Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:41

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Thu 25 Apr 2024, 18:57

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Bài học từ khu vườn của quốc vương

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Bài học từ khu vườn của quốc vương Empty
Bài gửiTiêu đề: Bài học từ khu vườn của quốc vương   Bài học từ khu vườn của quốc vương I_icon13Thu 05 Jun 2014, 03:50

Bài học từ khu vườn của quốc vương

Đừng bao giờ hạ thấp giá trị của bản thân bằng cách so sánh với người khác.

B.T.Hệ
(Dịch từ Achblog)


Quốc vương cho trồng gần lâu đài của mình đủ mọi loại hoa và cây cảnh. Nhờ thế, ngài có một khu vườn tuyệt đẹp, nơi ngài dạo chơi hàng ngày.
Một hôm, quốc vương phải đi xa. Khi trở về, ngài vội vã đến thăm khu vườn và lấy làm thất vọng khi thấy cây cối trong vườn đang dần khô héo. Ngài trò chuyện với cây thông, từng một thời xanh tốt và đầy sức sống, và hỏi nó chuyện gì đã xảy ra. Cây thông trả lời: "Tôi nhìn những cây táo và tôi tự nhủ rằng mình sẽ không bao giờ tạo ra những trái táo ngon ngọt như chúng. Tôi rất buồn và bắt đầu héo úa".
Quốc vương đến thăm cây táo, bản thân nó cũng đang chết dần chết mòn. Ngài hỏi cây táo và cây nói: "Khi ngắm những bụi hồng và ngửi thấy hương thơm của chúng, tôi tự nhủ rằng mình không bao giờ có thể đẹp và đáng yêu đến thế, và đó là lý do khiến tôi lụi tàn".


Bài học từ khu vườn của quốc vương Garden10


Thấy những khóm hồng cũng đang lay lắt, quốc vương đến trò chuyện với chúng và giống như các loài khác, chúng giải thích rằng một loài cây khác đẹp hơn khiến chúng thất vọng về bản thân, và chúng thà để mình héo úa... Cả khu vườn chìm ngập trong nỗi buồn.
Tiếp tục thăm vườn, quốc vương nhận thấy một bông hoa bé nhỏ tuyệt đẹp giữa bức tranh hoang phế. Bông hoa dường như rất hạnh phúc. Quốc vương hỏi bông hoa lý do tại sao nó có thể tràn đầy sức sống như vậy. Bông hoa chia sẻ: "Ban đầu, tôi cũng rất chán nản và suýt chút nữa đã héo úa. Tôi tự nhủ, mình sẽ không bao giờ có được vẻ oai nghiêm của cây thông hay sự thanh tao và hương thơm của hoa hồng. Thế là tôi bắt đầu tàn lụi. Nhưng rồi tôi nghĩ lại, tôi tự nhủ rằng, nếu quốc vương giàu có, quyền uy và thông thái, muốn một loài cây khác ở vị trí của tôi, chắc hẳn ngài đã trồng nó. Còn nếu ngài đã trồng tôi thì đó là bởi vì ngài muốn tôi giống như những gì tôi vốn có. Kể từ lúc đó, tôi quyết định luôn phải đẹp hết mình".


Sưu tầm
Về Đầu Trang Go down
 
Bài học từ khu vườn của quốc vương
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: KIẾN THỨC và CUỘC SỐNG :: Hoa thơm cỏ lạ-