Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 16:41

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 18:57

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Yesterday at 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Yesterday at 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Yesterday at 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Em...

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4
Tác giảThông điệp
nguoitruongphu

nguoitruongphu

Tổng số bài gửi : 936
Age : 53
Registration date : 17/12/2011

Em... - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Em...   Em... - Page 4 I_icon13Mon 19 May 2014, 16:13

Chờ Em! 
***nguoitruongphu***

Mong tin từng phút từng giờ
Rừng thu lá rụng cũng chờ chẳng kêu
Miển là được gởi tiếng yêu 
Bên kia ỏng ẹo sầu chiều chơi vơi
............ 
Gió đưa ,gió đẩy thay lời
Gió hôn lên tóc em cười rất duyên
Nhìn em hồn dại tâm điên 
Tim khờ chết lịm dạ nghiêng ngã khùng 
........... 
 Nắm tay hai đứa ngập ngừng 
Nhìn qua ,ngó lại vái đừng ai trông 
Để em nhắm mắt nghinh ngông
Hai người âu yếm hoàng hôn canh chừng 
........... 
Anh khen tim đập ngập ngừng 
Tưởng đâu trái đất muốn dừng hết quay 
Điểm tô hạnh phúc vui vầy 
Anh đây ,em đấy, tình đầy đong đưa

19.05.14
Về Đầu Trang Go down
nguoitruongphu

nguoitruongphu

Tổng số bài gửi : 936
Age : 53
Registration date : 17/12/2011

Em... - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Em...   Em... - Page 4 I_icon13Mon 19 May 2014, 16:25

Hận Tình - Tiền
-nguoitruongphu-

Yêu em tuổi mộng trăng thề
Đường hoa gió rẽ nặng nề tình si
Đón đưa chẳng ngại xá gì
Gió mưa lãng mạn mấy khi được gần

Bên em dạ thấy lâng lâng
Nghe hồn bay bổng chín tầng trời cao
Mắt nàng tợ vạn vì sao
Chìm trong đắm đuối như cau thương trầu

Em đi khổ lụy tình sầu
Nàng sang Hàn Quốc Tình Đầu Vỡ Tan
Đêm nay khóc lỡ mơ màng
Phòng không gối chiếc tim chàng vỡ đôi

Nữa chừng gãy gánh khóc thôi
Bao nhiêu nước mắt để vơi nỗi lòng
Chê nghèo đoạn tuyệt sang sông
Tình si ở lại khóc ròng trắng đêm

Yêu em trăng ngã bên thềm
Hôm nay trăng khuyết môi mềm bay xa
Đất trời chia rẽ tình ta
Em ơi sao nở bỏ nhà Việt Nam?
Về Đầu Trang Go down
thuyfnhien

thuyfnhien

Tổng số bài gửi : 92
Registration date : 21/04/2014

Em... - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Em...   Em... - Page 4 I_icon13Tue 20 May 2014, 11:18

Em tìm anh, góc bể chân trời
Ngày không gió mà nỗi buồn giăng kín
Ước gặp một lần để mà bịn rịn
Để dỗi hờn, để yếu đuối, mong manh.


Chiều trên đồi khát một vạt cỏ xanh
Con chuồn chuồn nem nép tìm hư ảo
Em mân mê mùa vương trên vạt áo
Nghe quanh mình chao chát tiếng chiều rơi.


Trăng vẫn tròn mà em vỡ làm đôi
Đêm dài hơn cả mấy mùa ngóng đợi
Em chờ anh, bình minh còn xa vợi
Không mặt trời qua ngõ để xôn xao.


Đến khi nào trăng gió nép vào nhau?
Về Đầu Trang Go down
nguoitruongphu

nguoitruongphu

Tổng số bài gửi : 936
Age : 53
Registration date : 17/12/2011

Em... - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Em...   Em... - Page 4 I_icon13Wed 21 May 2014, 12:24

thuyfnhien đã viết:
Em tìm anh, góc bể chân trời
Ngày không gió mà nỗi buồn giăng kín
Ước gặp một lần để mà bịn rịn
Để dỗi hờn, để yếu đuối, mong manh.


Chiều trên đồi khát một vạt cỏ xanh
Con chuồn chuồn nem nép tìm hư ảo
Em mân mê mùa vương trên vạt áo
Nghe quanh mình chao chát tiếng chiều rơi.


Trăng vẫn tròn mà em vỡ làm đôi
Đêm dài hơn cả mấy mùa ngóng đợi
Em chờ anh, bình minh còn xa vợi
Không mặt trời qua ngõ để xôn xao.


Đến khi nào trăng gió nép vào [nhau]?
Đời hạnh phúc ,muôn vì [sao]lấp[ lánh]
Chốn thiên đường,mình bên [cạnh] dấu [yêu]
Mơ duyên thắm ,ước bao [điều] chưa nói
 
Về Đầu Trang Go down
thuyfnhien

thuyfnhien

Tổng số bài gửi : 92
Registration date : 21/04/2014

Em... - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Em...   Em... - Page 4 I_icon13Tue 27 May 2014, 07:59

LỜI CUỐI

Anh à, tình đã quên chưa?
Trăng vàng đêm mộng cũng vừa nhói đau
Không dưng sao vội qua cầu?
Lời thương thả gió cho nhau nỗi buồn
Anh giờ ngoảnh mặt hoàng hôn
Còn em trôi phía dỗi hờn ngày xưa
Tưởng đâu trần thế bỏ bùa
Hóa ra mình chỉ tự mua chuộc mình.
Về Đầu Trang Go down
nguoitruongphu

nguoitruongphu

Tổng số bài gửi : 936
Age : 53
Registration date : 17/12/2011

Em... - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Em...   Em... - Page 4 I_icon13Tue 27 May 2014, 12:59

thuyfnhien đã viết:
LỜI CUỐI

Anh à, tình đã quên chưa?
Trăng vàng đêm mộng cũng vừa nhói đau
Không dưng sao vội qua cầu?
Lời thương thả gió cho nhau nỗi buồn

Anh giờ ngoảnh mặt hoàng hôn
Còn em trôi phía dỗi hờn ngày xưa
Tưởng đâu trần thế bỏ bùa
Hóa ra mình chỉ tự mua chuộc mình.
 Tháng ngày đứng giửa chứng minh
Duyên  anh bạc phước trộm nhìn Thùy Nhiên
Bao đêm muốn gọi sợ phiền
Nhỏ to tâm sự  tại nghiền men yêu

Lo rầu số phận hẩm hiu
Đành câm nín mãi chín chiều ruột đau
Tại mình ôm mộng trèo cao
  Quơ nhầm tiên nữ  siêu sao ngọc ngà....
Về Đầu Trang Go down
nguoitruongphu

nguoitruongphu

Tổng số bài gửi : 936
Age : 53
Registration date : 17/12/2011

Em... - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Em...   Em... - Page 4 I_icon13Tue 27 May 2014, 12:59

thuyfnhien đã viết:
LỜI CUỐI

Anh à, tình đã quên chưa?
Trăng vàng đêm mộng cũng vừa nhói đau
Không dưng sao vội qua cầu?
Lời thương thả gió cho nhau nỗi buồn

Anh giờ ngoảnh mặt hoàng hôn
Còn em trôi phía dỗi hờn ngày xưa
Tưởng đâu trần thế bỏ bùa
Hóa ra mình chỉ tự mua chuộc mình.
 Tháng ngày đứng giửa chứng minh
Duyên  anh bạc phước trộm nhìn Thùy Nhiên
Bao đêm muốn gọi sợ phiền
Nhỏ to tâm sự  tại nghiền men yêu

Lo rầu số phận hẩm hiu
Đành câm nín mãi chín chiều ruột đau
Tại mình ôm mộng trèo cao
  Quơ nhầm tiên nữ  siêu sao ngọc ngà....
Về Đầu Trang Go down
thuyfnhien

thuyfnhien

Tổng số bài gửi : 92
Registration date : 21/04/2014

Em... - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Em...   Em... - Page 4 I_icon13Fri 30 May 2014, 14:37

GIỌT XANH

Áo cưới cũ rồi
nhẫn không còn vừa tay
Em vốc gió
ném vào vùng ký ức
một giọt xanh
lấp loáng
cuối chân trời.
Về Đầu Trang Go down
thuyfnhien

thuyfnhien

Tổng số bài gửi : 92
Registration date : 21/04/2014

Em... - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Em...   Em... - Page 4 I_icon13Mon 09 Jun 2014, 13:15

LỜI MUỘN

Cầm một vốc sao
em chạy
đêm đuổi theo
rát bỏng
mặt trời.
.
Nắm cơn gió
em mải miết đi
ngày đuổi theo
lạnh buốt
trăng.
.
Ôm nụ hôn
bỏ trốn
không ai đuổi theo em
nên ngơ ngác
đêm
ngày.
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Em... - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Em...   Em... - Page 4 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Em...
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 4 trong tổng số 4 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: KHUNG TRỜI RIÊNG-