết rồi! by Ai Hoa Yesterday at 08:11

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Tue 30 Apr 2024, 20:25

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 29 Apr 2024, 08:52

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Sun 28 Apr 2024, 11:01

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Tập viết thơ Hát Nói- Về nguồn

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Thanh Trầm



Tổng số bài gửi : 188
Registration date : 19/10/2011

Tập viết thơ Hát Nói- Về nguồn Empty
Bài gửiTiêu đề: Tập viết thơ Hát Nói- Về nguồn   Tập viết thơ Hát Nói- Về nguồn I_icon13Sat 18 Feb 2012, 12:08

VỀ NGUỒN

( Thơ Hát nói)


Chiếc đò nhỏ thả neo chờ chân bước
Gốc cội già ngõ trước đón con xa
Chốn phương này lòng ta nhớ diết da
Tận đáy tim tuôn ra niềm khao khát.
Lúa chín vàng trải ruộng đồng bát ngát
Ngô mơn xanh lượn nương rẫy bao la
Tình thân ái hãy hướng qua quê nhà
Nơi chôn nhau đậm đà dòng sữa ngọt.
Tình quê hương sóng trào chan chứa bọt
Đượm yêu thương xanh màu đọt chuối non
Về cội rễ những đứa con...!
tt
Về Đầu Trang Go down
Hai Hoang



Tổng số bài gửi : 112
Registration date : 18/02/2012

Tập viết thơ Hát Nói- Về nguồn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tập viết thơ Hát Nói- Về nguồn   Tập viết thơ Hát Nói- Về nguồn I_icon13Sat 18 Feb 2012, 20:23

Nhớ một lần tôi bước lên con đò nhỏ.
Sông quê dập dềnh nâng nhẹ bước chân tôi.
Rồi tôi đi xa, xa hẳn quê hương rồi.
Để nhớ lại bồi hồi bao kỷ niệm.
Nhớ quê hương nhớ cồn cào da diết.
Bó lúa vàng anh xiết chặt vòng tay.
Nhớ mùa ngô, mùa sắn lại mùa khoai.
Con sông vắng ông lão chài bắt cá.
Giờ đơn côi một mình nơi xứ lạ.
Nhớ cội nguồn nhiều lắm Quê Hương Ơi!
Về Đầu Trang Go down
Sĩ Đoan



Tổng số bài gửi : 1335
Registration date : 15/03/2011

Tập viết thơ Hát Nói- Về nguồn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tập viết thơ Hát Nói- Về nguồn   Tập viết thơ Hát Nói- Về nguồn I_icon13Mon 20 Feb 2012, 19:03

Hai Hoang đã viết:
Nhớ một lần tôi bước lên con đò nhỏ.
Sông quê dập dềnh nâng nhẹ bước chân tôi.
Rồi tôi đi xa, xa hẳn quê hương rồi.
Để nhớ lại bồi hồi bao kỷ niệm.
Nhớ quê hương nhớ cồn cào da diết.
Bó lúa vàng anh xiết chặt vòng tay.
Nhớ mùa ngô, mùa sắn lại mùa khoai.
Con sông vắng ông lão chài bắt cá.
Giờ đơn côi một mình nơi xứ lạ.
Nhớ cội nguồn nhiều lắm Quê Hương Ơi!


Về nguồn

Nưỡu:

Quê hương gốc cội thân nguồn
Chân thời lệch hướng lòng buồn rứt ray
Hoàng hôn thoáng cánh diều bay
Tuôn dòng ngọc lệ mộng ngày đoàn viên

Hát nói:

Nơi xóm nhỏ chứa chan niềm kiêu hãnh
Bậc tiền nhân dũng mãnh đuổi quân thù
Khắc trong lòng điệp khúc thuở mùa Thu
Lời vang dậy vọng ru hồn sông núi.

Thiên niên trước Thăng Long thành khói bụi
Vạn kỉ sau Việt Nam quốc cờ hoa.

Cảnh quê hương lồng lộng dưới trăng ngà
Tình dân tộc đậm đà trên bác ái
Lấp chiến tranh thanh bình ta gặt hái
Gieo mầm xanh kén trái chín đầu mùa

Dâng tiên tổ lúc giao thừa...!!!
20.02.11
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Tập viết thơ Hát Nói- Về nguồn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tập viết thơ Hát Nói- Về nguồn   Tập viết thơ Hát Nói- Về nguồn I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Tập viết thơ Hát Nói- Về nguồn
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
»  Mưa Nguồn
» MỚI LẠI HỒN THƠ,MỚI TẬN NGUỒN
» Thơ Sĩ Đoan
» Ca dao miền Nam - Phan Tấn Tài
» VỀ NGUỒN
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::  Góc thơ-