Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 12:59

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 11:01

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Đăng lại thơ Đường chọc giận lãnh đạo, tỷ phú TQ bị trừng phạt

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7112
Registration date : 01/04/2011

Đăng lại thơ Đường chọc giận lãnh đạo, tỷ phú TQ bị trừng phạt Empty
Bài gửiTiêu đề: Đăng lại thơ Đường chọc giận lãnh đạo, tỷ phú TQ bị trừng phạt   Đăng lại thơ Đường chọc giận lãnh đạo, tỷ phú TQ bị trừng phạt I_icon13Wed 08 Sep 2021, 07:48

Cổ phiếu tập đoàn chuyên bán lẻ trao tay đồ ăn Meituan sụt giảm mạnh vì bài thơ Phần Thư Khanh thời Đường.

Chỉ vì chia sẻ lại trên mạng xã hội một bài thơ Đường chỉ trích Tần Thủy Hoàng, ông chủ tập đoàn Meituan, Vương Hưng đã khiến cổ phiếu của công ty khổng lồ này bị sụt giảm.

Từ một startup gọi đồ ăn, công ty Meituan (Mỹ Đoàn) có sự hỗ trợ của Tencent, đã vươn lên thành nhà khổng lồ cung cấp dịch vụ ăn uống và lối sống (lifestyle services) hàng đầu Trung Quốc.

Sáng thứ Hai tuần này (10/05), cổ phiếu của họ bị sụt 14 % vì ông Vương Hưng chia sẻ bài Phần Thư Khanh của thi sĩ Chương Kiệt (836-905).

Bài thơ lên án tội ác diệt trí thức của Tần Thủy Hoàng, bị một phần dư luận trên mạng xã hội ở Trung Quốc cho là ám chỉ quyền lực bao trùm của Chủ tịch Tập Cận Bình ở Trung Quốc thời nay.

Dù ông Vương Hưng đã xóa đoạn chia sẻ bài thơ trên mạng xã hội Trung Quốc, các nhà đầu tư lo sợ rằng công ty này sẽ còn bị trừng phạt.

Trong tháng 4 vừa qua, giá trị trên thị trường của Meituan đạt 220 tỷ USD, và họ vừa gọi vốn thêm được 10 tỷ USD nhờ kế hoạch cung cấp đồ ăn tới nhà người tiêu dùng bằng drone và xe tự lái.

Một số nguồn tài chính nói tài sản riêng của ông Vương Hưng (sinh năm 1979, quê Phúc Kiến, tốt nghiệp ĐH Thanh Hoa), đạt con số 28 tỷ USD vào đầu 2021.

Đăng lại thơ Đường chọc giận lãnh đạo, tỷ phú TQ bị trừng phạt Tanthu10

Về bài thơ của Chương Kiệt

Bài thơ Phần thư khanh của Chương Kiệt thời Vãn Đường mà các sách tiếng Anh dịch là 'The Book Burning Pit' - Hố đốt sách, có nội dung Hán Việt như sau:

Trúc bạch yên tiêu đế nghiệp hư,
Quan hà không tiêu tổ long cư.
Khanh hôi vị lãnh Sơn Đông loạn,
Lưu Hạng nguyên lai bất độc thư.

Bản dịch nghĩa trên trang thivien.net:

Khói thẻ trúc và lụa trắng tan thì đế nghiệp (nhà Tần) cũng thành hư ảo,
Cửa ải (Hàm Cốc) và sông (Hoàng Hà) cũng không ngăn được chỗ ở của Thuỷ Hoàng khỏi sụp đổ.
Tro trong hố chưa nguội thì nghĩa quân đã nổi lên ở Sơn Đông,
Lưu Bang và Hạng Vũ đều vốn chẳng ham đọc sách.

Nhà thờ Chương Kiệt, thi nhân thời Vãn Đường (cuối thế kỷ 9), nêu lại câu chuyện Tần Thuỷ Hoàng sau khi thống nhất Trung Hoa đã cho đốt sách, chôn trí thức, thi hành chính sách ngu dân để củng cố quyền lực. Bài thơ cảnh báo vua chúa về sự sụp đổ của các triều đại ngăn cấm tri thức.

Vẫn nguồn trên cho hay Chương Kiệt (章碣) tự Lệ Sơn ̣(麗山), đỗ tiến sĩ năm Càn Phù thứ 3 (876), là con của Chương Hiếu Tiêu (章孝標), một thi nhân đời Đường.

Trừng phạt doanh nhân 'mở miệng'?

Theo BBC News, chính quyền TQ bị cho là trấn áp một số đại công ty công nghệ trong những tháng qua.

Ông Jack Ma, đồng sáng lập ra Alibaba đã làm Đảng Cộng sản TQ nổi giận hồi năm ngoái khi phát biểu công khai rằng cách tiếp cận thị trường tài chính của chính phủ đã "cổ lỗ".

Sau phát biểu của ông, nhà chức trách siết chặt các quy định cho vay, và làm vỡ kế hoạch tung ra dịch vụ tài chính của Ant Group trị giá 35 tỷ USD của Alibaba.

Tháng trước, nhà nước TQ phạt Alibada 2,8 tỷ USD vì cho là tập đoàn này "lạm dụng vị thế trên thị trường trong nhiều năm".

(Nguồn: BBC)
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7112
Registration date : 01/04/2011

Đăng lại thơ Đường chọc giận lãnh đạo, tỷ phú TQ bị trừng phạt Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đăng lại thơ Đường chọc giận lãnh đạo, tỷ phú TQ bị trừng phạt   Đăng lại thơ Đường chọc giận lãnh đạo, tỷ phú TQ bị trừng phạt I_icon13Wed 08 Sep 2021, 07:57

Gió 'giật đổ' tượng đồng Tần Thủy Hoàng

Đăng lại thơ Đường chọc giận lãnh đạo, tỷ phú TQ bị trừng phạt Tanthu11

Bức tượng Tần Thủy Hoàng khổng lồ nặng sáu tấn đã đổ ngã, úp mặt xuống đất. Đầu của tượng hoàng đế 6 tấn dẹp "như chiếc bánh kếp", theo truyền thông trong nước.

Tượng đúc bằng đồng cao 19m tại tỉnh Sơn Đông bị gió lớn thổi đổ cả phần bệ tượng bằng đá.

Do đổ úp mặt xuống đất, phần đầu của vị hoàng đế bẹp dí, khiến nó trông "giống chiếc bánh kếp", Global Times nói.

Các công nhân đã nhanh chóng mang máy xúc, đến để di dời các tàn tích của khối kim loại nhiều tấn.

"Đây là thứ bạn không thể che giấu mọi người," một công nhân nói với Global Times. "Mọi người đều có điện thoại. Làm sao bạn có thể che đậy điều này?"

Những bức ảnh về bức tượng bị lật đổ ở Tân Châu, tỉnh Sơn Đông cho thấy phần bên trong bị rỗng, và bên ngoài là khung kim loại.

Đăng lại thơ Đường chọc giận lãnh đạo, tỷ phú TQ bị trừng phạt Tanthu12

Ảnh chụp năm 2015, trước khi bị đổ, cho thấy vị hoàng đế trong tư thế uy nghiêm.

Tần Thủy Hoàng là người sáng lập triều đại nhà Tần và được coi là người đầu tiên đi chinh phục thống nhất Trung Nguyên, khoảng 221-206 trước Công nguyên.

Ông cũng khét tiếng về việc đốt sách giết học trò.

Ông là người cho xây dựng Vạn lý Trường thành, và lăng mộ của ông là nơi nổi tiếng với hàng ngàn tượng chiến binh bằng đất nung.

Theo tin từ AFP, tượng "mặt dẹp như bánh kếp" ở Tân Châu được xây dựng năm 2005 nhằm thu hút khách du lịch.

(Nguồn: BBC)
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7112
Registration date : 01/04/2011

Đăng lại thơ Đường chọc giận lãnh đạo, tỷ phú TQ bị trừng phạt Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đăng lại thơ Đường chọc giận lãnh đạo, tỷ phú TQ bị trừng phạt   Đăng lại thơ Đường chọc giận lãnh đạo, tỷ phú TQ bị trừng phạt I_icon13Thu 09 Sep 2021, 08:34

Đốt sách giết trò: từ Tần Thủy Hoàng đến Mao

Carrie Gracie
BBC News, Bắc Kinh


Nơi yên nghỉ của Mao Trạch Đông và Tần Thuỷ Hoàng đế với đội quân đất nung, luôn là điểm đến hấp dẫn du khách.

Thế nhưng hai người còn có một điểm chung khác đó là: Tần Thủy Hoàng đã dạy Mao cách ngược đãi giới trí thức.

Chủ tịch Mao Trạch Đông qua đời đã gần 40 năm nhưng thi hài ông vẫn được giữ gìn trong lăng đặt tại Quảng trường Thiên An Môn, Bắc Kinh.

Quảng trường được xem như là trung tâm biểu tượng cho nền chính trị Trung Hoa - những lá cờ đỏ và đèn lồng với bức chân dung Chủ tịch Mao trên cổng Thiên An Môn, nơi ông tuyên bố thành lập nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa năm 1949.

Nhưng vị hoàng đế đỏ này chịu ảnh hưởng to lớn từ một nhà lãnh đạo từng dựng nên đế chế Trung Hoa hồi hơn 2.000 năm trước.
Thống nhất thiên hạ

"Chúng ta sẽ không thể có được một nước Trung Quốc nếu như không có Tần Thủy Hoàng," Peter Bol từ Đại học Havard nói. "Tôi nghĩ điều này dễ hiểu."

Trung Quốc thời đó còn là vùng đất của bách gia chư tử.

"Trước thời Tần Thủy Hoàng, các nước nhỏ nằm trong Trung Quốc bị chia rẽ chứ không thống nhất," Bol nói.

"Mỗi nước lại dùng một bộ lịch khác nhau, kiểu chữ khác nhau... chiều rộng đường sá cũng khác nhau, vì vậy chiều rộng bánh xe cũng khác nhau ở những địa điểm khác nhau."

Lên ngôi vương ở nước Tần nhỏ bé khi mới 13 tuổi, Tần Thủy Hoàng đã bắt đầu tỏ rõ tham vọng thống lĩnh thiên hạ với việc cho xử tử người tình của mẹ mình cùng toàn bộ gia tộc của ông ta.

Một trăm năm sau, sử gia nổi tiếng Tư Mã Thiên nói về vị vua trẻ:

"Với lồng ngực chim ưng cùng giọng nói như chó rừng, Tần Thủy Hoàng ít khi động lòng trắc ẩn và mang trái tim sói sắt đá. Khi hoạn nạn ông sẵn sàng nhún nhường trước người khác, nhưng khi thượng phong, ông không nghĩ gì ngoài chuyện ăn tươi nuốt sống thiên hạ."

"Nếu như Tần Thủy Hoàng tìm được cách thống trị thế giới, thì sau đó cả thế giới sẽ bị ông cầm tù."

Tần Thuỷ Hoàng xây dựng được một đội quân thiện chiến.

Khá dễ để mường tượng ra đội quân đó, bởi ông để lại cho chúng ta cả một binh đoàn chiến binh đất nung ở Tây An.

"Tần là nước đầu tiên kêu gọi tổng động viên để phục vụ chiến tranh," Peter Bol nói.

"Tần coi người dân có nhiệm vụ phải đi quân dịch, thắng trận và mở rộng bờ cõi."

Tần Thuỷ Hoàng lần lượt đánh bại các nước lân bang, chiếm đất, bắt dân các nước làm nô lệ.

"Với những người bắt được về từ nước khác, ông đánh dấu bằng cách đem thiến, và rồi biến họ thành những nô lệ," Tấn Châu thuộc Đại học Hong Kong nói.

"Có rất, rất nhiều thái giám trong cung đình. Ông ta thực sự là một bạo chúa tàn nhẫn."
Nhà nước tập quyền đầu tiên

Tuy nhiên, không có Tần Thủy Hoàng thì sẽ không có Trung Quốc.

"Từ Mông Cổ cho tới Hong Kong, từ biển khơi cho tới Tứ Xuyên - đó là một vùng lãnh thổ rộng lớn," Frances Wood, người quản lý bộ sưu tập về Trung Quốc tại Thư viện Anh, cho biết:

"Nó rộng bằng toàn bộ đế chế La Mã gộp lại. Và đã có một người cai trị toàn bộ vùng đất rộng lớn này."

Peter Bol tin rằng Tần Thuỷ Hoàng không chỉ tạo ra Trung Quốc mà còn thiết lập được một đế chế tập quyền đầu tiên trên thế giới.

Bol nói: "Ông ta đặt ra mục tiêu thống nhất các phong tục, tập quán, luật lệ của tất cả các nước làm một."

"Chữ viết được thống nhất. Và có một sự thật là chữ viết Trung Hoa duy trì được sự thống nhất kể từ đó, nhờ có Tần Thuỷ Hoàng."

"Tất cả các bánh xe được làm cùng cỡ để tiện di chuyển trên đường."

"Ông ta cũng đi vòng quanh những ngọn núi nổi tiếng, nơi mà dựng lên các bia đá, tượng đài bằng đá, nói rằng giang sơn của Hoàng đế giờ đây đã được thống nhất.

"Ông đưa ra ‎ý tưởng mọi khu vực đều cần một người quản lý và cai trị, người này được trang bị các quy tắc và là người có trách nhiệm quan tâm đến dân chúng. Mọi người đều phải hiểu quy tắc đó là gì," Wood nói.

"Ông thu thuế, kiểm soát tư pháp cũng như đào tạo các quan chức khắp Trung Quốc. Với tôi, đó là một thành tựu phi thường."
Đàn áp đối lập

Mặc dù vậy, cũng có những câu chuyện "khủng khiếp" về ông mà nhà sử học Tấn Châu từng được nghe.

"Ông ta giết bỏ bất cứ ai phản đối hoặc bất đồng với mình. Ông ta là người hoang tưởng. Ông ta luôn trong nỗi sợ hãi về việc làm thế nào để kiểm soát lãnh thổ rộng lớn này với rất nhiều nền văn hoá và rất nhiều những nhóm người khác nhau," bà nói.

Và ông ta sợ cây bút không kém gì những thanh gươm.

"Các học giả nói xấu sau lưng ông," Tấn Châu nói. "Và dĩ nhiên là một người hoang tưởng, ông ta không thích điều đó, nên đã ra lệnh bắt giữ hơn 400 học giả và chôn sống họ."

Tần Thuỷ Hoàng không hứng thú với văn hóa Khổng Tử - nỗi sợ của ông về giới trí thức ngày càng sâu thêm.

"Tần vương nói rằng, 'Chúng ta không muốn nghe bọn hủ nho chỉ trích hiện tại bằng việc đề cập đến quá khứ'," Peter Bol nói.

"Quá khứ không có nghĩa lý gì cả và lịch sử cũng vậy. Vậy là cần phải đốt sách, chôn vùi các học giả, những người dám lên tiếng chỉ trích."

Bol nhìn thấy sự tương đồng với Trung Quốc ở thời điểm hiện tại.

Giống như Tần Thuỷ Hoàng, Đảng Cộng Sản Trung Quốc ngày nay chấp nhận việc tranh luận về chiến thuật - nhưng không chấp nhập việc có hướng đi khác, ông nói.

"Họ lập luận rằng đó là cách duy nhất để cai trị Trung Quốc."

Nhà sử học Tấn Châu đồng ý. "Trong Đảng Cộng Sản Trung Quốc, chúng ta chấp nhận mô hình hoàng đế là tuyệt đối, và con đường duy nhất để cai trị được một đế quốc rộng lớn là cần phải tàn nhẫn," bà nói.

Thực tế là năm 1958, Mao đã liên hệ bản thân ông với Tần Thuỷ Hoàng.

"Ông ta chôn sống 460 học giả còn chúng ta cũng đã chôn sống 46.000 học giả," ông nói trong một bài phát biểu với các đồng chí của mình.

"Các bạn [những nhà trí thức] căm ghét chúng tôi, coi chúng tôi là những Tần Thuỷ Hoàng. Các bạn nhầm rồi. Chúng tôi thậm chí còn vượt Tần Thuỷ Hoàng một trăm lần."

Mỗi đêm, thi hài Mao trong một quan tài kính được đưa xuống một tầng hầm có khả năng chống động đất qua thang máy, và mỗi buổi sáng nó lại được đưa trở lại lên trên.

Đó có lẽ là điều mà Tần Thuỷ Hoàng sẽ đánh giá cao. Nhưng tôi không chắc là liệu ông ta có thấy ấn tượng mạnh với lăng Mao Trạch Đông hay không.

Lăng mộ của Tần Thủy Hoàng có cả một đội quân đất nung, một dàn nhạc đầy đủ các nhạc cụ và khung cảnh một con sông hiện lên cùng với những con sếu, thiên nga và ngỗng - và các nhà khảo cổ đã bắt đầu đào bới.

"Cảm giác giống như một người đàn ông biến mất sau ngôi mộ," Frances Wood nói.

"Và dĩ nhiên quy mô của đội quân đất nung, quy mô toàn bộ khu mộ - mà dường như được mở rộng mỗi ngày - vượt qua mọi thứ mà người ta biết về ông ta trong thực tế. Bạn được chứng kiến một cảnh quan tuyệt vời."

Cả Tần Thuỷ Hoàng và Mao Trạch Đông đều tồn tại mạnh mẽ trong trí tưởng tượng của người dân Trung Quốc, nhưng Trung Quốc thì lớn hơn nhiều so các vị hoàng đế của nó.

Khi Tần Thuỷ Hoàng qua đời, triều đại của ông chỉ kéo dài thêm được vài tháng. Khi Mao qua đời, những người kế nhiệm ông nói rằng 'tư tưởng sáng ngời' của ông sẽ trường tồn.

Nhưng bộ đại cán Mao thường mặc nay đã biến mất.

Và tuy những đám đông vẫn tới thăm lăng ông, nhưng chủ nghĩa Mao Trạch Đông hiếm khi được đề cập trong thời đại ngày nay.

(Nguồn: BBC)
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Đăng lại thơ Đường chọc giận lãnh đạo, tỷ phú TQ bị trừng phạt Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đăng lại thơ Đường chọc giận lãnh đạo, tỷ phú TQ bị trừng phạt   Đăng lại thơ Đường chọc giận lãnh đạo, tỷ phú TQ bị trừng phạt I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Đăng lại thơ Đường chọc giận lãnh đạo, tỷ phú TQ bị trừng phạt
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Hồng Hoa Đăng
» Ghi danh tham gia lớp thơ Đường Luật
» Đường Thi
» Những bức ảnh đăng tìm người yêu
» Bố mẹ ra tòa vì đăng ảnh riêng tư của con lên mạng
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: KIẾN THỨC và CUỘC SỐNG :: Tin tức, thời sự-