Bài viết mới | Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 18:23
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:41
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48
Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34
Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33
THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57
Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36
Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09
Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29
SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01
Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38
Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28
KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00
Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59
Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59
HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29
Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32
Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43
THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33
Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45
KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46
MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4777 Registration date : 23/03/2013
| Tiêu đề: MỘT CHÚT BUỒN Fri 07 Apr 2023, 23:25 | |
| MỘT CHÚT BUỒN
Sinh nhật hôm nay có chút buồn Bởi vì ai đấy nỡ quên luôn Rồi mưa trút xuống sầu ươm dạ Với gió ào qua tủi vướng hồn Lộng lẫy đầu hiên hoa rộ nở Thẫn thờ trước cửa lệ đầm tuôn Người không nhớ nổi làm sao trách Chỉ thấy len tim một chút buồn
Phương Nguyên 7/4/2023 |
| | | buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 37042 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
| Tiêu đề: Re: MỘT CHÚT BUỒN Mon 17 Apr 2023, 12:30 | |
| - Trích dẫn :
- Phương Nguyên MỘT CHÚT BUỒN
Sinh nhật hôm nay có chút buồn Bởi vì ai đấy nỡ quên luôn Rồi mưa trút xuống sầu ươm dạ Với gió ào qua tủi vướng hồn Lộng lẫy đầu hiên hoa rộ nở Thẫn thờ trước cửa lệ đầm tuôn Người không nhớ nổi làm sao trách Chỉ thấy len tim một chút buồn
Phương Nguyên 7/4/2023
TẮC TỊ RỒI!Ngủ lắm làm cho bác cũng buồnHoa tìm đảo lộn phải buông luônNgày xưa bác cháu vui câu chữBuổi nớ trang tay khổ vía hồn…..Tắc tị rồi Hì Hì Hì!BXP |
| | | Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4777 Registration date : 23/03/2013
| Tiêu đề: Re: MỘT CHÚT BUỒN Sat 22 Apr 2023, 11:28 | |
| - buixuanphuong09 đã viết:
-
- Trích dẫn :
- Phương Nguyên MỘT CHÚT BUỒN
Sinh nhật hôm nay có chút buồn Bởi vì ai đấy nỡ quên luôn Rồi mưa trút xuống sầu ươm dạ Với gió ào qua tủi vướng hồn Lộng lẫy đầu hiên hoa rộ nở Thẫn thờ trước cửa lệ đầm tuôn Người không nhớ nổi làm sao trách Chỉ thấy len tim một chút buồn
Phương Nguyên 7/4/2023
TẮC TỊ RỒI!
Ngủ lắm làm cho bác cũng buồn Hoa tìm đảo lộn phải buông luôn Ngày xưa bác cháu vui câu chữ Buổi nớ trang tay khổ vía hồn…..
Tắc tị rồi Hì Hì Hì!
BXP Cháu cám ơn bác rất nhiều. Cháu giờ đa phần cũng tắc tị hihi |
| | | mytutru
Tổng số bài gửi : 11123 Registration date : 08/08/2009
| Tiêu đề: Re: MỘT CHÚT BUỒN Sun 23 Apr 2023, 00:27 | |
| MỘT CHÚT BUỒN (bài xướng) — Sinh nhật hôm nay có chút buồn Bởi vì ai đấy nỡ quên luôn Rồi mưa trút xuống sầu ươm dạ Với gió ào qua tủi vướng hồn Lộng lẫy đầu hiên hoa rộ nở Thẫn thờ trước cửa lệ đầm tuôn Người không nhớ nổi làm sao trách Chỉ thấy len tim một chút buồn
Phương Nguyên 7/4/2023 ---------CHỚ ĐỂ BUỒN (bài thơ lưu hôm nay mới hoạ) — Chốn tạm trần gian chớ để buồn Sinh thần vững định sáng hoài luôn Người yêu bởi việc "quên" còn ý Kẻ mến vì công "lỡ" mất hồn Hiểu được tình sâu tài rạng thấm Thông rồi nghĩa cả lộc ngời tuôn Bên nhau sớm tối thôi phiền muộn Tạo phúc ngày qua chớ để buồn ---- TKN Đào Liên 23.04.2023 ---------
|
| | | buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 37042 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
| Tiêu đề: Re: MỘT CHÚT BUỒN Sun 23 Apr 2023, 04:35 | |
| - Phương Nguyên đã viết:
- MỘT CHÚT BUỒN
Sinh nhật hôm nay có chút buồn Bởi vì ai đấy nỡ quên luôn Rồi mưa trút xuống sầu ươm dạ Với gió ào qua tủi vướng hồn Lộng lẫy đầu hiên hoa rộ nở Thẫn thờ trước cửa lệ đầm tuôn Người không nhớ nổi làm sao trách Chỉ thấy len tim một chút buồn
Phương Nguyên 7/4/2023 VẤN LÒNGTự vấn làm sao cứ mãi buồnNơi này chửa bỏ vẫn vào luônTình hoa bát ngát mong neo mạngNghĩa chữ mênh mang ước thả hồnChí hãy bình an khi bão nổiTâm đừng rệu rã lúc mưa tuônNiềm vui cõi tạm chưa buông xảTự vấn làm sao cứ mãi buồnBXP 23.4.2023 |
| | | Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4777 Registration date : 23/03/2013
| | | | buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 37042 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
| Tiêu đề: Re: MỘT CHÚT BUỒN Wed 26 Apr 2023, 15:45 | |
| - Phương Nguyên đã viết:
- Cháu cám ơn bác Phượng. Muội cám ơn sư tỷ rất nhiều.
Cháu nghĩ mãi chưa ra bài hoạ nên đành cáo lỗi vậy Mong bác và sư tỷ luôn khoẻ mạnh, bình an! Thơ buồn thì đến thế thôi. Bài thơ bác họa của cháu không đăng tiếp vào chỗ tỷ MTT vì không đủ minh mẫn dò khắc lục. Bác đang phải vật vã với cái xác thân khốn khổ, ăn ít mà nó cứ phì ra, nặng 82 kí, hai ống chân như cột nhà, hai bàn chân húp híp. Không kiêng nhưng có ăn được gì nữa đâu. Cha bác không bệnh tật gì, cứ teo thịt dần rồi mất, bác cũng sẽ phì ra hết cỡ rồi theo cha, cũng thuận thế vô thường. Tuy nhiên, còn sống ngày nào vẫn phải cố. Không đi bộ được, mang xe đạp tập vào phòng, suốt ngày mở điều hòa (có lẽ béo nên lúc nào cũng oi bức), đạp xe tập mỗi lần 10, 15 phút, cũng được đủ 01giờ/ngày; con trai mới mua cho cái máy bóp chân, buổi sáng vẫn duy trì được nếp tập xoa bóp và yoga nhẹ 01giờ/ngày. Cuộc sống của bác quẩn quanh với cái giường và bàn phím, trụ với Đào Viên cho đến phút cuối cùng. |
| | | Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4777 Registration date : 23/03/2013
| Tiêu đề: Re: MỘT CHÚT BUỒN Thu 27 Apr 2023, 10:56 | |
| - buixuanphuong09 đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- Cháu cám ơn bác Phượng. Muội cám ơn sư tỷ rất nhiều.
Cháu nghĩ mãi chưa ra bài hoạ nên đành cáo lỗi vậy Mong bác và sư tỷ luôn khoẻ mạnh, bình an! Thơ buồn thì đến thế thôi. Bài thơ bác họa của cháu không đăng tiếp vào chỗ tỷ MTT vì không đủ minh mẫn dò khắc lục. Bác đang phải vật vã với cái xác thân khốn khổ, ăn ít mà nó cứ phì ra, nặng 82 kí, hai ống chân như cột nhà, hai bàn chân húp híp. Không kiêng nhưng có ăn được gì nữa đâu. Cha bác không bệnh tật gì, cứ teo thịt dần rồi mất, bác cũng sẽ phì ra hết cỡ rồi theo cha, cũng thuận thế vô thường. Tuy nhiên, còn sống ngày nào vẫn phải cố. Không đi bộ được, mang xe đạp tập vào phòng, suốt ngày mở điều hòa (có lẽ béo nên lúc nào cũng oi bức), đạp xe tập mỗi lần 10, 15 phút, cũng được đủ 01giờ/ngày; con trai mới mua cho cái máy bóp chân, buổi sáng vẫn duy trì được nếp tập xoa bóp và yoga nhẹ 01giờ/ngày. Cuộc sống của bác quẩn quanh với cái giường và bàn phím, trụ với Đào Viên cho đến phút cuối cùng. Không ăn được mấy mà cứ mập lên cũng là một nỗi khổ bác nhỉ. Có lẽ bác bị rối loạn chuyển hoá rồi. Người thì nặng nề thừa cân mà lại thiếu vi chất bác ạ. Cháu cũng chỉ biết chia sẻ cùng bác chứ không biết giải pháp khắc phục, haizzz |
| | | buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 37042 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
| Tiêu đề: Re: MỘT CHÚT BUỒN Thu 27 Apr 2023, 15:31 | |
| - Phương Nguyên đã viết:
- buixuanphuong09 đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- Cháu cám ơn bác Phượng. Muội cám ơn sư tỷ rất nhiều.
Cháu nghĩ mãi chưa ra bài hoạ nên đành cáo lỗi vậy Mong bác và sư tỷ luôn khoẻ mạnh, bình an! Thơ buồn thì đến thế thôi. Bài thơ bác họa của cháu không đăng tiếp vào chỗ tỷ MTT vì không đủ minh mẫn dò khắc lục. Bác đang phải vật vã với cái xác thân khốn khổ, ăn ít mà nó cứ phì ra, nặng 82 kí, hai ống chân như cột nhà, hai bàn chân húp híp. Không kiêng nhưng có ăn được gì nữa đâu. Cha bác không bệnh tật gì, cứ teo thịt dần rồi mất, bác cũng sẽ phì ra hết cỡ rồi theo cha, cũng thuận thế vô thường. Tuy nhiên, còn sống ngày nào vẫn phải cố. Không đi bộ được, mang xe đạp tập vào phòng, suốt ngày mở điều hòa (có lẽ béo nên lúc nào cũng oi bức), đạp xe tập mỗi lần 10, 15 phút, cũng được đủ 01giờ/ngày; con trai mới mua cho cái máy bóp chân, buổi sáng vẫn duy trì được nếp tập xoa bóp và yoga nhẹ 01giờ/ngày. Cuộc sống của bác quẩn quanh với cái giường và bàn phím, trụ với Đào Viên cho đến phút cuối cùng. Không ăn được mấy mà cứ mập lên cũng là một nỗi khổ bác nhỉ. Có lẽ bác bị rối loạn chuyển hoá rồi. Người thì nặng nề thừa cân mà lại thiếu vi chất bác ạ. Cháu cũng chỉ biết chia sẻ cùng bác chứ không biết giải pháp khắc phục, haizzz Bác kiên trì tập như trên đã hơn một tuần rồi mà nó chẳng giảm được cân nào, có điều nó không tăng thôi. Giờ bác chẳng thiết ăn gì, cứ cháo hoa nước mắm thôi. Có điều bác vẫn tỉnh táo tìm hoa. Cứ thế được lúc nào biết lúc ấy. Nó thế nhưng chắc còn trụ với ĐV được lâu. |
| | | Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4777 Registration date : 23/03/2013
| Tiêu đề: Re: MỘT CHÚT BUỒN Sat 29 Apr 2023, 16:09 | |
| - buixuanphuong09 đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- buixuanphuong09 đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- Cháu cám ơn bác Phượng. Muội cám ơn sư tỷ rất nhiều.
Cháu nghĩ mãi chưa ra bài hoạ nên đành cáo lỗi vậy Mong bác và sư tỷ luôn khoẻ mạnh, bình an! Thơ buồn thì đến thế thôi. Bài thơ bác họa của cháu không đăng tiếp vào chỗ tỷ MTT vì không đủ minh mẫn dò khắc lục. Bác đang phải vật vã với cái xác thân khốn khổ, ăn ít mà nó cứ phì ra, nặng 82 kí, hai ống chân như cột nhà, hai bàn chân húp híp. Không kiêng nhưng có ăn được gì nữa đâu. Cha bác không bệnh tật gì, cứ teo thịt dần rồi mất, bác cũng sẽ phì ra hết cỡ rồi theo cha, cũng thuận thế vô thường. Tuy nhiên, còn sống ngày nào vẫn phải cố. Không đi bộ được, mang xe đạp tập vào phòng, suốt ngày mở điều hòa (có lẽ béo nên lúc nào cũng oi bức), đạp xe tập mỗi lần 10, 15 phút, cũng được đủ 01giờ/ngày; con trai mới mua cho cái máy bóp chân, buổi sáng vẫn duy trì được nếp tập xoa bóp và yoga nhẹ 01giờ/ngày. Cuộc sống của bác quẩn quanh với cái giường và bàn phím, trụ với Đào Viên cho đến phút cuối cùng. Không ăn được mấy mà cứ mập lên cũng là một nỗi khổ bác nhỉ. Có lẽ bác bị rối loạn chuyển hoá rồi. Người thì nặng nề thừa cân mà lại thiếu vi chất bác ạ. Cháu cũng chỉ biết chia sẻ cùng bác chứ không biết giải pháp khắc phục, haizzz Bác kiên trì tập như trên đã hơn một tuần rồi mà nó chẳng giảm được cân nào, có điều nó không tăng thôi. Giờ bác chẳng thiết ăn gì, cứ cháo hoa nước mắm thôi. Có điều bác vẫn tỉnh táo tìm hoa. Cứ thế được lúc nào biết lúc ấy. Nó thế nhưng chắc còn trụ với ĐV được lâu. Thay vì ăn cháo hoa với nước mắm, bác ăn cháo với rau xay nhuyễn và thịt hoặc cá, tôm, trứng có lẽ tốt hơn đấy ạ. |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: MỘT CHÚT BUỒN | |
| |
| | | |
Similar topics | |
|
Trang 1 trong tổng số 2 trang | Chuyển đến trang : 1, 2 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |