Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 18:23

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 26 Apr 2024, 16:41

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Sớ Táo quân 2023 - Tuổi Trẻ Cười

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2  Next
Tác giảThông điệp
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7112
Registration date : 01/04/2011

Sớ Táo quân 2023 - Tuổi Trẻ Cười Empty
Bài gửiTiêu đề: Sớ Táo quân 2023 - Tuổi Trẻ Cười   Sớ Táo quân 2023 - Tuổi Trẻ Cười I_icon13Thu 19 Jan 2023, 10:05

Sớ Táo quân 2023

Bùi Chí Vinh


Sớ Táo quân 2023 - Tuổi Trẻ Cười So110


Cuối cùng cũng hết năm Dần
Cõng theo lá sở Táo Quân về Trời
Áo dài khăn đóng chịu chơi
Con Mèo Quý Mão tuyệt vời... đi hia

Ngọc Hoàng: “Cổ tích chưa kìa
Đôi hia bảy dặm muốn chia sẻ gì?”
Táo rằng: Dương thế ly kỳ
Đi hia cũng chẳng so bì đĩa bay


Sớ Táo quân 2023 - Tuổi Trẻ Cười So010


Trần gian chớp mắt đổi thay
Hôm nay là mới, rớt đài hôm sau
Ngày nào cũng có bể dâu
Email khiến bưu điện sầu quanh năm

Internet tựa phép thần
Khiến cho thư viện lặng câm bóng người
Đến khi YouTube ra đời
Đĩa DVD phải về chơi cửu tuyền

Netflix đua nhau chiếu phim
Rạp xi nê phải ngồi im hết thời
Uber đến Grab chào mời
Taxi truyền thống thở hơi cuối cùng


Sớ Táo quân 2023 - Tuổi Trẻ Cười So210


Google tra cứu tùm lum
Làm cho tự điển ế dùng người xem
Thương mại điện tử bon chen
Cửa hàng mua bán làm quen nỗi buồn

Robot xuất hiện phi thường
Công nhân thất nghiệp, đồng lương chầu rìa
Facebook mới thật là “suya”
Yahoo cổ điển bỗng lìa đời ngay

Họp hành giờ đây online
Làm việc trực tuyến dài dài ngày đêm
Từ ngày COVID rút êm
Thanh toán qua mạng thay tiền mặt thôi

Hóa đơn điện tử khắp nơi
Hóa đơn bằng giấy đi đời nhà ma
Ngọc Hoàng: “Mọi thứ té ra...
Trần gian thay đổi làm ta quay cuồng


Sớ Táo quân 2023 - Tuổi Trẻ Cười So310


Gạt qua mọi thứ tầm ruồng
Năm qua dân chúng nhiễu nhương thế nào?
Thưa, quá nhiều chuyện tào lao
Thần... đi hia bởi ào ào hết xăng

Đi hia còn dịp... đằng vân
Hết xăng chỉ biết chết trân dọc đường
Xăng khan hiếm đến dị thường
Trạm xăng treo bảng khẩn trương xếp hàng

Xếp hàng như thuở... mua than
Xếp hàng lũ lượt xách can đem về
Đem về ngồi ở bên lề
Thêm cục gạch biến thành nghề... bán xăng

Nhưng khi nhiên liệu khó khăn
Bỗng dưng VinFast xuất thần ra oai
Chuyển sang xe điện cực tài
Ngàn ô tô điện bỗng bay... Hoa Kỳ

Kỳ công xuất khẩu thật lì
Nước nho nhỏ dám thị uy nước giàu
Ngọc Hoàng: “Chuyện đó tính sau
Báo cho ta chuyện nhức đầu quan tham”


Sớ Táo quân 2023 - Tuổi Trẻ Cười So410


Thưa, dân chúng vốn không ham
Bởi lò càng đốt lại càng lòi thêm
Ra tòa các sếp càng hèn
Đem huy chương, đem bằng khen thế vì

Đem bệnh hoạn đổi... từ bi
Đem nước mắt mua bớt đi án tù
Hồi xưa như Hổ gầm gừ
Giờ như Mèo ướt sật sừ khóc than

Ngó thứ trưởng Cao Minh Quang
Tham nhũng chồng chất bỗng làm... án treo
Trong khi con nít nhà nghèo
Ăn trộm vịt bị tòa kêu ngút trời

Trộm bánh mì cũng tả tơi
Bị vài cuốn lịch hết đời dân đen
Ngọc Hoàng: “Kể tiếp ta xem”
Thưa, nhiều vụ Lục Vân Tiên bất bình

Đồng Nai có Trần Đình Thành
Bí thư, chủ tịch ô danh vì tiền
Đồng tiền mua được cả tiên
Mua biệt phủ mua cả quyền bảo kê

Bảo kê Nhàn AIC
Quy trình các bước lê thê trúng thầu
70 bước tuyệt vời sao
Bước thứ 71 bôn đào qua Tây

Thanh Nhàn cao chạy xa bay
Hình nhân thế mạng Thành nay vô tù
Hết tù quan tới... tù mù
Đôi nhân tình trẻ hận thù trẻ con

Ra tay giết bé xinh ngoan
Khiến cho thiên hạ bàng hoàng ác nhơn
Cha tiếp tay, con hứng đòn
Mặc cho dì ghẻ trút cơn tam bành

Làm sao kêu thấu trời xanh?
Ngọc Hoàng nước mắt long lanh cúi đầu:
“Trải qua một cuộc bể dâu
Trần gian mất hết ngọt ngào rồi ư?”


Sớ Táo quân 2023 - Tuổi Trẻ Cười So510


Thưa, giao thông đỡ... từ từ
Thay bộ trưởng mới, tâm tư nhẹ nhàng
Đầu tiên cao tốc Bắc - Nam
Được tăng tiến độ để thông... lòng người

Metro số 1 khơi khơi
Cuối năm hoàn tất để mời bà con
Hậu COVID tới dập dồn
Giáo dục còn đó lối mòn Đông Đô

Mua bằng đại học, mại dzô
Bao nhiêu cán bộ phất cờ từ đây
Trăm năm nhớ lại một ngày
Ông Võ Văn Kiệt dựng xây chính quyền

Xã hội “Sĩ vi chi tiên”
Tôn trọng trí thức mọi miền phát huy
Ngân hàng thế giới suy vi
Kéo theo lãi suất đụng kỳ... la phông


Sớ Táo quân 2023 - Tuổi Trẻ Cười So610


Chiến tranh làm khổ nhân dân
Ukraine “hot” giữa lòng châu Âu
Chiến tranh ảnh hưởng xăng dầu
Nga nắm đằng cán, lâu lâu... áp trần

Giá xăng tăng giá... phù vân
Không quên World Cup tuyệt trần Qatar
Bốn năm ngày hội banh da
Chiến tranh cũng phải tránh xa bóng tròn

Hơn phim “xác sống, oan hồn”
Kéo phim ảnh xuống hoàng hôn cuộc đời
Y tế lại càng không vui
Một cơn “kit test” chôn vùi các quan

Thượng bất chính, hạ tham lam
Đô trưởng, bộ trưởng không làm, hàm xơi
Ngọc Hoàng nghe sớ, ngậm ngùi:
“Ta đây đã thấu đầy vơi năm Dần

Quý Mão là của nhân dân
Con Mèo cổ tích góp phần đi hia
Mong sao hết cảnh chia lìa
Để cho sân khấu về khuya khép màn”

Được lời như cởi tấc lòng
Táo Quân cảm tạ thong dong về trần
Sau mùa Đông tới mùa Xuân...

- Tuổi Trẻ Cười Cẩn tấu -



Sớ Táo quân 2023 - Tuổi Trẻ Cười So710

Màn thi tài năng" chặt đá lát vỉa hè 70 tuổi
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4777
Registration date : 23/03/2013

Sớ Táo quân 2023 - Tuổi Trẻ Cười Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Sớ Táo quân 2023 - Tuổi Trẻ Cười   Sớ Táo quân 2023 - Tuổi Trẻ Cười I_icon13Thu 19 Jan 2023, 13:58

Trà Mi đã viết:
Sớ Táo quân 2023

Bùi Chí Vinh


Sớ Táo quân 2023 - Tuổi Trẻ Cười So110


Cuối cùng cũng hết năm Dần
Cõng theo lá sở Táo Quân về Trời
Áo dài khăn đóng chịu chơi
Con Mèo Quý Mão tuyệt vời... đi hia

Ngọc Hoàng: “Cổ tích chưa kìa
Đôi hia bảy dặm muốn chia sẻ gì?”
Táo rằng: Dương thế ly kỳ
Đi hia cũng chẳng so bì đĩa bay


Sớ Táo quân 2023 - Tuổi Trẻ Cười So010


Trần gian chớp mắt đổi thay
Hôm nay là mới, rớt đài hôm sau
Ngày nào cũng có bể dâu
Email khiến bưu điện sầu quanh năm

Internet tựa phép thần
Khiến cho thư viện lặng câm bóng người
Đến khi YouTube ra đời
Đĩa DVD phải về chơi cửu tuyền

Netflix đua nhau chiếu phim
Rạp xi nê phải ngồi im hết thời
Uber đến Grab chào mời
Taxi truyền thống thở hơi cuối cùng


Sớ Táo quân 2023 - Tuổi Trẻ Cười So210


Google tra cứu tùm lum
Làm cho tự điển ế dùng người xem
Thương mại điện tử bon chen
Cửa hàng mua bán làm quen nỗi buồn

Robot xuất hiện phi thường
Công nhân thất nghiệp, đồng lương chầu rìa
Facebook mới thật là “suya”
Yahoo cổ điển bỗng lìa đời ngay

Họp hành giờ đây online
Làm việc trực tuyến dài dài ngày đêm
Từ ngày COVID rút êm
Thanh toán qua mạng thay tiền mặt thôi

Hóa đơn điện tử khắp nơi
Hóa đơn bằng giấy đi đời nhà ma
Ngọc Hoàng: “Mọi thứ té ra...
Trần gian thay đổi làm ta quay cuồng


Sớ Táo quân 2023 - Tuổi Trẻ Cười So310


Gạt qua mọi thứ tầm ruồng
Năm qua dân chúng nhiễu nhương thế nào?
Thưa, quá nhiều chuyện tào lao
Thần... đi hia bởi ào ào hết xăng

Đi hia còn dịp... đằng vân
Hết xăng chỉ biết chết trân dọc đường
Xăng khan hiếm đến dị thường
Trạm xăng treo bảng khẩn trương xếp hàng

Xếp hàng như thuở... mua than
Xếp hàng lũ lượt xách can đem về
Đem về ngồi ở bên lề
Thêm cục gạch biến thành nghề... bán xăng

Nhưng khi nhiên liệu khó khăn
Bỗng dưng VinFast xuất thần ra oai
Chuyển sang xe điện cực tài
Ngàn ô tô điện bỗng bay... Hoa Kỳ

Kỳ công xuất khẩu thật lì
Nước nho nhỏ dám thị uy nước giàu
Ngọc Hoàng: “Chuyện đó tính sau
Báo cho ta chuyện nhức đầu quan tham”


Sớ Táo quân 2023 - Tuổi Trẻ Cười So410


Thưa, dân chúng vốn không ham
Bởi lò càng đốt lại càng lòi thêm
Ra tòa các sếp càng hèn
Đem huy chương, đem bằng khen thế vì

Đem bệnh hoạn đổi... từ bi
Đem nước mắt mua bớt đi án tù
Hồi xưa như Hổ gầm gừ
Giờ như Mèo ướt sật sừ khóc than

Ngó thứ trưởng Cao Minh Quang
Tham nhũng chồng chất bỗng làm... án treo
Trong khi con nít nhà nghèo
Ăn trộm vịt bị tòa kêu ngút trời

Trộm bánh mì cũng tả tơi
Bị vài cuốn lịch hết đời dân đen
Ngọc Hoàng: “Kể tiếp ta xem”
Thưa, nhiều vụ Lục Vân Tiên bất bình

Đồng Nai có Trần Đình Thành
Bí thư, chủ tịch ô danh vì tiền
Đồng tiền mua được cả tiên
Mua biệt phủ mua cả quyền bảo kê

Bảo kê Nhàn AIC
Quy trình các bước lê thê trúng thầu
70 bước tuyệt vời sao
Bước thứ 71 bôn đào qua Tây

Thanh Nhàn cao chạy xa bay
Hình nhân thế mạng Thành nay vô tù
Hết tù quan tới... tù mù
Đôi nhân tình trẻ hận thù trẻ con

Ra tay giết bé xinh ngoan
Khiến cho thiên hạ bàng hoàng ác nhơn
Cha tiếp tay, con hứng đòn
Mặc cho dì ghẻ trút cơn tam bành

Làm sao kêu thấu trời xanh?
Ngọc Hoàng nước mắt long lanh cúi đầu:
“Trải qua một cuộc bể dâu
Trần gian mất hết ngọt ngào rồi ư?”


Sớ Táo quân 2023 - Tuổi Trẻ Cười So510


Thưa, giao thông đỡ... từ từ
Thay bộ trưởng mới, tâm tư nhẹ nhàng
Đầu tiên cao tốc Bắc - Nam
Được tăng tiến độ để thông... lòng người

Metro số 1 khơi khơi
Cuối năm hoàn tất để mời bà con
Hậu COVID tới dập dồn
Giáo dục còn đó lối mòn Đông Đô

Mua bằng đại học, mại dzô
Bao nhiêu cán bộ phất cờ từ đây
Trăm năm nhớ lại một ngày
Ông Võ Văn Kiệt dựng xây chính quyền

Xã hội “Sĩ vi chi tiên”
Tôn trọng trí thức mọi miền phát huy
Ngân hàng thế giới suy vi
Kéo theo lãi suất đụng kỳ... la phông


Sớ Táo quân 2023 - Tuổi Trẻ Cười So610


Chiến tranh làm khổ nhân dân
Ukraine “hot” giữa lòng châu Âu
Chiến tranh ảnh hưởng xăng dầu
Nga nắm đằng cán, lâu lâu... áp trần

Giá xăng tăng giá... phù vân
Không quên World Cup tuyệt trần Qatar
Bốn năm ngày hội banh da
Chiến tranh cũng phải tránh xa bóng tròn

Hơn phim “xác sống, oan hồn”
Kéo phim ảnh xuống hoàng hôn cuộc đời
Y tế lại càng không vui
Một cơn “kit test” chôn vùi các quan

Thượng bất chính, hạ tham lam
Đô trưởng, bộ trưởng không làm, hàm xơi
Ngọc Hoàng nghe sớ, ngậm ngùi:
“Ta đây đã thấu đầy vơi năm Dần

Quý Mão là của nhân dân
Con Mèo cổ tích góp phần đi hia
Mong sao hết cảnh chia lìa
Để cho sân khấu về khuya khép màn”

Được lời như cởi tấc lòng
Táo Quân cảm tạ thong dong về trần
Sau mùa Đông tới mùa Xuân...

- Tuổi Trẻ Cười Cẩn tấu -



Sớ Táo quân 2023 - Tuổi Trẻ Cười So710

Màn thi tài năng" chặt đá lát vỉa hè 70 tuổi

Ông táo này viết sớ lủng củng quá đi, đọc không vào tai gì cả
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10556
Registration date : 23/11/2007

Sớ Táo quân 2023 - Tuổi Trẻ Cười Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Sớ Táo quân 2023 - Tuổi Trẻ Cười   Sớ Táo quân 2023 - Tuổi Trẻ Cười I_icon13Thu 19 Jan 2023, 17:07

Phương Nguyên đã viết:
Trà Mi đã viết:
Sớ Táo quân 2023

Bùi Chí Vinh


Sớ Táo quân 2023 - Tuổi Trẻ Cười So110


Cuối cùng cũng hết năm Dần
Cõng theo lá sở Táo Quân về Trời
Áo dài khăn đóng chịu chơi
Con Mèo Quý Mão tuyệt vời... đi hia

Ngọc Hoàng: “Cổ tích chưa kìa
Đôi hia bảy dặm muốn chia sẻ gì?”
Táo rằng: Dương thế ly kỳ
Đi hia cũng chẳng so bì đĩa bay


Sớ Táo quân 2023 - Tuổi Trẻ Cười So010


Trần gian chớp mắt đổi thay
Hôm nay là mới, rớt đài hôm sau
Ngày nào cũng có bể dâu
Email khiến bưu điện sầu quanh năm

Internet tựa phép thần
Khiến cho thư viện lặng câm bóng người
Đến khi YouTube ra đời
Đĩa DVD phải về chơi cửu tuyền

Netflix đua nhau chiếu phim
Rạp xi nê phải ngồi im hết thời
Uber đến Grab chào mời
Taxi truyền thống thở hơi cuối cùng


Sớ Táo quân 2023 - Tuổi Trẻ Cười So210


Google tra cứu tùm lum
Làm cho tự điển ế dùng người xem
Thương mại điện tử bon chen
Cửa hàng mua bán làm quen nỗi buồn

Robot xuất hiện phi thường
Công nhân thất nghiệp, đồng lương chầu rìa
Facebook mới thật là “suya”
Yahoo cổ điển bỗng lìa đời ngay

Họp hành giờ đây online
Làm việc trực tuyến dài dài ngày đêm
Từ ngày COVID rút êm
Thanh toán qua mạng thay tiền mặt thôi

Hóa đơn điện tử khắp nơi
Hóa đơn bằng giấy đi đời nhà ma
Ngọc Hoàng: “Mọi thứ té ra...
Trần gian thay đổi làm ta quay cuồng


Sớ Táo quân 2023 - Tuổi Trẻ Cười So310


Gạt qua mọi thứ tầm ruồng
Năm qua dân chúng nhiễu nhương thế nào?
Thưa, quá nhiều chuyện tào lao
Thần... đi hia bởi ào ào hết xăng

Đi hia còn dịp... đằng vân
Hết xăng chỉ biết chết trân dọc đường
Xăng khan hiếm đến dị thường
Trạm xăng treo bảng khẩn trương xếp hàng

Xếp hàng như thuở... mua than
Xếp hàng lũ lượt xách can đem về
Đem về ngồi ở bên lề
Thêm cục gạch biến thành nghề... bán xăng

Nhưng khi nhiên liệu khó khăn
Bỗng dưng VinFast xuất thần ra oai
Chuyển sang xe điện cực tài
Ngàn ô tô điện bỗng bay... Hoa Kỳ

Kỳ công xuất khẩu thật lì
Nước nho nhỏ dám thị uy nước giàu
Ngọc Hoàng: “Chuyện đó tính sau
Báo cho ta chuyện nhức đầu quan tham”


Sớ Táo quân 2023 - Tuổi Trẻ Cười So410


Thưa, dân chúng vốn không ham
Bởi lò càng đốt lại càng lòi thêm
Ra tòa các sếp càng hèn
Đem huy chương, đem bằng khen thế vì

Đem bệnh hoạn đổi... từ bi
Đem nước mắt mua bớt đi án tù
Hồi xưa như Hổ gầm gừ
Giờ như Mèo ướt sật sừ khóc than

Ngó thứ trưởng Cao Minh Quang
Tham nhũng chồng chất bỗng làm... án treo
Trong khi con nít nhà nghèo
Ăn trộm vịt bị tòa kêu ngút trời

Trộm bánh mì cũng tả tơi
Bị vài cuốn lịch hết đời dân đen
Ngọc Hoàng: “Kể tiếp ta xem”
Thưa, nhiều vụ Lục Vân Tiên bất bình

Đồng Nai có Trần Đình Thành
Bí thư, chủ tịch ô danh vì tiền
Đồng tiền mua được cả tiên
Mua biệt phủ mua cả quyền bảo kê

Bảo kê Nhàn AIC
Quy trình các bước lê thê trúng thầu
70 bước tuyệt vời sao
Bước thứ 71 bôn đào qua Tây

Thanh Nhàn cao chạy xa bay
Hình nhân thế mạng Thành nay vô tù
Hết tù quan tới... tù mù
Đôi nhân tình trẻ hận thù trẻ con

Ra tay giết bé xinh ngoan
Khiến cho thiên hạ bàng hoàng ác nhơn
Cha tiếp tay, con hứng đòn
Mặc cho dì ghẻ trút cơn tam bành

Làm sao kêu thấu trời xanh?
Ngọc Hoàng nước mắt long lanh cúi đầu:
“Trải qua một cuộc bể dâu
Trần gian mất hết ngọt ngào rồi ư?”


Sớ Táo quân 2023 - Tuổi Trẻ Cười So510


Thưa, giao thông đỡ... từ từ
Thay bộ trưởng mới, tâm tư nhẹ nhàng
Đầu tiên cao tốc Bắc - Nam
Được tăng tiến độ để thông... lòng người

Metro số 1 khơi khơi
Cuối năm hoàn tất để mời bà con
Hậu COVID tới dập dồn
Giáo dục còn đó lối mòn Đông Đô

Mua bằng đại học, mại dzô
Bao nhiêu cán bộ phất cờ từ đây
Trăm năm nhớ lại một ngày
Ông Võ Văn Kiệt dựng xây chính quyền

Xã hội “Sĩ vi chi tiên”
Tôn trọng trí thức mọi miền phát huy
Ngân hàng thế giới suy vi
Kéo theo lãi suất đụng kỳ... la phông


Sớ Táo quân 2023 - Tuổi Trẻ Cười So610


Chiến tranh làm khổ nhân dân
Ukraine “hot” giữa lòng châu Âu
Chiến tranh ảnh hưởng xăng dầu
Nga nắm đằng cán, lâu lâu... áp trần

Giá xăng tăng giá... phù vân
Không quên World Cup tuyệt trần Qatar
Bốn năm ngày hội banh da
Chiến tranh cũng phải tránh xa bóng tròn

Hơn phim “xác sống, oan hồn”
Kéo phim ảnh xuống hoàng hôn cuộc đời
Y tế lại càng không vui
Một cơn “kit test” chôn vùi các quan

Thượng bất chính, hạ tham lam
Đô trưởng, bộ trưởng không làm, hàm xơi
Ngọc Hoàng nghe sớ, ngậm ngùi:
“Ta đây đã thấu đầy vơi năm Dần

Quý Mão là của nhân dân
Con Mèo cổ tích góp phần đi hia
Mong sao hết cảnh chia lìa
Để cho sân khấu về khuya khép màn”

Được lời như cởi tấc lòng
Táo Quân cảm tạ thong dong về trần
Sau mùa Đông tới mùa Xuân...

- Tuổi Trẻ Cười Cẩn tấu -



Sớ Táo quân 2023 - Tuổi Trẻ Cười So710

Màn thi tài năng" chặt đá lát vỉa hè 70 tuổi

Ông táo này viết sớ lủng củng quá đi, đọc không vào tai gì cả

bảo Táo ghi danh học mần thơ đi! lol2

_________________________
Sớ Táo quân 2023 - Tuổi Trẻ Cười Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Sớ Táo quân 2023 - Tuổi Trẻ Cười Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Sớ Táo quân 2023 - Tuổi Trẻ Cười   Sớ Táo quân 2023 - Tuổi Trẻ Cười I_icon13Fri 20 Jan 2023, 04:31

Xin lỗi mọi người. Tôi mất ngủ nhiều quá nên nghĩ quẩn, cái chuyện thuở trẻ con ấy không đáng kể...
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7112
Registration date : 01/04/2011

Sớ Táo quân 2023 - Tuổi Trẻ Cười Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Sớ Táo quân 2023 - Tuổi Trẻ Cười   Sớ Táo quân 2023 - Tuổi Trẻ Cười I_icon13Fri 20 Jan 2023, 13:21

buixuanphuong09 đã viết:
Xin lỗi mọi người. Tôi mất ngủ nhiều quá nên nghĩ quẩn, cái chuyện thuở trẻ con ấy không đáng kể...

bác cứ viết ra cho TM và mọi người đọc, hay hay dở cũng là kỷ niệm một thời của bác mờ! dù cho kỹ thuật chưa trau chuốt thì cái ý tưởng thuở ấy cũng đáng trân trọng! :-bd
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Sớ Táo quân 2023 - Tuổi Trẻ Cười Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Sớ Táo quân 2023 - Tuổi Trẻ Cười   Sớ Táo quân 2023 - Tuổi Trẻ Cười I_icon13Fri 20 Jan 2023, 14:23

Trà Mi đã viết:
buixuanphuong09 đã viết:
Xin lỗi mọi người. Tôi mất ngủ nhiều quá nên nghĩ quẩn, cái chuyện thuở trẻ con ấy không đáng kể...

bác cứ viết ra cho TM và mọi người đọc, hay hay dở cũng là kỷ niệm một thời của bác mờ!  dù cho kỹ thuật chưa trau chuốt thì cái ý tưởng thuở ấy cũng đáng trân trọng!  :-bd
Nếu Trà Mi thấy nên thì tôi sẽ viết. Bài thơ khá dài, hơn 100 câu bốn chữ. Bối cảnh ra đời của bài thơ :
Hồi ấy tôi mới được kết nạp vào Đoan TNLĐ, là Phân đoàn phó phụ trách tờ báo tường của TN. Mấy đoàn viên kết nạp trong CCRĐ đều nằm ì không hoạt động, tôi là một thanh niên mới lớn, mới rời ghế nhà trường, trong đầu mang ý nghĩ "Phấn đấu vì lí tưởng công sản" nên rất hăng say. Làng tôi là làng Tề chính thống, có ông Sếp thông ngôn khét tiếng, hầu hết các anh lớn đều đi lính, nhưng chỉ có một anh di cư vào Nam, còn lại tất cả đều về làng, là lực lượng đóng góp lớn cho làng, nhiều người sau này là cán bộ chủ chốt. Làng tôi về Tề từ năm 1947 - 1954; cuối năm 51 Pháp dồn xóm Dưới lên xóm Trên, cuối năm 52 dồn nốt nửa làng còn lại lên các thôn lân cận, đầu năm 53, Pháp san phẳng cả làng… Thời điểm tôi viết bài thơ là cuối năm 1957, viêc Sửa sai đã hoàn thành, mọi việc đã ổn định, dân phấn khởi sản xuất trong không khí hòa bình.
Tôi bắt chước sinh hoạt bộ đội, lập tờ báo tường mang tên "Tuổi xanh", lực lượng chính là mấy học sinh Trung học, hoạt động được nửa năm 1958 thì hết vốn, nhạt nhẽo nên tan, cũng là kỉ niệm một thời tuổi trẻ.

Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Sớ Táo quân 2023 - Tuổi Trẻ Cười Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Sớ Táo quân 2023 - Tuổi Trẻ Cười   Sớ Táo quân 2023 - Tuổi Trẻ Cười I_icon13Fri 20 Jan 2023, 15:38

SỚ TÁO QUÂN
(Ghi nhanh Báo cáo của Táo Quân TN Bình Phiên ngày 23 tháng chạp năm Đinh Dậu 1957)

Dạ dạ muôn tâu/ Thần hạ cúi đầu/ dâng lên Thượng đế/ tấu trình bản sớ/ công tác thanh niên/ ở thôn Bình Phiên/ trong năm Đinh Dậu.
Hàng đầu báo cáo/ là nội bộ Đoàn/ kể cũng khá đông/ sáu mươi có lẻ/ tất cả nam nữ/ có chồng có con/ lứa tuổi thanh niên/ thần đều ghi đủ./ Giờ thần xin kể/ sinh hoạt của Đoàn/ 6, 7 tháng liền/ hầu như không có./ Thần cũng chẳng rõ/ vì tại cấp trên/ hay tại Phân đoàn/ hơi ỳ một tí./ Cũng vì chuyện thế/ một số thanh niên/ chuyển sang cầu an/ chuyện đời phó mặc./ Lại một số khác/ dựa vào Sửa sai/ phát triển cao bồi/ áo phanh ngực rộng/ quần thì chẽn ống/ tóc hớt lưỡi cày/ ăn nói văng chai/ chẳng từ già trẻ/ trong thôn ngoài xã/ chèo hát, xi nê/ rất tích cực đi/ luyện nghề sờ soạng/ có khi họp bạn/ bàn chuyện côn đồ/ kẻ nào lơ mơ/ liệu "xin tí tiết!"/ Thần cũng phát khiếp/ về những danh từ/ "Au', "Múc" tít mù/ "Cắt gân", "Sời tái"/ danh từ rất chối/ "Sào nước" "Sào khan"/ cũng khá lan tràn/ ai người chẳng biết./ Thần xin kể tiếp/ sang chuyện đoàn viên/ vì thiếu tác phong/ lại kém đoàn kết/ nên thường xích mích/ và có lắm tên/ "Tô màu", "Tráng men"/ "Tép riu", "Trơn tuột"/"Cà chua", "Sơn", "Mộc"/ một xốc danh từ/ nhiều quá hóa ra/ thần không nhớ hết./ Vì kém sinh hoạt/ nên các phong trào/ thể dục, thể thao/ đều là bỏ bễ;/ riêng có Văn nghệ/ thì lên rất cao/ tuy mới bước đầu/ nhưng nhiều triển vọng/ lại thêm đội bạn/ Mãn Xá Hoa Xuân/ giúp đỡ hết lòng/ nên càng tiến bộ,/ Tuy nhiên cũng có/ thiếu xót một vài/ đoàn kết trong ngoài/ nhất là nộ bộ/ tuy rằng hai Tổ/ nhưng cũng một Đoàn/ và một con đường/ "vì dân phục vụ"/ Giờ thần xin kẻ/ sang chuyện Bình dân/ phong trào nói chung/ rất là thấp kém/ kế hoạch thanh toán/ chỉ còn một năm/ mà nhiều thanh niên/ vẫn còn mù chữ/ Vì không hiểu rõ/ học lợi cho mình/ biết : làm giáo viên/ không : thì gắng học./ Vì chưng cấp tốc/ thần chót bỏ quên/ vấn đề giáo viên/ trong phong trào đó/ Giờ thần xin kể/ một số tiếng riêng/ lan rộng trong Đoàn/ là "An ba thụi"/ họp nhau túi bụi/ "Phún", "Đĩa" lung tung, "Cổ phốt", "Long đền"/ "Bù loong", "Ống khói"/ danh từ vỡ phổi/ "Đĩa rếch", "Đĩa lành"/ danh từ mới toanh/ ""Tôn gò", "Lọ sứ"/ Đấy là tất cả/ những chuyện trong Đoàn/ Ấy chết, à quên/ vẫn còn một việc/ thần xin kể tiếp/ là chuyện tình duyên/ kể cũng hơi phiền/ và nhiều rắc rối/ vấn đề "Cũ", "Mới"/ cũng khá gay go/ Thần xin kẻ sơ/ chuyện thanh niên nọ/ được mùa cưới vợ/ liền đưa ra Đoàn/ "Sống mới" đàng hoàng/ chính quyền, đoàn thể/ nhưng mà thực tế/ con lợn kếch xù/ thanh niên bỏ đi/ Phân đoàn phó mặc/ Lại một chàng khác/ "Xây dựng" hắc hơn/ "Sống cũ" đàng hoàng/ cần chi đoàn thể/ lợn to, lợn nhỏ/ cứ vật mổ tràn/ chén tít cung thang/ mấy ngày thỏa thích/ đến khi xong việc/ nhà đã vãn người/ anh chàng mới ngồi/ bóp đầu suy nghĩ/ năm mươi vạn lẻ/ thoáng chốc đi tong/ nợ nần tứ tung/ vợ ơi là vợ/
Sau cùng thần hạ/ thỉnh thị cấp trên/ vấn đề "Tình duyên"/ xin Ngài giải quyết./ Đó là tổng kết/ công tác của Đoàn/ phẩy, chấm xuống dòng/ thần xin hết ạ!
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4777
Registration date : 23/03/2013

Sớ Táo quân 2023 - Tuổi Trẻ Cười Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Sớ Táo quân 2023 - Tuổi Trẻ Cười   Sớ Táo quân 2023 - Tuổi Trẻ Cười I_icon13Fri 20 Jan 2023, 18:48

buixuanphuong09 đã viết:
SỚ TÁO QUÂN
(Ghi nhanh Báo cáo của Táo Quân TN Bình Phiên ngày 23 tháng chạp năm Đinh Dậu 1957)

Dạ dạ muôn tâu/ Thần hạ cúi đầu/ dâng lên Thượng đế/ tấu trình bản sớ/ công tác thanh niên/ ở thôn Bình Phiên/ trong năm Đinh Dậu.
Hàng đầu báo cáo/ là nội bộ Đoàn/ kể cũng khá đông/ sáu mươi có lẻ/ tất cả nam nữ/ có chồng có con/ lứa tuổi thanh niên/ thần đều ghi đủ./ Giờ thần xin kể/ sinh hoạt của Đoàn/ 6, 7 tháng liền/ hầu như không có./ Thần cũng chẳng rõ/ vì tại cấp trên/ hay tại Phân đoàn/ hơi ỳ một tí./ Cũng vì chuyện thế/ một số thanh niên/ chuyển sang cầu an/ chuyện đời phó mặc./ Lại một số khác/ dựa vào Sửa sai/ phát triển cao bồi/ áo phanh ngực rộng/ quần thì chẽn ống/ tóc hớt lưỡi cày/ ăn nói văng chai/ chẳng từ già trẻ/ trong thôn ngoài xã/ chèo hát, xi nê/ rất tích cực đi/ luyện nghề sờ soạng/ có khi họp bạn/ bàn chuyện côn đồ/ kẻ nào lơ mơ/ liệu "xin tí tiết!"/ Thần cũng phát khiếp/ về những danh từ/ "Au', "Múc" tít mù/ "Cắt gân", "Sời tái"/ danh từ rất chối/ "Sào nước" "Sào khan"/ cũng khá lan tràn/ ai người chẳng biết./ Thần xin kể tiếp/ sang chuyện đoàn viên/ vì thiếu tác phong/ lại kém đoàn kết/ nên thường xích mích/ và có lắm tên/ "Tô màu", "Tráng men"/ "Tép riu", "Trơn tuột"/"Cà chua", "Sơn", "Mộc"/ một xốc danh từ/ nhiều quá hóa ra/ thần không nhớ hết./ Vì kém sinh hoạt/ nên các phong trào/ thể dục, thể thao/ đều là bỏ bễ;/ riêng có Văn nghệ/ thì lên rất cao/ tuy mới bước đầu/ nhưng nhiều triển vọng/ lại thêm đội bạn/ Mãn Xá Hoa Xuân/ giúp đỡ hết lòng/ nên càng tiến bộ,/ Tuy nhiên cũng có/ thiếu xót một vài/ đoàn kết trong ngoài/ nhất là nộ bộ/ tuy rằng hai Tổ/ nhưng cũng một Đoàn/ và một con đường/ "vì dân phục vụ"/ Giờ thần xin kẻ/ sang chuyện Bình dân/ phong trào nói chung/ rất là thấp kém/ kế hoạch thanh toán/ chỉ còn một năm/ mà nhiều thanh niên/ vẫn còn mù chữ/ Vì không hiểu rõ/ học lợi cho mình/ biết : làm giáo viên/ không : thì gắng học./ Vì chưng cấp tốc/ thần chót bỏ quên/ vấn đề giáo viên/ trong phong trào đó/ Giờ thần xin kể/ một số tiếng riêng/ lan rộng trong Đoàn/ là "An ba thụi"/ họp nhau túi bụi/ "Phún", "Đĩa" lung tung, "Cổ phốt", "Long đền"/ "Bù loong", "Ống khói"/ danh từ vỡ phổi/ "Đĩa rếch", "Đĩa lành"/ danh từ mới toanh/ ""Tôn gò", "Lọ sứ"/ Đấy là tất cả/ những chuyện trong Đoàn/ Ấy chết, à quên/ vẫn còn một việc/ thần xin kể tiếp/ là chuyện tình duyên/ kể cũng hơi phiền/ và nhiều rắc rối/ vấn đề "Cũ", "Mới"/ cũng khá gay go/ Thần xin kẻ sơ/ chuyện thanh niên nọ/ được mùa cưới vợ/ liền đưa ra Đoàn/ "Sống mới" đàng hoàng/ chính quyền, đoàn thể/ nhưng mà thực tế/ con lợn kếch xù/ thanh niên bỏ đi/ Phân đoàn phó mặc/ Lại một chàng khác/ "Xây dựng" hắc hơn/ "Sống cũ" đàng hoàng/ cần chi đoàn thể/ lợn to, lợn nhỏ/ cứ vật mổ tràn/ chén tít cung thang/ mấy ngày thỏa thích/ đến khi xong việc/ nhà đã vãn người/ anh chàng mới ngồi/ bóp đầu suy nghĩ/ năm mươi vạn lẻ/ thoáng chốc đi tong/ nợ nần tứ tung/ vợ ơi là vợ/
Sau cùng thần hạ/ thỉnh thị cấp trên/ vấn đề "Tình duyên"/ xin Ngài giải quyết./ Đó là tổng kết/ công tác của Đoàn/ phẩy, chấm xuống dòng/ thần xin hết ạ!

Đúng là táo của Đoàn thanh niên :tongue:
Về Đầu Trang Go down
Trăng



Tổng số bài gửi : 1841
Registration date : 23/04/2014

Sớ Táo quân 2023 - Tuổi Trẻ Cười Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Sớ Táo quân 2023 - Tuổi Trẻ Cười   Sớ Táo quân 2023 - Tuổi Trẻ Cười I_icon13Sat 21 Jan 2023, 19:36

buixuanphuong09 đã viết:
Trà Mi đã viết:
buixuanphuong09 đã viết:
Xin lỗi mọi người. Tôi mất ngủ nhiều quá nên nghĩ quẩn, cái chuyện thuở trẻ con ấy không đáng kể...

bác cứ viết ra cho TM và mọi người đọc, hay hay dở cũng là kỷ niệm một thời của bác mờ!  dù cho kỹ thuật chưa trau chuốt thì cái ý tưởng thuở ấy cũng đáng trân trọng!  :-bd
Nếu Trà Mi thấy nên thì tôi sẽ viết. Bài thơ khá dài, hơn 100 câu bốn chữ. Bối cảnh ra đời của bài thơ :
Hồi ấy tôi mới được kết nạp vào Đoan TNLĐ, là Phân đoàn phó phụ trách tờ báo tường của TN. Mấy đoàn viên kết nạp trong CCRĐ đều nằm ì không hoạt động, tôi là một thanh niên mới lớn, mới rời ghế nhà trường, trong đầu mang ý nghĩ "Phấn đấu vì lí tưởng công sản" nên rất hăng say. Làng tôi là làng Tề chính thống, có ông Sếp thông ngôn khét tiếng, hầu hết các anh lớn đều đi lính, nhưng chỉ có một anh di cư vào Nam, còn lại tất cả đều về làng, là lực lượng đóng góp lớn cho làng, nhiều người sau này là cán bộ chủ chốt. Làng tôi về Tề từ năm 1947 - 1954; cuối năm 51 Pháp dồn xóm Dưới lên xóm Trên, cuối năm 52 dồn nốt nửa làng còn lại lên các thôn lân cận, đầu năm 53, Pháp san phẳng cả làng… Thời điểm tôi viết bài thơ là cuối năm 1957, viêc Sửa sai đã hoàn thành, mọi việc đã ổn định, dân phấn khởi sản xuất trong không khí hòa bình.
Tôi bắt chước sinh hoạt bộ đội, lập tờ báo tường mang tên "Tuổi xanh", lực lượng chính là mấy học sinh Trung học, hoạt động được nửa năm 1958 thì hết vốn, nhạt nhẽo nên tan, cũng là kỉ niệm một thời tuổi trẻ.


T chào Bùi huynh hi , bài thơ dài mà đến hiện giờ huynh vẫn nhớ thì quá tài rồi ạ
Mà "Tề" có nghĩa là gì hở huynh?
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Sớ Táo quân 2023 - Tuổi Trẻ Cười Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Sớ Táo quân 2023 - Tuổi Trẻ Cười   Sớ Táo quân 2023 - Tuổi Trẻ Cười I_icon13Mon 23 Jan 2023, 00:29

Trăng đã viết:
buixuanphuong09 đã viết:
Trà Mi đã viết:
buixuanphuong09 đã viết:
Xin lỗi mọi người. Tôi mất ngủ nhiều quá nên nghĩ quẩn, cái chuyện thuở trẻ con ấy không đáng kể...

bác cứ viết ra cho TM và mọi người đọc, hay hay dở cũng là kỷ niệm một thời của bác mờ!  dù cho kỹ thuật chưa trau chuốt thì cái ý tưởng thuở ấy cũng đáng trân trọng!  :-bd
Nếu Trà Mi thấy nên thì tôi sẽ viết. Bài thơ khá dài, hơn 100 câu bốn chữ. Bối cảnh ra đời của bài thơ :
Hồi ấy tôi mới được kết nạp vào Đoan TNLĐ, là Phân đoàn phó phụ trách tờ báo tường của TN. Mấy đoàn viên kết nạp trong CCRĐ đều nằm ì không hoạt động, tôi là một thanh niên mới lớn, mới rời ghế nhà trường, trong đầu mang ý nghĩ "Phấn đấu vì lí tưởng công sản" nên rất hăng say. Làng tôi là làng Tề chính thống, có ông Sếp thông ngôn khét tiếng, hầu hết các anh lớn đều đi lính, nhưng chỉ có một anh di cư vào Nam, còn lại tất cả đều về làng, là lực lượng đóng góp lớn cho làng, nhiều người sau này là cán bộ chủ chốt. Làng tôi về Tề từ năm 1947 - 1954; cuối năm 51 Pháp dồn xóm Dưới lên xóm Trên, cuối năm 52 dồn nốt nửa làng còn lại lên các thôn lân cận, đầu năm 53, Pháp san phẳng cả làng… Thời điểm tôi viết bài thơ là cuối năm 1957, viêc Sửa sai đã hoàn thành, mọi việc đã ổn định, dân phấn khởi sản xuất trong không khí hòa bình.
Tôi bắt chước sinh hoạt bộ đội, lập tờ báo tường mang tên "Tuổi xanh", lực lượng chính là mấy học sinh Trung học, hoạt động được nửa năm 1958 thì hết vốn, nhạt nhẽo nên tan, cũng là kỉ niệm một thời tuổi trẻ.


T chào Bùi huynh hi , bài thơ dài mà đến hiện giờ huynh vẫn nhớ thì quá tài rồi ạ
Mà "Tề" có nghĩa là gì hở huynh?

Chào cô em gái họ Bùi
Xuân về đạt mọi tươi vui, cát tường
Phi Y muôn nhớ ngàn thương
Bởi nghèo "không áo" tìm đường đến nhau
Dù cho muôn ngả tinh cầu
Cái tình "không áo" ở đâu cũng tìm.
Huynh có diều đặc biệt là chuyện từ 81 năm trước vẫn nhớ như in, nhưng những cái hiện tại thì quên khổ quên sở.
"Về Tề là bỏ Kháng chiến về sống trong vùng Pháp chiếm. Huynh đã sống 07 năm dưới chế độ Bảo ĐẠi…
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Sớ Táo quân 2023 - Tuổi Trẻ Cười Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Sớ Táo quân 2023 - Tuổi Trẻ Cười   Sớ Táo quân 2023 - Tuổi Trẻ Cười I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Sớ Táo quân 2023 - Tuổi Trẻ Cười
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» TRĂNG ĐẦU XUÂN 2023
» GÓC VƯỜN ĐÀO XƯỚNG HỌA 2023
» Đôi Vần Chúc Tỷ Trà My Ngày 20.11.2023
» Oscar 2023: Diễn viên gốc Việt lập kỷ lục mới
» Hát Mừng Chúa Giáng Sinh 2023
Trang 1 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : 1, 2  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ SƯU TẦM :: Thơ Hiện Đại-