Bài viết mới | Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 16:16
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 11:01
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48
Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34
Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33
THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57
Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36
Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09
Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29
SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01
Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38
Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28
KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00
Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59
Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59
HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29
Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32
Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43
THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33
Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45
KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46
MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | Tác giả | Thông điệp |
---|
Trăng
Tổng số bài gửi : 1841 Registration date : 23/04/2014
| Tiêu đề: TẬP TÀNH TRANH THƠ Tue 25 Jun 2019, 12:54 | |
| Tranh hs HP |
| | | Trăng
Tổng số bài gửi : 1841 Registration date : 23/04/2014
| Tiêu đề: ĐIỆP TỬ THƯ TRUNG ( NGUYỄN DU) Fri 28 Jun 2019, 16:28 | |
| Vân song tằng kỷ nhiễm thư hương, Tạ khước phong lưu vị thị cuồng. Bạc mệnh hữu duyên lưu giản tịch, Tàn hồn vô lệ khốc văn chương. Đố ngư dị tỉnh phồn hoa mộng, Huỳnh hoả nan hôi cẩm tú trường. Văn đạo dã ưng cam nhất tử, Dâm thư do thắng vị hoa mang. Phòng văn lâu đã nhiễm mùi hương, Từ bỏ phong lưu há phải cuồng? Mệnh bạc còn duyên lưu sách vở, Hồn tàn không lệ khóc văn chương. Lửa huỳnh khôn tắt lòng thêu gấm, Mọt sách may quên cảnh rộn ràng. Nghe đạo buổi mai chiều chết thoả, Say văn hơn thể phấn hoa vương. |
| | | NGUYÊNHOANG
Tổng số bài gửi : 405 Registration date : 03/11/2017
| Tiêu đề: Re: TẬP TÀNH TRANH THƠ Fri 28 Jun 2019, 22:17 | |
| - Trăng đã viết:
Vân song tằng kỷ nhiễm thư hương, Tạ khước phong lưu vị thị cuồng. Bạc mệnh hữu duyên lưu giản tịch, Tàn hồn vô lệ khốc văn chương. Đố ngư dị tỉnh phồn hoa mộng, Huỳnh hoả nan hôi cẩm tú trường. Văn đạo dã ưng cam nhất tử, Dâm thư do thắng vị hoa mang.
Phòng văn lâu đã nhiễm mùi hương, Từ bỏ phong lưu há phải cuồng? Mệnh bạc còn duyên lưu sách vở, Hồn tàn không lệ khóc văn chương. Lửa huỳnh khôn tắt lòng thêu gấm, Mọt sách may quên cảnh rộn ràng. Nghe đạo buổi mai chiều chết thoả, Say văn hơn thể phấn hoa vương.
*Lâu nay,NH mong ước và rất mê được tự mình làm "Tranh thơ" nhưng tìm khắp nơi ko có mở lớp dạy hay bạn bè chỉ dẫn.Bửa nay chắc có lẻ gặp rồi..,NH muốn nhờ T. vui lòng,sẵn sàng truyền nghề lại được ko?Xin Cám ơn trước vậy!!
|
| | | Trăng
Tổng số bài gửi : 1841 Registration date : 23/04/2014
| Tiêu đề: Re: TẬP TÀNH TRANH THƠ Mon 01 Jul 2019, 13:33 | |
| - NGUYÊNHOANG đã viết:
- Trăng đã viết:
Vân song tằng kỷ nhiễm thư hương, Tạ khước phong lưu vị thị cuồng. Bạc mệnh hữu duyên lưu giản tịch, Tàn hồn vô lệ khốc văn chương. Đố ngư dị tỉnh phồn hoa mộng, Huỳnh hoả nan hôi cẩm tú trường. Văn đạo dã ưng cam nhất tử, Dâm thư do thắng vị hoa mang.
Phòng văn lâu đã nhiễm mùi hương, Từ bỏ phong lưu há phải cuồng? Mệnh bạc còn duyên lưu sách vở, Hồn tàn không lệ khóc văn chương. Lửa huỳnh khôn tắt lòng thêu gấm, Mọt sách may quên cảnh rộn ràng. Nghe đạo buổi mai chiều chết thoả, Say văn hơn thể phấn hoa vương.
*Lâu nay,NH mong ước và rất mê được tự mình làm "Tranh thơ" nhưng tìm khắp nơi ko có mở lớp dạy hay bạn bè chỉ dẫn.Bửa nay chắc có lẻ gặp rồi..,NH muốn nhờ T. vui lòng,sẵn sàng truyền nghề lại được ko?Xin Cám ơn trước vậy!!
Trời , thiệt hôn đó ? Lúc trước có người bày cho T cách làm nhưng có vẻ hàn lâm quá, T mò từ google , cũng đang mò chứ chưa rành lắm NH à , có phần mềmhướng dẫn làm tranh thơ trên đt , trên tablet ..T chưa xem nên mỗi lần muốn làm phải dùng desktop hay laptop , thôi thì T đang học và làm ra sao thì bày từng bươc nha, hình chụp hơi mờ vì hôm nay sg mưa quá xá 1/ Laptop của T có cài Paint 2/ Mở Paint . thấy khung này 3/Bấm vào Open , chọn hình , ở đây là T lưu hình vào máy sẳn rồi 4/Bấm chuột trái vào chữ A phía trên , sau đó cũng chuột trái vào hình ngay vị trí muốn chép sẽ có cái khung , 5/Viết ngang dọc tùy ý , vị trí có số 24 là chọn size , trên là chọn kiểu chữ , bên phải là chọn màu có nhiều người tải font thư pháp về viết cho đẹp nữa , sau khi xong rồi , đưa con trỏ chuột ra khỏi vị trí chép bấm chuột trái là mất khung viền 6/ save lại là xong á ( dễ hiễu hôn NH, hong hiểu chỗ nào cứ hỏi lại nha ) . Sơ cấp vậy thôi hén |
| | | NGUYÊNHOANG
Tổng số bài gửi : 405 Registration date : 03/11/2017
| Tiêu đề: Re: TẬP TÀNH TRANH THƠ Mon 01 Jul 2019, 23:25 | |
| - Trăng đã viết:
- NGUYÊNHOANG đã viết:
- Trăng đã viết:
Vân song tằng kỷ nhiễm thư hương, Tạ khước phong lưu vị thị cuồng. Bạc mệnh hữu duyên lưu giản tịch, Tàn hồn vô lệ khốc văn chương. Đố ngư dị tỉnh phồn hoa mộng, Huỳnh hoả nan hôi cẩm tú trường. Văn đạo dã ưng cam nhất tử, Dâm thư do thắng vị hoa mang.
Phòng văn lâu đã nhiễm mùi hương, Từ bỏ phong lưu há phải cuồng? Mệnh bạc còn duyên lưu sách vở, Hồn tàn không lệ khóc văn chương. Lửa huỳnh khôn tắt lòng thêu gấm, Mọt sách may quên cảnh rộn ràng. Nghe đạo buổi mai chiều chết thoả, Say văn hơn thể phấn hoa vương.
*Lâu nay,NH mong ước và rất mê được tự mình làm "Tranh thơ" nhưng tìm khắp nơi ko có mở lớp dạy hay bạn bè chỉ dẫn.Bửa nay chắc có lẻ gặp rồi..,NH muốn nhờ T. vui lòng,sẵn sàng truyền nghề lại được ko?Xin Cám ơn trước vậy!!
Trời , thiệt hôn đó ? Lúc trước có người bày cho T cách làm nhưng có vẻ hàn lâm quá, T mò từ google , cũng đang mò chứ chưa rành lắm NH à , có phần mềmhướng dẫn làm tranh thơ trên đt , trên tablet ..T chưa xem nên mỗi lần muốn làm phải dùng desktop hay laptop , thôi thì T đang học và làm ra sao thì bày từng bươc nha, hình chụp hơi mờ vì hôm nay sg mưa quá xá 1/ Laptop của T có cài Paint
2/ Mở Paint . thấy khung này
3/Bấm vào Open , chọn hình , ở đây là T lưu hình vào máy sẳn rồi
4/Bấm chuột trái vào chữ A phía trên , sau đó cũng chuột trái vào hình ngay vị trí muốn chép sẽ có cái khung , 5/Viết ngang dọc tùy ý , vị trí có số 24 là chọn size , trên là chọn kiểu chữ , bên phải là chọn màu có nhiều người tải font thư pháp về viết cho đẹp nữa , sau khi xong rồi , đưa con trỏ chuột ra khỏi vị trí chép bấm chuột trái là mất khung viền 6/ save lại là xong á ( dễ hiễu hôn NH, hong hiểu chỗ nào cứ hỏi lại nha ) . Sơ cấp vậy thôi hén *NH gởi lời cám ơn T.thật nhiều nha,đang mò mà chưa được,vì đang xài IMAC(ko phải loại Laptop)nên chổ T chỉ dẫn có thể khác nhau.Có gì sẽ hỏi tiếp.Các D.Đ khác có mục tn có gì hỏi nhau dễ hơn, còn đây ko dám nói nhiều ngại kéo dài chổ đọc. |
| | | Trăng
Tổng số bài gửi : 1841 Registration date : 23/04/2014
| Tiêu đề: Re: TẬP TÀNH TRANH THƠ Wed 17 Jul 2019, 18:45 | |
| "Nước bay thẳng xuống ba nghìn thước, Tưởng dải Ngân Hà tuột khỏi mây" -LýBạch-( tranh của hs Nhất Tự ) Vân tự vô tâm ,thủy tự nhàn - Bạch Cư Dị ( tranh của hs Nhất Tự ) |
| | | Trăng
Tổng số bài gửi : 1841 Registration date : 23/04/2014
| Tiêu đề: Re: TẬP TÀNH TRANH THƠ Sat 20 Jul 2019, 13:10 | |
| Cuối tuần rảnh rỗi sinh nông nỗi ghép hình búa xua la mua Hình gốc Xóa phông nền Đưa ra biển Dông cho rõ mặt anh thư |
| | | Trăng
Tổng số bài gửi : 1841 Registration date : 23/04/2014
| Tiêu đề: Re: TẬP TÀNH TRANH THƠ Tue 30 Jul 2019, 13:25 | |
| Ngoài kia xô bồ quá Lợi danh lấn chen người Tìm đâu vuông cỏ biếc Nằm dài ngắm mây trôi .....Người ghép có tâm quá chừng, ngắn củn 1 khúc luôn |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: TẬP TÀNH TRANH THƠ | |
| |
| | | |
Similar topics | |
|
Trang 1 trong tổng số 1 trang | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |