Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 18:23

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 26 Apr 2024, 16:41

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Linh Đan

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2, 3  Next
Tác giảThông điệp
Lữ Hoài

Lữ Hoài

Tổng số bài gửi : 749
Registration date : 15/04/2011

Linh Đan Empty
Bài gửiTiêu đề: Linh Đan   Linh Đan I_icon13Fri 15 Apr 2011, 17:12

Linh Đan RainandSun

Mưa


Ước gì ta là mặt đất mênh mông

Cho em thấm ướt cơn mưa vào lòng

Mong em cứ đắp lên mưa tình ái

Ngày và đêm em lả giọt ngất ngây

Đầy hồn ta hứng mưa em lóng lánh

Uống cạn em cho mạch đất thêm xanh

Xin em hãy mưa vào ta giọt lạ ...

Em nồng nàn, xin cứ rót mềm ta!

LH




Về Đầu Trang Go down
Y Nhi
Admin
Y Nhi

Tổng số bài gửi : 3173
Registration date : 22/11/2007

Linh Đan Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Linh Đan   Linh Đan I_icon13Sat 16 Apr 2011, 01:56

Linh Đan Signat11

Welcome Lữ Hoài đến với Đào Viên và chia sẻ những vần thơ hay

_________________________
Linh Đan Signat21
Về Đầu Trang Go down
https://www.daovien.net
Lữ Hoài

Lữ Hoài

Tổng số bài gửi : 749
Registration date : 15/04/2011

Linh Đan Empty
Bài gửiTiêu đề: TY   Linh Đan I_icon13Sat 16 Apr 2011, 10:30

Ý Nhi đã viết:
Linh Đan Signat11

Welcome Lữ Hoài đến với Đào Viên và chia sẻ những vần thơ hay


LH cám ơn Ý Nhi for a cute & warm welcome !
Chúc YN & các bạn a happy weekend. Smile

LH
Về Đầu Trang Go down
Lữ Hoài

Lữ Hoài

Tổng số bài gửi : 749
Registration date : 15/04/2011

Linh Đan Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Linh Đan   Linh Đan I_icon13Sat 16 Apr 2011, 10:52

Linh Đan BB


Lửa

Khói tình em quyện hồn lam bạch xám

Lụy ngọc rơi nóng đỏ ửng thạch nham

Lửa em yêu thiêu đốt lòng tôi lịm

Đêm đêm nằm nghe cháy rực con tim

Cũng từ em ngọn lửa tình da diếc

Khơi than hồng ngun ngún huyết nhung say

Ngây ngây ngất từng tấc gang bừng cháy

Dậy trong lòng biêng biếc ánh cuồng si !


LH




Về Đầu Trang Go down
Lữ Hoài

Lữ Hoài

Tổng số bài gửi : 749
Registration date : 15/04/2011

Linh Đan Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Linh Đan   Linh Đan I_icon13Sun 17 Apr 2011, 11:40

Linh Đan When_it_rains_

Lãng du



Lỡ một lần cắn môi em vụng dại
Say men tình nuốt phải nọc đam mê
Ta lạc lối hay nọc tình quá độc ?
Khốc cạn hồn phiêu bạt bước chân về !



LH

Về Đầu Trang Go down
Lữ Hoài

Lữ Hoài

Tổng số bài gửi : 749
Registration date : 15/04/2011

Linh Đan Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Linh Đan   Linh Đan I_icon13Tue 19 Apr 2011, 15:32

Linh Đan Ocean-sunset


Biển

Mặt trời xuống thật thấp, ghé sát lên rèm mi của biển như đáp lời gọi mời bằng nụ hôn màu hồng trong chiều.

Sóng gợn những đợt nhấp nhô, bất chợt rùng mình chồm lên như thèm khát làn nắng ấm khi mỗi lần gió thì thầm những từ ngữ thật đáng yêu.

Hoàng hôn tung tăng nô đùa trên bãi cát, rượt đuổi theo những hạt trắng mịn màng len lỏi luồn vào giữa những kẽ ngón chân thon mát rượi, bước đều.

Chiếc áo trời dịu dàng choàng khắn khít hàng thùy dương rồi cùng nhau đỗ bóng dài, vươn mình bò theo đàng dã tràng trên bãi. Chúng chạy loanh quanh, chơi trò cút bắt theo từng nhịp thở yêu kiều của biển đang tràn về phía em thật gần.

Ánh tà dương rơi nhẹ nhàng trên bờ môi, mỏng như vạt lụa đào lướt trên da thịt mềm của biển. Lâng lâng hương vị mặn nồng vướng trong từng sợi tóc, đan vào những ngón tay man dại vuốt ve không muốn ngừng trên bờ cát nhớ.
Hoàng hôn len lén vào hồn, ru biển êm đềm vào cơn mơ.

Trên cao, vài cụm mây hồng lượn theo cánh hải âu sải dài bao hải lý, chúng liệng mình vào mênh mông rồi chao nghiêng bềnh bồng lấp lánh như bóng con thuyền đang thả mộng ra khơi.
Nơi đây, chân trời không biên giới.



LH



Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Linh Đan Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Linh Đan   Linh Đan I_icon13Wed 20 Apr 2011, 02:44

Lữ Hoài đã viết:

Ánh tà dương rơi nhẹ nhàng trên bờ môi, mỏng như vạt lụa đào lướt trên da thịt mềm của biển.

[/color]
LH




applause Câu này thật dễ thương, xin chào đón Lữ Hoài ghé đến Đào Viên, chúc bạn có những giây phút vui vẻ thoải mái khi dừng chân nơi đây ... :bong:
Về Đầu Trang Go down
Lữ Hoài

Lữ Hoài

Tổng số bài gửi : 749
Registration date : 15/04/2011

Linh Đan Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Linh Đan   Linh Đan I_icon13Wed 20 Apr 2011, 15:50

quehuong đã viết:
Lữ Hoài đã viết:

Ánh tà dương rơi nhẹ nhàng trên bờ môi, mỏng như vạt lụa đào lướt trên da thịt mềm của biển.

[/color]
LH




applause Câu này thật dễ thương, xin chào đón Lữ Hoài ghé đến Đào Viên, chúc bạn có những giây phút vui vẻ thoải mái khi dừng chân nơi đây ... :bong:

Cám ơn QH rất nhiều!
LH lon ton vác ba lô dạo phố thấy nhiều thi nhân mặc khách tấp nập kéo valise xịn quá nên hơi choáng váng một chút Embarassed nhưng cũng rất thú vị!
Có gì nhờ QH chỉ bảo vậy. Chúc bạn luôn vui!


Về Đầu Trang Go down
Lữ Hoài

Lữ Hoài

Tổng số bài gửi : 749
Registration date : 15/04/2011

Linh Đan Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Linh Đan   Linh Đan I_icon13Fri 22 Apr 2011, 15:00

Linh Đan Tieudao

Niệm Lự


Sau mành trúc gió hiu hắt thổi
Vang tiếng tiêu hờn dỗi khuê phòng
Chạnh cho đôi cánh phiêu bồng
Lạc loài như nhánh thu phong buồn gầy

Mỏi mòn trút y sờn ngày ấy
Đã khoác vai trỉu mấy hư hao
Bao la kiệt xuất anh hào
Áo bào cỡi lốt như nhau nhục nhằn

Phù du chốn ba đào tương dẫn
Bóng hư vinh náo ẩn yên phần
Vô tình vấn phẫn vào thân
Sầu bi đoản khúc phù vân vẳng về

Phải chi có bầu lưu linh đế
Chén ấm lòng dịu bể ưu phiền
Vơi đi thế lụy chinh yên
Diệu huyền âm sáo luân chuyên lữ hành

LH





Về Đầu Trang Go down
Lữ Hoài

Lữ Hoài

Tổng số bài gửi : 749
Registration date : 15/04/2011

Linh Đan Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Linh Đan   Linh Đan I_icon13Wed 27 Apr 2011, 19:58


Linh Đan Sc1-1

Chân Trời

Nơi không gọi là khoảnh khắc

Vì bấy giờ màu sắc trông rất lạ...

Như vệt sáng cuối cùng mà cũng là khởi đầu, nối liền đêm về sáng

Khoảng cách giữa đôi bờ là sắc thái của cõi mộng

Mà tình yêu thì như con sông rộng

Đôi khi, cuồng xoáy ngược dòng

Chứ nào có ngược lòng, phải thế không em?

Thời gian cũng chỉ là thử thách, không phải lúc nào cũng êm đềm

Trong con tim chân thật chất chứa nhiều uẩn khúc

Vẫn trôi đều theo dòng đời, những tháng ngày du mục

Loang màu hy vọng, tràn về từng phút mênh mông...

Ngập lòng!




LH




Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Linh Đan Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Linh Đan   Linh Đan I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Linh Đan
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Long Phụng Khúc (Karaoke) - Vũ Linh , Tài Linh
» Lưu bút ngày xanh - Linh Tâm, Tài Linh
» Quán Hát Rong
» Thơ Mỹ Linh
» Mảnh vá cuộc đời - Ái Linh
Trang 1 trong tổng số 3 trangChuyển đến trang : 1, 2, 3  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::  Góc thơ :: Lữ Hoài-