Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Mái Nhà Chung by mytutru Today at 00:38

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Yesterday at 21:49

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Yesterday at 10:25

Chết rồi! by Ai Hoa Yesterday at 08:11

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Tue 30 Apr 2024, 20:25

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 29 Apr 2024, 08:52

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Sun 28 Apr 2024, 11:01

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Thơ Xướng Họa :Ngẫu Hứng / Xin Hãy Vì Nhau

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Ma Nu



Tổng số bài gửi : 1356
Registration date : 18/09/2009

Thơ Xướng Họa :Ngẫu Hứng / Xin Hãy Vì Nhau Empty
Bài gửiTiêu đề: Thơ Xướng Họa :Ngẫu Hứng / Xin Hãy Vì Nhau   Thơ Xướng Họa :Ngẫu Hứng / Xin Hãy Vì Nhau I_icon13Mon 02 May 2011, 08:05

Thơ Xướng Họa

Các bạn thân mến,

Chẳng lẽ Thơ Đường đạng họa thôi !
Thất ngôn tứ tuyệt có đâu tồi?
Dám mong chư vị cùng nâng bút
Đối Đáp chung vui với chúng tôi

LT ĐQB & H. T.

Ngẫu Hứng / Xin Hãy Vì Nhau


Thơ Xướng Họa :Ngẫu Hứng / Xin Hãy Vì Nhau Im12309745451




Vườn ta rất sẵn hoàng hoa tửu
Nhưng vắng bạn hiền ý ngại say
......
Hứng cảm phải tìm nơi chén rượu
Nàng thơ hẳn đợi tới hao gầy

Ngồi giữa hoa viên ngập ánh trăng
Thả hồn bay bổng cánh chim bằng
Mơn man gió nhẹ vờn bên má
Lại ngỡ tai vương tóc ả Hằng

Phương thảo nâng chùm trĩu gió sương
Bỗng nghe nức nở sóng Tiền Ðường
Khóc hoa tàn tạ vì ong bướm
Phong nhụy còn nguyên mới dị thường!


Mệnh bạc thương ai lòng nhỏ lệ
Hàn San chuông chợt gióng đêm đông
Tiền thân ta có là Trương Kế ?

Ðối lử thuyền câu lạc giữa dòng

Liêu trai mơ tưởng bước chân êm
Lả lướt vườn khuya dáng dịu mềm
Kiều Nhi . Hồ Nữ - từ huyền thoại
Nương gió nguyên tiệu động cánh rèm

LTÐQB




Huệ thu họa :
Xin Hãy Vì Nhau

Trần Vương giữa tiệc ngàn đong rượu
Hào khách đâu nài một cuộc say
Lý Bạch còn bài Tương Tiến Tửu
Mảnh trăng ngày ấy ngẩn ngơ gâỳ

Xưa nay cũng chỉ một vầng trăng
Vạn dặm bay chưa mỏi cánh bằng
Thì nói như ai khi quá chén
Mất còn thì cũng lẽ thường hằng

Ðêm nay cửa kính dù mờ sương
Mà cách xa nhau vạn dặm đường
Rượu rót tưởng như pha lệ đắng
Men say bỗng thấy lạnh phi thường

Sương ướt cành xuân đôi giọt lệ
Trên hoa quỳnh muộn buổi tàn đông
Hóa ra bằng hữu như mây sớm
Thơ lẽ ra đâu đã cạn dòng

Trăng của ngàn xưa trăng dịu êm
Rượu chưa kịp rót đã môi mềm
Bàn tay ai đợi từ khi ấy
Xin hãy vì nhau cuốn bức rèm

huệ thu
Về Đầu Trang Go down
 
Thơ Xướng Họa :Ngẫu Hứng / Xin Hãy Vì Nhau
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» THƠ VUI TẾU
» YÊU NHAU LẮM CẮN NHAU ĐAU
» Lỡ bước sang ngang - Thơ tình Nguyễn Bính
» Nếu Ta Gặp Nhau Ở Định Mệnh !
» Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::  Góc thơ :: LTĐQB-