Bài viết mới | Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Today at 06:36
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 21:09
Mái Nhà Chung by mytutru Yesterday at 00:38
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49
Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Wed 01 May 2024, 10:25
Chết rồi! by Ai Hoa Wed 01 May 2024, 08:11
7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 29 Apr 2024, 08:52
5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Sun 28 Apr 2024, 11:01
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48
Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34
THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07
Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36
Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09
Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29
SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01
Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38
Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28
KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00
Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59
Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59
HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29
Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | Tác giả | Thông điệp |
---|
Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10558 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Mai Thúc Loan Mon 01 Feb 2010, 20:36 | |
| MAI THÚC LOAN (*)
Căm ghét Đường gia khó chẳng màng Dựng cờ khởi nghĩa hiệp lân bang Đen sì mặt sắt giương uy vũ Mạnh tợn gươm thần diệt sói lang Đắp luỹ Hoan Châu lòng há nhụt Xưng danh Hắc Đế chí khôn hàng Số trời mệnh đoản anh hùng tận Sử sách còn truyền tiếng vẻ vang
AH
(*) Mai Thúc Loan, người huyện Thiên Lộc (Hà Tĩnh), mặt đen như lọ, sức khoẻ phi thường, nổi lên chống quân Đường năm 722 (năm Khai Nguyên thứ 10 đời Đường Minh Hoàng). Ông chiếm giữ Châu Hoan (Nghệ An), xây thành đắp luỹ ngăn giặc . Lại liên kết với Lâm Ấp (Chiêm Thành) và Chân Lạp (Miên) để cùng chống Tàu . Ông xưng là hoàng đế lấy hiệu là Mai Hắc Đế. Sau nhà Đường sai Dương Tư Húc và Quang Sở Khách đem 10 vạn quân sang đánh . Hắc Đế thua chạy về Hùng Sơn ít lâu thì mất . Nay còn đền thờ ở Vệ Sơn (Nghệ An). _________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
| | | rdinh
Tổng số bài gửi : 633 Registration date : 05/09/2009
| Tiêu đề: Re: Mai Thúc Loan Tue 02 Feb 2010, 21:18 | |
| MAI THÚC LOAN (*)
Căm ghét Đường gia khó chẳng màng Dựng cờ khởi nghĩa hiệp lân bang Đen sì mặt sắt giương uy vũ Mạnh tợn gươm thần diệt sói lang Đắp luỹ Hoan Châu lòng há nhụt Xưng danh Hắc Đế chí khôn hàng Số trời mệnh đoản anh hùng tận Sử sách còn truyền tiếng vẻ vang
AH
|
| | | Shiroi
Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Mai Thúc Loan Sat 13 Feb 2010, 05:04 | |
| MAI THÚC LOAN (*)
Căm ghét Đường gia khó chẳng màng Dựng cờ khởi nghĩa hiệp lân bang Đen sì mặt sắt giương uy vũ Mạnh tợn gươm thần diệt sói lang Đắp luỹ Hoan Châu lòng há nhụt Xưng danh Hắc Đế chí khôn hàng Số trời mệnh đoản anh hùng tận Sử sách còn truyền tiếng vẻ vang
Ái Hoa
(*) Mai Thúc Loan, người huyện Thiên Lộc (Hà Tĩnh), mặt đen như lọ, sức khoẻ phi thường, nổi lên chống quân Đường năm 722 (năm Khai Nguyên thứ 10 đời Đường Minh Hoàng). Ông chiếm giữ Châu Hoan (Nghệ An), xây thành đắp luỹ ngăn giặc. Lại liên kết với Lâm Ấp (Chiêm Thành) và Chân Lạp (Miên) để cùng chống Tàu . Ông xưng là hoàng đế lấy hiệu là Mai Hắc Đế. Sau nhà Đường sai Dương Tư Húc và Quang Sở Khách đem 10 vạn quân sang đánh. Hắc Đế thua chạy về Hùng Sơn ít lâu thì mất. Nay còn đền thờ ở Vệ Sơn (Nghệ An). Mai Thúc Loan
Sưu cao thuế nặng để tâm màng Lãnh đạo binh hùng chống ngoại bang Vun sức trai tài vươn mảnh hổ Giao tình bạn giỏi đuổi cường lang Hùng Sơn dấy nghĩa thua đành rút Ngàn Cả lưu danh chết chẳng hàng Dứt nộp lệ chi công Hắc Đế Gương còn sáng mãi sử lừng vang
th - Shiroi 12/02/2010 |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Mai Thúc Loan | |
| |
| | | |
Similar topics | |
|
Trang 1 trong tổng số 1 trang | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |