Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 12:59

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 11:01

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Tướng Cảnh sát biển tham ô vì ‘thủ trưởng đi công tác vất vả’

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7112
Registration date : 01/04/2011

Tướng Cảnh sát biển tham ô vì ‘thủ trưởng đi công tác vất vả’ Empty
Bài gửiTiêu đề: Tướng Cảnh sát biển tham ô vì ‘thủ trưởng đi công tác vất vả’   Tướng Cảnh sát biển tham ô vì ‘thủ trưởng đi công tác vất vả’ I_icon13Wed 28 Jun 2023, 06:38

Tướng Tư lệnh Nguyễn Văn Sơn kêu rằng cả nhóm tướng lãnh cầm đầu Cảnh sát biển CSVN tham ô “tập thể” vì “thủ trưởng đi công tác vất vả”.

Năm ông tướng và hai ông cấp tá cầm đầu Bộ tư lệnh Cảnh sát biển CSVN ra tòa án hình sự quân đội ở Hà Nội ngày 27 Tháng Sáu. Trong vụ án này, tất cả các ông cầm đầu Cảnh sát biển CSVN đều “nhất trí” chia nhau số tiền 50 tỉ đồng và chia đồng đều cho nhau, mỗi người 10 tỉ.


Tướng Cảnh sát biển tham ô vì ‘thủ trưởng đi công tác vất vả’ Vn-ngu10

Cựu tư lệnh Cảnh sát biển Nguyễn Văn Sơn nói tham ô vì “các thủ trưởng vất vả, đi công tác nhiều”. (Hình: TTXVN)


Vụ tham nhũng xảy ra hồi năm 2019 có thể được ém nhẹm luôn nếu một trong số đó, tướng Phạm Kim Hậu, cựu Phó tư lệnh, tham mưu trưởng, không làm đơn tự tố cáo mình và mấy tướng kia, kèm theo 2 tài liệu ghi âm, đã tham ô thế nào, chia nhau ra sao, vào giữa năm 2020.

Theo các báo tại Việt Nam tường thuật phiên xử, tướng Sơn đã ra lệnh cho cấp dưới “cắt toàn bộ kinh phí bảo quản, sửa chữa trang bị của 4 vùng cảnh sát biển”, nhằm có thêm tiền chuyển cho Cục kỹ thuật. Rồi Cục kỹ thuật lại phải “rút lại 50 tỉ đồng chuyển lại cho thủ trưởng Bộ tư lệnh”. Từ đó 5 ông tướng gồm tư lệnh Nguyễn Văn Sơn, 59 tuổi, Hoàng Văn Đồng, 63 tuổi, chính ủy, Doãn Bảo Quyết, 61 tuổi, phó chính ủy, Phạm Kim Hậu, phó tư lệnh, Bùi Trung Dũng, 63 tuổi, phó tư lệnh và hai ông cấp tá bị truy tố tội “tham ô”.

Tại tòa án quân sự, Cựu Tư lệnh lực lượng Cảnh sát biển CSVN Nguyễn Văn Sơn giải thích “vì thấy các thủ trưởng Bộ tư lệnh phải đi công tác nhiều, 28 tỉnh thành ven biển, công tác đối ngoại vất vả, trong khi quỹ vốn đơn vị không có, làm kinh tế doanh nghiệp cũng không nhiều”. Bởi vậy, ông mới cho lệnh “rút ruột” từ “ngân sách mua vật tư” số tiền kể trên để chia nhau, dù khi họ đi công tác đều được đài thọ mọi phí tổn.

Theo bảng lương quân đội chưa kể phụ cấp, trung tướng CSVN trước đây lương mỗi tháng tính ra khoảng $585 đô la. Kể từ Tháng Bảy năm nay sẽ được tăng lên thành $700 đô la, tạm coi là đủ sống khiêm tốn. Cấp thiếu tướng trước đây mỗi tháng được $547 đô là nhưng từ đầu Tháng Bảy trở đi được tăng lên thành $660 đô la.

Ông Sơn khai trong phiên tòa được thuật lại là đời sống của họ “khó khăn” nên ông nhìn nhận đã chủ xướng việc rút ruột từ ngân sách mua sắm Cảnh sát biển. Cách rút ruột, như thấy thuật lại là ông buộc các nhà thầu khai “vống” số tiền mua sắm trong hợp đồng rồi “lại quả” lại cho ông, sau chia đều cho 5 ông tướng.

Vụ án các tướng lãnh tại Bộ tư lệnh Cảnh sát biển hợp tác tham ô chỉ thấy nói về một số tiền. Tướng lãnh hay tư lệnh các đơn vị quân đội CSVN từng thấy mô tả có rất nhiều cách kiếm “ngoại bổng”. Các ông tướng Cảnh sát biển hay Hải quân có thể “khai vống” số lần tàu ra khơi tuần tra, thời gian tuần tra trên biển, dù tàu đậu núp gió chỗ nào đó, để rút dầu bán bỏ túi.



Tướng Cảnh sát biển tham ô vì ‘thủ trưởng đi công tác vất vả’ Vn-hoa11

Hoàng Văn Đồng, cựu chính ủy Cảnh sát biển. (Hình: TTXVN)


Cuối năm ngoái, hai ông tướng Cảnh sát biển vùng 3 và vùng 4 đã bị kết án tù từ 12 năm đến 15 năm vì bảo kê buôn lậu xăng dầu. Quan chức, tướng tá CSVN ở bất cứ đâu, ngành nào cũng đều nghĩ ra cách xà xẻo của công hoặc ăn hối lộ. Những vụ án về sau này, người ta thấy họ không ăn bẩn một mình mà tất cả cấu kết với nhau từ trên xuống dưới thành một mạng lưới chia nhau.

Mười năm trước, người ta thấy bà phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan than rằng quan chức đảng viên CSVN các cấp “ăn không từ một cái gì”. Bây giờ, nó vẫn vậy mà lại còn kinh hoàng hơn, khủng khiếp hơn bất kể lời đe dọa của ông Tổng bí thư đảng Nguyễn Phú Trọng kêu gào chống tham nhũng “không có vùng cấm, bất kể người đó là ai”.(TN)

(Người Việt)
[/color]
Về Đầu Trang Go down
 
Tướng Cảnh sát biển tham ô vì ‘thủ trưởng đi công tác vất vả’
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Thành ngữ dân gian
» Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....
» thơ tình cùng vào tham khảo nhé
» Bạn Đến Thăm Nhà
» Tạo hóa cho bộ não bé nhưng tham vọng quá lớn
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: GIẢI TRÍ :: Quê Hương yêu dấu :: Tin tức... mình-