Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:41

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Thu 25 Apr 2024, 18:57

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 TÌM QUÊN

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Bảo Minh Trang



Tổng số bài gửi : 856
Registration date : 08/11/2012

TÌM QUÊN Empty
Bài gửiTiêu đề: TÌM QUÊN   TÌM QUÊN I_icon13Tue 01 Jul 2014, 19:59

TÌM QUÊN 10501680_1638866819672750_1324512636410195054_n


TÌM QUÊN

(bài họa)

Đa mang nhiều chua xót ngập tràn tim
Dư âm vọng để nghe lòng trống vắng
Pha trộn lẫn buồn vui dường mưa nắng
Ngõ luân hồi thăm thẳm lạnh lùng xa

Hoài vọng thầm theo ngày tháng trôi qua
Mây trải thảm những chiều hoàng hôn tím
Sắc  óng ả để rồi mờ tắt lịm
Mặt trời chìm khuất bóng giữa hàng cây

Khắc khoải hoài dệt lụa kết đường may
Đem cảm xúc nghẹn ngào tô sắc áo
Lấy dũng cảm xua vấn vương phiền não
Hòa trong hồn nỗi nhớ lạ mà quen.

Hạnh phúc cùng đau khổ mãi đan xen
Muốn tháo gỡ sao càng thêm thắt chặt
Khuấy dĩ vãng cho dòng thơ đắng ngắt
Nợ ân tình như trĩu nặng bờ vai.

Đã làm người sống ở cõi trần ai
Sao tránh được mênh mang sầu tích trữ
Sao tránh khỏi trong đời bao chữ “tự”
Sao cứ hờn ngơ ngẩn để nao nao?

Gói niềm riêng chôn kín góc mộ nào
Quên tất cả sẽ dần phai mờ nhạt
Quên kỷ niệm êm đềm nồng, mặn, lạt
Quên một thời da diết đượm thương mong…

17- 8-2012

Bảo Minh Trang
Về Đầu Trang Go down
Hạ Ly Hương

Hạ Ly Hương

Tổng số bài gửi : 864
Registration date : 04/03/2012

TÌM QUÊN Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÌM QUÊN   TÌM QUÊN I_icon13Thu 03 Jul 2014, 21:04

Cám ơn câu thơ :
"Gói niềm riêng chôn kín góc mộ nào
Quên tất cả sẽ dần phai mờ nhạt
Quên kỷ niệm êm đềm nồng, mặn, lạt
Quên một thời da diết đượm thương mong…"
của BMT đã nói hộ tâm trạng của mình những ngày này  scratch  Exclamation  Question
Về Đầu Trang Go down
Bảo Minh Trang



Tổng số bài gửi : 856
Registration date : 08/11/2012

TÌM QUÊN Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÌM QUÊN   TÌM QUÊN I_icon13Fri 04 Jul 2014, 10:49

Hạ Ly Hương đã viết:
Cám ơn câu thơ :
"Gói niềm riêng chôn kín góc mộ nào
Quên tất cả sẽ dần phai mờ nhạt
Quên kỷ niệm êm đềm nồng, mặn, lạt
Quên một thời da diết đượm thương mong…"
của BMT đã nói hộ tâm trạng của mình những ngày này  scratch  Exclamation  Question
 
Cám ơn Hạ Ly Hương đã ghé thăm nè.
Về Đầu Trang Go down
vanthe37



Tổng số bài gửi : 14
Registration date : 23/11/2013

TÌM QUÊN Empty
Bài gửiTiêu đề: ðam mê !   TÌM QUÊN I_icon13Thu 21 Aug 2014, 18:56

Đam mê ơi,ta là người vô tôi,
Gói trọn niềm đau,làn khói trắng lả lơi.
Tình yêu ưk ta muôn đời phỉ nhổ
Chân lý ưk,đâu co chỗ cho ta

Ta về đâu khi men tình chua chát
Tìm em đâu trong chén rượu đắng kay.
Ta tim ta trong làn khói trăng bay,
Ta tim quên trong những cơn say

:hu: :hu: :hu: :hu: :hu: :hu: :hu:

Ta tim đời những ngày không ánh sáng,
Tìm thấy gì trong vô vàn nỗi đau.
Tìm thấy cha lưng còng bạc mái đầu,
Tìm thấy mẹ bao đêm thâu không ngũ.

Và thấy gì,ta bất hiếu vô tâm!


Đạo hiếu ưk,ta chẳng còn xứng đáng.
Vì thân ta sống phiêu bạt lang thang,
Ta ngàn lần,ta ngàn lần xin lỗi.
Chỉ 2 người cha mẹ của ta thôi!




:zen: :zen: :zen: :zen: :happyny: :tangb: :45: :cache: :cheerleader: :trong:

Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




TÌM QUÊN Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÌM QUÊN   TÌM QUÊN I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
TÌM QUÊN
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Về việc QUÊN MẬT KHẨU, XIN DIỄN ĐÀN CHO LẠI MẬT KHẨU MỚI
» Việt Sử Giai Thoại - Tập 3 - Nguyễn Khắc Thuần
» KHÓ QUÊN
» SAO ANH NỠ ĐÀNH QUÊN
» ĐỪNG QUÊN CÁM ƠN
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::  Góc thơ :: Bảo Minh Trang-