Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 18:23

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 26 Apr 2024, 16:41

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 MỘT MÌNH

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

MỘT MÌNH Empty
Bài gửiTiêu đề: MỘT MÌNH   MỘT MÌNH I_icon13Mon 27 Feb 2017, 20:27

MỘT MÌNH

Một mình thờ thẫn cõi nhân gian
Đem cái riêng tư gửi gió ngàn
Chén rượu canh trường xua dạ khổ
Ly trà buổi sớm giữ tâm an
Bâng khuâng nghĩa ước hồn du nhạc
Khắc khoải tình mơ trí dạo đàn
Một cánh chim trời bay khuất nẻo
Lời thề thuở ấy đã tiêu tan.

BXP 26.2.2017

KHƠI HỒNG BẾP LỬA

Mộng gửi muôn người cõi thế gian
Rừng thưa dạo cảnh ngắm trăng ngàn
Men tình mãi thấm lòng luôn trọn
Rượu nghĩa không thành nẻo bất an
Biển nhớ trang đài vang ngõ nhạc
Dòng thương lãng tử vọng âm đàn
Hoa vườn vẫn tỏa đài tươi thắm
Bếp lửa khơi hồng giận sẽ tan.

Huy Thanh 26-02-2017

BAO CHƯỚNG NGẠI

Cuộc sống con người giữa thế gian
Bao nhiêu chướng ngại chất non ngàn
Vì thân khẩu ý gây còn khổ
Bởi nghiệp danh đời tạo chẳng an
Ảo não ngồi im tìm ngõ lối
Bâng khuâng đứng lặng gẫy cung đàn
Tâm thành phát nguyện làm công quả
Giác ngộ quay về tội lỗi tan./.

TXS 27/02/2017

MONG ĐỔI KIẾP

Thân còn nặng nghiệp chốn trần gian
Cỏ dại đồng hoang mọc ngút ngàn
Nỗi phận mềm nâng rồi ổn thỏa
Niềm tình gắng giữ sẽ bình an
Bâng khuâng nẻo rẽ buồn câu hát
Khắc khoải đường sang tủi tiếng đàn
Học Phật cần chuyên mong đổi kiếp
Tâm bừng tỉnh thức não phiền tan.

BXP 27.2.2017
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

MỘT MÌNH Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MỘT MÌNH   MỘT MÌNH I_icon13Fri 03 Mar 2017, 21:24

buixuanphuong09 đã viết:
MỘT MÌNH

Một mình thờ thẫn cõi nhân gian
Đem cái riêng tư gửi gió ngàn
Chén rượu canh trường xua dạ khổ
Ly trà buổi sớm giữ tâm an
Bâng khuâng nghĩa ước hồn du nhạc
Khắc khoải tình mơ trí dạo đàn
Một cánh chim trời bay khuất nẻo
Lời thề thuở ấy đã tiêu tan.

BXP 26.2.2017

KHƠI HỒNG BẾP LỬA

Mộng gửi muôn người cõi thế gian
Rừng thưa dạo cảnh ngắm trăng ngàn
Men tình mãi thấm lòng luôn trọn
Rượu nghĩa không thành nẻo bất an
Biển nhớ trang đài vang ngõ nhạc
Dòng thương lãng tử vọng âm đàn
Hoa vườn vẫn tỏa đài tươi thắm
Bếp lửa khơi hồng giận sẽ tan.

Huy Thanh 26-02-2017

BAO CHƯỚNG NGẠI

Cuộc sống con người giữa thế gian
Bao nhiêu chướng ngại chất non ngàn
Vì thân khẩu ý gây còn khổ
Bởi nghiệp danh đời tạo chẳng an
Ảo não ngồi im tìm ngõ lối
Bâng khuâng đứng lặng gẫy cung đàn
Tâm thành phát nguyện làm công quả
Giác ngộ quay về tội lỗi tan./.

TXS 27/02/2017

MONG ĐỔI KIẾP

Thân còn nặng nghiệp chốn trần gian
Cỏ dại đồng hoang mọc ngút ngàn
Nỗi phận mềm nâng rồi ổn thỏa
Niềm tình gắng giữ sẽ bình an
Bâng khuâng nẻo rẽ buồn câu hát
Khắc khoải đường sang tủi tiếng đàn
Học Phật cần chuyên mong đổi kiếp
Tâm bừng tỉnh thức não phiền tan.

BXP 27.2.2017

GIỮ GIỚI

Giữ giới luôn rời bỏ dối gian
Dù cho phố thị hoặc sơn ngàn
Mười điều ác giả lòng vô tịnh
Ba nghiệp đen mù dạ bất an
Học hỏi chuyên cần nghe giảng pháp
Hành tu chánh nghĩa niệm theo đàn
Từ bi bác ái tâm thành chuyển
Cuộc sống yên lành, nóng giận tan./.

TXS 28/02/2017

XẢ

Đứng vững thân này giữa thế gian
Mặc cho bão biển với mưa ngàn
Nghiệp duyên nhiều kiếp thông không sợ
Nhân quả ba đời hiểu vẫn an
Tâm Hỉ tưng bừng mây trải nhạc
Lòng Bi rộn rã gió ngân đàn
Lần tràng hạt điểm vâng lời Phật
Xả hết oan thù khổ não tan.

BXP 02.3.2017
Về Đầu Trang Go down
 
MỘT MÌNH
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» ĐẤT NƯỚC MÌNH NGỘ QUÁ PHẢI KHÔNG ANH
» Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....
» Ở NHÀ MỘT MÌNH
» CŨNG Ở MÌNH
» DO MÌNH
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: BùiXuânPhượng-