Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 18:23

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 26 Apr 2024, 16:41

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 GÁNH TÌNH !

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

GÁNH TÌNH ! Empty
Bài gửiTiêu đề: GÁNH TÌNH !   GÁNH TÌNH ! I_icon13Sun 24 Oct 2010, 03:48

GÁNH TÌNH !

Lấp lánh hoa trăng trải chiếu nồng
Thùng ai kín nước nhẹ như bông
Xuân tình lúng liếng vin cành bưởi
Tuổi ý xôn xao níu nụ hồng
Gió hát vì hương chao mặt sóng
Mây reo bởi sắc uốn triền sông
Hồn thơ muốn được cùng bên ấy
Gánh cả quê hương tưới ruộng đồng .

TNQS1
05 June 2007
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

GÁNH TÌNH ! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: GÁNH TÌNH !   GÁNH TÌNH ! I_icon13Sun 24 Oct 2010, 03:49

GÁNH TÌNH !

Lấp lánh hoa trăng trải chiếu nồng
Thùng ai kín nước nhẹ như bông
Xuân tình lúng liếng vin cành bưởi
Tuổi ý xôn xao níu nụ hồng
Gió hát vì hương chao mặt sóng
Mây reo bởi sắc uốn triền sông
Hồn thơ muốn được cùng bên ấy
Gánh cả quê hương tưới ruộng đồng .

TNQS1
05 June 2007



Gánh tình

Vạn ánh chiều soi thoảng mạ nồng
Mang hương dịu ngọt phủ nhành bông
Hồn yêu vội thoáng chao mây trắng
Nụ ái vừa đơm gội nắng hồng
Nhịp điệu ngàn xanh thương sóng lúa
Phù sa bãi thắm luyến bờ sông
Câu hò gợi ý run vai gánh
Ngập cả tình quê đượm cánh đồng

th - Shiroi
05/06/2007
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

GÁNH TÌNH ! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: GÁNH TÌNH !   GÁNH TÌNH ! I_icon13Sun 24 Oct 2010, 03:51

GÁNH TÌNH !

Lấp lánh hoa trăng trải chiếu nồng
Thùng ai kín nước nhẹ như bông
Xuân tình lúng liếng vin cành bưởi
Tuổi ý xôn xao níu nụ hồng
Gió hát vì hương chao mặt sóng
Mây reo bởi sắc uốn triền sông
Hồn thơ muốn được cùng bên ấy
Gánh cả quê hương tưới ruộng đồng .

TNQS1
05 June 2007



Gánh tình

Vạn ánh chiều soi thoảng mạ nồng
Mang hương dịu ngọt phủ nhành bông
Hồn yêu vội thoáng chao mây trắng
Nụ ái vừa đơm gội nắng hồng
Nhịp điệu ngàn xanh thương sóng lúa
Phù sa bãi thắm luyến bờ sông
Câu hò gợi ý run vai gánh
Ngập cả tình quê đượm cánh đồng

th - Shiroi
05/06/2007



Gánh tình

Tình quê e ấp toả hương nồng
Hai thúng tràn đầy nặng trĩu bông
Kĩu kịt trên vai đòn gánh dẻo
Nhấp nhô dưới đáy mảnh quang hồng
Gót sen thoăn thoắt in đường đất
Tay ngọc yêu kiều vẫy gió sông
Hạt mẫm tinh khôi gìn mạch sống
Duyên trao kết chặt dải tâm đồng

Ái Hoa
06/06/07
Về Đầu Trang Go down
ngusikhodai



Tổng số bài gửi : 2
Registration date : 01/03/2011

GÁNH TÌNH ! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: GÁNH TÌNH !   GÁNH TÌNH ! I_icon13Tue 01 Mar 2011, 00:48

Lấp lánh hoa trăng trải chiếu nồng
Thùng ai kín nước nhẹ như bông
Xuân tình lúng liếng vin cành bưởi
Tuổi ý xôn xao níu nụ hồng
Gió hát vì hương chao mặt sóng
Mây reo bởi sắc uốn triền sông
Hồn thơ muốn được cùng bên ấy
Gánh cả quê hương tưới ruộng đồng .

ngông một mình
tai nhức mắt hoa cảnh ấm nồng
tìm đâu ước hẹn để trao bông
người thương đi khỏi còn đâu tưởng
bóng lẽ mang theo mãi tiếc hồng
năm tháng mênh mang tùy sóng nước
công danh lãng đãng mặc trăng sông
nữa đời còn lại qua ngày vậy
không phải người ngông cũng tượng đồng





Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




GÁNH TÌNH ! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: GÁNH TÌNH !   GÁNH TÌNH ! I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
GÁNH TÌNH !
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Thế giới Tình yêu
» Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....
» Gởi người phương xa - Thơ Sông Hương
» TÌNH THI HỮU
» TÌNH VỢ CHỒNG
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: trainhaqueso1-