Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Today at 08:52

5 chữ by Tinh Hoa Yesterday at 22:27

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 16:16

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 11:01

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 EYE-DUCK TIME

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

EYE-DUCK TIME Empty
Bài gửiTiêu đề: EYE-DUCK TIME   EYE-DUCK TIME I_icon13Sat 07 Mar 2020, 00:25

:-bd hi applause hi :-bd

EYE-DUCK TIME Eye_du10

THỜI ĐẠI... MẮC DỊCH

-Tản mạn-

HÀN SĨ NGUYÊN

:-bd hi applause hi :-bd 

EYE: MẮT
DUCK: VỊT, CON VỊT
EYE-DUCK TIME (tiếng nước Bồi): Thời MẮT VỊT. Đọc theo âm miền Nam: Thời... MẮC DỊCH

:bong: rose :hoa:  
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

EYE-DUCK TIME Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: EYE-DUCK TIME   EYE-DUCK TIME I_icon13Sat 07 Mar 2020, 00:39

:bong: rose :hoa:

ÔN THẦN LỮ NHẠC trong truyện PHONG THẦN DIỄN NGHĨA

Là đạo sĩ tu luyện ở đảo Cửu Long, Lữ Nhạc được Thân Công Báo mời xuống giúp Trịnh Luân đánh quân Tây Kỳ. 

Truyện miêu tả Lữ Nhạc hình dung cổ quái, mặt xanh, ba mắt, mặc đại hồng bào. Theo sau Lữ Nhạc lại có 4 tên đệ tử là Âu Thiên Lân, Châu Tín, Lý Kỳ, Dương Văn Huy đều có nhiều bản lĩnh tài phép. Lữ Nhạc lại luyện đươc phép ôn dịch, gây ra dịch bệnh trong toàn thành Tây Kỳ (đây có lẽ là người đầu tiên sử dụng vũ khí sinh học trong chiến tranh). 

Dương Tiễn phải đến Hỏa Vân động, xin thuốc của Tam Thánh (Phục Hy, Thần Nông, Hoàng Đế) mới chữa được dịch bệnh này. Sau thì Lữ Nhạc cũng đại bại, các đệ tử đều chết hết, chỉ còn lại y và Dương Văn Huy chạy thoát được, nhưng giữa đường gặp ngay Vi Hộ đang đi đầu quân cho Tây Kỳ, Dương Văn Huy bị Vi Hộ đánh chết, còn Lữ Nhạc thì chạy thoát được. Ít lâu sau, Lữ Nhạc lại tái xuất ở ải Xuyên Vân, giúp quan giữ ải là Từ Phương đánh nhau với Tây Kỳ, quyết trả thù Khương Tử Nha. Lần này Lữ Nhạc lập ra trận Ôn Hoàng. Trận này bắt nhốt được Khương Tử Nha 100 ngày trong đó, nhưng Tử Nha nhờ có bảo bối hộ thân nên không chết, chỉ hôn mê bất tỉnh. Trận Ôn Hoàng bị Dương Nhậm phá, Lữ Nhạc dính lửa, chết cháy. 

Lữ Nhạc đạo hạnh tu luyện nghìn năm, cũng chỉ vì nghe lời khích tướng của Thân Công Báo mà xuống đánh Tây Kỳ nên vẫn được báo danh trên bảng Phong Thần, phong chức Ôn Hoàng Hạo Thiên Đại Đế, cai quản các vị thần trong Đầu Bộ Ôn, chuyên trách nhiệm diệt trừ kẻ ác trên đời.

Nguồn: https://hosonhanvat.net/lu-nhac/

:cheers:
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

EYE-DUCK TIME Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: EYE-DUCK TIME   EYE-DUCK TIME I_icon13Mon 27 Apr 2020, 05:20

:bong:
Ngày 07/3/2020, khi tôi mở topic EYE-DUCK TIME này trên Đào Viên, tình hình DỊCH CORONA đang diễn tiến gay gắt mới riêng ở Đông Bắc Á, với Vũ Hán của Trung Quốc bị phong tỏa nghiêm ngặt, và Hàn Quốc lúc ấy đang trở thành trung tâm của LOẠN DỊCH, các địa phương khác, quốc gia khác, lục địa khác, dịch mới đang ở bước khởi đầu, hoặc mới manh nha, hoặc chưa xuất hiện

Các con số ngày 07/3/2020

STT       QUỐC GIA            SỐ NHIỄM          SỐ CHẾT 

1-         Trung Quốc           80.651               3070
2-         Hàn Quốc               7041                   49 
3-         Iran                       5823                  145  
4-         Ý                           4636                  197 

9-         Mỹ                          282                    17
32-       Việt Nam                   20                     0

Vào lúc ấy, ĐẠI DỊCH COVID-19 chưa bùng phát dữ dội, nhưng tôi đã có linh cảm rằng một BINH ĐOÀN ÔN DỊCH đang chuẩn bị tràn lan và tàn phá thế giới tươi đẹp của chúng ta. Chỉ là LINH CẢM thôi, không có dữ liệu hay chứng cớ nào để xác định cả, tất cả chỉ là một mớ nghi vấn mơ hồ như sương khói loang xa. Nhưng những câu hỏi này vẫn quanh quẩn trở đi trở lại mãi:

1-THÂN CÔNG BÁO thời đại mới là ai?
2-ÔN THẦN LỮ NHẠC thời đại mới là ai? 
3-BINH ĐOÀN ÔN DỊCH kia có thực sự hiện hữu? Chúng sẽ gieo rắc cái chết kinh hoàng ra muôn nơi? Và gieo rắc như thế nào?
4-Liệu người thời nay và người thời sau có thể tìm ra các lời giải?

Hỏi chỉ để... trăn trở mà thôi, các bạn ạ
:bong: rose :hoa:
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2556
Registration date : 19/08/2009

EYE-DUCK TIME Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: EYE-DUCK TIME   EYE-DUCK TIME I_icon13Mon 27 Apr 2020, 08:05

HanSiNguyen đã viết:
:bong:
Ngày 07/3/2020, khi tôi mở topic EYE-DUCK TIME này trên Đào Viên, tình hình DỊCH CORONA đang diễn tiến gay gắt mới riêng ở Đông Bắc Á, với Vũ Hán của Trung Quốc bị phong tỏa nghiêm ngặt, và Hàn Quốc lúc ấy đang trở thành trung tâm của LOẠN DỊCH, các địa phương khác, quốc gia khác, lục địa khác, dịch mới đang ở bước khởi đầu, hoặc mới manh nha, hoặc chưa xuất hiện

Các con số ngày 07/3/2020

STT       QUỐC GIA            SỐ NHIỄM          SỐ CHẾT 

1-         Trung Quốc           80.651               3070
2-         Hàn Quốc               7041                   49 
3-         Iran                       5823                  145  
4-         Ý                           4636                  197 

9-         Mỹ                          282                    17
32-       Việt Nam                   20                     0

Vào lúc ấy, ĐẠI DỊCH COVID-19 chưa bùng phát dữ dội, nhưng tôi đã có linh cảm rằng một BINH ĐOÀN ÔN DỊCH đang chuẩn bị tràn lan và tàn phá thế giới tươi đẹp của chúng ta. Chỉ là LINH CẢM thôi, không có dữ liệu hay chứng cớ nào để xác định cả, tất cả chỉ là một mớ nghi vấn mơ hồ như sương khói loang xa. Nhưng những câu hỏi này vẫn quanh quẩn trở đi trở lại mãi:

1-THÂN CÔNG BÁO thời đại mới là ai?
2-ÔN THẦN LỮ NHẠC thời đại mới là ai? 
3-BINH ĐOÀN ÔN DỊCH kia có thực sự hiện hữu? Chúng sẽ gieo rắc cái chết kinh hoàng ra muôn nơi? Và gieo rắc như thế nào?
4-Liệu người thời nay và người thời sau có thể tìm ra các lời giải?

Hỏi chỉ để... trăn trở mà thôi, các bạn ạ
:bong: rose :hoa:

Kính Nguyên huynh,
Tản mạn chút với Nguyên huynh nha,
Nguyên huynh cũng biết rồi, chúng ta được biết những gì xảy ra chung quanh ta là nhờ vào TRUYỀN THÔNG - BÁO CHÍ . Nhưng báo chí ở các quốc gia Cộng Sản thì họ đều che giấu bưng bít những gì họ cho là bất lợi cho sự cai trị của họ . Còn ở những quốc gia Tây Phương hay ở Mỹ thì quyền tự do ngôn luận là tuyệt đối được Hiến Pháp công nhận, nhưng lại chia thành 2 cánh tả, hữu. Như tại Mỹ : Tả có khuynh hướng cấp tiến, muốn phá bỏ những giềng mối cũ mà họ cho là lỗi thời (như họ ủng hộ tối đa phá thai ...) và phần lớn báo chí tại Mỹ đều có khuynh hướng nầy. Đọc báo của cánh nầy thì thấy nước Mỹ - thôi rồi Lượm ơi - . Ngược lại Hữu có khuynh hướng bảo thủ, muốn gìn giữ những gì tốt đẹp của người xưa để lại, vững niềm tin tôn giáo ... Đọc báo của cánh nầy thì nước Mỹ dù đang giặc trong thù ngoài nhưng niềm tin và hoa vẫn nở trên đường quê hương hihihii .  Đại diện cho Tả là đảng Dân Chủ - đại diện cho hữu là đảng Cộng Hòa, và dù Mỹ còn nhiều đảng khác nữa nhưng hai đảng DC và CH là mạnh nhứt nên họ thay phiên nhau - với lá phiếu bầu của người dân Mỹ - làm Tổng Thống Mỹ . Như hiện tại Tổng Thống Mỹ Donald Trump thuộc đảng Cộng Hòa, nên ông bị đảng DC cùng với báo chí, đài truyền hình phe tả tấn công ông mệt nghỉ hihiihiii . Bọn báo chí & đài truyền hình đó  chuyên gắn chữ vào miệng ông (như CNN chẳng hạn) . Nhưng với sự ra đời của mạng xã hội như youtube, facebook ... tương lai gần lũ nầy rồi cũng sẽ ăn bụi thôi vì ai thèm coi chúng nữa ...
Nói dông dài chút như trên để có thể trả lời những thắc mắc trên của Nguyên huynh theo thiển ý của TH qua các thông tin từ mạng xã hội theo cánh hữu nha :

1- Thân Công Báo = tổ chức Y Tế Thế Giới WHO
2- Ôn Thần Lữ Nhạc = Tàu cộng
3- Binh đoàn ôn dịch = Có, Tàu cộng đã giấu tin tức về vi khuẩn Vũ Hán nên sau Tết Nguyên Đán, trước khi TT Trump cấm máy bay từ Tàu cộng sang Mỹ thì đã có 430.000 người từ Tàu cộng qua Mỹ rồi .
4- Thời đại bây giờ có gì giấu được đâu Nguyên huynh ... Thế giới sẽ tìm ra lời giải thôi .

@ Có chuyện nầy đệ nghĩ chỉ xảy ra ở nước Mỹ - Trong lúc các nước Cộng Sản thì che giấu con số bịnh lây lan, báo con số ngũm càng ít càng tốt thì anh Mỹ - làm ngược lại - báo con số ngũm càng NHIỀU càng tốt - báo nhiều trước là để đánh phá TT Trump, sau là vị Bác Sĩ ký giấy chứng ngũm vì cúm Vũ Hán sẽ được trả 13,000 USD  (mười ba ngàn) hihiiii ...
Về Đầu Trang Go down
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

EYE-DUCK TIME Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: EYE-DUCK TIME   EYE-DUCK TIME I_icon13Mon 27 Apr 2020, 10:03

:bong: rose :hoa:
Tản mạn này định KHỞI từ ngày 07/3, với ý định ban đầu là ÔN CỐ TRI TÂN (gẫm việc thời xưa, hiểu việc thời nay), ghi lại những tâm sự vụn vặt, những tản mạn bềnh bồng, như một chút CẢM THÁN của người-đi-bên-lề-cuộc-đời, đau cùng với nỗi đau chung của toàn nhân loại. Nhưng định KHỞI rồi lại thôi, rồi lại ngưng, nghĩ rằng “Chẳng ích lợi gì, ngoài việc mua chuốc lấy phiền não cho riêng mình”. Ngưng vì thế, thôi vì thế, bỏ bẵng đi cũng vì thế.

50 ngày lặng lẽ trôi qua từ ngày hôm ấy, hôm nay nhìn lại các con số, không khỏi choáng váng

STT     QUỐC GIA        SỐ NHIỄM         SỐ CHẾT
1-        Mỹ                  987.160             55.413
2-        Tây Ban Nha    226.629             23.190
3-        Ý                    197.675              26.644
4-        Pháp               162.100             22.856
5-        Đức                157.114               5.884
6-        Anh                152.840              20.732
7-        Trung Quốc       82.827                4632
…………………..
186-     Việt Nam               270                     0

Mà nào có phải chỉ nhiễm, chỉ chết mà thôi đâu. COVID-19 đã khiến cho hàng triệu triệu người mất việc, kinh tế đình đốn, xã hội giãn cách, đạo đức suy đồi. Thế là cơn bức xúc lại nổi lên, lại viết tiếp ít dòng tản mạn… với tâm niệm là “THIỆN ÁC ĐÁO ĐẦU, CHUNG HỮU BÁO”. Những kẻ làm ác như Thân Công Báo, như Ôn thần Lữ Nhạc, như Lữ trưởng của BINH ĐOÀN ÔN DỊCH, sớm hay muộn đều sẽ phải đền tội. Vì lẽ đời “Thiên võng khôi khôi, sơ nhi bất lậu” (Lưới trời tuy thưa, một mảy lông cũng không lọt được)

Lão đệ Thiên Hùng thân mến,
Trang chủ Ái Hoa biết tôi từ thời ở VietFun, VietLove, VietSonTrang 20 năm trước. Lão đệ thì biết tôi từ năm 2001 trên diễn đàn của Hải Uyên. Tôi trước sau đều chỉ là một người nhàn tản, rong chơi trên chốn giang hồ, thờ ơ với thời cuộc, xa lánh chuyện chính trị. Tôi nghĩ mình là kẻ ở ngoài vòng nước đục rồi, không để ý đến những hơn thua, được mất, phân tranh của thế cuộc nữa, chỉ tiêu dao cùng năm tháng để chờ ngày MÂY TRẮNG VỀ NGÀN mà thôi.

Những nhận định của lão đệ về Thân Công Báo, Lữ Nhạc có lẽ đã hơi chủ quan, nóng vội. Tôi cho rằng KHÔNG ĐƠN GIẢN như vậy. Cho tôi trình bày ngược 4 ý nhé:

4-Ý thứ tư, người đời nay và đời sau ắt sẽ tìm ra trắng đen, cội nguồn sự việc. Nhưng phải với ý thức khoa học, kg để thành kiến chen vào thì sẽ dễ thấy hơn. Nóng vội thì sẽ không tránh khỏi việc “kẻ gian không đâm, đâm nhầm thằng ngay” vậy.

3-Ý thứ ba, binh đoàn ôn dịch đã gây ra lây lan khắp nơi khắp chốn là có thật. Việc sờ sờ ra trước bàn dân thiên hạ như vậy, dẫu có lấp liếm, che giấu e rằng SẼ KHÓ. RẤT KHÓ. Cứ từ từ, để các nhà khoa học chỉ ra chúng xuất phát ra từ đâu, đi vòng vo, quanh quẹo như thế nào, thủ lợi như thế nào, và tàn hại nhân loại như thế nào. Không có gì phải vội vã cả

2-Ý thứ hai, Ôn thần Lữ Nhạc là ai?
-Là kẻ đầu sỏ có thực lực, có bản lãnh, có tham vọng.
-Trong COVID-19, hắn kg bị thiệt hại gì, hoặc giả bộ thiệt hại chút đỉnh (để tỏ ra mình cũng là… nạn nhân, dễ giả mù ra mưa, đánh lừa dư luận).
-Lữ Nhạc âm thầm trong bóng tối, nhiều hơn là xuất đầu lộ diện trước công chúng, hắn kg oang oác tuyên bố này nọ, linh tinh đâu.
-Và Lữ Nhạc cũng giỏi ngón “gắp than bỏ lửa tay người”, để cho bá nhân bá tánh, cụ thể là để cho các nạn nhân tranh biện, nghi kỵ, chống chỏi lẫn nhau, anh này nghi ngờ anh kia, còn hắn thì vỗ tay cười. Thế mới là Lữ Nhạc.

1-Ý thứ nhất, Thân Công Báo lại càng thâm hơn, hiểm hơn, chỉ chuyên xúi giục, giúp đỡ người ta công phá lẫn nhau, mượn tay Lữ Nhạc làm cho nước trong hóa đục, để cho Thân Công Báo thừa cơ hội nước đục thả câu, khôi phục lại vị trí bá quyền, siêu cường đã mất. Thân Công Báo phải là dạng người như thế. (Nói WHO là hiện thân của Thân Công Báo sẽ RẤT SAI LẦM. WHO không thâm hiểm như thế. Bất quá WHO chỉ cầu lợi riêng chút đỉnh cho cá nhân, cho phe nhóm qua việc KINH DOANH TỪ THIỆN mà thôi. WHO có thể XẤU, nhưng dứt khoát không phải là KẺ ÁC)

Mấy lời của lão đệ, khiến tôi phải nói lại cho rõ ràng như thế. Thôi nhé, topic này chỉ là mục TẢN MẠN, kg nên để nó trở thành nơi TRANH LUẬN, lão đệ ạ.

Một điều AN ỦI lớn, rất lớn, là người trong nước, qua loạn dịch lần này, đã làm RẤT TỐT công tác kiểm soát dịch bệnh. Đặc biệt là cái tinh thần “NHIỄU ĐIỀU PHỦ LẤY GIÁ GƯƠNG”, “LÁ LÀNH ĐÙM LÁ RÁCH” của tiền nhân xa xưa để lại, đã được phát huy rất tốt, trở thành ĐIỂM SÁNG RỰC RỠ trước năm châu bốn biển vậy.
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2556
Registration date : 19/08/2009

EYE-DUCK TIME Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: EYE-DUCK TIME   EYE-DUCK TIME I_icon13Mon 27 Apr 2020, 11:44

Dạ đúng rồi Nguyên huynh, chỉ là tản mạn chút thôi, chứ chính trị bước vào chỉ phiền toái vô ích, trong 1 nhà cha mẹ anh chị em còn cãi nhau tá lã á hihihi :cuoi1:

Ngày vui, giữ gìn sức khỏe Nguyên huynh ha :cheers: :cheers:
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




EYE-DUCK TIME Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: EYE-DUCK TIME   EYE-DUCK TIME I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
EYE-DUCK TIME
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» A TIME FOR US
» Speed Drawing both hands same time
» A TIME FOR US ROMEO and JULIET 1968
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Tùy bút, nhật ký, truyện ngắn-