Bài viết mới | ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Yesterday at 23:54
EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Yesterday at 23:10
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:09
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 08:05
Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:42
Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:39
Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06
Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 03 May 2024, 16:27
Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36
Mái Nhà Chung by mytutru Thu 02 May 2024, 00:38
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49
7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59
5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48
Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34
THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07
Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36
Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09
Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29
SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01
Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38
Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28
KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00
Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | Tác giả | Thông điệp |
---|
Việt Đường
Tổng số bài gửi : 2141 Registration date : 21/08/2009
| Tiêu đề: Chữ Nghĩa Sau 1975 Fri 10 Sep 2010, 19:41 | |
| Chữ Nghĩa Sau 1975
Chữ nghĩa bên nhà mổ xẻ chơi Thường gây dị ứng cãi tơi bời Đàng cho việc tả chưa êm nhĩ Phía luận câu xài chẳng đúng nơi "Kịch tính cầu trường" va bắn tựa "Gay go chiến trận" tớ suy lời Ôi ngôn ngữ mẹ thời nay viết Đọc đến là càng thấy hụt hơi
Việt Đường (10/09/2010) |
| | | mytutru
Tổng số bài gửi : 11171 Registration date : 08/08/2009
| Tiêu đề: Re: Chữ Nghĩa Sau 1975 Sat 11 Sep 2010, 00:50 | |
| Kính chào Huynh VĐ Cho Tứ Trụ hùn vốn tâm sự một chút nhé, chúc Huynh luôn khỏe vui an khang thịnh vượng cùng GĐ .
Nhớ Ngày Xưa
Tôi thường bỏ học mãi đùa chơi Bản ngã đeo mang họa rối bời Gói gọn tình sâu bay khắp chốn Phơi bày nghĩa rộng lượn cùng nơi Màu tô ý thắm lem vườn chữ Sắc vẽ hoa xinh nhạt biển lời Bạn vững đường quanh xe chạy suốt Riêng mình lách luật chẳng thông hơi
Mytutru_11.09.2010 |
| | | Việt Đường
Tổng số bài gửi : 2141 Registration date : 21/08/2009
| Tiêu đề: Re: Chữ Nghĩa Sau 1975 Sat 11 Sep 2010, 14:22 | |
| Cảm ơn Tứ Trụ rất là nhiều Đã hoạ thơ cùng tỏ mến yêu Có hứng mời o thường ghé lại Trau vần luyện chữ dưới đèn khêu
Việt Đường (11/09/2010) |
| | | MDnguyen50
Tổng số bài gửi : 164 Location : 17/11 Registration date : 09/04/2010
| Tiêu đề: Re: Chữ Nghĩa Sau 1975 Sat 11 Sep 2010, 17:12 | |
| Ngao ngán
Chữ nghĩa nước nhà chẳng thể chơi Vận vần theo thế đảo tơi bời Ba miền xốc xáo âm sai chổ Một “ngữ” lộn lèo luật khác nơi Sách học đổi thay in như pháo Chữ vần chưa ổn học suy lời Văn chương nhào nặn thương “Quốc Ngữ” Ngao ngán thi từ thấy hụt hơi MD
|
| | | MDnguyen50
Tổng số bài gửi : 164 Location : 17/11 Registration date : 09/04/2010
| Tiêu đề: Re: Chữ Nghĩa Sau 1975 Sat 11 Sep 2010, 17:14 | |
| MD làm bài họa cũng vần ơi, nhưng thay đổi các chữ vần, đang làm chợt nhớ làm như vậy nơi đây bị phê bình nên đành chỉnh lại bài hoạ nầy cho hợp với các chữ vần của bạn đưa ra trong bài xướng; Uổng quá bạn à! Bài kia củaMD thấy muôn màu, muôn vẽ hơn.
|
| | | MDnguyen50
Tổng số bài gửi : 164 Location : 17/11 Registration date : 09/04/2010
| Tiêu đề: Re: Chữ Nghĩa Sau 1975 Mon 13 Sep 2010, 08:48 | |
| Khen việc thống nhất ngôn ngữ Tôi nhớ cách nay khoảng hơn năm Bộ Giáo dục có ra một văn bản rất đáng lưu sử sách là việc thống nhất chữ vần, lấy giọng miền Nam làm gốc.
Bộ luật hay vô cùng, từ khi có bộ luật mới đó ra đời thì các phát ngôn viên phát rất chuẩn những âm từ, dấu giọng rất dể nghe, các kịch, cải lương, các phim ảnh, băng từ ca nhạc, các ca sĩ bắt đầu phát âm chuẩn xác các từ dể nghe làm sao!; Thật là những đổi thay đang nêu danh sử sách .
Trước đó, mỗi khi nghe các giọng, Trung khô khốc đơ đớ sai âm luật, giọng bắc xì xào, giọng Nam có khu vữc phát âm đớt đát nghe cứ loạn cả lên!
Cách nay hai hôm, để hoạ một bài thơ có liên quan đến ngôn ngữ Việt, bài thơ đăng rồi tôi cứ có cảm giác khó chịu khi nghĩ đến, có lẽ vì bài thơ than chung dể khiến cho ngưòi ta hiểu nhầm mà không thấy đưọc những cải tổ đáng khen của Bộ Giáo Dục chăng?
Và tôi tự nghĩ tại sao không có bài thơ khen mà lại làm thơ chung chung như thế!
Tôi luôn quan niệm chỉ làm thơ thuần văn học, không xen những khen chê những gì có liên quan chính trị dù là theo phe nào, nhưng làn nầy tôi nhất định phải có thơ khen Bộ luật về việc thống nhứt chữ vần và dấu giọng của Bộ Giáo Dục mới được, vì bộ luật nầy đã thống nhất được chữ Việt của nước ta. Nghĩ là làm, tôi vội vả ghi liền để đưa lên mạng.
Thơ làm vội chưa biết đặt tựa là gì, mong các bạn đặt dùm.
Giáo dục giao thời xáo mãi thôi Bao năm thay đổi cũng yên rồi Xì xồ khắp chốn âm sai biệt Đớt đát nhiều miền ngữ chẳng trôi Nhập nhặng xưa kia ba chữ rối Rỏ ràng nay đã một ngôn rồi Nhờ ai nên thế khen tu chỉnh Ngôn ngữ xứ mình thống nhất thôi MD
|
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10563 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Chữ Nghĩa Sau 1975 Mon 13 Sep 2010, 10:19 | |
| - MDnguyen50 đã viết:
- MD làm bài họa cũng vần ơi, nhưng thay đổi các chữ vần, đang làm chợt nhớ làm như vậy nơi đây bị phê bình nên đành chỉnh lại bài hoạ nầy cho hợp với các chữ vần của bạn đưa ra trong bài xướng;
Uổng quá bạn à! Bài kia củaMD thấy muôn màu, muôn vẽ hơn.
Bạn thay đổi chữ vần thì cũng không có ai phê bình đâu mà, bạn thích thì cứ post ra cho mọi người thưởng thức. Nếu bài thơ giữ đúng vần và chủ đề của bài xướng thì gọi là bài thơ họa, giữ vần mà không giữ chủ đề thì gọi là thơ mượn vần (họa tá vận), giữ chủ đề mà không giữ vần thì gọi là bài thơ đáp (thơ đối đáp). Làm kiểu nào cũng hoan nghênh, góp vui là chính, bạn đừng e ngại!_________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
| | | MDnguyen50
Tổng số bài gửi : 164 Location : 17/11 Registration date : 09/04/2010
| Tiêu đề: Re: Chữ Nghĩa Sau 1975 Mon 13 Sep 2010, 11:03 | |
| - Ái Hoa đã viết:
- MDnguyen50 đã viết:
- MD làm bài họa cũng vần ơi, nhưng thay đổi các chữ vần, đang làm chợt nhớ làm như vậy nơi đây bị phê bình nên đành chỉnh lại bài hoạ nầy cho hợp với các chữ vần của bạn đưa ra trong bài xướng;
Uổng quá bạn à! Bài kia củaMD thấy muôn màu, muôn vẽ hơn.
Bạn thay đổi chữ vần thì cũng không có ai phê bình đâu mà, bạn thích thì cứ post ra cho mọi người thưởng thức. Nếu bài thơ giữ đúng vần và chủ đề của bài xướng thì gọi là bài thơ họa, giữ vần mà không giữ chủ đề thì gọi là thơ mượn vần (họa tá vận), giữ chủ đề mà không giữ vần thì gọi là bài thơ đáp (thơ đối đáp). Làm kiểu nào cũng hoan nghênh, góp vui là chính, bạn đừng e ngại! Cám ơn tỉ, Chúc tỉ góp được nhiều hữu ích cho nền văn học nứoc nhà. |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Chữ Nghĩa Sau 1975 | |
| |
| | | |
Similar topics | |
|
Trang 1 trong tổng số 1 trang | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |