Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Mái Nhà Chung by mytutru Today at 00:38

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Yesterday at 21:49

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Yesterday at 10:25

Chết rồi! by Ai Hoa Yesterday at 08:11

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Tue 30 Apr 2024, 20:25

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 29 Apr 2024, 08:52

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Sun 28 Apr 2024, 11:01

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 TẮM RỬA CHO CHÚNG SINH ĐAU KHỔ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
MDnguyen50

MDnguyen50

Tổng số bài gửi : 164
Location : 17/11
Registration date : 09/04/2010

TẮM RỬA CHO CHÚNG SINH ĐAU KHỔ Empty
Bài gửiTiêu đề: TẮM RỬA CHO CHÚNG SINH ĐAU KHỔ   TẮM RỬA CHO CHÚNG SINH ĐAU KHỔ I_icon13Tue 03 May 2011, 10:07

Tương truyền một hôm Kôgô, tên vị hoàng hậu xinh đẹp có mái tóc dài đen nhánh, vợ hoàng đế Shomutêmo nằm mơ thấy Đức Phật hiện ra khuyên mình làm việc thiện “Hảy tắm rửa cho chúng sinh đau khổ” .

Thế là vị hoàng hậu xinh đẹp kia quyết định tự tay tắm rửa cho một ngàn người đau khổ vì bệnh tật; Khi bà đã tắm được cho chín trăm chín mươi chín người, đến người thứ một ngàn thì bà gặp một người hủi đi ăn xin kinh tởm nhứt, Hoàng hậu Kôgô tuy hơi ngần ngại, nhưng bà vẩn kiên tâm kỳ cọ, tắm rửa cho người ăn xin, vừa tắm xong thì người ăn mày kia bổng biến thành một vị thiên thần toả hào quang sáng rực rồi bay đi.

Cũng là một phương cách thể hiện cái tâm làm việc thiện, chúng ta chọn cách nào để gội rửa cho chúng sinh đau khổ, trong đó có chúng ta?

Căn cứ lời Đức Phật dạy “Hảy tắm rửa cho chúng sinh đau khổ”

Có cần chúng ta phải như các Ni, Sư cạo đầu, vào chùa tu là phương cách tắm rửa cho chúng sinh hay nhứt không?

Tuỳ theo, cách nghĩ, cách hành thiện của mỗi người, khuyên kẻ cướp, kẻ sát nhân quay đầu không làm ác nửa cũng là một cách chúng ta tích được phúc đức rất lớn, khiến cho mục ghẻ tâm hồn của những vị buôn thần bán thánh trở nên lành lặn, để tâm hồn họ bình lặn, hiền hoà hết những bức rức sân si…để họ không còn những vật vả, tranh chấp, đau khổ, bức được họ ra khỏi những tội lổi là chúng ta đã “tắm rửa được cho chúng sinh đau khổ”

Càng làm, càng tích được nhiều việc thiện, tâm hồn chúng ta càng bình ổn, tắm rửa được cho người đó cũng là một phương cách tắm rửa cõi tâm của chúng ta được sạch sẽ vậy.

Cạo đầu vào chùa tu, đó là một phương cách tắm rửa cho cõi tâm của ta được sạch sẽ, nhưng có tắm rửa được cho chúng sinh hay không thì chưa chắc, còn cả một con đường dài tu tập và hành thiện nửa.

Bởi thế mới có câu nầy: “Thứ nhứt tu tại gia, thứ hai tu chợ, thứ ba tu chùa” “Tu tại gia dể thành Phật hơn cũng là do nguyên lý nầy, vì ta khuyên chồng hay vợ, hay con chúng ta , hay những bà con thân nhân luôn hành thiện, luôn ngay thật, không làm những điều sai quấy, để không làm ghẻ lở cõi tâm, từ đó những hạt giống ngay lành ngày một nhân rộng ra, có va chạm thực tế ở gia đình, ở ngoài đời chúng ta gặp nhiều va chạm, nhưng vẩn vượt qua được những cám dổ để không làm ghẻ lở hơn cõi tâm, vẩn tự mình gội rửa được cho mình và có nhiều cơ hội để “tắm rửa cho chúng sinh đau khổ” hơn ở chùa…

Vậy là chúng ta đã thực hiện đuợc lời khuyên của Đức Phật hảy”Hảy hành thiện, tắm rửa cho chúng sinh đau khổ”.
Về Đầu Trang Go down
 
TẮM RỬA CHO CHÚNG SINH ĐAU KHỔ
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» ĐỘ CHÚNG SINH
» TĂNG CHÚNG
» CON CÁI CHÚNG TA GIỎI THẬT
» VC CHÚNG MÌNH 3 ĐỨA---ÚT BÌNH ĐIỀN
» trang thơ Đường Luật VMH
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Truyện sáng tác, truyện kể-