Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:44

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Thu 18 Apr 2024, 00:28

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:17

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 09:02

Mái Nhà Chung by mytutru Tue 16 Apr 2024, 12:01

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Trà Mi Tue 16 Apr 2024, 09:39

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Thu 11 Apr 2024, 02:15

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:37

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:32

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Trụ vững duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 08 Apr 2024, 08:14

"Vãi" Tiếng Việt! by Trà Mi Mon 08 Apr 2024, 08:09

7 chữ by Tinh Hoa Sun 07 Apr 2024, 22:30

TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Sun 07 Apr 2024, 19:29

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sat 06 Apr 2024, 09:10

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 05 Apr 2024, 17:59

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Thu 04 Apr 2024, 22:35

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Thu 04 Apr 2024, 19:48

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Quần ống loe: Nét "xưa" không mất...

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7103
Registration date : 01/04/2011

Quần ống loe: Nét "xưa" không mất... Empty
Bài gửiTiêu đề: Quần ống loe: Nét "xưa" không mất...   Quần ống loe: Nét "xưa" không mất... I_icon13Wed 11 Jun 2014, 10:57

Hiếm có món đồ thời trang nào lại được cả hai giới nam và nữ yêu chuộng như quần ống loe.

Không rõ xuất xứ của quần ống loe ra sao, nhưng vào đầu thế kỷ 19, kiểu quần ống có hình chuông này được mặc bởi lực lượng hải quân Mỹ.

Đa phần quần ống loe được tạo nên từ các chất liệu tự nhiên như cotton, sợi gai, len, polyester và denim.

Quần ống loe mang đến vẻ trẻ trung năng động, tự do, phóng khoáng và giúp người mặc phần nào thể hiện cá tính riêng.

Trong chiếc va ly cũ được bố tôi cất giữ những kỷ niệm, tôi biết món đồ ông thích nhất là quần ống loe. Tôi còn nhớ, cách đây đã ba, bốn mùa thu bố từng nói với tôi trong lúc nhâm nhi ly trà mạn: "Kỷ niệm là thứ chỉ có thể cất, không thể xóa. Nó là một phần làm nên con người ta của hiện tại". Ông khẽ chụm khóe môi, không biết vì hương trà đậm, vị trà chát hay những thứ được ông gói gém và cất nép ấy đang muốn mở tung ổ khóa, ùa về...

Bố tôi đã sống, làm việc và học tập tại Đông Đức trong 10 năm, quãng thời gian ấy có lẽ chỉ là cái chớp mắt của lịch sử, có lẽ không đủ để thay đổi nỗi nhớ nhà, tình yêu quê, vùi dập khao khát ngày về... nhưng, nó đủ cho những cái nhìn đôi khi xa xăm vô định, cho cái chạm vào quần ống loe sờn gối, vào băng cát sét đã nhuộm màu ủ ê thành ra run rẩy, khẽ khàng như chạm vào vết xước nơi cánh tay chẳng cách nào làm cho khô miệng.

Những năm tháng sống tại Đông Đức, bố tôi tìm được cho mình hai điều đặc biệt: quần ống loe và bóng đá. Ông có thể bớt tiền ăn để mua vé xem trận đấu yêu thích mỗi dịp cuối tuần và dành một phần tiền lương sắm quần ống loe.

Lật giở cuốn album cũ, tôi thấy bố tôi trong ảnh chẳng khác bố tôi bây giờ là bao. Không phải ông trẻ, mà vì nụ cười ấy, thần thái ấy chẳng chút hao gầy theo tháng năm. Bố tôi tóc chải lệch, áo sơ mi vàng và quần ống loe trắng rạng rỡ trong nắng Đông Beclin. Tôi tự hỏi, phải chăng màu nắng ấy đã nhuộm hoe mái tóc hiền của bố tôi, để rồi giờ đây mỗi sợi bạc lại lẩn khuất đôi chút vàng rất dịu.



Quần ống loe: Nét "xưa" không mất... Quanongloenetxuakhongmat-ff4cc

Hiếm có món đồ thời trang nào lại được cả hai giới nam và nữ yêu chuộng như quần ống loe


Bố chẳng biết gì về thời trang, nhưng ông thích kể tôi nghe chuyện quần ống loe thập niên 70 ở phương Tây khi ấy. "Quần này nam, nữ đều mặc, có khi trông na ná như nhau, chẳng phân biệt rõ hoa văn hay kiểu cách con ạ. À, hình như các cô mặc màu hồng, vàng nhiều, còn cánh đàn ông như bố thích màu xanh xanh bằng chất bò, hoặc chất kaki màu trắng. Bạn bố hồi ấy đi Tiệp, Ba Lan cũng hay mặc quần loe. Nói như các con bây giờ là gì nhỉ, "mốt" hay thịnh hành gì đó". Trong những kiện hàng bố tôi gửi về Việt Nam cho gia đình thuở ấy chẳng khi nào thiếu bóng quần ống loe. Tôi nói đùa "Ống quần to như nắp vung", bố cười khà "Ừ, nắp vung nồi cơm dân dụng ấy chứ".



Quần ống loe: Nét "xưa" không mất... Quanongloenetxuakhongmat-44866

Quần ống loe một thời ở Việt Nam


Ống loe thời tôi đã khác xưa mất rồi. Không tìm thấy đâu trên phố Hà Nội những anh quần loe dép nhựa đạp xe qua Khâm Thiên, Trần Hưng Đạo. Không tìm thấy đâu những chị áo diện hoa hiền, quần loe trắng, tóc vấn cao cùng nhau đi chợ Đồng Xuân. Quần loe không còn là trang phục thịnh hành để người ta mặc như một điều "hiển nhiên" của cuộc sống mà dành cho những người có gout thời trang nhất định, biết cách làm đẹp mình - làm đẹp quần loe theo cách riêng không trộn lẫn. Có lẽ vì thế, sàn diễn thời trang vẫn thấp thoáng quần loe trong các bộ sưu tập, nhưng thông điệp gửi đi không ồ ạt, ồn ã đến tất cả mọi người. Rất ít, rất ít trong số chúng ra nhận được SMS (tin nhắn thời trang) ấy.

Đã từng là trang phục phổ biến, được yêu thích hàng đầu tại nhiều nước phương Tây và cả Việt Nam trong giai đoạn cuối thập niên 60 - thập niên 70... quần ống loe dễ khiến những mái tóc hoa râm bồi hồi về một thời tuổi xuân đã qua, về kỷ niệm. Không nhắc tới chuyện vui hay buồn, chỉ biết rằng giá trị mà quần ống loe mang đến cho thời trang, cho đời người không dễ gì thay thế, càng không dễ đánh đổi.



Quần ống loe: Nét "xưa" không mất... Quanongloenetxuakhongmat-c33cd

Một thoáng quần ống loe trên phố Sài Gòn xưa


Theo Xinhxinh
(TM sưu tầm)

Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Quần ống loe: Nét "xưa" không mất... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quần ống loe: Nét "xưa" không mất...   Quần ống loe: Nét "xưa" không mất... I_icon13Thu 12 Jun 2014, 05:29

thời trang như vầy được không TM ơi
Quần ống loe: Nét "xưa" không mất... Pantal10

Shiroi mặc như vầy chắc Công An bắt phạt nặng quá  :hoamat:
Về Đầu Trang Go down
Hạ Ly Hương

Hạ Ly Hương

Tổng số bài gửi : 864
Registration date : 04/03/2012

Quần ống loe: Nét "xưa" không mất... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quần ống loe: Nét "xưa" không mất...   Quần ống loe: Nét "xưa" không mất... I_icon13Fri 13 Jun 2014, 18:23

Hay! applause  applause  :-bd  hi
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Quần ống loe: Nét "xưa" không mất... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quần ống loe: Nét "xưa" không mất...   Quần ống loe: Nét "xưa" không mất... I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Quần ống loe: Nét "xưa" không mất...
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: GIẢI TRÍ :: Quê Hương yêu dấu-