Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
5 chữ by Tinh Hoa Today at 22:27

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 16:16

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 11:01

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Kính chào Thầy - Tỷ = Không Đăng

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2  Next
Tác giảThông điệp
vu manh hung

vu manh hung

Tổng số bài gửi : 624
Registration date : 05/05/2012

Kính chào Thầy - Tỷ = Không Đăng Empty
Bài gửiTiêu đề: Kính chào Thầy - Tỷ = Không Đăng   Kính chào Thầy - Tỷ = Không Đăng I_icon13Tue 18 Oct 2016, 11:43

    (1)-   Giọt Lệ Cuối
     (Liên hoàn TNV – Thượng vĩ – họa)
                      -----------
Giọt lệ sau cùng lắm thiết tha
Nhớ chi mộng hão tịch dương tà?
Thương ai lạc lõng trên lầu vắng
Xót kẻ âm thầm dưới nẻo xa
Nửa kiếp phù du đong tuyết lạnh
Một thân ảo ảnh khóc mưa nhòa
Hám gì chút mảnh tình mê muội?
Ngọc điệp đâu còn trải gấm hoa!
                      ----------
Ngọc điệp đâu còn trải gấm hoa!
Tuổi xuân nồng thắm đã phai nhòa
Bên đời mắt biếc phô niềm thảm
Trước cảnh vai gầy sải chốn xa
Vạn lối quanh co dìm trí tỏ
Trăm sông khúc khuỷu dậy tâm tà
Lục bình há để lưu duyên phượng!?
Ấp mối tình sầu để thứ tha?
                -----------------

     Không Đăng=20/05/16
Về Đầu Trang Go down
vu manh hung

vu manh hung

Tổng số bài gửi : 624
Registration date : 05/05/2012

Kính chào Thầy - Tỷ = Không Đăng Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Kính chào Thầy - Tỷ = Không Đăng   Kính chào Thầy - Tỷ = Không Đăng I_icon13Sat 19 Nov 2016, 22:34

Kính chào Thầy Tỷ.Lâu nay tôi bận và xa nhà luôn, nên không làm bài đưa lên Dào Viên. Mong Thầy TỶ thứ lỗi.
Hôm nay nhângày nhà giáo, tôi xxin có bài khính tặng Thầy TỶ. Mong Thầy Tỷ nhận.

    Nhớ Thầy – Tỷ
     (Nhân ngày nhà giáo VN)
        -------------------
Bôn ba xứ lạ xác hao gầy
Cầu thực bao thời nỗi khổ vây   
Thế sự chanh chua lòng mến nhạt
Bể dâu nghiệt ngã lệ căm đầy
Quay về lớp cũ thăm Thầy dạy
Trở lại trường xưa ngó Tỷ “cày”
Này những ngày đầu ta đến học
Thâm Tình Đại Nghĩa đã từ đây!
                        Không Đăng
                          18/11/16  
Về Đầu Trang Go down
vu manh hung

vu manh hung

Tổng số bài gửi : 624
Registration date : 05/05/2012

Kính chào Thầy - Tỷ = Không Đăng Empty
Bài gửiTiêu đề: htơ đường luật Không Đăng   Kính chào Thầy - Tỷ = Không Đăng I_icon13Mon 28 Nov 2016, 15:01

     
















    Còn nhớ nhau ?
       (Tặng Muội và Huynh)
        --------------------

Mai nàng rẽ nẻo ước gì không?


Phượng đỏ liêu xiêu nắng vẫn hồng


E ấp xuân tàn vương tóc xỏa


Bùi ngùi mắt tủi xót tình trông


Biệt ly thảm thiết còn lưu tiếng


Cách trở mênh mông đã ngập chồng


Hãy gọi tên người trong mộng ảo


Cho lời thề cũ vọng triền sông !!!


                       Không Đăng
                               21/11/16


Được sửa bởi vu manh hung ngày Sat 03 Aug 2019, 14:34; sửa lần 5.
Về Đầu Trang Go down
vu manh hung

vu manh hung

Tổng số bài gửi : 624
Registration date : 05/05/2012

Kính chào Thầy - Tỷ = Không Đăng Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Kính chào Thầy - Tỷ = Không Đăng   Kính chào Thầy - Tỷ = Không Đăng I_icon13Fri 02 Dec 2016, 15:04

Phương Nguyên
· 
HỎI ANH
Thế là cũng đã tới mùa Đông
Áo rét em may chỉ thắm hồng
Vạt thẳng cài thêm ngàn nỗi nhớ
Biên dài giặm tiếp vạn niềm trông
Bàn tay nắn nót đan từng sợi
Ánh mắt say sưa dõi mỗi dòng
Dẫu biết trong Nam trời chẳng lạnh
Nhưng mà muốn gửi... có phiền không?

              Phương Nguyên.
                30/11/2013

                 --------------
 
            Nhắn Em ! - (họa)
               --------------
Trời chuyển sương mù sắp tiết đông
Còn vương chút nắng tỏa mây hồng
Thương ai lạnh lẽo trên thềm đợi
Nhớ bậu bồn chồn cạnh cửa trông
Thoăn thoắt tay ngà chăm mũi chỉ
Ung dung mắt biếc ngắm len dòng
Áo đan tặng bạn mùa băng giá
Dẫu rét chưa về chẳng để không!
             ------------
              Không Đăng-01/12/16
                 ChonThanh-BinhPhuoc


Kính chào Thầy - Tỷ = Không Đăng 2djq59e_th


Được sửa bởi vu manh hung ngày Mon 23 Jan 2017, 18:48; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
vu manh hung

vu manh hung

Tổng số bài gửi : 624
Registration date : 05/05/2012

Kính chào Thầy - Tỷ = Không Đăng Empty
Bài gửiTiêu đề: Tiễn một người đi xa   Kính chào Thầy - Tỷ = Không Đăng I_icon13Tue 06 Dec 2016, 15:12

     Trong Mắt Em…
              (Tặng một người đã đi xa…)
                 --------------
Xóm nhỏ quê nghèo cảnh nhá nhem
Phong sương gót bạc rảo mưa mềm
Cành mai lặng lẽ sầu trong chậu
Nụ cúc bâng khuâng rũ trước thềm
Hụt hẫng đôi miền mang nỗi xót
Bồn chồn một nẻo tủi lòng thêm
Tiễn nhau dăm phút rồi ly biệt?
Hỏi có hình chàng giữa mắt em ?

     Không Đăng-ChonThanh BinhPhuoc
                    01/11/16


Kính chào Thầy - Tỷ = Không Đăng 2iu9qud_th


Được sửa bởi vu manh hung ngày Sat 04 Nov 2017, 13:04; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
vu manh hung

vu manh hung

Tổng số bài gửi : 624
Registration date : 05/05/2012

Kính chào Thầy - Tỷ = Không Đăng Empty
Bài gửiTiêu đề: GIỮ NIỀM TIN   Kính chào Thầy - Tỷ = Không Đăng I_icon13Sun 18 Dec 2016, 12:09

GIỮ NIỀM TIN

                      (bài họa)
       Nđt - Nhất Vận - Lưu Thủy Đối
Bởi đã yêu người mạn cuối sông
Đành quay trở lại chắp duyên nồng
Vì khi cúc rũ vùi cơn mộng
Những buổi thu tàn hận gió đông
Ngớ ngẩn ôm tình che khoảng rộng
Âm thầm giữ ái tỏ niềm thông
Đời vui rộn rã ươm mầm sống
Để chuỗi xuân thì vạn sắc bông!
           --------------------
    Không Đăng-ChonThanh BinhPhuoc
                      11/12/16
        ----------------------------
 My Thao tại City of Valdez, Alaska - Government.

3 giờ  -  bài xướng

            ƯỚC MONG
Nđt - Nhất Vận - Lưu Thủy Đối
Đông về tuyết lạnh phủ bờ sông
Vẫn ủ tình ta được thắm nồng
Bởi lẽ trăng ngà tan giấc mộng
Nên là nắng nhạt bỏ mùa đông
Mơ màng kết bạn bồi ân rỗng
Vội vã gieo tình để ái thông
Ngẫm lại bao giờ cho khỏi trống
Mong đời sáng mãi rạng ngời bông....
               -------------
Bài họa với 1 người em gái nuôi
               --------------Kính chào Thầy - Tỷ = Không Đăng Qq91k7_th

Kính chào Thầy - Tỷ = Không Đăng Qq91k7_th

Kính chào Thầy - Tỷ = Không Đăng Zoom


Được sửa bởi vu manh hung ngày Wed 18 Jan 2017, 15:34; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
vu manh hung

vu manh hung

Tổng số bài gửi : 624
Registration date : 05/05/2012

Kính chào Thầy - Tỷ = Không Đăng Empty
Bài gửiTiêu đề: NUỐT NGƯỢC DÒNG CHÂU   Kính chào Thầy - Tỷ = Không Đăng I_icon13Tue 20 Dec 2016, 15:39

   Nuốt Ngược Dòng Châu
                  (Cách cú đối)
                (Họa bài LPTH của Hl)
                ---------------
Yêu nàng nguyện ước mãi nồng sâu
Chẳng muốn tình xưa sớm nhạt mầu
Lệ nhỏ còn lưu mờ áo gối
Thương đời Bách rũ ngập niềm đau
Duyên tan đã chết xa bờ mộng
Nhớ kiếp Lan phai ngậm nỗi sầu
Dõi nẻo trùng khơi lòng cách biệt
Ôm hờn vội nuốt ngược dòng châu!!!
 
         Không Đăng-ChonThanh BinhPhuoc
                         5/12/16
                                                             
                                                 
Kính chào Thầy - Tỷ = Không Đăng 2vb9cw4
Về Đầu Trang Go down
vu manh hung

vu manh hung

Tổng số bài gửi : 624
Registration date : 05/05/2012

Kính chào Thầy - Tỷ = Không Đăng Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Kính chào Thầy - Tỷ = Không Đăng   Kính chào Thầy - Tỷ = Không Đăng I_icon13Wed 21 Dec 2016, 13:04

       KIẾP VÔ THƯỜNG
          (Họa bài KIẾP NGƯỜI của Cẩn Vũ)
                 ----------------------
Kiếp người gửi tạm chốn dương gian
Gió cuốn mây trôi phủ đại ngàn
Lợi lộc công danh đầy tiếc nuối
Tiền tài địa vị lắm kêu than
Di Đà niệm Phật lùi bi thảm
Bát Nhã trì Kinh lấp khổ nàn
Sắc sắc không không rồi hủy diệt
Vô thường ngũ uẩn phận sao an ?
                 Không Đăng-21/12/16
                       chonThanh,BinhPhuoc
    ----------------------------------------------------
 

 
                KIẾP NGƯỜI.

Tạm chẳng bao ngày cõi thế gian

Trăm năm nếu thọ cũng xuôi ngàn
Dương trần tích của buông tay nuối
Địa giới thay nhà chép miệng than
Chữ khắc đầu bia còn rõ rệt
Tình chôn đáy mộ hết nồng nàn 
Luân hồi chuyển kiếp ngày sau phải…
Sống thiện tu đời hưởng phúc an.

 
 Cẩn Vũ. 22/01/2016

Kính chào Thầy - Tỷ = Không Đăng Ibje55_th
Về Đầu Trang Go down
vu manh hung

vu manh hung

Tổng số bài gửi : 624
Registration date : 05/05/2012

Kính chào Thầy - Tỷ = Không Đăng Empty
Bài gửiTiêu đề: Ta giận cả mặt trời và trái đất/...   Kính chào Thầy - Tỷ = Không Đăng I_icon13Sat 14 Jan 2017, 08:53

   
      MUỐN QUÊN !
                  (Để tặng tôi !)
 
QUÊN những lời yêu đã tỏ bày
QUÊN người trong mộng đẫm cung say
QUÊN đôi mắt ngọc niềm thương ấm
QUÊN nửa đời xanh nỗi nhớ đầy
QUÊN chuỗi lệ buồn nơi đất khách
QUÊN miền nghĩa tạm chốn trời “phây”
QUÊN ai để dứt hồn ngơ ngẩn
QUÊN hết tình xưa khỏi đọa đày !!!
       Không Đăng-13/01/17
                     BinhPhuoc
**ảnh Suutam


Kính chào Thầy - Tỷ = Không Đăng Im8112_thKính chào Thầy - Tỷ = Không Đăng Zoom

IMG Code for Forums & Messa
Về Đầu Trang Go down
vu manh hung

vu manh hung

Tổng số bài gửi : 624
Registration date : 05/05/2012

Kính chào Thầy - Tỷ = Không Đăng Empty
Bài gửiTiêu đề: KÍNH CHÚC THẦY - (Xuân Đinh Dâu)   Kính chào Thầy - Tỷ = Không Đăng I_icon13Thu 26 Jan 2017, 09:15

Kính Chúc Thầy - (Đinh Dậu)
         -------------------
Đinh Dậu rộn ràng dấy tiếng ca
Kính Thầy giải nhiệt để bôn ba
Đò con gió dập ghìm tay lái
Chí cả mây khua cắm trụ nhà
Bởi nghiệp đeo hòai tâm khó cản
Vì nghề níu mãi số không tha
Cầu mong Hồng Phước ơn trên độ
Cưỡi ngựa giao tình thú thưởng hoa!
 
   Không Đăng-25/01/17
              BinhPhuoc
**Ảnh google

Kính chào Thầy - Tỷ = Không Đăng R7lvux_th


Được sửa bởi vu manh hung ngày Thu 26 Jan 2017, 11:58; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Kính chào Thầy - Tỷ = Không Đăng Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Kính chào Thầy - Tỷ = Không Đăng   Kính chào Thầy - Tỷ = Không Đăng I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Kính chào Thầy - Tỷ = Không Đăng
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Hồng Hoa Đăng
» Ghi danh tham gia lớp thơ Đường Luật
» Đường Thi
» Những bức ảnh đăng tìm người yêu
» Bố mẹ ra tòa vì đăng ảnh riêng tư của con lên mạng
Trang 1 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : 1, 2  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: Vũ Mạnh Hùng-