Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:41

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Thu 25 Apr 2024, 18:57

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Vầng Thi

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next
Tác giảThông điệp
Tiểu Tuyết



Tổng số bài gửi : 47
Age : 27
Registration date : 07/06/2014

Vầng Thi - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vầng Thi   Vầng Thi - Page 3 I_icon13Sat 07 Jun 2014, 23:17

ƯU THƯƠNG TRÙNG ĐIỆP

Mưa rũ trần đời giọt lệ buồn
Gió vờn mái tóc cũng thôi suông
Bóng hình dường như xa xôi quá
Ngày mất đêm trường sầu vạn muôn

Tìm gì trong những cơn say 
Mực gầy ai viết dâng nghẹn lòng
Kiêu hãnh làm chi phân thua thiệt
Tình đời vỡ nhịp có đau không...!?

Người là tình nhân hay phù vân...!?
Một nửa xa cách , nửa quá gần
Khi vỡ nhịp lòng dâng cao sóng
Lúc lại êm đềm điệu tình ngân

Chàng thi nhân sao chung tình...!?
Si mê một thoáng phút điêu linh
Tơ hồng mỏng manh đứt hàn gắn
Trang thơ trả lại phút lặng thinh

Trãi lòng nơi mảnh vườn hoang
Cảnh sắc cô tịch hoa úa tàn 
Chốn hoang vu tựa lầu ngóng đợi
Khoắc khoải trầm mình giữa mưa sa...


















T.T.T
Về Đầu Trang Go down
Tiểu Tuyết



Tổng số bài gửi : 47
Age : 27
Registration date : 07/06/2014

Vầng Thi - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vầng Thi   Vầng Thi - Page 3 I_icon13Sat 07 Jun 2014, 23:18

NGU NGƠ 2

Biết chở kỷ niệm này về đâu
Đã chết-nguội lạnh cả ngọt ngào
Tôi kéo quá khứ chừng tan rã 
Trả lại tháng ngày không cần nhau

Biết dắt ân tình này cho ai 
Bơ vơ cửa chốt khoá then cài
Nhốt đời tàn lụi trong thầm kín
Khóc cười rũ rượi chuyện nay mai

Biết rao kỷ vật này bao nhiêu
Cân đong đo đếm đầy chắt chiu
Hiện vật cần chi khi người vắng 
Hồi ức tôi có đã quá nhiều

Ai đổi cho tôi trái tim anh 
Tôi dám đánh đổi hết ngày xanh 
Cùng bầu nhiệt huyết trực tan chãy
Để chốc điêu tàn khói mong manh

Ai đổi cho tôi phút gần bên 
Tôi mang thứ tôi có đáp đền
Một trái tim ấm đủ giàu có 
Cho tôi nhé ! một lần ở bên...


T.T.T









Về Đầu Trang Go down
Tiểu Tuyết



Tổng số bài gửi : 47
Age : 27
Registration date : 07/06/2014

Vầng Thi - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vầng Thi   Vầng Thi - Page 3 I_icon13Sat 07 Jun 2014, 23:19

Mảnh Vườn Hoang

Chẳng biết ai có mong!?
Khi mùa đông sẽ tới
Mang áng thơ về đong
Gửi nắng xanh cao trời.

Bên cánh đồng cô lẽ
Một ngày tôi ghé ngang
Giữa khung trời gió lộng
Có chuyến đò đưa sang

Dạo bước chân ngỡ ngàng
Lật từng trang thơ hoạ
Nét mực gầy loang giấy
Có ngày nở thành hoa.

Lỡ vô tình dạo bước
Đối ẫm đặng lòng chăng!?
Tôi-vầng thi nhạt nhẽo
Khô khan cách lòng ngăn

Chén trà thanh , chung rượu
Chàng mở lòng đón mời
Đàn ong bướm lã lơi
Vẽ vời đầy mộng thắm

Thơ người tôi say đắm 
Tha thiết đến êm đềm
Dối lòng phút xuyến xao
Tình anh trao ý nhị,

Anh bảo vườn hồng xuân
Tặng tôi làm minh chứng
Là cơi ngơi- tặng vật 
Tôi- chủ nhân mai này

Giao ước hẹn mùa sau
Vườn xinh nắng lộng lẫy
Cỏ cây huy hoàng đón
Bước chân tôi lại đây.

Tôi nuôi mộng từ đó 
Ấp ủ giấc mơ hoang 
Chờ mấy mùa đã sang
Mà người xưa chẳng đến

Nóng lòng tôi tìm đến 
Rừng lá úa rụng rơi 
Cỏ cây chết tả tơi 
Hoa héo tàn hương sắc

 Mảnh vườn hoang trơ trọi
Con suối biếc thôi reo
Thác đá ghềnh cheo leo
Cũng lặng im không nói

Tình là tình thế thôi 
Người ươm trồng quên hẹn 
Thế là đã hết rồi 
Cô chủ nào phải tôi.































T.T.T
Về Đầu Trang Go down
Tiểu Tuyết



Tổng số bài gửi : 47
Age : 27
Registration date : 07/06/2014

Vầng Thi - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vầng Thi   Vầng Thi - Page 3 I_icon13Sat 07 Jun 2014, 23:21

Chỉ Có Thể Là Anh!

Em gọi anh, trong tiếng nấc,
 nghẹn ngào
Gương mặt khắc ghi ,trong giấc chiêm bao ảo ảnh
Không thể là ai khác , chỉ là anh
 Đừng bắt em vắng anh bên đời nhiều hơn nữa 
Anh đã về chưa???







T.T.T
Về Đầu Trang Go down
Tiểu Tuyết



Tổng số bài gửi : 47
Age : 27
Registration date : 07/06/2014

Vầng Thi - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vầng Thi   Vầng Thi - Page 3 I_icon13Sat 07 Jun 2014, 23:22

Trống Rỗng 

Ai dệt ý nên thơ 
Dìu nhau về trong mộng
Giờ không gian khoảng trống
Lần lựa giấc mơ hoang...

Ai ru bờ mi ngoan 
Trong đêm trường lạnh lẽo
Lau giọt sầu trong veo 
Sa đẫm ướt gối mềm...

Bước chân người qua thềm
Chiều mưa bay lất phất 
Người lỡ tay rơi mất 
Giọt trời giữa đời tôi...

Bôn ba bước chân vội
Tôi cơn gió ngông cuồng
Nào phải lời hứa suông 
Tôi yêu anh hơn thế...

Một đời anh ngạo nghễ 
Kiêu hãnh cướp tim tôi 
Tình yêu làm gì lỗi 
Mà trầm luân mỏi mòn...










T.T.T
Về Đầu Trang Go down
Tiểu Tuyết



Tổng số bài gửi : 47
Age : 27
Registration date : 07/06/2014

Vầng Thi - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vầng Thi   Vầng Thi - Page 3 I_icon13Sat 07 Jun 2014, 23:23

BẤT HỐI

Một kiếp người 
có bao lâu...?
Ngàn ngày vui 
mấy tỉ sầu ...!?
Tương phùng chưa thoả đã cách biệt
Mộng chưa trọn đã tỉnh giấc
Hư ảo tưởng thật, thật hoá phù du

Nổi niềm tương tư 
tựa vò rượu nồng
Một lần nhấp môi , đắng cay vạn phần
Sao lại làm phù vân hư vô hiện thực...!?
Vương tay 
nào níu được gió mây
Ký ức năm xưa , chỉ là mộng ban ngày
Ngoảnh mặt 
một giây là xa vạn nẽo
Một bước ngỡ thành ,bỗng vỡ tan 
Giọt oan kiên nghẹn ngào dâng tràn
Đã yêu thật lòng chớ nên trách oán...! 







T.T.T
Về Đầu Trang Go down
Tiểu Tuyết



Tổng số bài gửi : 47
Age : 27
Registration date : 07/06/2014

Vầng Thi - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vầng Thi   Vầng Thi - Page 3 I_icon13Sat 07 Jun 2014, 23:24

Nơi Ấy và Chốn Đây

Nơi anh ở có buồn bằng chốn đây
Mưa ngại tuôn cơn gió sầu thổi khẽ
Phố đông người chỉ riêng em cô lẻ 
Đếm ngược dòng khoảng trời nhớ thênh thang

Nơi anh ở có gánh lấy vương mang
Để chia đôi cùng em dòng tủi nghẹn
Mảnh tình côi cùng với câu ước hẹn
Cách biệt rồi...vạn nẽo quá xa xôi

Nơi anh qua có hồi ức êm trôi!?
Hay tái tê nơi mùa Đông buốt giá 
Cũng có khi tẻ nhạt giống như Hạ
Và bâng khuâng khắc khoải tựa hồ Thu?

Em nơi đây sương giăng mịt mù
Ngàn giọt sầu cô đọng trên phiến lá
Ru hồn say thấy thi nghiêng ngã
Con chữ vô hồn...cứ ngỡ là anh...!














T.T.T
Về Đầu Trang Go down
Tiểu Tuyết



Tổng số bài gửi : 47
Age : 27
Registration date : 07/06/2014

Vầng Thi - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vầng Thi   Vầng Thi - Page 3 I_icon13Sat 07 Jun 2014, 23:25

KHÔNG ĐỀ 

Trầm hương 
thoang thoảng thinh không
Khói trắng
mờ mịt 
hương nồng say ngay

Đan xen
tiếng gọi lưu đày
Địa ngục 
dẫn lối 
hoàng tuyền vô thanh

Nại Hà 
thấp thoáng 
dáng anh 
Bạch y
phấp phới
mỏng manh vô thường

Hải đường
tang tóc 
áo em 
Cổ quan 
trầm mặc 
yên bình cho anh 

Cõi âm 
em đến âm thầm
Ngục sâu 
vô lối 
luỹ thành âm u 

Trần gian
em chán chu du 
Ước ao 
say ngủ ngàn thu
âm tỳ...
~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đến lúc đó ,mình có thể chắp nối mối tình si
Nơi suối vàng kết thành mộng mị ,đưa 
nhau về...




































T.T.T
Về Đầu Trang Go down
Tiểu Tuyết



Tổng số bài gửi : 47
Age : 27
Registration date : 07/06/2014

Vầng Thi - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vầng Thi   Vầng Thi - Page 3 I_icon13Sat 07 Jun 2014, 23:25

Đong Đếm Buồn Vui

Cuộc đời đã đủ buồn rồi anh 
Cần gì gieo thêm mầm ngang trái
Sự giằng xéo , tổn thương ở lại
Vết cắt hằn xát muối trong nhau
 
Hãy để nó ngủ yên kiêu hãnh
Để tìm quên những sự đay nghiến 
Căm hờn , yêu, hận trong vật vã 
Thôi vấn lòng đôi hướng luận suy

Không có anh , đời bỗng vô vị
Như cánh chim thiếu vắng bầu trời
Lạc loài trên không vô định hướng 
Tiếng gọi nhân tình vọng xa xăm

Em ước gì không có lỗi lầm
Những lừa dối mình vô ý chuốc 
Thứ thuốc vô hình nhưng quá độc 
Giết tình ta thâm hiểm không ngờ

Cuộc đời đã đủ buồn rồi anh 
Hãy thôi bông đùa thời niên thiếu
Cười vui liệu có đủ hạnh phúc ?
Mà đã ngập tràn mi ướt cay

Đời buồn quá rồi anh ! trong những cơn say lạc lối ,quá đổi hoang đường...













T.T.T
Về Đầu Trang Go down
Tiểu Tuyết



Tổng số bài gửi : 47
Age : 27
Registration date : 07/06/2014

Vầng Thi - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vầng Thi   Vầng Thi - Page 3 I_icon13Sat 07 Jun 2014, 23:26

Có Lẽ Nào

Thế là chúng ta mãi mãi không gặp lại
Như lời nhũ thầm vĩnh quyết chia xa
(Giả sử nếu có lỡ vô tình lướt qua)
Anh có thốt lên câu chào khi gặp gỡ
Chính những suy nghĩ đó luôn làm em sợ 
Nên đành đớn hèn cất giấu nỗi niềm riêng
(Ánh mắt anh nhìn em khác lần đầu tiên)
Chẳng còn dịu dàng , đong đầy sự trìu mến
Em biết rằng anh sẽ không bao giờ đến
Dẫu một ngày em nói rằng "rất nhớ anh"
(Dù chỉ là hy vọng thật quá  mong manh)
Xin anh đừng ngoảnh mặt khi em khóc
Gánh trên vai sự đoạ đày đã mệt nhọc 
Khi sương chưa điểm tới tóc xuân tươi
Tuổi đời em còn chưa đến được hai mươi
(Đã quá chán trường cuộc yêu đương vội vã)
Yêu nhau , gặp nhau làm gì ?rồi đôi ngã
(Để oằn mình đầy đau xót hỡi cố tri !?)
Em không giống anh dễ dàng quên đi 
Rũ bỏ những nồng nàn dày công vun đắp
(Mặc dù ngày anh đi...tim em ngừng đập)
Nhưng tình yêu này nó có chết được đâu
(Em nghĩ tuổi trẻ bồng bột sẽ quên mau)
Vậy mà chân tình này nó đâu biến mất
Vì em đã quá mù quáng tin yêu cực lực 
(Tin vào những điều viễn tưởng dệt thêu)
Bức tranh đẹp sao vẽ vời bằng kẻ nói điêu
Vĩnh hằng kia sao do con người định đoạt?
(Giống như giờ phút này anh yêu người khác )
Thì kết thúc đó trọn vẹn với em không?
Rồi mai này em vẫn nói tiếng KHÔNG
(Với một người ,yêu em nhiều hơn anh lắm!)
Lỡ sau này em không học được say đắm 
Rồi nghi hoài chẳng muốn nương tựa vào ai 
Mặc dù người đó hết lòng , em vẫn sai
Lại thêm ngang tàng , nhỏ nhen đầy ích kỷ
( Tệ hơn ,đời bỗng trống vắng sự hoa mỹ)
Thành mối dày vò những cảm xúc không tên.




















T.T.T
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Vầng Thi - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vầng Thi   Vầng Thi - Page 3 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Vầng Thi
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 3 trong tổng số 5 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC :: Quán thơ-