Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Mái Nhà Chung by mytutru Today at 00:38

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Yesterday at 21:49

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Yesterday at 10:25

Chết rồi! by Ai Hoa Yesterday at 08:11

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Tue 30 Apr 2024, 20:25

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 29 Apr 2024, 08:52

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Sun 28 Apr 2024, 11:01

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Ra mắt, làm quen

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2  Next
Tác giảThông điệp
MDnguyen50

MDnguyen50

Tổng số bài gửi : 164
Location : 17/11
Registration date : 09/04/2010

Ra mắt, làm quen Empty
Bài gửiTiêu đề: Ra mắt, làm quen   Ra mắt, làm quen I_icon13Mon 19 Apr 2010, 07:40





Dừng bước Đào Viên thấy đủ màu

Ngập ngừng Thi Các xướng dăm câu
Làm quen bát cú tuôn thư giản
Đăng ký thất ngôn nối giải sầu
Lúng túng lơ ngơ, chồn cáo hớp
Lù đù ngớ ngẩn quỷ ma thâu
Thay lời luật rớt thi buông chữ
Ra mắt niêm rơi vận bắt cầu
MD

Các ban thông cảm khi MD cứ mãi chỉnh tới chỉnh lui phong chữ


Được sửa bởi MDnguyen50 ngày Wed 21 Apr 2010, 07:09; sửa lần 3.
Về Đầu Trang Go down
MDnguyen50

MDnguyen50

Tổng số bài gửi : 164
Location : 17/11
Registration date : 09/04/2010

Ra mắt, làm quen Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ra mắt, làm quen   Ra mắt, làm quen I_icon13Mon 19 Apr 2010, 14:20



Nhắn tri nhân


Chị em tân cựu ở nơi đâu

Xin đến cùng tôi phút giải sầu
Trí ngại lằn tên ghim xác pháo
Lòng e mủi đạn chỉa thân lau
Thi nhân tứ xứ nhiều tâm sự
Văn hữu tam phương lắm nổi sầu
Phối hợp cùng tôi thơ vận kết
Thi từ chữ Việt sáng năm châu
MD

Các ban thông cảm khi MD cứ mãi chỉnh tới chỉnh lui phong chữ.


Được sửa bởi MDnguyen50 ngày Wed 21 Apr 2010, 07:08; sửa lần 3.
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10558
Registration date : 23/11/2007

Ra mắt, làm quen Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ra mắt, làm quen   Ra mắt, làm quen I_icon13Mon 19 Apr 2010, 14:27



Dừng bước Đào Viên thấy đủ màu
Ngập ngừng Thi Các xướng dăm câu
Làm quen bát cú tuôn thư giản
Đăng ký thất ngôn nối giải sầu
Lúng túng lơ ngơ, chồn cáo hớp
Lù đù ngớ ngẩn quỷ ma thâu
Thay lời luật rớt thi buông chữ
Ra mắt niêm rơi vận bắt cầu

MD



Đào viên đón khách

Rộ nở ngàn hoa lắm sắc màu
Chung mừng quý bạn kết vài câu
Gieo vần đối hoạ giao tình thiết
Tiếp cú liên ngâm trải ý sầu
Bốn biển lê mòn chân lãng khách
Một trời tóm gọn túi thần thâu
Chè thơm thấm giọng chờ trăng đến
Tri kỷ dang tay nối nhịp cầu

Ái Hoa
19/04/2010

_________________________
Ra mắt, làm quen Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10558
Registration date : 23/11/2007

Ra mắt, làm quen Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ra mắt, làm quen   Ra mắt, làm quen I_icon13Mon 19 Apr 2010, 15:18

MDnguyen50 đã viết:


Nhắn tri nhân

Chị em tân cựu ở nơi đâu
Xin đến cùng tôi phút giải sầu
Trí ngại lằn tên ghim xác pháo
Lòng e mủi đạn chỉa thân lau
Thi nhân tứ xứ nhiều tâm sự
Văn hữu tam phương lắm nổi sầu
Phối hợp cùng tôi thơ vận kết
Thi từ chữ Việt sáng năm châu

MD

Quý hữu dù xa đến tận đâu
Đào viên dứt bỏ hết ưu sầu
Khi cùng chia sẻ trời mưa nắng
Lúc gắng sưu tầm truyện cỏ lau
Túi Lý gồm trăng thu tứ hải
Bầu Lưu cạn chén trút thiên sầu
Ngọt ngào giọng hát câu ngâm vịnh
Kết mối thâm tình tựa bảo châu

Ái Hoa
19/04/2010

_________________________
Ra mắt, làm quen Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Jenifer



Tổng số bài gửi : 82
Registration date : 30/03/2010

Ra mắt, làm quen Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ra mắt, làm quen   Ra mắt, làm quen I_icon13Mon 19 Apr 2010, 18:21

Em dõi trông theo nguyệt lặn sâu
Dáng ai thấp thoáng bước qua cầu
Rung rinh sóng gợn chao trăng nhỏ
Thuyền trôi xuôi gió bờ xa sầu

Bao năm xa bến thuyền còn nhớ
Trở lại vần thơ nối ý câu
Tình khúc ngày nao đà bỏ dở
Xuân nay trăng thắm Hồng Mộng Lâu
:cheers:

Jenifer
[b]
Về Đầu Trang Go down
Jenifer



Tổng số bài gửi : 82
Registration date : 30/03/2010

Ra mắt, làm quen Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ra mắt, làm quen   Ra mắt, làm quen I_icon13Mon 19 Apr 2010, 18:28

Ái Hoa đã viết:
MDnguyen50 đã viết:


Nhắn tri nhân

Chị em tân cựu ở nơi đâu
Xin đến cùng tôi phút giải sầu
Trí ngại lằn tên ghim xác pháo
Lòng e mủi đạn chỉa thân lau
Thi nhân tứ xứ nhiều tâm sự
Văn hữu tam phương lắm nổi sầu
Phối hợp cùng tôi thơ vận kết
Thi từ chữ Việt sáng năm châu

MD

Quý hữu dù xa đến tận đâu
Đào viên dứt bỏ hết ưu sầu
Khi cùng chia sẻ trời mưa nắng
Lúc gắng sưu tầm truyện cỏ lau
Túi Lý gồm trăng thu tứ hải
Bầu Lưu cạn chén trút thiên sầu
Ngọt ngào giọng hát câu ngâm vịnh
Kết mối thâm tình tựa bảo châu

Ái Hoa
19/04/2010
[center]

Hai bác ở trên sao hôn hoài
Hổng lo làm việc sếp la dai
Cắt lương đừng khóc ... xin chừa nhé
Sợ oai !
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Ra mắt, làm quen Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ra mắt, làm quen   Ra mắt, làm quen I_icon13Tue 20 Apr 2010, 03:58



Dừng bước Đào Viên thấy đủ màu
Ngập ngừng Thi Các xướng dăm câu
Làm quen bát cú tuôn thư giản
Đăng ký thất ngôn nối giải sầu
Lúng túng lơ ngơ, chồn cáo hớp
Lù đù ngớ ngẩn quỷ ma thâu
Thay lời luật rớt thi buông chữ
Ra mắt niêm rơi vận bắt cầu

MD



Đào viên đón khách

Rộ nở ngàn hoa lắm sắc màu
Chung mừng quý bạn kết vài câu
Gieo vần đối hoạ giao tình thiết
Tiếp cú liên ngâm trải ý sầu
Bốn biển lê mòn chân lãng khách
Một trời tóm gọn túi thần thâu
Chè thơm thấm giọng chờ trăng đến
Tri kỷ dang tay nối nhịp cầu

Ái Hoa
19/04/2010

Đào Viên đón khách

Quán nhỏ Đào Viên dịu ánh màu
Nghiêng mình đón khách tỏ đôi câu
Đan từ nối ý quên đời khổ
Giữ luật tuân niêm lãng nỗi sầu
Chẳng ước Vân Đài thơ gọt dũa
Không màng Long Hội tích gồm thâu
Chỉ mong tiếng mẹ dồi trau lấy
Kết nghĩa kim lan cách bán cầu

th - Shiroi
19/04/2010


Về Đầu Trang Go down
MDnguyen50

MDnguyen50

Tổng số bài gửi : 164
Location : 17/11
Registration date : 09/04/2010

Ra mắt, làm quen Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ra mắt, làm quen   Ra mắt, làm quen I_icon13Wed 21 Apr 2010, 06:44

Độ rày cúp điện liên tục, không vào được, hôm nay có điện tranh thủ, không biết có kịp với điện cúp không!
Đáp tạ


Thỏang gió dùa gương thắm sắc màu
Nối vòng tay trưóc kết tình sau
Trà thơm nâng chén, tâm tư cạn
Thơ ngát ghi vần, ý nghĩa sâu
Bình, Lễ ghi danh cùng bốn bể
Kỳ, Nha để tiếng khắp năm châu
Thơ dù vưóng vấp bao âm điệu
Chia sẻ bạn hiền, mộng ước lâu

MD
Về Đầu Trang Go down
MDnguyen50

MDnguyen50

Tổng số bài gửi : 164
Location : 17/11
Registration date : 09/04/2010

Ra mắt, làm quen Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ra mắt, làm quen   Ra mắt, làm quen I_icon13Wed 21 Apr 2010, 06:58

Jenifer đã viết:
Em dõi trông theo nguyệt lặn sâu
Dáng ai thấp thoáng bước qua cầu
Rung rinh sóng gợn chao trăng nhỏ
Thuyền trôi xuôi gió bờ xa sầu

Bao năm xa bến thuyền còn nhớ
Trở lại vần thơ nối ý câu
Tình khúc ngày nao đà bỏ dở
Xuân nay trăng thắm Hồng Mộng Lâu
:cheers:

Jenifer
[b]

Gió nồm mát dịu gió đi đâu
Oi bức mình tôi với khối sầu
Ngắm nưóc lững lờ soi bóng nguyệt
Nhìn Trời chìm nổi ẩn dây câu
Con thuyền xa khuất mờ hư ảo
Bản nhac xưa còn vọng nhớ sâu
Nhớ tưởng cung tơ mờ ảo giác
Phạm Duy tình khúc, thức đêm thâu
MD
Về Đầu Trang Go down
huynh thanh hai



Tổng số bài gửi : 11
Registration date : 27/04/2010

Ra mắt, làm quen Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ra mắt, làm quen   Ra mắt, làm quen I_icon13Sun 09 May 2010, 22:55

Đêm khuya ai thức nghĩ về đâu
Nhớ tưởng tình riêng một khối sầu
Nốt nhạc bên sông hờn trách nguyệt
Con thuyền bến đậu gát chèo câu
Sao trời xa lắm trăng mơ tưởng
Sương lạnh về cùng nỗi nhớ sâu
Giấc mộng gốc hòe sao thực quá
Mơ màn trong ảo, lạnh dêm thâu
HTH
Ra mắt, làm quen 238244
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Ra mắt, làm quen Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ra mắt, làm quen   Ra mắt, làm quen I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Ra mắt, làm quen
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Chút hồn đi hoang
» 7 câu thành ngữ tục ngữ ai cũng quen dùng nhưng toàn bị sai
» Tản Đà toàn tập
» 7 câu thành ngữ tục ngữ ai cũng quen dùng nhưng toàn bị sai
» Mần quen!!!
Trang 1 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : 1, 2  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: MDnguyen50-