|
|
| Tác giả | Thông điệp |
|---|
Shiroi

Tổng số bài gửi: 10485 Registration date: 22/11/2007
 | Tiêu đề: chú ý... chú ý... Sat 12 Sep 2009, 13:58 | |
| Shiroi bị bệnh nặng, mỗi ngày sẽ ráng vào chơi với mọi người, chậm trễ trả lời cho các bạn. Mong các bạn đừng buồn nhen. Shiroi ráng mau hết bệnh rồi bù lại cho mọi người nhen.  |
|
 | |
Việt Đường
Tổng số bài gửi: 1004 Registration date: 21/08/2009
 | |
 | |
Lê Khanh
Tổng số bài gửi: 30 Registration date: 25/08/2009
 | Tiêu đề: Re: chú ý... chú ý... Sat 12 Sep 2009, 15:01 | |
| Ui, sao mà tội wá dzị .chắc mãi lo chăm sóc Đào Viên tiêu hao sức khoẻ chứ gì,chúc sr chóng bình phục nha,mến, LK |
|
 | |
Thiên Hùng

Tổng số bài gửi: 802 Registration date: 18/08/2009
 | |
 | |
vancali96

Tổng số bài gửi: 916 Registration date: 19/07/2009
 | |
 | |
mytutru

Tổng số bài gửi: 2581 Registration date: 08/08/2009
 | Tiêu đề: Re: chú ý... chú ý... Sat 12 Sep 2009, 16:54 | |
| Oh Tỷ bịnh ráng uống thuốc điều độ nha TuTru luôn cầu nguyện cho Tỷ mau chóng khỏi Xin có một mẹo nhỏ này nhắc tỷ như sau đây:
Nếu Tỷ chán không muốn ăn vì mệt .. Mà ăn cháo thì loãng quá không đủ sức chóng lại thuốc cần uống vì vậy hãy theo cách của Tu Tru đây sau đây TT đã giúp nhiều người qua cơn ngặt nghèo, và nhất là người già và người bịnh mà BS đã chê đã hồi lại
Bài Thuốc Trị Hồi Phục Sức Bằng Cơm Như sau: Cơm nấu xong bỏ vào túi Nilon nhỏ.. bỏ cơm vào vắt thành một nắm nhỏ, vắt cho thật dẽ chặt .. Sau đó cắn và nhai cho thật nhuyễn .. nhuyễn thật nhuyễn .. Xong nuốt vào và uống một ngụm nước ấm theo sau ngụm cơm nhai nhuyễn đó .
Khỏe thì ăn hết một vắt còn mệt thì ăn một nữa vắt .. Sau đó nằm thẳng người hít sâu dưới rún cở 3 cm và thở nhẹ ra vài lần và buồn ngủ hãy ngủ đi ..
À phải dặn người nhà là làm thức ăn để sẳn nha.. Vì sau đó khi ăn cơm và sau giấc ngủ dậy người cảm thấy đói run, vì cơm thành chất sửa đã hồi lại sức và làm đói dử lắm .. Thấy đói thì cứ ăn bình thường nha.. Sau đó uống thuốc BS cho mới có hiệu quả .
Lưu ý : Cơm theo cách này chỉ ăn vào buổi sáng hoặc buổi trưa thôi, không ăn vào buổi chiều và ăn không như vậy không ăn với bất cứ thức ăn nào ..
(Nhưng sau khi ăn cơm nằm thở ra vô mà có đói thì cứ ăn những gì thèm và thích để cho no bụng mà uống thuốc mới thấy hiệu quả của thuốc.. )
Vì có những bịnh nặng .. Người bịnh ăn không được mà uống thuốc điều trị lại quá mạnh khiến bịnh nhân chịu không thấu .. và vì sức yếu cơ thể bị thuốc cộng với bịnh không chịu nỗi nên dễ tu vong .
Cơm không kỵ bất cứ bịnh nào.. Mà lại là chất sửa nuôi cơ thể. ít ai biết dụng nó để dưỡng sức lúc bịnh đau hay mệt nhọc .. Một chén cơm nhìn vào ai cũng ớn hết .. ( Lúc đau mà nhìn cơm thì nuốt sao vô )
Vì vậy nên người nhà nấu đủ thứ cho ăn và cháo loãng chỉ có vài hạt gạo.. Làm sao đủ sức cho cơ thể ?
Cơm mà vắt lại, một chén thì chỉ còn một nắm nhỏ thôi, cắn từng đoạn, nhai thật nhuyễn, nó trở thành sửa nuôi và trợ lực hồi sức cho cơ thể đó. Không ai nghĩ đến điều này cả ..!!!
Tu Trụ đã phát hiện ra và đã giúp nhiều người thân vượt qua khúc rất ngặt nghèo của con bịnh mà BS đã chê và cả người lớn tuổi kém ăn .. Nói ra thì nhiều do ai có duyên thì gặp .
Vài lời Chúc Tỷ mau lành bịnh và cùng kính chúc quý huynh tỷ luôn tươi hồng sắc tướng an lạc hồn nhiên Tứ Trụ Kính . ------------- |
|
 | |
jkfan

Tổng số bài gửi: 45 Registration date: 01/09/2009
 | |
 | |
Shiroi

Tổng số bài gửi: 10485 Registration date: 22/11/2007
 | Tiêu đề: Re: chú ý... chú ý... Sun 13 Sep 2009, 14:53 | |
| Cám ơn mọi người đã quan tâm đến Shiroi nhen.  |
|
 | |
mytutru

Tổng số bài gửi: 2581 Registration date: 08/08/2009
 | Tiêu đề: Re: chú ý... chú ý... Sun 13 Sep 2009, 15:09 | |
| 13.9.2009
Kính Tỷ hôm nay Tỷ có thấy khỏe hơn trước chưa ? Tứ Trụ chúc Tỷ sớm hồi phục . Không có Tỷ mà cũng không thất Thầy nữa sao Tu Trụ, Huynh Tỷ cũng ít vào .. Vì bận ?
Tứ Trụ kính chúc Thầy, Tỷ, quý huynh quý tỷ luôn an lành và vượt qua tất cả khó khăn trong cuộc sống ..
Tu Trụ Kính |
|
 | |
Shiroi

Tổng số bài gửi: 10485 Registration date: 22/11/2007
 | Tiêu đề: Re: chú ý... chú ý... Sun 13 Sep 2009, 16:16 | |
| Shiroi cũng vậy, bây giờ đang nhức đầu lắm. Post những câu đố cho vui nhà một tí. Thầy Ái Hoa đến thứ ba mới có rảnh.
Chúc Tu Tru vui nhiều nhen. |
|
 | |
|