Bài viết mới | Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Today at 10:00
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Yesterday at 23:54
EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Yesterday at 23:10
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:09
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 08:05
Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:42
Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06
Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 03 May 2024, 16:27
Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36
Mái Nhà Chung by mytutru Thu 02 May 2024, 00:38
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49
7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59
5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48
Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34
THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07
Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36
Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09
Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29
SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01
Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38
Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28
KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00
Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | Tác giả | Thông điệp |
---|
Shiroi
Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Bao nhiêu người lính ? Fri 27 Nov 2009, 03:13 | |
| Sau một trận đánh kịch liệt với quân của Hạng Võ, Hàn Tín thu binh về trại. Lúc xuất quân ông mang khoảng 400 người. Bây giờ ông kiểm điểm lại sự sống còn của lính.
Để cho lính giữ im lặng và dễ kiểm soát, ông ra lệnh : - Hãy sắp hàng 2 !
Đám binh lính theo lệnh sắp hàng hai - Cuối cùng thừa 1 người !
- Hãy sắp hàng 3 !------> Cũng thừa 1 người ! - Hãy sắp hàng 4 !------> Cũng thừa 1 người ! - Hãy sắp hàng 5 !------> Cũng thừa 1 người ! - Hãy sắp hàng 6 !------> Cũng vẫn thừa 1 người ! - Hãy sắp hàng 7 !------> vừa chẵn ! Không thừa người nào !
Hỏi có bao nhiêu lính sống sót trở về?
|
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10564 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Bao nhiêu người lính ? Fri 27 Nov 2009, 09:28 | |
| - Shiroi đã viết:
- Sau một trận đánh kịch liệt với quân của Hạng Võ, Hàn Tín thu binh về trại. Lúc xuất quân ông mang khoảng 400 người. Bây giờ ông kiểm điểm lại sự sống còn của lính.
Để cho lính giữ im lặng và dễ kiểm soát, ông ra lệnh : - Hãy sắp hàng 2 !
Đám binh lính theo lệnh sắp hàng hai - Cuối cùng thừa 1 người !
- Hãy sắp hàng 3 !------> Cũng thừa 1 người ! - Hãy sắp hàng 4 !------> Cũng thừa 1 người ! - Hãy sắp hàng 5 !------> Cũng thừa 1 người ! - Hãy sắp hàng 6 !------> Cũng vẫn thừa 1 người ! - Hãy sắp hàng 7 !------> vừa chẵn ! Không thừa người nào !
Hỏi có bao nhiêu lính sống sót trở về?
301_________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
| | | Shiroi
Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Bao nhiêu người lính ? Sat 28 Nov 2009, 04:07 | |
| - Ái Hoa đã viết:
- Shiroi đã viết:
- Sau một trận đánh kịch liệt với quân của Hạng Võ, Hàn Tín thu binh về trại. Lúc xuất quân ông mang khoảng 400 người. Bây giờ ông kiểm điểm lại sự sống còn của lính.
Để cho lính giữ im lặng và dễ kiểm soát, ông ra lệnh : - Hãy sắp hàng 2 !
Đám binh lính theo lệnh sắp hàng hai - Cuối cùng thừa 1 người !
- Hãy sắp hàng 3 !------> Cũng thừa 1 người ! - Hãy sắp hàng 4 !------> Cũng thừa 1 người ! - Hãy sắp hàng 5 !------> Cũng thừa 1 người ! - Hãy sắp hàng 6 !------> Cũng vẫn thừa 1 người ! - Hãy sắp hàng 7 !------> vừa chẵn ! Không thừa người nào !
Hỏi có bao nhiêu lính sống sót trở về?
301 Sở nhà đèn có bị gì hông anh ? sao tiết kiệm điện quá vậy ? nói thiệt, em hông có biết là bao nhiêu nữa, anh giải thích đi mà |
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10564 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Bao nhiêu người lính ? Sat 28 Nov 2009, 07:06 | |
| Gọi x là số quân còn lại thì x-1 là bội số chung của 3, 4, 5, 6, tức là bội số của 60. Vậy x chỉ có thể là 61, 121, 181, 241, 301 hay 361. Trong các số này chỉ có 301 chia đúng cho 7. _________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
| | | Shiroi
Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Bao nhiêu người lính ? Sat 28 Nov 2009, 16:46 | |
| Hay quá à , đãi anh ăn bánh ít trần nhen Em muốn ăn bánh |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Bao nhiêu người lính ? | |
| |
| | | |
Similar topics | |
|
Trang 1 trong tổng số 1 trang | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |