Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 18:23

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 26 Apr 2024, 16:41

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 4 chữ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4  Next
Tác giảThông điệp
Tinh Hoa

Tinh Hoa

Tổng số bài gửi : 989
Registration date : 19/01/2020

4 chữ Empty
Bài gửiTiêu đề: 4 chữ   4 chữ I_icon13Tue 25 Feb 2020, 13:02

Níu

Ta về níu gió
Gió đọng trên môi
Ta về níu nắng
Nắng ngả trên đồi

Ta về níu sóng
Sóng vỡ trên tay
Ta về níu bóng
Bóng phai theo ngày

Ta về níu lá
Lá rụng đầy sân
Ta về níu đá
Đá lăn không ngừng

Ta về níu lại
Một chút tình xưa
Em thời con gái
Khi đời chưa mưa


Được sửa bởi Tinh Hoa ngày Sat 01 Aug 2020, 15:40; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
cohangnuoc

cohangnuoc

Tổng số bài gửi : 503
Registration date : 26/02/2020

4 chữ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 4 chữ   4 chữ I_icon13Thu 27 Feb 2020, 09:16

Tinh Hoa đã viết:
Níu

Ta về níu gió
Gió đọng trên môi
Ta về níu nắng
Nắng ngả trên đồi

Ta về níu sóng
Sóng vỡ trên tay
Ta về níu bóng
Bóng phai theo ngày

Ta về níu lá
Lá rụng đầy sân
Ta về níu đá
Đá lăn không ngừng

Ta về níu lại
Một chút tình xưa
Em thời con gái
Khi đời chưa mưa

Ta về níu áo
Áo tặng cho nhau
Ta về níu dép
Dép bay vô đầu   :laughing: 




phá anh TH tí xíu đừng giận nà   dzot
Về Đầu Trang Go down
Tinh Hoa

Tinh Hoa

Tổng số bài gửi : 989
Registration date : 19/01/2020

4 chữ Empty
Bài gửiTiêu đề: U mê   4 chữ I_icon13Wed 25 Mar 2020, 00:26

U mê

Tình dù chẳng đốt
Vẫn thành khói bay
Rượu dù chẳng rót
Mà hồn mãi say

Khách dù không đến
Quán vẫn thắp đèn
Thuyền vì không bến
Cứ buồn lênh đênh

Chưa ba mươi tuổi
Đã mỏi tiếng cười
Chưa làm con rối
Đã mất kiếp người

Em run ngực thở
Ta phập phồng yêu
Tim chưa kịp vỡ
Máu đã chảy nhiều

Đời còn nửa cuộc
Vẫn diễn vai hề
Tình còn nửa cuộc
Vẫn dài u mê
Về Đầu Trang Go down
Tinh Hoa

Tinh Hoa

Tổng số bài gửi : 989
Registration date : 19/01/2020

4 chữ Empty
Bài gửiTiêu đề: Chạm đất   4 chữ I_icon13Sun 12 Apr 2020, 00:01

Chạm đất

Lá chưa chạm đất
Mùa thu đã tàn
Người chưa chạm đất
Linh hồn đã tan
Về Đầu Trang Go down
Tinh Hoa

Tinh Hoa

Tổng số bài gửi : 989
Registration date : 19/01/2020

4 chữ Empty
Bài gửiTiêu đề: Chỉ là chuyện tình cờ   4 chữ I_icon13Wed 01 Jul 2020, 06:42

Chỉ là chuyện tình cờ

Cơn mưa bất ngờ
Xui ta gặp gỡ
Dưới mái nhà thờ

Chỉ vì tình cờ
Nên còn bỡ ngỡ
Chuyện trò vu vơ

Em cố giả vờ
Như là thờ ơ
Quay đi hững hờ

Để ta ngẩn ngơ
Tìm hoài duyên cớ
Nối lời bâng quơ

Cơn mưa mịt mờ
Cũng thầm giúp đỡ
Cho người bơ vơ

Hứng mình che chở
Hướng lùa gió hở
Lạnh hai tay trơ

Thương ta dại khờ
Em quên mắc cỡ
Nép vào như mơ

Ấm làn hơi thở
Trên môi đợi chờ
Suốt đời nhung nhớ
Một lần vương tơ
Về Đầu Trang Go down
Tinh Hoa

Tinh Hoa

Tổng số bài gửi : 989
Registration date : 19/01/2020

4 chữ Empty
Bài gửiTiêu đề: Tình một thoáng   4 chữ I_icon13Sun 12 Jul 2020, 09:06

Tình một thoáng

Tình em một thoáng
Sâu đậm thiên thu
Tình ta một thoáng
Chỉ là phù du

Tình em gió thoảng
Mát rượi thinh không
Tình ta gió thoảng
Tan chìm mênh mông
Về Đầu Trang Go down
Tinh Hoa

Tinh Hoa

Tổng số bài gửi : 989
Registration date : 19/01/2020

4 chữ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 4 chữ   4 chữ I_icon13Sat 01 Aug 2020, 15:41

Lứa đôi

Bèo dạt mây trôi
Tình không lỗi hẹn
Đẹp mãi tình ôi
Má hồng bẽn lẽn
Lòng đã tỏ rồi
Lời không còn nghẹn
Chỉ có người thôi
Ta yêu trọn vẹn
Mùa xuân xa xôi
Bay về cánh én
Môi tìm lại môi
Xin đừng quá thẹn
Tim đập bồi hồi
Nụ hôn rón rén
Hạnh phúc lứa đôi
Khó mà dè xẻn
Về Đầu Trang Go down
Tinh Hoa

Tinh Hoa

Tổng số bài gửi : 989
Registration date : 19/01/2020

4 chữ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 4 chữ   4 chữ I_icon13Sun 09 Aug 2020, 13:44

Thập giá

Em dựng thập giá
Trên nấm mộ tình
Để tôi vất vả
Tự đóng đinh mình

Em dựng thập giá
Trên nấm mộ người
Để tôi hối hả
Đáy mồ nghỉ ngơi

Em dựng thập giá
Trên nấm mộ chồng
Để tôi tất tả
Tìm lối đào vong

Em dựng thập giá
Trên nấm mộ mình
Để tôi lã chã
Cúi đầu đọc kinh
Về Đầu Trang Go down
Tinh Hoa

Tinh Hoa

Tổng số bài gửi : 989
Registration date : 19/01/2020

4 chữ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 4 chữ   4 chữ I_icon13Sun 16 Aug 2020, 00:01

Vì một nụ hôn

Trái tim vỡ nát
Vì một nụ hôn
Rượu tăm ướp xác
Thơm cả càn khôn

Quanh ta lửa đốt
Thiêu cháy linh hồn
Đời em ủ dột
Tính điều thiệt hơn
Về Đầu Trang Go down
Tinh Hoa

Tinh Hoa

Tổng số bài gửi : 989
Registration date : 19/01/2020

4 chữ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 4 chữ   4 chữ I_icon13Thu 27 Aug 2020, 07:30

Tôi điên

Hãy để tôi yên
Xin đừng làm phiền
Giây phút thần tiên
Khi tôi đang điên
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




4 chữ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 4 chữ   4 chữ I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
4 chữ
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 4 trangChuyển đến trang : 1, 2, 3, 4  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ SÁNG TÁC-