Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 18:23

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:41

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Phong Vô Ảnh

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2, 3  Next
Tác giảThông điệp
Nguyên Phong

Nguyên Phong

Tổng số bài gửi : 315
Registration date : 17/08/2017

Phong Vô Ảnh Empty
Bài gửiTiêu đề: Phong Vô Ảnh   Phong Vô Ảnh I_icon13Fri 25 Aug 2017, 22:01

Ảnh là Phong

Như cơn gió lang thang miền sáng tối
Vương bụi trần chân mỏi bóng cô liêu
Giai nhân hỡi ấp ôm nhiều mật ngọt
Có cho ta nếm thử buổi ban chiều

Ôi lồng lộng núi đồi nơi tiên cảnh
Suối trong veo bờ lá cỏ xanh rì
Hì hục mãi thấy mình như ngộp thở
Tay cấu cào bấu víu cõi tình si

Thôi trở lại trên vai mang bầu rượu
Gom túi thơ dẫu nghe đắng trong lòng
Nhìn thế sự trông đôi vầng Nhật Nguyệt
Bước trên đời ta từng bước... thong dong...
***
HP Nguyên Phong


Được sửa bởi HPNguyenPhong ngày Fri 15 Sep 2017, 20:19; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

Phong Vô Ảnh Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Phong Vô Ảnh   Phong Vô Ảnh I_icon13Sat 26 Aug 2017, 11:44

Nguyên Phong đã viết:
Ảnh là Phong

Như cơn gió lang thang miền sáng tối
Vương bụi trần chân mỏi bóng cô liêu
Giai nhân hỡi ấp ôm nhiều mật ngọt
Có cho ta nếm thử buổi ban chiều

Ôi lồng lộng núi đồi nơi tiên cảnh
Suối trong veo bờ lá cỏ xanh rì
Hì hục mãi thấy mình như ngộp thở
Tay cấu cào bấu víu cõi tình si

Thôi trở lại trên vai mang bầu rượu
Gom túi thơ dẫu nghe đắng trong lòng
Nhìn thế sự trông đôi vầng Nhật Nguyệt
Bước trên đời ta từng bước... thong dong...

Nguyên Phong

:cheers:

ẢNH LÀ PHONG

Thơ NGUYÊN PHONG
Đàn thơ HÀN SĨ NGUYÊN

-Diễn tấu COUNTRY FOX - G Major 120-




CA TỪ

-Y nguyên si bài thơ gốc-

P/S: Tôi không phổ nhạc bài thơ đầy chất nhạc này. Chỉ ĐÀN bài THƠ lên mà thôi
Chúc bạn mới luôn vui

:cheers:
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
Nguyên Phong

Nguyên Phong

Tổng số bài gửi : 315
Registration date : 17/08/2017

Phong Vô Ảnh Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Phong Vô Ảnh   Phong Vô Ảnh I_icon13Sat 26 Aug 2017, 12:50

HanSiNguyen đã viết:
Nguyên Phong đã viết:
Ảnh là Phong

Như cơn gió lang thang miền sáng tối
Vương bụi trần chân mỏi bóng cô liêu
Giai nhân hỡi ấp ôm nhiều mật ngọt
Có cho ta nếm thử buổi ban chiều

Ôi lồng lộng núi đồi nơi tiên cảnh
Suối trong veo bờ lá cỏ xanh rì
Hì hục mãi thấy mình như ngộp thở
Tay cấu cào bấu víu cõi tình si

Thôi trở lại trên vai mang bầu rượu
Gom túi thơ dẫu nghe đắng trong lòng
Nhìn thế sự trông đôi vầng Nhật Nguyệt
Bước trên đời ta từng bước... thong dong...

Nguyên Phong

:cheers:

ẢNH LÀ PHONG

Thơ NGUYÊN PHONG
Đàn thơ HÀN SĨ NGUYÊN

-Diễn tấu COUNTRY FOX - G Major 120-




CA TỪ

-Y nguyên si bài thơ gốc-

P/S: Tôi không phổ nhạc bài thơ đầy chất nhạc này. Chỉ ĐÀN bài THƠ lên mà thôi
Chúc bạn mới luôn vui

:cheers:

Ôi tuyệt quá! Cảm ơn chú nhiều ạ, cháu thật là cảm động không nói nên lời...  :cheers:
Về Đầu Trang Go down
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

Phong Vô Ảnh Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Phong Vô Ảnh   Phong Vô Ảnh I_icon13Sat 26 Aug 2017, 14:29

Nguyên Phong đã viết:
Trích dẫn :
Trích dẫn :
Ảnh là Phong

Như cơn gió lang thang miền sáng tối
Vương bụi trần chân mỏi bóng cô liêu
Giai nhân hỡi ấp ôm nhiều mật ngọt
Có cho ta nếm thử buổi ban chiều

Ôi lồng lộng núi đồi nơi tiên cảnh
Suối trong veo bờ lá cỏ xanh rì
Hì hục mãi thấy mình như ngộp thở
Tay cấu cào bấu víu cõi tình si

Thôi trở lại trên vai mang bầu rượu
Gom túi thơ dẫu nghe đắng trong lòng
Nhìn thế sự trông đôi vầng Nhật Nguyệt
Bước trên đời ta từng bước... thong dong...

Nguyên Phong

:cheers: 
Ôi tuyệt quá! Cảm ơn chú nhiều ạ, cháu thật là cảm động không nói nên lời...  :cheers:

:biking: :biking: :biking:

Bạn mới không chê, thì tôi tặng thêm cho một version nữa, chịu không?

ẢNH LÀ PHONG

Thơ NGUYÊN PHONG
Đàn thơ HÀN SĨ NGUYÊN

-Diễn tấu DISCO-




:cheers:
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
Nguyên Phong

Nguyên Phong

Tổng số bài gửi : 315
Registration date : 17/08/2017

Phong Vô Ảnh Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Phong Vô Ảnh   Phong Vô Ảnh I_icon13Sun 27 Aug 2017, 11:48

Dạ cảm ơn chú nhiều ạ, cháu thích lắm!  :bong:
Về Đầu Trang Go down
Nguyên Phong

Nguyên Phong

Tổng số bài gửi : 315
Registration date : 17/08/2017

Phong Vô Ảnh Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Phong Vô Ảnh   Phong Vô Ảnh I_icon13Tue 29 Aug 2017, 15:29

Nhớ em

Mưa về trên phố chiều nay
Mây xám giăng ngày, ánh sáng về đâu?
Ly cà phê cũng tối màu
Rụng rơi giọt đắng, giọt sầu rụng rơi...

Gác quen lẻ bóng anh ngồi
Mong mưa đừng rót bên trời người thương
Thân gầy sao chịu gió sương
Không anh ai sưởi đêm trường quạnh hiu?

Nhớ em quá, nhớ rất nhiều!
Về bên anh nhé tình yêu đong đầy
Mộng vàng hai đứa đắp xây
Tay trong tay ấm vui vầy cùng nhau

Về đây xoa dịu tim đau...
***

HP Nguyên Phong


Được sửa bởi HPNguyenPhong ngày Fri 15 Sep 2017, 20:22; sửa lần 3.
Về Đầu Trang Go down
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

Phong Vô Ảnh Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Phong Vô Ảnh   Phong Vô Ảnh I_icon13Wed 30 Aug 2017, 10:15

Nguyên Phong đã viết:
Nhớ em

Mưa về trên phố chiều nay
Mây xám giăng ngày, ánh sáng về đâu?
Ly cà phê cũng tối màu
Rụng rơi giọt đắng, giọt sầu rụng rơi...

Gác quen lẻ bóng anh ngồi
Mong mưa đừng rót bên trời người thương
Thân gầy sao chịu gió sương
Không anh ai sưởi đêm trường quạnh hiu?

Nhớ em quá, nhớ rất nhiều!
Về bên anh nhé tình yêu đong đầy
Mộng vàng hai đứa đắp xây
Tay trong tay ấm vui vầy cùng nhau

Về đây xoa dịu tim đau...

Nguyên Phong

:bong: rose :hoa:

NHỚ EM

Thơ Nguyên Phong
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên

Diễn tấu Country Shania






CA TỪ

NHỚ EM


Mưa về trên phố chiều nay
Mây xám giăng chân ngày, ánh sáng về nơi đâu?
Ly cà phê cũng tối màu
Rụng rơi giọt đắng, giọt sầu rụng rơi...

Gác quen lẻ bóng anh ngồi
Mong mưa đừng rót bên trời người thương
Thân gầy sao chịu gió sương
Không anh ai sưởi đêm trường quạnh hiu?

Nhớ em, anh nhớ rất nhiều!
Về bên anh nhé tình yêu đong đầy
Mộng vàng hai đứa đắp xây
Tay trong tay ấm vui vầy cùng nhau

Về đây! Về đây xoa dịu niềm đau...


Nguyên Phong
HSN-48-1403
30/8/2017


:bong: rose :hoa:
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
Nguyên Phong

Nguyên Phong

Tổng số bài gửi : 315
Registration date : 17/08/2017

Phong Vô Ảnh Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Phong Vô Ảnh   Phong Vô Ảnh I_icon13Wed 30 Aug 2017, 20:19

Chú ơi... Cháu cảm ơn chú nhiều lắm!


Vừa gặp gỡ xa muôn trùng cách biệt
Muốn nói ra nghẹn chẳng thốt nên lời
Tình chớm nở lại vô vàn da diết
Người đi rồi dang dở một cuộc chơi

Tôi khắc mãi những câu từ vàng ngọc
Rọi vào tim là ánh sáng mở đường
Sao quên được phút giây cùng chung bước
Người đi rồi chốn cũ phủ mờ sương

Lốc thời gian như bão giông cuồn cuộn
Chẳng trừ ai đều bị cuốn xoay vào
Sanh, lão, bệnh con người không tránh khỏi
Người đi rồi tôi biết phải làm sao

Lòng thầm chúc người dạt dào sức khỏe
Sẽ quay về nối tiếp cuộc cơ duyên
Tôi sẽ đợi đến phút giây hội ngộ
Tấm chân tình lưu giữ mãi còn nguyên...!
***
HP Nguyên phong


Được sửa bởi HPNguyenPhong ngày Fri 15 Sep 2017, 20:23; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Nguyên Phong

Nguyên Phong

Tổng số bài gửi : 315
Registration date : 17/08/2017

Phong Vô Ảnh Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Phong Vô Ảnh   Phong Vô Ảnh I_icon13Tue 05 Sep 2017, 22:39

...
Anh không thể cho em niềm hạnh phúc
Từng ngày qua day dứt ở trong lòng
Giấc mộng đầu hai đứa vẫn thầm mong
Nay lạc giữa mê cung tìm lối thoát

Cũng vì anh yếu mềm không dứt khoát
Cứ chạy theo cảm tính trái tim mình
Để giờ đây hiểu rõ thế nhân tình
Đành ôm hận mới bắt đầu làm lại

Dẫu tương lai gập ghềnh bao trở ngại
Có em bên mình 
anh chắc sẽ vượt qua
Nắm tay anh nơi ấy chẳng còn xa
Khung trời mới tỏa hương hoa bát ngát

Anh và em sẽ hòa chung tiếng hát
Sống bên nhau đến đầu bạc răng long
Có đắng cay mới thấu nghĩa vợ chồng
Bởi đau khổ tơ hồng càng buộc chặt

Thời gian trôi...
Niềm vui ngập tràn trong đáy mắt
Em
Anh
***
HP Nguyên Phong


Được sửa bởi HPNguyenPhong ngày Fri 15 Sep 2017, 20:24; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Nguyên Phong

Nguyên Phong

Tổng số bài gửi : 315
Registration date : 17/08/2017

Phong Vô Ảnh Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Phong Vô Ảnh   Phong Vô Ảnh I_icon13Fri 15 Sep 2017, 20:18

Thuyền con

Ta cứ quẩn quanh trong một cõi u mê
Không tìm ra phương hướng
Thuyền nhỏ bồng bềnh 
Giữa bao la biển rộng
Biển rộng vô bờ...

Vào một buổi sớm tinh mơ
Trời cao mở mắt nhìn
Ấm áp
Gió vô tình đẩy thuyền đi gấp
Lạc...
Lạc vào chốn hằng mong

Định mệnh nhiều khi đổi bến
Thay dòng
Không đoán trước
Chẳng hiểu được
Xảy ra như một giấc chiêm bao

Một giấc chiêm bao quá đỗi ngọt ngào
Khai sáng
Gặp được bến mơ tâm như khai sáng
Thuyền quyết chí lên đường...

***
HP Nguyên Phong
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Phong Vô Ảnh Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Phong Vô Ảnh   Phong Vô Ảnh I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Phong Vô Ảnh
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» CẢNH NHÀN (Hàn Phong)
» DẤU CHÂN TRẦN THẾ
» PHÚ
» HÀNG ON LAI (Hàn Phong)
» Phong tục Việt Nam
Trang 1 trong tổng số 3 trangChuyển đến trang : 1, 2, 3  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ SÁNG TÁC-