Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 18:23

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 26 Apr 2024, 16:41

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 CHỜ LƯƠNG (Lê Tu Trang)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4777
Registration date : 23/03/2013

CHỜ LƯƠNG (Lê Tu Trang) Empty
Bài gửiTiêu đề: CHỜ LƯƠNG (Lê Tu Trang)   CHỜ LƯƠNG (Lê Tu Trang) I_icon13Wed 30 Dec 2020, 14:09

XƯỚNG: CHỜ LƯƠNG

Cuối tháng chờ mong sẽ lãnh liền
Quên từng khắc khoải cứ luân phiên
Ngồi nhà dạ ước người kêu kí
Đến sở lòng mơ sổ được điền
Tết đã lùa đông thêm việc khó
Xuân vừa chạm bước khiến tui điên
Bao nhiêu gánh nặng cần trang trải
Mỗi một ngày trôi lại thấy phiền

Lê Thu Trang


HOẠ: TRỐN ĐÂU

Tớ mới về hưu ví nhẵn liền
Đám cười đám khóc vẫn thay phiên
Chiều qua nửa triệu ân cần bỏ
Sáng mốt năm trăm tấp tểnh điền
Xế đã hư phanh nhìn cũng bực
Nhà thì lủng mái nghĩ mà điên
Thường xuyên chủ nợ om sòm réo
Biết trốn vào đâu để tránh phiền

Phương Nguyên
28/12/2020


Được sửa bởi Phương Nguyên ngày Sat 13 Jan 2024, 00:15; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

CHỜ LƯƠNG (Lê Tu Trang) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHỜ LƯƠNG (Lê Tu Trang)   CHỜ LƯƠNG (Lê Tu Trang) I_icon13Sun 10 Jan 2021, 11:47

Trích dẫn :
Họa thơ Phương Nguyên
LUÔN TỈNH

Lão vốn không lương cóc có tiền
Nhưng giờ đám xá chả còn phiên
Già nua lẩm cẩm đâu nơi ngó
Ốm yếu lơ ngơ chẳng chỗ điền
Biết phận người trêu ghìm chớ khổ
Hay tình kẻ thọc giữ đừng điên
Muôn màu cuộc sống tâm luôn tỉnh
Học Pháp trì Kinh xả não phiền.

BXP 10.01.2021

Bài xướng
TRỐN ĐÂU

Tớ mới về hưu ví nhẵn liền
Đám cười đám khóc vẫn thay phiên
Chiều qua nửa triệu ân cần bỏ
Sáng mốt năm trăm tấp tểnh điền
Xế đã hư phanh nhìn cũng bực
Nhà thì lủng mái nghĩ mà điên
Thường xuyên chủ nợ om sòm réo
Biết trốn vào đâu để tránh phiền

Phương Nguyên
28/12/2020

XƯỚNG trên FB: CHỜ LƯƠNG

Cuối tháng chờ mong sẽ lãnh liền
Quên từng khắc khoải cứ luân phiên
Ngồi nhà dạ ước người kêu kí
Đến sở lòng mơ sổ được điền
Tết đã lùa đông thêm việc khó
Xuân vừa chạm bước khiến tui điên
Bao nhiêu gánh nặng cần trang trải
Mỗi một ngày trôi lại thấy phiền

Lê Thu Trang
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4777
Registration date : 23/03/2013

CHỜ LƯƠNG (Lê Tu Trang) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHỜ LƯƠNG (Lê Tu Trang)   CHỜ LƯƠNG (Lê Tu Trang) I_icon13Mon 11 Jan 2021, 00:26

buixuanphuong09 đã viết:
Trích dẫn :
Họa thơ Phương Nguyên
LUÔN TỈNH

Lão vốn không lương cóc có tiền
Nhưng giờ đám xá chả còn phiên
Già nua lẩm cẩm đâu nơi ngó
Ốm yếu lơ ngơ chẳng chỗ điền
Biết phận người trêu ghìm chớ khổ
Hay tình kẻ thọc giữ đừng điên
Muôn màu cuộc sống tâm luôn tỉnh
Học Pháp trì Kinh xả não phiền.

BXP 10.01.2021

Bài xướng
TRỐN ĐÂU

Tớ mới về hưu ví nhẵn liền
Đám cười đám khóc vẫn thay phiên
Chiều qua nửa triệu ân cần bỏ
Sáng mốt năm trăm tấp tểnh điền
Xế đã hư phanh nhìn cũng bực
Nhà thì lủng mái nghĩ mà điên
Thường xuyên chủ nợ om sòm réo
Biết trốn vào đâu để tránh phiền

Phương Nguyên
28/12/2020

XƯỚNG trên FB: CHỜ LƯƠNG

Cuối tháng chờ mong sẽ lãnh liền
Quên từng khắc khoải cứ luân phiên
Ngồi nhà dạ ước người kêu kí
Đến sở lòng mơ sổ được điền
Tết đã lùa đông thêm việc khó
Xuân vừa chạm bước khiến tui điên
Bao nhiêu gánh nặng cần trang trải
Mỗi một ngày trôi lại thấy phiền

Lê Thu Trang

Cháu cám ơn bác :mim:
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




CHỜ LƯƠNG (Lê Tu Trang) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHỜ LƯƠNG (Lê Tu Trang)   CHỜ LƯƠNG (Lê Tu Trang) I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
CHỜ LƯƠNG (Lê Tu Trang)
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Mẹo trang điểm khi đeo khẩu trang chống dịch Covid-19
» TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU
» Nem nướng Nha Trang
» Phùng Bửu Sơn - Ngọc Quế Trang
» Trang thơ Ấn Hằng
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: Phương Nguyên-