MƯA ĐÊM (2006)
Chợt thức giấc nửa khuya về sáng
Lặng trong nầy nhưng bảo tố ngoài kia
Trời sụt sùi, Chức Nử, Ngưu Lang
Thương tan vở bắt cầu ô thước
Gió hởi gió mang chi hơi buốt
Mưa hởi mưa, sao nở lâm thâm
Lạnh lùng Trời vần lanh tanh
Mịt mù hơi giá nhân thêm nổi sầu
Tiếng rên rỉ ngoài kia tiết tấu
Rít từng cơn day dẳng như trêu
Lại càng mơ lắm hơi yêu
Chăn trơ, gối lệch, phật phiều niềm riêng
Chợt sấm động nổ vang rền tiếng
Lịm hồn tan dạ miết cô miên
Càng thêm thấm thía “cơ duyên”
Hóa công sao lại..đảo điên trần đời
MD